1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý - Than phiền - Kiện cáo... để xây dựng và phát triển box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi vusonviet, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Thành viên trung thành của box Nga lên tiếng rồi nè. Cơ hội cho các thuyết khách còn lại đây ---> Tự nhiên nhìn vào title của Victim mới nảy ra ý kiến này. Bây giờ làm một cuộc thi hùng biện trên net (chủ đề gì các bác tự nghĩ ra), bác nào hùng biện hay nhất đề nghị phong tước Thuyết khách box Nga (cạnh tranh lành mạnh với Victim). Bác nào hùng biện dở nhất thì phong tặng Thích khách box Nga (cạnh tranh với Vera). Dở ở đây có nghĩa là cũng được thành viên yêu thích (thế mới được bình chọn chứ). Tiêu chí và cách đánh giá hoàn toàn phụ thuộc vào sự khách quan của các thành viên. Các bác nghĩ sao nhỉ?
    PS. Nếu ý tưởng này được chấp nhận thì đề nghị phong tặng tước vị Hiệp sĩ cho Vera La la la....
  2. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Thành viên trung thành của box Nga lên tiếng rồi nè. Cơ hội cho các thuyết khách còn lại đây ---> Tự nhiên nhìn vào title của Victim mới nảy ra ý kiến này. Bây giờ làm một cuộc thi hùng biện trên net (chủ đề gì các bác tự nghĩ ra), bác nào hùng biện hay nhất đề nghị phong tước Thuyết khách box Nga (cạnh tranh lành mạnh với Victim). Bác nào hùng biện dở nhất thì phong tặng Thích khách box Nga (cạnh tranh với Vera). Dở ở đây có nghĩa là cũng được thành viên yêu thích (thế mới được bình chọn chứ). Tiêu chí và cách đánh giá hoàn toàn phụ thuộc vào sự khách quan của các thành viên. Các bác nghĩ sao nhỉ?
    PS. Nếu ý tưởng này được chấp nhận thì đề nghị phong tặng tước vị Hiệp sĩ cho Vera La la la....
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay.Triển khai đi chị.
    oеня зовf, Ц​
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay.Triển khai đi chị.
    oеня зовf, Ц​
  5. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hỉ hả hỉ hả, tôi ngồi chờ ở đây. Xem nào, các nhà hùng biện "chẻ". Chúng ta đều như nhau về cơ hội, về tri thức do đó chắc chắn chúng ta như nhau về những cái trong đầu, vậy thì đây là cơ hội cho mỗi người chứng minh điều đó. Nghe lời thách thức của Vera mà tôi cũng nhận ra một điều. Mọi người nhà mình ít khi nói chuyện theo kiểu văn chương chữ nghĩa, ngại ngùng hay không có thói quen. Tôi hiểu không phải ai cũng có thói quen nhưng cũng không vì thế mà chúng ta chỉ nói chuyện với nhau bằng những câu ngắn ngủn, cạn ý.
    Tuy vậy, các bạn phân biệt, hùng biện là sự gò ép trong một chủ đề và được trình bày bằng những lí lẽ thuyết phục. Còn nói chuyện có tính hùng biện lại là nói chuyện một cách thoải mái, không gò ép nhưng câu chứ phải sắc. Không gò ép nhé, nhớ đấy.
  6. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hỉ hả hỉ hả, tôi ngồi chờ ở đây. Xem nào, các nhà hùng biện "chẻ". Chúng ta đều như nhau về cơ hội, về tri thức do đó chắc chắn chúng ta như nhau về những cái trong đầu, vậy thì đây là cơ hội cho mỗi người chứng minh điều đó. Nghe lời thách thức của Vera mà tôi cũng nhận ra một điều. Mọi người nhà mình ít khi nói chuyện theo kiểu văn chương chữ nghĩa, ngại ngùng hay không có thói quen. Tôi hiểu không phải ai cũng có thói quen nhưng cũng không vì thế mà chúng ta chỉ nói chuyện với nhau bằng những câu ngắn ngủn, cạn ý.
    Tuy vậy, các bạn phân biệt, hùng biện là sự gò ép trong một chủ đề và được trình bày bằng những lí lẽ thuyết phục. Còn nói chuyện có tính hùng biện lại là nói chuyện một cách thoải mái, không gò ép nhưng câu chứ phải sắc. Không gò ép nhé, nhớ đấy.
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, các bác, các bác có vẻ sầu bi sướt mướt thế?
    Em thấy Box ta còn ít bài vở mang tính thời sự, mang màu sắc hiện đại, trẻ trung nên không thu hút được nhiều người đọc. Tin tức cũng có vẻ hàn lâm quá, bọn trẻ bi giwò là ngại đọc lắm.
    Đến em cũng không còn trẻ nữa mà cũng ngại, hì hì
    Em nghĩ là có nhiều chủ đề "đời" hơn thì thu hút được nhiều lượt ngưòi đọc, nhiều lứa tuổi.
    Viết về các CLB bóng đá Nga chẳng hạn; nhạc trẻ Nga, phim Nga ngày nay; nhật ký các chuyến đi chơi trên đất Nga....
    Lại chả đông vui như mở hội ấy chứ
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, các bác, các bác có vẻ sầu bi sướt mướt thế?
    Em thấy Box ta còn ít bài vở mang tính thời sự, mang màu sắc hiện đại, trẻ trung nên không thu hút được nhiều người đọc. Tin tức cũng có vẻ hàn lâm quá, bọn trẻ bi giwò là ngại đọc lắm.
    Đến em cũng không còn trẻ nữa mà cũng ngại, hì hì
    Em nghĩ là có nhiều chủ đề "đời" hơn thì thu hút được nhiều lượt ngưòi đọc, nhiều lứa tuổi.
    Viết về các CLB bóng đá Nga chẳng hạn; nhạc trẻ Nga, phim Nga ngày nay; nhật ký các chuyến đi chơi trên đất Nga....
    Lại chả đông vui như mở hội ấy chứ
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra khoảng cách từ lời nói đến việc làm là vô tận. Đã trót buông mấy lời mà không có trách nhiệm với những lời đó.Buồn!
    Đến một ngày nào đó tôi cảm thấy mình đang lọ mọ chắc tôi vĩnh biệt box Nga luôn.
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra khoảng cách từ lời nói đến việc làm là vô tận. Đã trót buông mấy lời mà không có trách nhiệm với những lời đó.Buồn!
    Đến một ngày nào đó tôi cảm thấy mình đang lọ mọ chắc tôi vĩnh biệt box Nga luôn.

Chia sẻ trang này