1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý với tất cả các bạn chuẩn bị tham gia vào các đoàn đi chơi.- Nay sửa tên topic thành " Em yêu t

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuoichuoiwa, 08/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Bác kể chuyện ở đâu thế, có nặng lời quá không, em thấy chị em ở box du lịch toàn dân prồ mà , đâu có ai õng ẹo đâu
    Được batmanz sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 09/10/2008
  2. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Dạ, đó mới là tập thể bác ah, ko tránh đc đâu ah.
    1 tập thể vốn dĩ nó đã rắc rối và " loạn ", nên cần sự dứt khoát của ng tổ chức. Còn những tình huống đã đặt chỗ nhưng huỷ thì người tổ chức cần lường trước ( Vì có thể họ bất ngờ bận, hay ko hứng tự bỏ )
    Tất nhiên mỗi ng đều phải nâng cao ý thức của mình nhưng khó lắm bác Chuối ah. Bác cứ xem như tắc đường ấy, mạnh ai người đấy đi, lấn cả đường người khác.
    Càng đông càng khó quản lí. Trừ những mem cũ và đi nhiều, rất kỷ luật. Tuân thủ và tôn trọng trưởng đoàn.
    Như ML Group bọn em ý, bác già làng moalovetoa là bọn em theo hết .
    Topic này em rất ủng hộ, vì đã nhiều lần đi, gặp phải ý thức kém của vài mem, chậm chạm, để người khác chờ hay xyz
  3. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói quả phần cũng ko sai. Nhất là với những mem chưa đi bao h, thấy ảnh đẹp là hứng đòi đi, chứ có biết đi khó khăn như nào đâu. Bình thường ấy mà.
    Nhưng những mem cũ của box DL này, các mem nữ đó em rất khâm phục. Rất cứng rắn, chu đáo và đầy nhiệt huyết lắm.
    Đâu phải cứ đi 1 lần gọi là phượt đâu, nhể ,
    Được DAIKATU sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 09/10/2008
  4. minskga

    minskga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tre già măng mọc thôi ạ, những thế hệ ôm 7x,đầu 8x đã yên bề gia thất hoặc lên làm trưởng đoàn hoặc ban tiên chỉ của đoàn. Còn lại hầu hết các ôm vì thất tình vì phong trào hoặc vì một lý do nào đó tham gia, độ tuổi đang được trẻ hóa dần nên điều đó là dễ hiểu.
    Nên một số xế ôm cũng phải tự suy xét lại bản thân nếu trưởng đoàn không nhận mình vào đoàn cho dù là cần tuyển gấp.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @ xaoxuyen & Dlnguyen:
    Chắc các trưởng đoàn đều có kinh nghiệm quản lý nhân sự rồi.
    Buổi off trà đá trước chuyến đi đâu chỉ nhằm mục đích phổ biến kế hoạch lần cuối và thu tiền đâu, nhỉ?!.
    Với những Mem mới, mình chưa quen tính quen nết, chưa biết sự từng trải trên những cung đường của các bạn ấy ra sao thì interview qua một chút.
    Bạn nào có vẻ không thích hợp với chuyến đi về sức khoẻ, về độ máu chiến, chưa đủ độ lì để đi đến cùng thì ta nên khuyên bạn ấy stop, tham gia những cung đường khác nhẹ nhàng hơn để rèn luyện đã.
    Nhất là các Xế. Ôm thì còn có thể thương tình, nhưng xế kém bản lĩnh thì ai cầm lái thay đây? Hay là bắt ôm lên làm xế?!
    Còn những chuyện lặt vặt mà tế nhị như chuyện lau bát, lau đũa, mình nghĩ là nên nhẹ nhàng thôi. Các em ấy cũng như đứa em của chúng ta ở nhà ấy mà......Nó chẳng làm thì mình làm thay vậy. Rồi từ từ sẽ nói để nó hiểu dần dần.....
    Nhiều bạn ở nhà cũng quen được nuông chiều rồi mà. Ra đường thì phải dần dần mới trưởng thành được. Đâu thể thay đổi thói quen chỉ trong 1 hay vài chuyến đi. Thôi bỏ qua đi, các trưởng đoàn à. Kiên nhẫn 1 chút....
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Về cái vàng vàng nhé, mình xin góp ý thế này:
    Mình đã đọc vài ba cái Topic các bạn đi về kể lại hoặc là ảnh demo khi mở Topic.
    Toàn những cung rất khủng khiếp. Như đi Tây bắc mùa lũ thì khủng khiếp vô cùng. Xin lỗi các bạn chứ trên những nẻo đường Tây bắc, không ít lần tôi đã nhìn thấy cảnh hương khói, áo quan bên lề đường đâu. Còn những khó khăn như vài ba ngày nhá mì tôm sống giá 10 ngàn đồng (hồi những năm trưóc mà giá ấy là cắt cổ đấy) trên đỉnh đèo chờ xe xúc xe ủi lên thông đường là chuyện thưòng.
    Còn nhiều gian khổ lắm.
    Có khi mình mới đi 1 chuyến mùa lũ. May mắn không gặp tai nạn rủi ro trên đường nên cứ tưỏng đi mùa lũ là dễ. Chứ bạn nào mỗi năm phải đi Tây bắc hàng chục chuyến chắc sẽ nghĩ khác.
    .......
    ......
    Thế mà đọc các Topic, chỉ thấy ảnh chụp phong cảnh mê hồn, rồi các ôm xinh tươi, các xế trông như anh hùng hảo hán.
    Mình biết đó là quảng cáo: Cái hay cái đẹp phô ra, cái dở, cái xấu thì đậy lại. Ngọt ngào phô ra, gian khổ đắng cay thì không nói đến.
    -------------------------------------------------------------
    Chính các trưởng đoàn chúng ta cũng phải xem lại cách thức PR của mình.
    Theo mình cứ PR trung thực, khách quan. Nói cả cái hay và cái dở. Bạn nào đi được thì đi. Đi đông thì vui, không thì đi với 1 vài ngưòi tri kỷ. Mà chả có ai tri kỷ thì các trưỏng đoàn Solo.
    Các trưởng đoàn có nghĩ như vậy không?!
  7. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Làm trưởng đoàn, người tổ chức khó lắm ai ơi!
    Mấy người thấu hiểu đâu?? Việc tổ chức, tên có 1 nhưng việc thì như núi rừng Tây Bắc đại ngàn.
  8. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay tuyệt cú mèo. Em là em cú nhất cái khoản đi đường dốc ôm ko chịu ôm. Đi cảm giác xe nó không lì, mất an toàn. Đi thế cứ solo còn sướng hơn
  9. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với tất cả các bạn chuẩn bị tham gia vào topic này
    Quote cả 1 bài dài của bạn khác rồi thêm vào 1,2 câu vô thưởng vô phạt là rất vô trách nhiệm với những người khác.
  10. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Bác xaoxuyen chắc gặp phải sao quả tạ nên bao nhiêu là cái xấu cái xa của ôm đều rơi ụp vào đầu bác. Thế thì hứng thế nào được cơ chứ!
    Tớ thấy đồng ý kiến với cậu nào đó, nói tập thể thì không thể tránh khỏi mười người mười ý. Có khi đó cũng là một dịp rèn luyện tính cách mình, bởi có ai sinh ra đã có sẵn tinh thần tập thể, sẵn tố chất trưởng đoàn đâu nhỉ?
    Tớ cũng là người nóng tính, cũng dẫn đoàn vài lần, và lần nào cũng cảm thấy bị ức chế nhiều lắm, nhưng rồi về là hết, bỏ qua hết, lần sau lại ới ời gọi nhau đi.
    Bởi cái tình người trong mỗi chuyến đi, theo tớ, mới là điều đẹp nhất.

Chia sẻ trang này