1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý với tất cả các bạn chuẩn bị tham gia vào các đoàn đi chơi.- Nay sửa tên topic thành " Em yêu t

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuoichuoiwa, 08/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bạn này lại bức với xế rồi , thôi chín bỏ làm mười một đê.
    Dẫu sao tớ cũng nên chia sẻ với bạn Tiên đề ÔM & Xế cái này tớ vừa bốc phét ra nhưng thấy đúng

    Phần lớn TÍNH MẠNG của Ôm nằm trong tay Xế
  2. teppi80

    teppi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
  3. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

    Dạ, bác viết kâu này không còn là TIÊN ĐỀ nữa rùi ạ. Trở thành CHÂN NÍ roài,

  4. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, ko ngờ cái sự phượt nó lằng nhằng phức tạp nhỉ
    Tớ cứ tưởng các bạn đi phượt là để cho đầu óc thư thái, thưởng ngoạn cảnh sắc, bẻ hoa bắt ****, ghẹo gái chim zai... Ai dè lại nhức đầu mệt mỏi, nhiều câu lắm chữ thế. Hay chuyển phỏm đi, chỉ đi phượt trong topic spam thôi. Vừa đỡ tốn công sức, khỏi phải lo lắng nghĩ ngợi, lại phát huy được trí tưởng tượng mà rèn luyện thêm khả năng sử dụng vốn từ ngữ của ông cha ta để lại, sau này có chửi con mắng cháu thì nó cũng ko có cách gì mà bật lại được hị hị
    Còn về cá nhân tớ thì nghĩ cực kỳ đơn giản rằng, đã làm thì ko kêu mà đã kêu thì ko làm. Đàn ông đàn ang, cơ mà lại còn là dân phượt, cứ hở tí lại kêu làng kêu xóm, gọi chị gọi anh...thấy cứ như là trẻ con đang làm nũng í hí hí
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Topic này khá hay, mình định đổi tên thành " Nỗi trần ai của những người trưởng đoàn "
    Nhưng thôi, như bạn gì nói, các bạn trưởng đoàn đứng lên là biết phải gánh cái sự vất vả, lo nỗi lo của từng người, vui cũng niềm vui của mỗi người,
    Trong đoàn nó sẽ luôn luôn có người mới người cũ, người có ý người vô ý, biết làm sao giờ,
    Mình thì cứ đơn giản phiên phiến thôi, nhưng cần thống nhất là trưởng đoàn sẽ là người quyết tất cả, kể cả việc lịch trình, phân công... ai không chơi kiểu ấy thì ra công ty du lịch mà mua tour.
    Off trước chuyến là cần thiết và nên là bắt buộc, đừng có lý do này nọ...không đến off thì thôi đừng đi, đến rào cản đầu tiên mà còn không vượt qua được thì đâu hy vọng gì sau này cùng mình chinh phục- đặc biệt là những bạn mới đăng ký lần đầu.
    Tiền nong nên rõ ràng, xăng thì cứ chia đều nhau ra và sau khi về, ôm nên góp 150 000 cho xế để bảo dưỡng xe ( nếu không thì lấy xe của ôm ra xế chở nhỉ ). Thu trước thì vừa đủ cho 1/3 chuyến đi.
    Đến địa phương thì khéo la khéo léo tí, bà con dân tộc tốt nhưng không phải là cái khách sạn mình vào bỏ tiền ra mua dịch vụ muốn hét lác gì thì hét.
    Thôi mình đổi tên topic thành " Góc tôn vinh những trưởng đoàn " nhé.
  7. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Thật ra bạn j ở trên nói cũng đúng, bọn tớ là những ng đứng ra làm trưởng đoàn thì ko ngại việc j đâu. Nói thật đấy, kể cả ko ai làm j, tớ vẫn lo được hết, tớ chưa bao h kêu ca về việc mệt nhọc khi làm trưởng đoàn, dù làm mấy lần rồi. Trừ lần này thôi, lần trước đi HG còn mệt hơn nhiều, đoàn đông, chưa có xế nào từng đi chơi kiểu này cả. Các ôm cũng 90% mới. Nhưng tớ ko hề kêu, chỉ đem những cái đó ra thành câu chuyện cười cho mọi ng thôi. Nhưng lần này, nói thật là thật sự mệt. ko phải vì việc chuẩn bị cho mọi ng đi đâu. Tớ cũng có công việc khá bận, nhưng chủ động đc thời gian, vì thế tớ có thể chuẩn bị cho mọi ng đc, ko vấn đề j. Nhg quả thật, việc cứ joint rồi lại rút, đặt gạch, đóng tiền rồi lại rút, mệt lắm. Việc này thì ko thể chủ động đc tí nào. Hơn nữa, việc có nhiều bạn chẳng bao h theo dõi topic, trên topic đã thông tin rất đầy đủ về giá tiền, về cung đường, về nhg điểm sẽ đc đến, những gì cần chuẩn bị. Các bạn nên theo dõi 1 chút. Như thế sẽ thấy gắn bó với chuyến đi hơn. Về tiền nong thì các đoàn mình đi hầu như ko có vấn đề j lắm, ngoại trừ 1 số bạn thắc mắc là sao lại đắt hơn đoàn khác. Mỗi đoàn có tiêu chí đi riêng, ko thể so sánh đoàn này với đoàn kia về chi phí đc. Các bạn cũng nên chú ý là trên này, chúng ta đi với nhau là tự nguyện và chúng tôi ko là các công ty tour, vì thế tiền nong thế nào, chúng tôi dự tính ra sao, thu chi thế nào sẽ được minh bạch hết.
  8. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ôm- xế...tiền xăng xe...các xế cứ lên tiếng..e nghĩ là chả chị em nào lại không chịu chi trả...do các xế sĩ diện k nói thì ai mà bít đc ạ...như em đi...thường là xế e đổ xăng lần 1 trước lúc đi rồi...thì lần 2 mình trả...lần 3 thì xế lại trả...v..v..đến lần đổ cuối cùng..!!^^
    Còn việc ôm ý ạ..chẹp chẹp..cũng hơi khó cho chị em...keke..nếu tự giác ôm..có bác xế nào nghiêm túc quá lại bảo mình" lạm dụng"..còn không tự giác thì các bác lại kêu ca trên này..e thấy trc khi đi các xế-ôm cứ tự giác trao đổi với nhau ..ai nhiều kinh nghiệm hơn thì truyền cho ng` ít kinh nghiệm!!^^.
    Off ẹp..cũng nên tăng tần suất cho mọi người hiểu nhau hơn...các ôm đã pờ rồ thì tranh thủ chỉ giáo cho các ôm gà con lon ton..
    Đi chơi mà cứ câu nệ quá thì mất vui..các bác cứ nghĩ tích cực thì k phải chuyến đi sẽ thú vị hơn sao ạ??
  9. chuotlovegao

    chuotlovegao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đi nhiều, mới có nhõn lần đi với nhà Chuối và bác Minsk Lần đó lúc về ôm có bảo: sao lúc đi trên đường anh cứ khó tính... Em chỉ bảo: lúc đến nơi thì em chơi sao thì chơi, anh không care. Còn lúc đi trên đường thì nhất nhất em phải nghe anh anh không chỉ đảm bảo an toàn cho mỗi mình mình mà phải cho cả đôi ta nữa Bao giờ trả em về đến HN mà không vấn đề gì thì lúc đó anh mới hết trách nhiệm. Từ đó không thấy em ý nói gì nữa, công nhận là ôm pro
  10. minskga

    minskga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em vừa trải qua một cung làm trưởng đoàn và đã nếm trải cái cảm giác đó. Chỉ mong các thành viên trong đoàn dẹp bớt cái tôi cá nhân khi góp ý không nên mặt nặng mày nhẹ với trưởng đoàn. Đi nhiều ắt sẽ hiểu, em thấy ít bé không đòi sữa lắm lớn rồi còn đòi sữa nữa là

Chia sẻ trang này