1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý với tất cả các bạn chuẩn bị tham gia vào các đoàn đi chơi.- Nay sửa tên topic thành " Em yêu t

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuoichuoiwa, 08/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tabiii

    tabiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi cái, chứ thế nào là xế pro,ôm pro, em đọc mãi cứ thấy lên án này nọ, mà ko đưa ra 1 cái chí ít gọi là chuẩn thì ai biết đâu mà lần, người mới thì ko biết để rèn luyện, người cũ thì cứ tưởng đó là pro rồi,nhưng hình như ko phải
  2. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

    Ôm prồ thì chỉ có xế của họ mới biết thôi ạ. Và ngược lại.

  3. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy xế và ôm khi trên đường cũng có thể hoán đổi đc chứ sao ko nhỉ, ví dụ như xế chính lái 50km thì xế fụ lên lái hộ 20km, sướng cả đôi bên ! Xế vừa đỡ mệt mà ôm cũng đỡ than buồn ngủ với mỏi lưng !
  4. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0

     
    Hay thật, rất sinh động
     

    được dumdum sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 12/10/2008
  5. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2

     
    Bác này có vẻ khó tính nhể, sống trên đời cần có 1 tấm lòng bác ơi. Bác mới chỉ nhin những mặt xấu mà ko nhìn vào những mặt tốt của Ôm, như thế là ko công bằng chút nào.
     

    được dumdum sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 12/10/2008
  6. KINGOFSEA

    KINGOFSEA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    hehe, đúng là đi Phượt ngại nhất cân đối xế-ôm
    Như lúc trước đoàn e đi, có chú tuyên bố xanh rờn :" Phải có ôm mới đi, ko chơi xế đèo xế". Dù chim cú rồi nhưng vì muốn đoàn kết, e fải hộc bơ tìm Ôm cho Xế.
    Việc tưởng thế đã xong, ai zè, các chú xế này đi Phượt ko fải chỉ vì Phượt, mà còn muốn Ôm fải thật xinh, hic, rồi tối hôm trước ngày đi xin rút.
    Theo e nếu người ta có việc bận thật thì OK, chứ một số người Phượt để mong kiếm 1/2 mới là đáng sợ. Tẩy chay những thành phần đấy
  7. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    nên thông cảm bạn ạh, có người nọ người kia thôi, cái cảm jác ôm xấu hay ko hợp mà cứ fải đèo ức chế cực tớ trải qua rồi tớ biết. Với những thành fần xế như vậy cũng ko khó jải quyết, chẳng cần tìm ôm đâu cứ cho đi 1 mình 1 xe, ko đồng ý thì biến. Nhà jàu tiếc gì con lợn còi !
  8. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài của anh Xaoxuyen đấy ạ.
    Không thể nhìn cái nhìn phiến diện như anh xaoxuyen được. Nếu đã yêu thích đi phượt thì không ai lại không lường trước chuyện gian khổ, khó khăn. Ăn đói nằm rừng. Còn chuyện gặp phải những em ôm như thế . Thì đề nghị các bác trưởng đoàn check cho cẩn thận, tổ chức thêm một số buổi off ẹp để các anh em giao lưu, lựa chọn người cho đoàn thật phù hợp. Còn đoàn đến những 35, 40 người số lượng đông như vậy thì trưởng đoàn phải chấp nhận thôi. Đoàn em số lượng chỉ 15-16 người, có bầu trưởng đoàn đàng hoàng, nhưng mỗi thành viên đều tự góp sức chung tay chuẩn bị, thậm chí cả dẫn đường và lo cho các thành viên khác thay trưởng đoàn. Dù sao thì em vẫn yêu trưởng đoàn em "Nắm nắm"
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ờ đúng thế.
    Mà lạ nhỉ?! Sao phượt ở Box này cứ phải xế - ôm. Chính ra đi xế - xế - hai ông đổi lái cho nhau thì máu mê hơn chớ.
    À mà..... chả nhẽ cái Topic này rơi vào hướng đả kích xế - đả kích ôm thì không hay lắm. Mod vào lại khoá mất.
    Thôi, anh chị em có kinh nghiệm ứng xử gì thì truyền đạt lại cho những ngưòi mới. Nếu hay gặp trở ngại gì trong công tác tổ chức tour thì cũng post 1 bài. Các bạn khác vào comment. Như thế hay hơn.
  10. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ah, còn 1 chuyện cũng hơi gai gai, đó là đi bụi thế này, nhiều lúc các ôm đòi hỏi tiện nghi hơi quá, khi đóng tiền thì sợ đóng nhiều, nhg đến các nơi thì yêu cầu hơi cao, nào là thế nọ, thế kia, các bạn nhớ dùm 1 chút là nhg điểm chúng ta đến, ko phải là điểm phát triển về du lịch đâu để mà khách sạn 3-4 sao cho các bạn ở. Hơn nữa chúng tôi bố trí ngủ đông 1 chút để giảm chi phí, thì các bạn cũng kêu, rồi ko quen ngủ với người lạ...blah blah. Tiêu chí đi bụi là, bụi bặm, rẻ, vui vẻ, hòa đồng, vì thế các bạn nghiên cứu kĩ nhé, hợp với đi bụi hãy đi, ko thì mua tour cho nó xịn các bạn ah.
    Chuyện này nữa, nghỉ chân tạm dọc đường, đôi khi chỉ có 1 cái phản, hay 1 chỗ nhỏ nhỏ để ngả lưng, thế mà nhiều lúc các ôm nằm rồi, tớ là xế mệt quá vào nằm cùng bên cạnh thì giãy nảy lên, nói tớ nọ kia, thưa các bạn ôm là, tớ nói thẳng với các bạn có mời chưa chắc tớ đã thèm làm j các bạn đâu, mệt bỏ cha lên rồi, chỉ cần ngả lưng cho đỡ mỏi thôi, lại giữa ban ngày, thanh thiên bạch nhật nữa, ai dám sờ mó gì các bạn chứ...Tớ nói thật là, các bạn đi Fan như đoàn của tớ đi mới thấy tình đoàn kết thế nào, trong sáng thế nào. mình tớ nẵm giữa 2 cô gái, cả đêm thức chỉ để ôm lần lượt này đến ng khác cho họ đỡ lạnh, ngủ có 1 cái chăn mỏng đắp mùa hè mà phải chịu cái lạnh của mưa rừng tại độ cao 2800m, cả đêm tớ chỉ chợp mắt đc vài lần, lần lượt thay đổi ôm 2 cô bé bên cạnh để 2 cô bé có thể chợp mắt, ngày mai đủ sức chinh phục đỉnh Fan, trong lòng ko hề nghĩ j tới vấn đề *** cả...Tớ nói thật là rất dị ứng với nhg con gái mà lúc nào cũng chỉ nghĩ con trai lại gần để lợi dụng...

Chia sẻ trang này