1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý về việc cải tổ box Âm Nhạc...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi darkflames, 29/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh ấy thiếu bình tĩnh, và sau bài này là nick darkflames đã bị chặn post bài rồi:
    http://www4.ttvnol.com/Nhac/688099/trang-4.ttvn
    Tội nợ là ở các nicks kia, thiết nghĩ một phần cũng vì tức, và ngôn từ thì xúc phạm nặng nề đến admin và mods. Em không chối cũng như bao che cho lỗi của anh ấy.
    Em không có ý năn nỉ hay xin xỏ, nhưng các sự kiện xảy ra là theo chuỗi, không có cái trước thì chắc chắn cái sau không xảy ra. Em biết mod không unlock được, nhưng mods và admin có thể thống nhất để đưa ra giải pháp, lock cũng nên có lượng thời gian nhất định, chứ vĩnh viễn thì có nặng lắm ko?
  2. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì trong lúc bức xúc vì những lý do không phải là hoàn toàn không hợp lý, em nó có không giữ được bình tĩnh và nhỡ nhời, thì các anh các chị ở trên cao cũng đèn giời soi xét cho em nó được hưởng chút công bằng.
    Nếu chỉ anh Milou mới unlock được thì nhờ chị WP qua Làng Ven gọi giúp anh ấy về cái.
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bài này trước, anh phán câu trên vì ra oai của admin sao? Nếu thế em xin lập 1 topic khác để xem có bao nhiêu người muốn nick darkflames được unlock, chứ anh làm như thế này em kô phục tí nào cả.
  4. datlanh

    datlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị khóa luôn topic này là xong chuyện !
    Những người bạn âm nhạc ăn nói gì mà thấy ghê quá !
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cuộc cách mạng tuy bị dìm trong bể máu nhưng đã đạt được những thắng lợi nhất định, các chiến sĩ cách mạng trung kiên lớp bị cầm tù, lớp bị quản thúc nay đã được trả tự do. Chỉ có đồng chí Darkflames của chúng ta là mãi mãi không bao giờ trở lại. Tổn thất này thực là lớn lao, đau thương này thực là vô hạn! Mong đồng chí cứ ra đi thanh thản, nhà tình nghĩa chúng tôi sẽ xây, vợ con đồng chí chúng tôi sẽ chăm sóc tận tình, tất nhiên rồi Thay cho lời kết của điếu văn, xin tặng đồng chí bài Đứa Nào Thả Chó Ra? này để nhớ đến giai đoạn đen tối nhất trong cuộc cách mạng của chúng ta.

    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 02/05/2006
  6. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Sẽ xoá bài trên
    Những bài chửi bới sẽ bị xoá tất. Không cần nhiều lời.
  7. NguoiKhongTenSo666

    NguoiKhongTenSo666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy người ở trên kia nữa, các vị lạ thật đấy....tôi chỉ chờ và thấy cái thời hạn 6h đồng hồ Tem sẽ tuyên bố, nhưng 6h trôi qua lâu rồi mà vẫn chưa thấy một tuyên bố nào. Yêu cầu Tem quân tử nhất ngôn như đã tự nhận, vào cho một cái tuyên bố cụ thể ngày giờ ra đi. Megai đã xin lock nick requested by Tem, mọi người thì cũng gác lại công kích để chờ Tem tuyên bố....
    Còn bọn leo nheo ở trên, chúng mầy thích khoá darkflames thì cứ khoá, tao cũng chỉ vào cái box này cho đến khi Tem tự rút mod, sau đó tao mặc xác cái box này nó thích đi về đâu thì đi....

    Mấy chú admin với mod cái box này bị một mình anh quần cho te tua mấy ngày qua nên cay cú quá à ??? Tội nỗi tội nỗi, nhưng nếu như các chú đừng lock anh lại thì mọi thứ nó đã không như vậy....anh có thể mọc ra ti tỉ nick darkflames nữa để lập loè doạ ma các chú chơi cũng được mà....Bởi vì lần này bọn anh đúng, còn Milou chú ạ ??? Chú sai lè lè rồi...ai cũng nói chú sai rồi...nhưng chú là admin nên chú tinh tướng thế, ra oai thế....hơ hơ....Lượng chữ mấy ngày qua tương vào chú 90% xuất phát từ anh, điều đó anh không chối, anh công nhận luôn cho chú sung sướng. Chứ anh không như thằng bạn chú, đục rồi nhưng vẫn mở mồm kêu mình trong.... Nếu chú thích chơi công bằng, chiến nhau công bằng thì mở nick darkflames ra rồi chú sẽ được đọc những đoạn văn chim sa cá lặn, đọc xong chú chỉ có nước ôm gối mà sụt sùi vì lỡ làm admin cái ttvnol này....Còn nếu chú không unlock darkflames thì chú sẽ gặp ti tỉ thằng darkflames nữa nhảy ra đây múa mép cho chú xem đấy....
    Được NguoiKhongTenSo666 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 02/05/2006
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Anh Tem hình như lưỡi được kéo dài và dẻo hơn mức bình thường gấp nhiều lần thì phải. Em nghe cái câu anh Tem ra quyết định rút lui rất rất nhiều lần rồi. Cho đến lúc căng thẳng nhất thì anh nói cho anh thêm 3 ngày, chúng em chờ đủ 3 ngày thì anh nói cho anh thêm 6h nữa. Tính từ lúc anh gởi bài là 3g53 phút sáng ngày 2/5 cho đến giờ là 12g31 phút ngày 2/5. Quá 6 tiếng rồi anh Tem ơi.
    Đừng bắt em phải làm điều em không muốn nhé, anh vẫn còn đường rút lui đấy. Tận dụng đi anh Tem kẻo nó lại phí hoài.!!!
  9. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0

    Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân....là lá la....con lừa là bạn con la, con la là con con ngựa, con ngựa là chị con lừa...lá là lá....
    Được Darkflames666 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 02/05/2006
  10. catwoman

    catwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để tìm cách cứu chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch dưới đó rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.
    Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.
    Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.
    Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi đi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: ?oAnh không nghe tụi tôi nói gì hay sao??. Con ếch bảo nó bị điếc. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.
    Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi của chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.
    [​IMG]
    Ấy vậy mà vơí một số người lời nói ra chỉ là để xuyên tạc và công kích.
    Ếch và người giống lắm thay!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này