1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý - Than phiền - Kiện cáo... để xây dựng và phát triển box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi vusonviet, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sandy_sad

    sandy_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hic, box mình buồn wá, chả thấy mọi người post bài gì cả, xăm soi mãi mới có một bài mới, mọi người bận ngủ đông hết hay sao ý
  2. sandy_sad

    sandy_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hic, box mình buồn wá, chả thấy mọi người post bài gì cả, xăm soi mãi mới có một bài mới, mọi người bận ngủ đông hết hay sao ý
  3. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Box Nga đã từng là một đứa trẻ sơ sinh, ai cũng nâng niu chăm bẵm vì đó chính là con mình đẻ ra. Box đã lớn lên và bố mẹ chúng đã già, box tự sống lay lắt bằng sự chăm nom của bạn bè, ơn chúa là nhờ bạn bè nó còn sống được. Box Nga đã lớn khôn và bố mẹ nó đã già, chết. Bạn bè của nó cũng không thể giúp nó trở thành hoàng tử được. Box mồ côi và yếu đuối. Cuối cùng nom nó già cỗi hơn cái tuổi mà nó đang có nhiều...
    Hỡi ôi, tình yêu Nga, tôi không thể mang ra để đắp lên box Nga được nữa. Tôi già đến thế này rồi mà. Bây giờ tôi chỉ ngồi một mình, tôi hát những bài tôi thích, tôi vẽ những hình tôi muốn, tôi không thể hát cho ai và vẽ cho ai nữa, già rồi, râu mọc um tùm như lúa mùa gặt.
    Làm ơn, các bạn ơi, đừng than box Nga buồn nữa, một kẻ mồ côi thì sống được đã là hạnh phúc. nếu bạn có thể hãy làm cho Box trẻ lại còn không thì không nên chờ người khác làm. Tôi đã mệt nhoài và tôi xin phép đi nghỉ, cái lưng đau quá này. Tay nữa, run rẩy cả, mắt thì chẳng nhìn thấy gì nữa...
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Box Nga đã từng là một đứa trẻ sơ sinh, ai cũng nâng niu chăm bẵm vì đó chính là con mình đẻ ra. Box đã lớn lên và bố mẹ chúng đã già, box tự sống lay lắt bằng sự chăm nom của bạn bè, ơn chúa là nhờ bạn bè nó còn sống được. Box Nga đã lớn khôn và bố mẹ nó đã già, chết. Bạn bè của nó cũng không thể giúp nó trở thành hoàng tử được. Box mồ côi và yếu đuối. Cuối cùng nom nó già cỗi hơn cái tuổi mà nó đang có nhiều...
    Hỡi ôi, tình yêu Nga, tôi không thể mang ra để đắp lên box Nga được nữa. Tôi già đến thế này rồi mà. Bây giờ tôi chỉ ngồi một mình, tôi hát những bài tôi thích, tôi vẽ những hình tôi muốn, tôi không thể hát cho ai và vẽ cho ai nữa, già rồi, râu mọc um tùm như lúa mùa gặt.
    Làm ơn, các bạn ơi, đừng than box Nga buồn nữa, một kẻ mồ côi thì sống được đã là hạnh phúc. nếu bạn có thể hãy làm cho Box trẻ lại còn không thì không nên chờ người khác làm. Tôi đã mệt nhoài và tôi xin phép đi nghỉ, cái lưng đau quá này. Tay nữa, run rẩy cả, mắt thì chẳng nhìn thấy gì nữa...
  5. Hien8585

    Hien8585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chú VictimNation nhà ở làng Đại yên hả,vậy gâbf nhà mình quá rồi,xem ảnh xong thấy chú náy quen quen,hình như đã từng gặp rồi
  6. Hien8585

    Hien8585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chú VictimNation nhà ở làng Đại yên hả,vậy gâbf nhà mình quá rồi,xem ảnh xong thấy chú náy quen quen,hình như đã từng gặp rồi
  7. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hôm rùi tui gặp lại anh, choáng váng hết cả người! Trời ơi! Anh đây sao??? Sau chuyến đi Anh quốc về, có lẽ anh mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng, tóc anh rụng hết cả, đầu anh trụi lủi, lơ thơ vài cọng, ngắc ngoải ngoi lên. Anh đeo cái kiếng cận trễ nãi, xệ xuống sống mũi. Mắt lơ đãng ngắm nhìn những người xung quanh. Sau lần gặp đấy, tôi ko còn gặp anh nữa. Anh đâu rồi, hỡi VictimNation ới ơi!
    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn
  8. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hôm rùi tui gặp lại anh, choáng váng hết cả người! Trời ơi! Anh đây sao??? Sau chuyến đi Anh quốc về, có lẽ anh mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng, tóc anh rụng hết cả, đầu anh trụi lủi, lơ thơ vài cọng, ngắc ngoải ngoi lên. Anh đeo cái kiếng cận trễ nãi, xệ xuống sống mũi. Mắt lơ đãng ngắm nhìn những người xung quanh. Sau lần gặp đấy, tôi ko còn gặp anh nữa. Anh đâu rồi, hỡi VictimNation ới ơi!
    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn
  9. miu_daudat

    miu_daudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có thể làm phần "Học tiếng Nga" thì post lên trên này cho nó có không khí Nga một tí nhể. Em thấy box Nga mà chả thấy phần học tiếng Nga đâu cả.
  10. miu_daudat

    miu_daudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có thể làm phần "Học tiếng Nga" thì post lên trên này cho nó có không khí Nga một tí nhể. Em thấy box Nga mà chả thấy phần học tiếng Nga đâu cả.

Chia sẻ trang này