1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý với hội

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hetfield, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Kem Ý nói hay quá ....
    Bác Cạp nói hay quá ...
    Một người ít nói như anh đây , chẳng có gì nổi bật mà có thể đi chơi rất vui vẻ với cả hai hội 83 & 81 thì không thể nói là hội nào nhàm được cả ... hội mình cứ như hiện tại mà phát huy thôi.
    Leo nói hay quá [:">]
    Am I .. all alone .. again ?
  2. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Góp ý thêm:Cãi nhau vừa thôi,nhiều khi cãi nhau vô lý.Mà càng cãi càng thấy sinh ra nhiều vấn đề để cãi.Cứ như kiểu sinh đẻ không có kế hoạch ý,đẻ nhiều-->nghèo-->ko có điều kiện học xoá mù chữ-->Ở nhà-->Tán chị em trong làng-->có cô đổ-->Đổ cái lấy luôn -->lấy xong lại thi nhau đẻ-->lại một chu kì.
    Hetfield
  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    af thế cái Diary và cái Mỗi ngày 1 ước mơ có nên làm 1 cái Topic mới khong nhỉ . Vì em chả biét đến trang bao nhiêu mà vào đọc cả

    Now become One with me
    Hades and Eden unite
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Iu em Kem ý quá.
    Killing u killing me killing all we have
  5. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Dairy số trang là đúng đấy chứ .. còn mỗi ngày 1 ước mơ đến trang 89 rồi Nhot ... 5 bông hồng đến trang bao nhiu rùi TC nhỉ ??
    Am I .. all alone .. again ?
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Chán wá, 5 bông hồng mất hết mấy bài đầu, ko thể in thàng tập thơ của hụi rùi!

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    5 bông hồng đã đến trang 62. Còn về tập thơ của hội thì......., còn giữ phần đầu không Nhót?
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    ặ, lỏĂi mỏƠt cĂi Avar rại, mà nó có to lỏm 'Âu nhỏằ?, chĂn!

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  9. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng giống như kiểu sinh lắm--->nghèo--->ko có gì ăn--->ăn khoai--->nóng ruột--->ko ngủ được--->tèn tén ten--->sinh lắm--->...
    Ngày xửa ngày xưa,trong forum nọ có một chú Nhợn và một chú Gà...Chú Nhợn kêu ụt ịt...chú Gà gáy o` o' o o

Chia sẻ trang này