1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý với tất cả các bạn chuẩn bị tham gia vào các đoàn đi chơi.- Nay sửa tên topic thành " Em yêu t

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuoichuoiwa, 08/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với tất cả các bạn chuẩn bị tham gia vào các đoàn đi chơi.- Nay sửa tên topic thành " Em yêu trưởng đoàn lắm!!!!!!!

    Xin phép các mod là tớ đã post bài trong topic "Ý thức khi đi du lịch" rồi, nhưng hầu hết các mem mới trong box ít vào cho nên để box có nhg chuyến đi thành công, tớ xin phép các mod cho topic tồn tại mấy ngày.

    Gửi tất cả các bạn, nhg người đang định thực hiện những chuyến đi với các đoàn.

    Theo ý kiến của tớ, các bạn muốn joint đoàn nào thì nên chắc chắn kế hoạch đi của mình, thời gian, công việc. Các bạn cứ vào đặt gạch, rồi đóng tiền giữ chỗ, có bạn sau khi chốt danh sách rồi nhg vẫn nằng nặc đòi đi, cùng như nhau cả, ko cho đi thì lại bảo ko cởi mở. Vậy mà khi các bạn đăng kí rồi thì lặn mất tăm, có bạn tớ gọi cho thì bảo là có biết j đâu, tớ có nói là tình hình vẫn cập nhật đầy đủ trong topic, thì bảo là có bao h vào đâu mà biết, có ai báo đâu mà biết. Các bạn nên nhớ dùm là đây là đi tự nguyện, trưởng đoàn chỉ là ng đứng lên tổ chức ko công, các bạn muốn đi thì phải theo dõi topic chứ. Rồi chuyện này nữa. Các bạn đặt gạch, đóng tiền, nài nỉ đi cho bằng được, đến gần ngày đi lại thông báo nghỉ, dù với bất kì lý do j đi nữa, trưởng đoàn cũng ko trở tay kịp đâu. Ôm nghỉ thì còn ko sợ lắm, xế nghỉ thì vô cùng khó cho trưởng đoàn. Các bạn nên cân nhắc kĩ trước khi quyết định đi, cứ như vậy sẽ chẳng ai muốn làm trưởng đoàn nữa đâu.
    Tớ chỉ muốn nói với các bạn thế thôi. Tớ mệt lắm rồi...Giờ tớ mới thấy sung sướng những ngày tớ 1 mình lang thang khắp miền Tây...
  2. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm với các bạn nữa là: Trưởng đoàn đã lập topic ra, đc mọi ng tin tưởng, chúng tôi ko ngại bất cứ việc j đâu, lo cho các bạn đc hết, nhg các bạn cứ đặt gạch rồi lại rút lui, đóng tiền rồi lại rút lui. Trưởng đoàn ko thể lo đc mấy vụ đó đc đâu. Tiền đóng giữ chỗ thì ít, các bạn nếu có mất (theo tôi biết thì thường trả lại) ko đc trả lại, cũng chỉ là 1-200k, nhg các bạn gây mệt mỏi cho cả đoàn nhiều lắm...
    Thôi, xin hết, chờ nghe ý kiến mọi ng
  3. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác tabalo đã vào xem nhg ko khóa topic. Như vậy mọi ng sẽ dễ đọc hơn. Em cũng cảm ơn ý kiến của bác là thu tiền đặt cọc rồi ko trả lại. nhg số tiền đó cũng chẳng đáng là bao so với việc mất không khí của cả đoàn.
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hi, vào chia sẻ với bác chuối cái
    Sau một thời gian ở box mình tớ mới thấy tình trạng này đấy. Các bạn đăng ký nhưng không thực sự nghiêm túc hoặc có quyết định chắc chắn. Tớ nghĩ là mình làm việc gì cũng thế thôi, đã định làm cái gì thì cần phải suy nghĩ kỹ và khi đã quyết định thì nên dứt khoát. Khi định làm rồi thì phải quyết tâm làm đến cùng chứ. Lúc đăng ký thì bảo chắc chắn đi, sau lại ới tớ không đi được vì lý do này nọ. Tớ đồng ý là có nhiều lý do khách quan hay đột xuất. Nhưng quả thật phần nhiều lý do là từ ý thức của mỗi bạn khi tham gia. Vấn đề này tớ đã định nói rồi. May hôm nay có topic của bác lập ra thì vào phát biểu đôi lời vậy thôi. Như topic tớ lập ra cũng mong rủ rê cho đông vui xong toàn thấy ném gạch. Thôi thì đi 1 mình cho khoẻ.
    Vài lời hơi thẳng tí, nhưng phải nói để làm sao hoạt động của box chất lượng hơn.
  5. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ muốn nói 1 câu thôi
    VÔ TRÁCH NHIỆM
    (mặc dù là biết vơ đũa cả nắm)
  6. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    e có ý kiến thế này, ko phải đừng mắng e nhe:
    1-200k e nghĩ là 1 số tiền nhỏ nên họ sẵn sàng bỏ đi để làm việc khác nếu cần
    nhưng nếu thu luôn 1-2 triệu cả chuyến đi thì họ sẽ có wan điểm khác...họ sẽ cân nhắc kĩ hơn khi bỏ cả khoản tiền ấy, và phải tìm người khác thay thế suất (xế or ôm) của mình...hoặc nếu ko tìm đc, thì ta sẽ tặng suất tiền đã thu ấy cho bạn nào đăng kí nhanh chân nhất...đảm bảo đi free thì tuyển thừa người ngay ấy mà
    nói chung là cái j cũng đánh vào kinh tế chứ bảo mọi người có ý thức hay vô ý thức đều ko đc...vì có thể họ đăng kí, nhưng họ bận đột xuất việc gia đình (ví dụ như người thân gặp sự cố..) không thể tham gia được nữa thì sao, ko thể trách họ đc
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nhất trí với Bin. Đúng là đôi khi có chuyện bất khả kháng nên có người không đi được, chứ không hẳn hoàn toàn đổ tại ý thức.
    Còn chuyện thu tiền trước. Mình nghĩ là không cần thu cả 100% đâu.
    Hãy thu các khoản mà chắc chắn ta phải trả thôi.
    Ví dụ: Thuê ô tô 16 chỗ cho 15 người đi hết 1,5 triệu chẳng hạn. Thu mỗi bạn đủ 100k thì mới đặt xe. Nếu 1 bạn không đi thì 14 người những cũng đã thu đủ 1,5 triệu. Như vậy là trưởng đoàn không bị động.
    Còn những khoản như: Ăn uống dọc đường - không đặt trước nhà hàng thì thu làm gì tiền trước. Bao nhiêu người ăn thì bấy nhiêu người trả thôi.
    Mà cái đoạn thu tiền trước này cũng phức tạp vỡ mật đi được ấy. Box này cũng có vài vụ về tiền nong roài....
    Ơ,...nói đến đây tớ lại nhớ là tớ còn nợ bạn @itnc 200k. Thui chết, hôm nào tớ trả đấy nhớ,.....Không bùng đâu.
  8. teppi80

    teppi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mình bị ném gạch đá đến sưng hết mình mẩy đây, lúc đăng ký thì khoảng >10 mạng (chắc chắn nhé), lúc đi khoảng 5-6 mạng, bây giờ quen rồi nên lập topic nào đểu phải nhân % hao hụt đi cho đỡ đau đẩu. Lập topic ra để mọi người tham gia cùng đi, share chi phí, thêm không khí, chứ không ai đi cũng độc hành tiến bước. Nhưng một số bạn có tinh thần ngồi chờ ăn sẵn, không tìm hiểu trước về lịch trình (có thể đóng góp cho chủ topic), lúc đi đến sẽ thêm nhiều hứng thú nếu đã biết thêm thông tin về lịch sử văn hoá, các địa điểm ăn chơi, chứ ngồi ăn sẵn lúc đi đến nơi thấy không có gì lại trách leader, không hay lắm. Gọi là cùng nhau đi bụi thì phải cùng nhau xây dựng chương trình.....
  9. xaoxuyen

    xaoxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Vâng , cảm ơn bác Chuối đã có 1 topic để ngỏ khác cho anh em và các chị em phượt vào chung đụng .
    Vấn đề cứ nhai đi nhai lại bao nhiêu lần , vẫn phải nói . Ọp lai tổ chức đi thì tìm địa điểm ọp . Ngon , bổ , rẻ là tiêu chí cho dân phượt . Ọp tìm quán giá đồ uống > 20K thì các bác kêu sao ọp xịn thế , tìm quán rẻ rẻ thôi , số K còn lại đổ vào tiền đi phượt . Okie , ra trà đá Lý Thái Tổ hay Hale Nguyễn Du ngồi cho trăng thanh gió mát , mỗi lần ọp tầm hơn hai chục bác . Ngồi xong ngóng tình hình rồi xin lỗi , tớ về sớm . Có gì tớ cơn fơm lại sau . Mỗi lần đi cũng phải ọp mấy lần để vấn đề mấu chốt được phanh ra . Mỗi bác đi ọp , ngóng rồi im lặng bỏ đi , đăng kí chắc rồi ko thấy trở lại . Tiền uống nước có 1K/bác , nhưng nhân lên với số người và số lần ọp , chỉ khổ cho ông trưởng đoàn nào thanh liêm và nhân hậu chi trả các khoản tiền ọp nhỏ xíu này
    Chính vì thế khi đã đi cung nào , các bác chắc chắn đi đê , đừng quẳng cục gạch rồi bỏ chạy nhanh nhanh .
    Thu tiền xong lại phân bổ tình hình ôm xế , mua đồ . Xin lỗi các ôm , các bạn là những người được xế đèo , vậy việc các bạn lo khoản ăn uống và những đồ lặt vặt khác cho đoàn là điều đương nhiên .
    Anh em xế lo đồ sửa xe , lo tìm đường cứu nước cho cung đường . Lên danh sách mua đồ thức ăn sẵn , mua mấy đồ như giấy ăn , trái cây ... Những điều tưởng chừng như lặt vặt này , ôm đùn đẩy . Lần tớ tổ chức đi thác Bản Giốc , đoàn có 10 em ôm ( em nào cũng rất tiềm năng , ẩn giật ) có đến 6 em giãy nảy luôn " Em bận lắm , đồ không đi mua được đâu " . Nhờ một em ôm mua trái cây sẵn cho đoàn hôm đầu . Báo trước em đó 2 tuần , em cũng giật bắn tim và nhắn lại " Anh ơi , em bận lắm , từ sáng đến tối cơ . Ko lúc nào rảnh cả " . 6h tối mới xuất phát , 6h sáng em ôm đó dậy sớm ra chợ gần nhà mua trái cây khó thế ???
    Trách nhiệm quy chụp và nặng nề nhất về em ôm nào làm thủ quỹ . Đến nơi ăn úông , nghỉ ngơi . Vào quán gọi các món ăn , mỗi em thủ quỹ chạy ra cân đối chi phí bữa ăn cho đoàn . Các em ôm khác mệt bơ phờ lăn lốc ngồi nghỉ chờ ăn cùng các xế trong đoàn . Ko lẽ lại các xế ra ngó nghiêng thức ăn sao ??
    Các em chờ thì biết đường cái bát , cái đũa ở quê thầy u bảo gì ngày bé thì lau hộ các anh . Có em cứ ngồi ngẩn tò tè , bất động nhìn thức ăn đang được bê vào . Đến độ có mấy ông xế trình lau đũa , lau cái thìa lên hẳn . Phải lau hộ các em ôm ....
    Đường thì dài và đoàn người vẫn cần phải đi . Kịp lịch trình thì nên tuân thủ theo sự sắp đặt của trưởng đoàn . Đi thì kêu ca trưởng đoàn khó tính , lên mặt dạy đời ... Ai đứng ra gánh vác cả đoàn , ai lo cho các bác từ lúc khởi hành đến khi về HN , các bác nguyên vẹn , đầy đủ xe cộ thì trưởng đoàn mới hết lo . Công tổ chức ọp , nghiên cứu bản đồ , in lịch trình , liên lạc các nơi ăn nghỉ bằng điện thoại ( xin lỗi các bác chứ , cũng lục tốn nhưng vì đoàn nên ko chấp vặt ) . Đến ngày lên đường các bác chỉ cần đến , đi . Ăn nghỉ , giao vận với dân địa phương đã có trưởng đoàn lo liệu . Đi kịp hành trình thì cần dậy sớm , trưởng đoàn nói đi là phải đi . Dậy thì lề mề , ăn sáng mà như ăn trưa cả ngày , đi thì ko đi thẳng , cứ dừng lại chụp ảnh liên miên . 10 em ôm đòi xế dừng lại thì có đến 9 em chụp ảnh " tự sướng " , có mẹt em đó trong ảnh là quan trọng . Cứ thế điệp khúc dừng chụp , dừng chụp ko theo sự điều tiết cung đường của bác trưởng đoàn . Thời gian ai bán cho tôi đây ??
    Đi thì trưởng đoàn sẽ cố hết sức điều kiện ăn uống và nghỉ ngơi cho đoàn , cung nào đi thiếu thốn , khó khăn nhiều mặt đều được cảnh báo trước . Đến nơi rồi tuôn ra toàn những lời khó nghe . Lần nghỉ ở Thất Khê , có em ôm tuôn 1 câu qua điện thoại với ai đó . Xin lỗi tớ vô tình nghe được , mong em ôm bỏ qua " Mày ơi , chỗ nghỉ như cu*''t . Đường xấu vãi l.....n , biết thế đe''o đi nữa " .
    Tớ là thuộc dạng thằng nóng tính , ko lẽ tớ nhảy vào tát cho em ôm đó 2 phát . Em ôm đó kém tớ gần chục tuổi , có khác j đang chửi tớ ko nhỉ .
    Chi phí xăng thì trời ơi , các em ôm thời nay im lặng quá . Đã đề rõ ràng là xăng xe xế ôm tự chia . Đi những cung bán kính 200km đổ lại thì thôi , các xế hãnh diện vì được đèo ôm .
    Những cung lớn hơn 300 km , đi Hà Giang , chạy Cao Bằng , số K xăng cần chia đôi là điều đương nhiên . Đi về các em ôm im lặng , đi về rồi cũng lỉnh luôn , lần sau có gặp lại xế cũ ở cung đường nào đó cũng mặc kệ , xăng ở cung cũ đừng hòng trả nhé . Các xế đã mất công bảo dưỡng xe cả đi lẫn về , mất công đèo mệt mỏi , buộc đồ cho ba lô của ôm . ôm có mỗi việc được đèo và share tiền xăng mà cũng lỉnh lỉnh đi .
    Có em ôm thì hứng xế nào thì đi , vừa đi được 2 tiếng nhảy vào xế này , mai lại xế A , kia lại xế B , tiền xăng sẽ đổ vào xế nào đây ??
    Đi đường xóc lòi mề , cần ôm hờ xế , để có thăng bằng mà đi . Các ôm cứ cứng đơ như là thớt gỗ . Xuống dốc đèo xế ngả về phía trước theo quán tính , ôm cần cố gắng ngồi dịch ra sau để xế còn chỗ ngồi . Đây các em ôm cứ cũng đổ về phía trước . Khổ thân anh em xế ta sức nặng ngàn cân ...
    ....
    Dân trên box đi phượt núi rừng nhiều , đã đi Tây Bắc thì hay giao lưu rượu bản địa . Các anh em xế uống có quá đà thì thôi thông cảm , cố gắng kiềm chế rượu . Đây các em ôm như được thể , hay là khẳng định đẳng cấp mình là nữ quái phượt pờ rồ , uống rượu như uống bát canh rau muống luộc , tu lấy tu để , say mèm , còn đâu là thân nữ lá ngọc cành vàng nữa . ông xế nào hôm sau đèo ma nữ say đó sau xe , cũng thấy kinh !!
    Ăn ở ngủ nhà dân trên đường cũng thế , vào ngủ nhờ nhà người ta nửa đêm lỡ đường , cần có ý thức ko gây phiền nhiễu cho nhà người ta nữa . Các em ôm đúng là sạch hơn cả OMO . Đòi tắm giặt nửa đêm , ko đủ nước nóng kêu giãy nảy , nước lấy từ nguồn suối trong núi là tốt lắm rồi , kêu sao ko có nước máy vậy ??
    Sáng dậy đi thăm phiên chợ vùng núi , các anh xế ngồi gãy cổ chờ dưới nhà để đi . Các em ôm chải chuốt , tô son , má hồng để lên ảnh cho xinh cho đẹp lão . Cực chẳng đã , có tô thêm má hồng , mắt xanh thì các em vẫn như thế . Chẳng đủ để các anh dân tộc rung dộng , chẳng thoả con mắt các anh xế trong đoàn .
    ...
    Toàn những điều tưởng như nhỏ nhặt mà sao các em ôm vẫn vô tsờ tư đến thế ?
    Hỡi các kiều nữ độ đã ngoài 18 , đôi mươi , đi phượt khó thế nhỉ ?
  10. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    ĐÚng vậy. Chia sẻ với anh Chuối.
    Cũng có vài lời xin góp ý với các bạn mới đã và đang đăng ký tham gia các chuyến đi, nên chủ động tìm hiểu thông tin, đặc biệt là chịu khó chú ý cập nhật trong topic. Bởi các trưởng đoàn, thường đã cố gắng nhất để cập nhật thông tin trong đó rồi. Hoặc đơn giản, trước khi đi, luôn có những buổi off để gặp mặt các thành viên. Để biết về nhau cũng như tìm hiểu về cung đường trước khi tham gia. Chứ đâu có đơn giản là mỗi chuyến đi, các bạn đăng ký và nộp tiền đâu. Các bạn đừng "xem thường" mục đích buổi off và những người khác như vậy. Rồi vẫn nằng nặc đi, dù chưa biết mình sẽ đi ntn??
    Nhiều bạn cũng chủ quan lắm, tham gia một chuyến "hung hiểm" với thái độ rất chi là..không tin, để rồi khi tên đã bắn, liệu có còn kịp rút lui. Trở thành gánh nặng cho người khác. DÙ là đi đâu, làm gì đi nữa. Cũng nên đặt vấn đề An toàn của bản thân lên trên hết. Và hãy TIN vào những kinh nghiệm của người khác đi. Xác định xem mình đủ sức ko, thu xếp được thời gian ko, rồi hãy đăng ký. ĐỪng ném đá nhau nhiều quá.
    Hiện nay chủ yếu mới có chuyện, các bạn nài nỉ đăng ký đi, và thường thì, như anh cHuối nói đó. Cùng như nhau cả , không cho đi thì gọi là không cởi mở, chứ chưa thấy có mấy trưởng đoàn, từ chối được cả, dù chưa biết khả năng các bạn tới đâu và ntn, nhưng để các bạn đi, liệu các bạn, chưa từng gặp nhau, chưa tìm hiểu về cung đường, liệu có xác định đủ tinh thần và nhiều vấn đề khác khi đi ko? Nó giống 1 canh bạc hơn.
    Nhiều bạn khi trở về rồi, lại đâm ra "oán" nhau, có phải bởi vì vì các bạn không biết và không được được "dặn dò " trước khi đi không? Phần nhiều là do các bạn đâu có chịu chú ý và tìm hiểu, xác định trước khi đi thôi. Hay chỉ là, vào topic chủ yếu để tán chuyện, ném đá lẫn nhau. CHứ đâu chịu chú ý những điều quan trọng khác.
    NHư bạn Lamnd nói ở trên đó, "VÔ trÁCH nhIệm" trước khi đi thì cũng dễ dẫn đến "VÔ trách nhiệm" trong chuyến đi thôi. ĐI du lịch trong cái box này, đâu phải chỉ có là "ăn và chơi, vui vẻ" không thôi đâu. Và cũng không phải chỉ có lên xe có người lo sẵn đâu nhé.
    "Có 2 mắt, 2 tai và 1 miệng, hãy nhìn, và lắng nghe nhiều, đủ, trước khi đăng ký đi nhé". Nhắc lại lời anh Chuối lần nữa, "Các bạn nên nhớ dùm là đây là đi tự nguyện, trưởng đoàn chỉ là ng đứng lên tổ chức ko công, các bạn muốn đi thì phải theo dõi topic chứ."
    PS. Còn một điều nữa, mà gần đây thấy nhiều khi các bạn đăng ký, đó là, trưởng đoàn thì cũng chỉ là người bình thường, và còn bao công việc riêng khác. KO phải chỉ mình bạn bận rộn ở đây đâu. Vì vậy, khi các bạn xin hãy chú ý lại, THÁI ĐỘ của mình hơn đi. Ở đây, là đi "TỰ NGUYỆN", xin đừng.."để lại vài thông tin khi đăng ký " rồi "dặn dò", "yêu cầu", với thái độ thiếu tôn trọng, trịnh trượng với người khác, nào là PM thông tin, PM khi có thay đổi tới riêng bạn được... Mặc dù, thường trên topic đã Post hết rồi. Cũng chưa biết bạn ném đá hay đặt gạch, chắc chắn ko nữa. Hãy chủ động lên chứ. Một chuyến đi có biết bao con người, mỗi lần có việc gì, làm vây, có đến TẾT. Nếu là các bạn, liệu có thấy dễ chịu gì không. Thử đặt mình vào vị trí đó xem.

Chia sẻ trang này