1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý với box âm nhạc

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi thanhminh, 31/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ các Mod nên bỏ cái player ở đầu box đi.Chả thấy mấy ai nghe bao h.Mỗi lần vào chậm chậm là.Rồi thì chưa kể bao nhiêu lần vội vàng nên bị treo.Dần dần thể nào cũng hình thành fản xạ sợ vào box Âm nhạc
  2. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với box âm nhạc

    Kính thưa mod Tem , mod Nstar và những mod khác .

    Thời gian qua , em cũng đã theo dõi box này khá đều đặn . Có một điều em nhận thấy là thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của mọi người ở đây càng ngày càng tệ lậu . Đa số mọi người yêu cầu những bài hát vớ vẩn , như của Mắt Ngọc , Britney Spears , Trio666 , Cẩm Ly , Đan Lam Trường v.v.. vậy mà mọi người vẫn đáp ứng nhu cầu của họ một cách rất tích cực . Có lẽ họ chỉ thích những ca khúc , bản nhạc dễ nghe ( ?) , quen tai , giai điệu vừa phải , dễ nhớ ...mà không thèm quan tâm đến cái đẹp đích thực của một tác phẩm âm nhạc . Trình độ thưởng thức quá kém cỏi , mà mọi người nên loại trừ khỏi box âm nhạc của chúng ta . Các mod không nên trả lời , trả lời có khác nào khuyến khích những thứ rác rưởi đó . Nếu em là mod , thà em bị chửi chứ nhất quyết không bao giờ đáp ứng những nhu cầu kiểu đó , thật vớ vẩn .

    Những topic hay của em thì chẳng ai quan tâm , ngày nào cũng dòm xem có nhiều người coi không mà ế vẫn hoàn ế . Thật buồn chán . Chẳng lẽ mọi người ở đây không thích đồ ăn ngon mà chỉ thích đồ thiu đồ thối thôi sao ?

    http://www.ttvnol.com/Nhac/386130.ttvn
    http://www.ttvnol.com/Nhac/405727.ttvn
    http://www.ttvnol.com/Nhac/328851.ttvn
    http://www.ttvnol.com/Nhac/379443.ttvn
  3. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Chào các MOD, tìm mãi chẳng có cái topic nào nói về chuyện góp ý cho Box cả, có một cái có từ "ý kiến nhỏ" thì lại bên "Chợ trời", nên đành post vào đây.
    Vấn đề là thế này: trong phần "Chuyển nhanh tới" đường link đến "Âm nhạc" chưa được thay đổi, vẫn để http://www.ttvnonline.net/f_96.ttvn mà thực ra phải là http://www.ttvnonline.net/nhac.ttvn . Vậy các MOD thông báo giùm tới bộ phận kỹ thuật để chỉnh sửa.
  4. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    - Về những câu hỏi của Mit mình đã trả lời qua Yahoo Chat rồi nhé.
    - Trả lời góp ý của bạn/ anh thanhminh: Việc để player chơi nhạc MIDI là để tạo cho trang chủ của Box thêm sinh động (Box Âm Nhạc mà không có nhạc thì kỳ lắm). Hiện nay dịch vụ ADSL đã được sử dụng rộng rãi ở các dịch vụ (vừa nhanh lại vừa rẻ!) nên khi vào Box ta không bị treo máy. Còn việc thành viên có vào Box hay không không phụ thuộc vào cái Player đó mà là nội dung cốt lõi của Box ra sao thôi. Nếu bạn không muốn nghe bản nhạc phát ra từ player thì hãy mở Sound Card ra và chỉnh mute ở các chế độ MIDI hay SW Sync...
    - Trả lời góp ý của anh N_M_S: Em đã nhờ TechAdmin giải quyết và ta vào được địa chỉ http://www.ttvnonline.net/nhac.ttvn rồi đấy!
    Cảm ơn tất cả mọi người đã góp ý cho Box Âm Nhạc. Chúc mọi người luôn vui tươi!

  5. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng xin nói thẳng thế này.
    Theo bạn âm nhạc thế nào là rác rưởi, là đồ thối? cứ những ai nghe Britney Spears, Ưng Hoàng Phúc, Trio666 là những người có gu âm nhạc hạ cấp ư? còn những người sành sỏi rock, jazz hay một thể loại nào tương tự thế là có đẳng cấp khác ư? bạn nói thế ko khác gì bạn đang chửi vào mặt rất nhiều người mà tôi nghĩ họ cũng đang sống chết với thứ âm nhạc ấy.
    Không phải là gu âm nhạc thấp kém? đó là một thị hiếu chung của con người. khi mà người ta quá mệt mỏi vì những lo toan của cuộc sống, người ta chỉ muốn nghe những bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đơn giản nhưng mà đó là những gì viết nên từ cuộc sống thực tế.
    Thế nào là cái đẹp đích thực của một tác phẩm? bạn nghĩ rằng fải là những bài khó nhai như những nhạc phẩm Jazz, hay những bài đầy chất triết lí của TCS, phải nghe những bài như thế nào thì con người ta mới được đánh giá là có trình độ thực?
    bạn hiểu thế nào là cái đẹp đích thực? xin thưa bạn, theo thiển ý của tôi thì một tác phẩm thực sự ko cần fải là những ca từ được trau truốt mượt mà, ko cần phải là những mớ lí thuyến suông được gọt dũa và được thêu dệt bởi những giai điệu lạ tai(!) , mà quan trọng là nó có thể gây cảm xúc cho người nghe và người ta cảm thấy gần gũi quen thuộc vơí những tâm sự của mình.
    Đôi khi chỉ cần một câu thôi, nhưng nó rất fù hợp thì người ta có thể thích bài đó mãi.
    Lấy ví dụ, nhạc sĩ Quốc Bảo mang tiếng đạo nhạc, nhưng người ta vẫn nghe nhạc của ông ta hàng ngày. Bài "em về ngày xanh" có một câu "cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn" - chỉ cần thế thôi, người ta cũng thấy đủ rồi.
    Hay như ban nhạc Trio666 - bạn đưa ban nhạc này ra để làm mẫu cho gu âm nhạc thấp kém. Tôi chưa nghe nhiều ban nhạc này, nhưng tôi lại nghe MTV và rất thích những bài hát của họ. Tôi xin được đề cập đến ban nhạc này vì họ cuĩng có ông bầu là Tuấn Khanh. Bạn đã nghe thử những bài như Áo Xanh, giọt đàn thạch sanh, phiên khúc số một, hay đàn trăng chưa? thế nào là loại nhạc rẻ tiền khi mà nghe những bài đấy, tôi (và cũng như nhiều người khác) luôn có cảm xúc với những lời ca chân phương ấy?
    Dù những ca sĩ ấy hát thể loại gì thì họ cũng đã lao động thật sự và sống chết với nghề! Bạn bảo là rẻ tiền, là đồ thối và bảo các Mod chấm dứt việc đáp ứng nhu cầu của mọi người! Vậy có quá xem thường mọi người không???????????
    Nếu bạn muốn thay đổi toàn bộ xu hướng hiện nay thì tôi cá chắc rằng cá nhân bạn không bao giờ có thể làm nổi điều đó, nếu bạn muốn chứng minh topic bạn lập ra hay thì hãy chứng minh nó có đủ sức hấp dẫn, đối với cả những kẻ có trình độ thưởng thức âm nhạc kém cỏi. Bạn có thể làm được ko?
  6. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Để trả lời bạn mình xin trích dẫn một bài phỏng vấn anh Trí Quyền ,thần tượng của mình . Anh Trí Quyền phụ trách chương trình Những ca khúc bất hủ trên đài FM Tp HCM 99,9MHz , mà các bạn đã có dịp làm quen qua topic
    http://www.ttvnol.com/Nhac/405727.ttvn
    Có lẽ đọc suông cũng hơi chán , mọi người chịu khó load nhạc về nghe . Hay là vào đây nghe trực tuyến : www.voh.org.vn
    Nghe để chiêm nghiệm cuộc sống
    Khá khác biệt về tính chất so với các chương trình nhạc trẻ trong nước lẫn quốc tế, trong 7 năm qua, Những ca khúc bất hủ đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong thực đơn tinh thần của những người trẻ nghe nhạc. Với lượng kiến thức âm nhạc đặc biệt đáng khâm phục nổi lên từ một cuộc thi nhạc dành cho giới trẻ, ngay từ khi còn là SV, Hồ Trí Quyền đã được mời làm DJ trên sóng của đài FM 99.9.
    Một chàng trai gương mặt trẻ, ăn mặc khá mode theo phong cách rock mới nhưng lại có giọng nói điềm đạm, già dặn khi truyền đạt những ca khúc, thông tin âm nhạc của 3 thập niên trở về trước trên sóng radio. Bắt đầu từ âm nhạc, thú vui sưu tập đĩa, cuộc phỏng vấn Hồ Trí Quyền chuyển thành sự chia sẻ cái nhìn về thưởng thức văn hóa trong giới trẻ hôm nay.
    Bộ sưu tập CD của Hồ Trí Quyền hiện ở con số 4000, không là quá nhiều với một DJ chuyên nghiệp. Nhưng trong tình thế đĩa CD gốc giá quá đắt như ở Việt Nam hiện nay, sở hữu trong tay hơn 1000 đĩa gốc đã là một đầu tư đáng nể?

    - Tôi bắt đầu chú tâm vào bộ sưu tập CD từ 6 năm trước, khi vào làm ở Đài FM 99.9. Lúc tiền ít thì mua CD Trung Quốc. Sau đó, đi làm, viết báo có tiền hơn thì chuyển lên mua đĩa gốc. Với giá 200 ngàn đồng một đĩa nước ngoài xịn như hiện nay thì quả có "nặng" thật nếu mua nhiều, mua nhanh. Tôi chơi theo dạng kiến tha lâu đầy tổ. Gần đây bạn bè ra nước ngoài làm việc, du học nhiều. Tôi gửi tiền nhờ họ săn lùng, mua hộ những đĩa hiếm nên gia tài CD đến nay cũng tàm tạm. Ngoài ra, thính giả nghe chương trình cũng giúp đỡ giới thiệu, trao đổi CD. Chẳng hạn có một thính giả quen ở Nhật giúp tôi mua đĩa Nhật khá nhiều, tới nay số CD tôi nhờ mua cũng trên 50 triệu đồng. Để có tiền chơi đĩa, tôi giảm các thú vui như cà phê, karaoke. Lâu nay, thu nhập từ công việc thiết kế web và viết báo cũng không tệ.
    Chẳng phải dân Tây sang Việt Nam du lịch vẫn... sướng rơn lên khi mua được vô khối đĩa mới với giá bèo đó sao?
    - Năm ngoái, du lịch sang Xingapo và Malaixia, tôi bỏ tour chỉ để đi coi đĩa. Tới Tower Record, một dạng siêu thị CD ở Kuala Lumpur, tôi gần như mê đi vì choáng ngợp. Các loại đĩa nghe nhìn ở đấy quá nhiều, quá đầy đủ, luôn cập nhật, hệ thống sắp xếp vô cùng khoa học. Nguồn đĩa nhập của họ chính thức và luật bản quyền đảm bảo. Tôi cho rằng cái "sướng" của người chơi, người nghe nhạc ở một thị trường như vậy vẫn đáng giá hơn nhiều ở nước ta, chỉ có ưu thế rẻ.
    Điều kiện sưu tập CD đúng nghĩa ở ta khó hơn ở các nước Đông Nam Á khác. Giới trẻ các nước lân cận không nhất thiết phải có nhiều tiền vì luôn có các loại CD giảm giá. Đến Xingapo, tôi mua nhiều CD gốc khá hay, được giảm giá 70- 80% tức chỉ còn 1 USD. Các cửa hàng băng đĩa mở thêm nhiều ở nước ta và ít khi vắng khách. Đáng tiếc là người nghe nhạc, chơi CD chuyên nghiệp hơn nhưng thị trường chưa chuyển bước theo kịp.

    Trở lại công việc của anh với Những ca khúc bất hủ. Nhờ đâu anh có thể thu hút bạn nghe nhạc đến vậy?
    - Giọng đọc của tôi không chuẩn. Nỗ lực duy nhất của tôi là tìm nhiều tư liệu hay, lạ, bất ngờ xoay quanh các ca khúc cũ xưa để thính giả có thể phát hiện thêm đôi nét mới mẻ, để đồng cảm. Không hẳn cái gì mình thích người nghe cũng thích. Nhưng chia sẻ cái mình thích một cách chân thành thì dễ thuyết phục hơn. Giống như tên chương trình, những ca khúc bất hủ gợi mạnh kỷ niệm trong ký ức thính giả của nhiều độ tuổi. Khi đọc trên sóng các lá thư gửi về, tôi thấy ở thời đại nào, các xúc cảm sâu lắng của con người đều không khác biệt. Đặc biệt nhiều thư thính giả SV, những bạn trẻ mới đi làm. Hầu hết vấn đề các bạn khát khao chia sẻ là câu hỏi Tôi là ai? Tôi đang làm gì trong cuộc sống này? Các vỡ vạc, dằn vặt trước thực tế cuộc sống, niềm mơ ước giây phút được sống chậm để soi lại một số giá trị giữa nhịp sống hiện đại tất bật ... Tôi cũng đầy các băn khoăn như họ nên rất dễ cảm thông. Các triết lý, chiêm nghiệm cô đọng trong những ca khúc xưa cũ có thể là một cách an ủi, giải thích.
    Từng là một người nghe nhạc nhiều trở thành DJ trên sóng phát thanh. Nắm khá vững thị hiếu, nhu cầu nghe nhạc của khán thính giả, anh có thể đưa ra nhận xét về trình độ thưởng thức của thính giả hiện nay?
    - So với 10 năm trước thì hôm nay quả là tuyệt vời cho người nghe trẻ muốn tìm hiểu về những dòng nhạc, ca khúc, nhạc sĩ, ca sĩ ... Sách vở, băng đĩa, tư liệu nhiều nguồn, đặc biệt Internet là kho tàng thông tin khổng lồ. Tuy nhiên, tôi thấy quá nhiều và quá thuận lợi cũng dễ khiến người ta lười biếng. Nhiều thư từ gửi về hỏi tôi chỗ mua bài hát giới thiệu trên chương trình, tôi đưa vài địa chỉ, các bạn lại yêu cầu cụ thể hơn như tên tiệm, tên CD, hoặc khi tôi cho địa chỉ trang web để tìm lời ca khúc, các bạn lại muốn tôi phải đưa thẳng lyric lấy trên mạng ... Các bạn quên rằng tìm kiếm cho bằng được thứ mình yêu thích là thú vui còn lớn hơn cả có được nó trong tay. Xem các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình, tôi buồn quá. Nhiều câu hỏi quá căn bản mà các đội đều không tìm ra. Có phải khả năng tiếp nhận nghệ thuật ở thế hệ hôm nay kém các tiền bối không? Mỗi người trẻ không thể và không nên chỉ giỏi trong lĩnh vực chuyên môn của mình và ít hào hứng làm giàu thêm đời sống nội tâm bằng nghệ thuật.
    Cảm ơn anh về cuộc trao đổi thú vị. Chúc anh và chương trình Những ca khúc bất hủ ngày một thu hút thêm nhiều khán thính giả, nhất là những người trẻ.
    Đắc Quý (thực hiện)
  7. gocua

    gocua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    bạn mit_ne đã nhận định một cách chủ quan và áp đặt rồi đấy. Bạn nên tôn trọng sở thích nghe nhạc của những người khác chứ đừng kết luận thiếu khách quan. Tôi không cho loại nhạc nào là rác rưởi hết, tôi nghe tất cả các loại nhạc. Nhạc nào tôi nghe không vào tai thì thôi không nghe nữa, chứ không kết luận bừa bãi đâu. Mà theo bạn thì nhạc nào là sạch sẽ nhỉ, bạn đang nghe loại nào vậy ta.
  8. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    northernstar_2308 xem lại xem, anh thấy nó vẫn bị. Ở đây anh muốn nói là cái đường link trong phần "Chuyển nhanh tới", khi vào "Nhạc cổ điển", "Nhạc Trịnh" .v.v. thì được nhưng khi vào "Âm nhạc" thì không được, anh thấy có báo lỗi sau:
    Server Error in ''/'' Application.
    --------------------------------------------------------------------------------
    The resource cannot be found.
    Description: HTTP 404. The resource you are looking for (or one of its dependencies) could have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. Please review the following URL and make sure that it is spelled correctly.
    Requested Url: /f_96.ttvn
    --------------------------------------------------------------------------------
    Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.573; ASP.NET Version:1.1.4322.573
    Xem lại nhé!
    Thân mến!
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhìn thấy cái topic này, đã định vào trả lời Mit_ne, nhưng thấy không ai trả lời và đã trôi sang trang sau, nên định cứ để nó trôi đi. Nhưng bây giờ nó ở bên trên, nên thấy cần phải nói.
    Chủ yếu nói về bài viết đầu tiên của Mit_ne.
    1. Việc coi thế nào mới là Âm nhạc đích thực (...) không có chuẩn nào hết. Vấn đề là tuỳ người nghe. Xin không nói về cái này nữa, kẻo lại cãi nhau đến vỡ box mà vẫn không xong.
    2. Những bài viết mà Mit_ne post lên (qua 4 cái link) thì chủ yếu là copy lại từ các bài trên các nơi khác. Nên nhớ đây là diễn đàn, nơi người ta thích trao đổi gì thì tuỳ, đừng bắt cứ lúc nào cũng phải "quan tâm, trả lời" và "đọc" những cái thứ dài và dầy đó.
    Nếu tôi quan tâm chuyên sâu về Âm nhạc, chắc chắn tôi không vào đây.
    3. Bài copy của người khác, thì hiển nhiên tác giả (bị copy) thì không biết để trả lời, và người post (đi copy) thì không thể trả lời, cho nên nếu có thành viên ở đây tham gia và hỏi về vấn đề gì trong đó, thì hoàn toàn vô nghĩa. Và rõ ràng, mỗi ngày chủ topic post đến 3-4 bài dài hàng trang, liệu có mấy ai rỗi hơi để đọc không?
    Như vậy, những topic đó chỉ là topic mang tính tham khảo, chứ không phải topic để tranh luận.
    Và như thế, trong một diễn đàn trao đổi trực tuyến, nó không được coi trọng bằng các topic người ta có thể trao đổi với nhau là điều tất nhiên và đúng đắn.
    Nhắc lại, đây không phải là chuyên đề khảo cứu về âm nhạc.
    4. Một bên là những câu hỏi - vấn đề mà các Mod có thể trả lời, trao đổi nhanh chóng và dễ dàng, phục vụ nhiều đối tượng; một bên là các bài luận không biết chỗ nào để tranh luận, và nếu có thì phải tốn thời gian công sức, lại không có người tham gia, vậy thì Mod sẽ chọn bên nào để đáp ứng ?
    Vậy cái ý Mod phải quay sang với các topic "tham khảo có giá trị" mà loại bỏ các bài phù hợp đông đối tượng hơn liệu có đáng để trả lời và xem xét?
    5. Cuối cùng là cách hành văn ở bài đầu của Mit_ne và đáp lại ở bài sau lại là một bài copy dài dằng dặc của một người nào đó ở đâu đó không thể lên đây đối thoại (mà như tôi thì không phí thì giờ để đọc):
    Tôi thấy nó thể hiện sự kém hiểu biết và kém văn hoá, cụ thể là văn hoá ứng xử, văn hoá ứng xử trên mạng.
    P/S. Bà tôi là người đã từng bế Khánh Ly trong tay khi cô còn bé tí, nhưng chưa bao giờ thích giọng cô cả. Thế đấy.
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhân đây cũng đề nghị đổi Nhạc khi vào box.
    Bản nhạc hiện tại không hay, không đặc trưng, nếu không muốn nói là khó nghe. Nhạc piano mà ngay đầu mạnh thế - mà lại không nghe cả bài - thì hơi phản cảm.
    Tôi nghĩ nên để bài nhạc nào thật nhẹ nhàng. Hoặc nếu chủ đề hiện tại là Dân ca thì để nhạc nền mang âm hưởng dân ca sẽ dễ chịu hơn.

Chia sẻ trang này