1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓP Ý - XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TDCT, 20/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    GÓP Ý - XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN

    Qua topic này , Thi-ca chào đón những ý kiến đóng góp chân thực , tích cực và thiện chí của các thành viên nhằm xây dựng diễn đàn ngày càng tốt đẹp và phong phú hơn .

    Rất cảm ơn sự quan tâm của các bạn yêu thơ .

    Topic được bắt đầu bằng bài góp ý đầu tiên của TDCT dưới đây ...


    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Nhân đọc được topic na?y:

    [topic]448047[/topic]

    Tôi muốn có va?i lơ?i với mọi ngươ?i ơ? đây, nhưfng ngươ?i gắn bó, ưa thích, thươ?ng xuyên hay thi?nh thoa?ng ghé thăm, va? ca? nhưfng ai chán ghét hay đang rắp tâm gây sóng gió phá vơf sự bi?nh yên ơ? nơi na?y...

    "Sống trong đơ?i sống câ?n có một tấm lo?ng...", cố nhạc sif Trịnh Công Sơn đaf tư?ng viết như vậy. Đó cufng xem như lơ?i tri âm, nhắn nhu? cu?a ông với mọi ngươ?i, với cuộc đơ?i na?y vậy. Tất nhiên, chi? với điê?u kiện la? họ có tai đê? nghe, có khối óc đê? suy nghif, va? có con tim đê? ca?m nhận điê?u đó. Ư?, thi? ai ma? chă?ng có tai, tim, óc. Nhưng tôi nói có ơ? đây la? có nhưfng thứ biết hoạt động đúng chức năng cu?a nó ki?a. Thế nên, có mấy ai hiê?u được thấu đáo nhưfng gi? nhạc sif gơ?i gắm qua nhưfng câu chưf ấy...

    Với cu?ng một sự việc, một vấn đê?, nếu chúng ta tiếp cận bă?ng nhưfng quan điê?m khác nhau sef nhi?n nhận vấn đê? theo nhưfng hướng khác nhau. Tương tự, tu?y chúng ta du?ng trái tim hay khối óc đê? tiếp cận vấn đê?, chúng ta cufng sef thu được nhưfng cái nhi?n hoa?n toa?n khác nhau. Ngươ?i vif đại hay ke? tiê?u nhân, ngươ?i thật tha? hay ke? gian trá, ngươ?i xây hay ke? phá, âu cufng la? do họ sư? dụng tim va? óc khác với nhưfng ngươ?i khác.

    Thi ca vốn bi?nh yên như một mái nha?. Ư?, đaf la? một mái nha? thi? cufng pha?i có lúc vui, có khi buô?n, có lúc cafi cọ, có khi giận hơ?n. Nhưng nói chung, nó vâfn có sự đâ?m ấm va? bi?nh yên cu?a một mái nha?. Bơ?i xét lại cho cu?ng, tất ca? các tha?nh viên cu?a đại gia đi?nh đó đê?u muốn ngôi nha? cu?a mi?nh tốt đẹp va? khang trang hơn. Nói như vậy, tha?nh viên thi ca hă?n la? một gia đi?nh. Ma? đaf la? một gia đi?nh, đôi lúc cufng pha?i có lơ?i ra tiếng va?o, đó la? điê?u khó tránh kho?i. Thế thi? lấy gi? đê? phân biệt giưfa gia đi?nh với cái có ve? giống như la? gia đi?nh? Theo tôi, động cơ hay xuất phát điê?m cu?a nhưfng lâ?n cafi vaf ấy đóng vai tro? quyết định ơ? đây. Có thê? đến tranh cafi na?y lư?a, lớn tiếng với nhau lại chă?ng hê? gi?. Có thê? chi? va?i câu xo? xiên, va?i thu? thuật bới lông ti?m vết lại la? mâ?m mống rất lớn cho sự rạn nứt cu?a gia đi?nh ấy. Với một gia đi?nh thật sự, các tha?nh viên luôn muốn nhưfng gi? tốt nhất cho nhau, cho mái nha? chung. Với gia đi?nh gia? hiệu, luôn có sự đố kỵ, xo? xiên, một cái gi? đấy thiếu tinh thâ?n xây dựng tư? một số tha?nh viên. Ngươ?i ta nói "Không đâu bă?ng nha? mi?nh". Vê? nha?, ngươ?i ta có thê? an tâm va? thanh tha?n đê? tạm quên đi tất ca? nhưfng tro? bới móc, gian dối, lọc lư?a đâ?y râfy ngoa?i kia. Thật tuyệt vơ?i khi vê? nha?! Nhưng điê?u tuyệt vơ?i ấy liệu có co?n tuyệt vơ?i hay không khi chính trong gia đi?nh cu?a mi?nh cufng có đâ?y nhưfng thứ đấy? Chắc hă?n mọi ngươ?i co?n nhớ nôfi ba?ng hoa?ng va? tuyệt vọng cu?a An Dương Vương khi biết chính Mỵ Châu đaf dâng ca? giang sơn cho giặc. Chuyện xưa tích cuf, ngâfm lại cufng ra được điê?u thú vị. Xưa la? thế, nay cufng khác gi?. Một con sâu đê? mafi rô?i cufng sef la?m râ?u nô?i canh, một mâ?m nho? nhen rô?i cufng sef tha?nh cây đố kỵ, một vết rạn nho? lâu dâ?n cufng có thê? la?m sụp đô? ca? to?a tha?nh, huống hô? gi? cái box Thi ca na?y cu?a chúng ta...

    Các tha?nh viên quen thuộc chúng ta xưa nay, có thê? đaf gặp nhau ngoa?i đơ?i, có thê? chi? biết nhau qua cái tên trên mạng, nhưng đaf va?o đây thi? đê?u xem như ngươ?i một nha?, bơ?i chúng ta đê?u có cu?ng sơ? thích va? quan tâm đến một thứ: đó chính la? Thi ca. Trên TTVNOL na?y có bao nhiêu box khác sôi nô?i hơn, ha?o hứng hơn, hấp dâfn hơn, nhộn nhịp hơn. Bao nhiêu box khác có đu? mọi thứ trên đơ?i đê? có thê? ti?m vui cho tất ca? mọi ngươ?i: tư? truyện cươ?i, hi?nh a?nh, thơ, nhạc cho đến cá độ, hẹn ho?, tư vấn ti?nh ca?m... Co?n Thi ca chi? có thơ, thơ, va? cufng lại la? thơ. Nhưfng gi? được đưa lên ơ? đây đê?u ít nhiê?u liên quan đến thơ. Vậy chúng ta va?o đây, tôi xin mạn phép khă?ng định, la? vi? thơ. Ma? thơ vốn la? món ăn tinh thâ?n. Vậy thi? tại sao chúng ta không trái tim đê? tiếp nhận nó? Như chúng ta đê?u biết, hâ?u hết các moderator cu?a box Thi ca na?y đê?u có quá tri?nh gắn bó lâu da?i với sự thăng trâ?m cu?a box. Nhưng họ vâfn la? con ngươ?i thật với cuộc sống thật, bộn bê? lo toan thật, va? ca? nhưfng lôfi lâ?m sai sót thật. Nếu đaf la? một tha?nh viên trong đại gia đi?nh na?y, tại sao lại không thê? du?ng trái tim đê? tiếp nhận, đê? rô?i thông ca?m, đê? rô?i có thê? du?ng khối óc đê? ti?m xem có thê? giúp đơf gi? cho họ. Tại sao cứ pha?i vạch lá ti?m sâu, mai đâm ngươ?i na?y, mốt chọt ngươ?i kia, thấy cái gi? hay thi? ươfm ơ? cho qua, cái gi? chưa hay một chút thi? chộp lấy đem ra mô? xe?. Ma? đê? la?m gi?? Vi? danh chăng, tôi nghif chă?ng ai quan tâm đến cái danh trong chốn vốn đaf vắng ve? va? tịch mịch na?y. Vi? lợi chăng, tôi nghif chă?ng có lợi lộc gi? đáng quan tâm ơ? một box vê? thi ca ơ? một diêfn đa?n phi lợi nhuận thế na?y. Vi? cái tôi cu?a mi?nh chăng? Ơ?, lý do na?y có ve? dêf chấp nhận hơn. Thiên hạ thươ?ng gọi la? "cá tính" thi? pha?i. A?, thi? ra nhưfng ha?nh động ấy đê? thê? hiện cái gọi la? "cá tính". Nhưng pha?i xét kyf lại xem, vi? ngoa?i tư? ấy ra, hi?nh như ngươ?i ta co?n có tư? "cá biệt" nưfa đấy. "Cá tính" nếu đi quá giới hạn na?o đó, nó sef trơ? nên "cá biệt". Thay vi? đê? khác biệt với mọi ngươ?i, một số ngươ?i lại chọn cách tách biệt với mọi ngươ?i. Thế có pha?i la? ngô nghê va? ấu trif lắm thay! Lại nói, xây lên bao giơ? cufng dêf hơn đập bo? đi. Ba?i xích ngươ?i khác bao giơ? cufng dêf hơn. Nhưng ngâfm lại ma? xem, đống gạch vụn có thê? so sánh được với căn nha? hay không? Thật tiếc thay nếu có nhưfng ngươ?i suốt đơ?i chi? tạo ra nhưfng đống gạch vụn vô nghifa ma? chưa bao giơ? thậm chí nghif đến việc xây một căn nha?. Có nhiê?u cách đê? nô?i tiếng, va? nếu bạn cho mi?nh la? thông minh, xin đư?ng chọn cách dại dột. Có nhiê?u cách đê? được nhớ, vậy tại sao không đê? ngươ?i khác nhớ đến như một "thợ xây" thay vi? một "ke? phá hoại".

    Vi? thi ca, vi? mái nha? chung na?y cu?a chúng ta, xin các bạn hafy cu?ng xây dựng nó, nếu không được, thi? cufng xin hafy đê? yên cho ngươ?i khác xây dựng. Nhưfng ý kiến đóng góp chi? mang tính xây dựng nếu nó xuất phát tư? thiện chí muốn xây dựng. Xin đư?ng cho tư tươ?ng đập phá đội lốt tinh thâ?n xây dựng vi? một nga?y na?o đó, khi nhưfng vết rạn nứt đâ?u tiên đaf trơ? nên lớn hơn va? nguy hiê?m hơn, mái nha? chung na?y có thê? không co?n la? một đại gia đi?nh cu?a chúng ta nưfa. Ma? tôi, cufng như mọi ngươ?i ơ? đây, chắc hă?n đê?u không muốn điê?u na?y xa?y ra.

    Có mấy lơ?i ngâfm nghif nói cu?ng mọi ngươ?i, hy vọng mọi ngươ?i xem qua va? cu?ng ngâfm nghif với tôi...
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn TDCT vì những tâm huyết bạn gửi gắm trong một bài viết dài đến vậy.
    Thực ra, để xảy ra những hiện tượng có một vài thành viên muốn phá hoại sự yên bình của Thi ca một phần cũng là do lỗi của những người quản trị. Cũng như một đất nước khi những người cai quản có phần xao lãng thì ắt là có giặc ngoại xâm.
    Sự việc xảy ra lần trước tôi có được biết nhưng không thể vào đóng góp được đôi lời. Lần này, trong một hoàn cảnh khác, khi có thể dẹp bỏ được mọi lo toan cũng như bộn bề của cuộc sống, tôi lại xin trở lại với nơi tôi từng gắn bó. Nếu như hiện tại, trong cuộc sống của tôi có những điều bất ổn lần này tôi cũng sẽ xin rút quyền mod. Nhưng nghĩ rằng từ ngày đảm nhận trách nhiệm của người quản trị, tôi chưa đóng góp được nhiều cho thi ca, và trong lúc này khi tôi biết mình có nhiều thời gian dành cho người khác,tôi xin tiếp tục và cố gắng chèo lái con tầu Thi ca.
    Việc những thành viên thắc mắc tại sao có những người post nhiều bài, am hiểu nhiều về thơ, có nhiều nhiệt huyết như anh A anh B anh C nào đó mà lại không làm mod, trong khi những người chẳng bao giờ mò vào diễn đàn vẫn là thành viên trong ban quản trị, tôi xin được trả lời. Những người như chúng tôi, có mặt và gắn bó với nhau từ những buổi offline đầu tiên của thi ca, dường như đã trở thành anh em của một nhà, dẫu là trong cuộc sống, có những thời gian dài chúng tôi không gặp nhau, nhưng tấm lòng với thi ca của chúng tôi không bao giờ là phai nhạt, vẫn luôn quay trở lại những lúc thi ca không được bình yên.Điều quan trọng là chúng tôi luôn luôn mong muốn cho Thi ca được tốt đẹp. Làm mod, mà do đả kích người khác để mà thành, thì sớm muộn cũng gây những chuyện chẳng hay ho.
    Chúng tôi có lỗi, vì chúng tôi đã không có những hoạt động cụ thể để Thi ca có một sức sống mới. Bây giờ, nói nhiều, bàn nhiều cũng không tốt bằng điều gì đó cụ thể. Đã đến lúc, những người quản trị diễn đàn cần một buổi ngồi lại với nhau.
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã có dịp ghé chân hay lưu lại box thi ca mình tin là đều có những tình cảm chân thành, nhiệt tình với box. Box thi ca sẽ không chỉ là nơi mọi người gửi gắm những nỗi niềm tâm sự qua thơ, mà sẽ còn là nơi để mọi người nói lên những suy nghĩ, những bức xúc, ý kiến đóng góp về thành viên, mod. Và vì lnhững lý do này nọ, ko có một topic riêng cho thành viên tham gia, nên từ trước tới giờ, chan_dat_dau_tran đã mở nhiều topic bức xúc ( và lại bị khoá [​IMG] ). Nay lấy topic này làm topic để các bạn có thể bày tỏ những bức xúc của mình, mong dau_tran_chan_dat để ý và nhận biết tham gia. Mong mọi người cùng tham gia với thái độ trân trọng [​IMG] [​IMG]. 
    Cảm ơn em TDCT đã nói lên được những gì mình không nói được [​IMG]  [​IMG]
    Cảm ơn sự trả lời của chị Hằng sau một thời gian dài vắng bóng  [​IMG] [​IMG] [​IMG] hy vọng thấy chị thường xuyên chăm sóc box để box phát triển tốt
    Thân,
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cho phép tôi viết lại theo lối viết ngược cái tên diễn đàn nhé:"Nếu bạn không muốn bỏ qua chủ đề này thì bạn...gắn bó với Thi ca!!!"Trời ạ.Làm gì có chuyện lạ thế nhỉ.
    Đùa chút chơi,cuối tuần rồi,rảnh quá nên lên mạng dạo chơi.
    Thôi nào mọi người,kể tội CĐĐT thế là quá đủ rồi vì chắc gì bạn ấy chịu vào,mà có vào thì chắc gì xem.Nhưng thiết nghĩ treo nick thế cũng xong rồi,việc gì qua cho nó qua đi.Ok chứ.
  5. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bạn Đầu Trần xai dồi, bạn lên shin nỗi các bạn khác đi!!!
    Ấy là tớ định làm quả topic mới cho hoành tráng, nhưng lại sợ tốn đất diễn đàn. Đất đai thời buổi này đắt đỏ lắm, không thể cấp phát tùm lum được nên tớ đành phải ké vào đây!
    Cám ơn các bạn đã nhắc tớ, một số bạn tỏ ra rất tâm huyết và đã bỏ biết bao thời gian và nơ-ron để viết những bài thật dài, và thật hùng hồn, có những bạn tuy viết không được dài, không được rõ nghĩa và câu cú lộn xộn, nhưng tựu trung là các bạn đều "khuyên bảo" tớ không được PHÁ HOẠI diễn đàn. Và tớ đã nghe, đã thấy! Tớ hối hận lắm! Giá như các bạn chịu khó đọc kỹ những gì tớ viết, thì chắc hẳn các bạn sẽ thấy chưa bao giờ tớ nói rằng tớ không thích diễn đàn này, hoặc chưa bao giờ tớ đòi phải thay mod này bằng mod nọ. Những điều tớ nói, tuy khó nghe, nhưng cũng chỉ muốn mọi thứ tốt và hoàn thiện. Chúng ta nên sống thật với mình đi, bỏ những thứ rởm đời và giả tạo ra. Đó chính là điều tớ muốn!
    Quả thực, qua chuyện này, tớ mới thấy được muôn mặt đời thường của mọi người, và tớ ấn tượng nhất với mod deny_me về cách xử sự chín chắn, và độ lượng của mình. Tớ tuy rất ít khen một cách lộ liễu và thô thiển, nhưng hôm nay tớ phá lệ một phát! Xin cám ơn mod deny_me! Giá như ai cũng nghĩ được như bạn!. Trong lúc mọi người khác kết tội tớ PHÁ HOẠI (kinh thế! tớ phá thế quái nào được chứ?), thì deny_me không nghĩ vậy, mà nghĩ tớ có ý ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG. Đó là sự khác biệt lớn!
    Và cũng cám ơn một số bạn khác đã tỏ ra thông cảm với tớ. Nói thật, tớ không ghét ai hết! Kể cả chú em Xương Rồng láu táu, hay mod Kienn79 chuyên khóa bài của tớ
    Chào thân ái! Và tớ sẽ vẫn thỉnh thoảng quay lại, xoi mói, và châm chích (nhưng có thể với một cách khác!), vì đó là sở thích của tớ, cũng như sở thích của một số bạn là làm thơ ấy mà!
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mấy lời gửi anh bạn Chan_dat_dau_tran ( và những nick cùng sở hữu ) ,
    Trước hết , tôi mong anh bạn hãy tin rằng những gì tôi viết sau đây là thành tâm , cũng không ngoài mục đích xây dựng để cuộc sống và cá nhân của mỗi chúng ta tốt đẹp hơn . Tôi không phải là nhà thơ nhà văn gì , cho nên có thể viết lách còn dài dòng luộm thuộm , tùy hứng và không chặt chẽ , rất mong anh thông cảm .
    Lẽ ra mọi chuyện sẽ rất êm đẹp , thậm chí nhiều người , trong đó có tôi , sẽ rất ghi nhận những ý kiến tích cực X,Y, Z nào đó của anh nếu như anh tham gia forum không bằng một vai phản diện để thoả mãn cái sở thích thích soi mói , xét nét , châm chích kỳ cục và ích kỷ của mình . Đáng buồn hơn nữa , sở thích khác người ấy đã đặt anh vào cái thế đứng trên người khác .
    Thi-ca , cũng giống như nhiều forum khác quanh đây , đang có nhiều vấn đề . Với sở thích hiếm có kiểu như anh thì anh có thể dạo qua mấy trăm forum trên cái mạng này mà lôi ra mà bới móc , phán xét hàng tỷ thứ , nhưng thú thật là soi mói , châm chích như vậy chứ thêm 20 năm nữa cũng chưa chắc giải quyết được chuyện gì trong điều kiện hiện tại , mà cái rõ rành rành ra là anh sẽ gây bực bội , ác cảm với vô khối người . Lẽ đời đơn giản , người ta không thể cúi đầu cảm ơn một kẻ nào đó xa lạ cứ cầm đèn pin rọi vào giường ngủ nhà mình . Lẽ đời đơn giản , bói ra ma quét nhà ra rác , cho nên chẳng ai dễ chịu khoan khoái khi có kẻ vạch áo đòi xem lưng mình .
    Có một điều rất đáng nhắc đến là từ bài tham gia châm chích đầu tiên anh post trong Thi-ca để phàn nàn về việc không post được bài vào topic " Đến với bài thơ hay " ( chắc anh còn nhớ ) một thứ ngôn ngữ mới - rất sốc và rất khó nghe , đã được hiển thị trên cái ngôi nhà Thi-ca tuy hơi im ắng nhưng êm ấm mà ở đó đa số những thành viên thường xuyên đã từng quen biết nhau và cư xử với nhau bằng cái tình , cái nghĩa , cái trân trọng lẫn nhau của những kẻ cùng yêu Thơ . Tôi từng thấy cái ngôn ngữ đó bên những forum khác , nhưng tôi và nhiều người khác từng gắn bó trên này rất không muốn một ngày nào đó Thi-ca cũng trở thành một chỗ mà bất cứ lúc nào người ta sẵn sàng văng ra những lời như thế . Có thể khi ấy anh post bài lên và cảm thấy thế là bình thường , nhưng với tôi và nhiều người khác từng gắn bó với Thi-ca thì đó là một dấu hiệu không bình thường tý nào .
    Xét về bản chất việc xử lý nick và delete bài trên ttvnol này chỉ là trò mèo vờn chuột . Anh có tạo thêm nhiều nick nữa và tiếp tục gây thêm scandal nữa thì tôi và các Mod khác cũng lại phải xắn tay làm phần việc của mình , có điều là chúng ta có nên vì sự háo thắng hay tính trẻ con ích kỷ mà làm mất thì giờ của nhau đến thế không ? Trò đùa mà một mình mình vui trên sự bực bội của nhiều người khác thì có thực sự ý nghĩa không ?
    Tôi có nghe anh bắt bẻ lời lẽ này nọ của các Mod , trong đó có tôi . Thực ra anh buồn cười vì thấy nhiều sơ hở , mâu thuẫn của nhiều người , còn tôi thì sau khi cười lại thấy buồn vì lẽ nếu anh đùa cho vui thì thôi chứ còn nếu anh thực sự sống với cái cá tính xét nét như thế thì sẽ khó mà hài lòng và cảm thấy hạnh phúc giữa cái cuộc sống vốn dĩ đầy rẫy sự khiếm khuyết này . Thử hỏi tôi và các Mod ở đây có là ai ở cái huyện Giao Chỉ này đâu mà anh bận tâm khen chê đến thế ? Mà Mod thì có thể nay là người này , mai đã lại là kẻ khác , anh xăm xoi thế thì đến bao giờ mới đủ ?
    Có những điều không thể nói bằng lý trí mà nên bằng cảm quan , và bài viết cuối cùng của anh trên topic này cộng với những gì anh đã viết cho tôi một hình ảnh chưa rõ nét về một con người tuy trí thức , thông minh nhưng có một cái " tôi " hơi lớn , hơi thiếu sự tế nhị và một thế giới quan tích cực . Tuy vậy , tôi hy vọng nếu có dịp gặp nhau ngoài đời hình ảnh ấy sẽ có thể tích cực hơn , cũng như anh có thể thấy về tôi .

    Chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra , nhắc đến chả thích thú gì . Lẽ ra tôi phải viết tiếp bài luận văn đang viết dở , nhưng tự dưng lại muốn nói lên những gì cần nói .
    Lời góp ý nào cũng có chỗ khó nghe . Tuy nhiên thuốc đắng giã tật và ai cũng có nhược điểm của mình , tôi hy vọng anh sẽ đọc bằng thiện ý , và thay vì lại bắt bẻ xăm xoi như thường lệ anh sẽ nhìn ra một thông điệp chân thành và tích cực nào đó từ một người bình thường và yêu chuộng hòa bình , thứ hòa bình không phải chỉ cho bản thân mình mà còn cho bè bạn xung quanh . Những cuộc " chiến " kiểu này trên mạng , theo tôi , chả có kẻ nào thực sự thắng cuộc .
    Và hy vọng cuối cùng của tôi là nếu anh còn trở lại với Thi-ca , sự trở lại ấy sẽ mang một màu sắc tươi tắn hơn . Thi-ca đang có nhiều vấn đề , nhiều khó khăn , song nó đang tồn tại và sẽ phát triển nếu có những đóng góp tích cực và tâm huyết .
    Chúc anh tìm thấy niềm vui thực sự khi tiếp tục rong chơi trên những vùng đất mới .
    Thân ái .
    Votrungh@  
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 22/11/2004
  7. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng vào box thơ tìm chút thư thái cho tâm hồn thấy topic này hoảng quá, tưởng các bác định đóng cửa hóa ra chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Các bác nhà thơ dễ bị tổn thương nên thấy chuyện này nó tầy đình chứ em thì thấy cũng bình thường thôi, trên ttvn thì box nào cũng có tình trạng tương tự, còn ở đời thực nó là một phần của đời sống của chúng ta.
    Theo thiển ý của em thì các bác chín bỏ làm nhừ để dành thời gian tiếp tục thả hồn vào thi ca, ai nói gì mặc người ta. Thỉnh thoảng phải có xáo trộn trong cuộc sống mới tạo thành động lực để tiến lên được. Các bác quen nghe những lời đường mật rồi, mấy câu nói kia khó nghe nên bị ám ảnh thôi. Bỏ qua đi!
  8. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lèm bèm lần cuối!
    Định viết từ hôm qua, nhưng nghe nói bạn hiền Võ Trung của tớ đang làm luận văn, sợ bạn ấy phân tâm nên cố hoãn cái sự sung sướng lại, cho đến hôm nay thì không chịu được nữa. Hy vọng Võ Trung của tớ đã làm xong luận văn, và bây giờ đang khoan thai ngồi làm thơ về thời mở cửa!
    Tớ cũng xin lèm bèm lần nữa, dù sao đối thoại trực tuyến thế này vẫn hay và thú vị hơn nhiều là bằng tin nhắn, hoặc là độc thoại!
    Bạn hiền của tớ viết:
    Lẽ ra mọi chuyện sẽ rất êm đẹp , thậm chí nhiều người , trong đó có tôi , sẽ rất ghi nhận những ý kiến tích cực X,Y, Z nào đó của anh nếu như anh tham gia forum không bằng một vai phản diện để thoả mãn cái sở thích thích soi mói , xét nét , châm chích kỳ cục và ích kỷ của mình . Đáng buồn hơn nữa , sở thích khác người ấy đã đặt anh vào cái thế đứng trên người khác . (hết trích)
    Bạn hiền Võ Trung của tớ, mấy ngày qua tớ với bạn trao đổi cho nhau những dòng thân ái cũng nhiều, mà có vẻ bạn vẫn chưa ngộ ra được điều gì. Chẳng biết bản tính của bạn có phải là bảo thủ hay không nữa? Tớ đã nói rồi, tớ soi mói, xét nét những cái sai sót của người khác, và cho người đó biết để sửa (dù có thể bạn Võ Trung của tớ bảo thủ nhiều khi không chịu sửa!), thế không phải là điều tốt hay sao? Bạn nói tớ đứng trên kẻ khác ư? Bạn đã nghĩ kỹ chưa hả Võ Trung? Cũng khi bạn nhắn tin kết tội tớ không fair-play ấy mà? Có cần tớ phải phản biện lần nữa không hả?
    Bạn hiền của tớ viết:
    Thi-ca , cũng giống như nhiều forum khác quanh đây , đang có nhiều vấn đề . Với sở thích hiếm có kiểu như anh thì anh có thể dạo qua mấy trăm forum trên cái mạng này mà lôi ra mà bới móc , phán xét hàng tỷ thứ , nhưng thú thật là soi mói , châm chích như vậy chứ thêm 20 năm nữa cũng chưa chắc giải quyết được chuyện gì trong điều kiện hiện tại , mà cái rõ rành rành ra là anh sẽ gây bực bội , ác cảm với vô khối người . Lẽ đời đơn giản , người ta không thể cúi đầu cảm ơn một kẻ nào đó xa lạ cứ cầm đèn pin rọi vào giường ngủ nhà mình . Lẽ đời đơn giản , bói ra ma quét nhà ra rác , cho nên chẳng ai dễ chịu khoan khoái khi có kẻ vạch áo đòi xem lưng mình . (hết trích)
    Bạn hiền của tớ ơi! Nếu thực sự bạn là người cầu tiến thì khi biết sai sẽ phải sửa, dù người chỉ ra cái sai ấy nói có khó nghe đến mấy. Những dòng bạn nói ở trên làm tớ buồn quá. Nó càng chứng minh cái tính bảo thủ đến lạc hậu của bạn, nhất là khi bạn đang đứng ở cương vị quản lý ở cái diễn đàn này. Nếu bạn vẫn không bỏ được cái tính bảo thủ ấy, thì làm sao bạn có thể tiến bộ được hả Võ Trung?
    Bạn hiền của tớ viết:
    Có một điều rất đáng nhắc đến là từ bài tham gia châm chích đầu tiên anh post trong Thi-ca để phàn nàn về việc không post được bài vào topic " Đến với bài thơ hay " ( chắc anh còn nhớ ) một thứ ngôn ngữ mới - rất sốc và rất khó nghe , đã được hiển thị trên cái ngôi nhà Thi-ca tuy hơi im ắng nhưng êm ấm mà ở đó đa số những thành viên thường xuyên đã từng quen biết nhau và cư xử với nhau bằng cái tình , cái nghĩa , cái trân trọng lẫn nhau của những kẻ cùng yêu Thơ . Tôi từng thấy cái ngôn ngữ đó bên những forum khác , nhưng tôi và nhiều người khác từng gắn bó trên này rất không muốn một ngày nào đó Thi-ca cũng trở thành một chỗ mà bất cứ lúc nào người ta sẵn sàng văng ra những lời như thế . Có thể khi ấy anh post bài lên và cảm thấy thế là bình thường , nhưng với tôi và nhiều người khác từng gắn bó với Thi-ca thì đó là một dấu hiệu không bình thường tý nào . (hết trích)
    Bạn hiền của tớ ơi, ngôn ngữ tớ viết là ngôn ngữ ĐỜI nhất đấy bạn ạ! Và nó không vi phạm các quy tắc của mạng TTVNOL này, (vì trước khi tớ viết, tớ cũng đã mở cái nội quy của TTVNOL ra xem rồi, he-he!!!), bạn thấy đấy, tớ có nói tục không? Có chửi bậy không nào? Sở dĩ bạn cho là sốc và khó nghe vì từ trước đến giờ, bạn và những người tương tự, bằng cái quyền làm mod của mình, vô hình chung đã khiến cho những người khác, muốn tồn tại ở đây phải nói theo tiếng nói của các bạn, bằng một cách thức rất độc tài (có cần tớ chứng minh không?). Và dần dần nó thành một thói quen (kể ra thì cũng tốt), nhưng nó không phản ánh được cái đời thực, điều mà thi ca đương đại đang rất cần.
    Lại nói về cái bài thắc mắc đầu tiên của tớ, cậu thấy đấy, có sai không nào? Tớ còn nhớ sau đó cậu sửa lại mà cấm có cảm ơn tớ câu nào, sao bạc bẽo thế? Đã thế còn xoá mất mấy bài của tớ nữa chứ. Chán cậu quá bạn hiền ơi!
    Bạn hiền của tớ viết:
    Xét về bản chất việc xử lý nick và delete bài trên ttvnol này chỉ là trò mèo vờn chuột . Anh có tạo thêm nhiều nick nữa và tiếp tục gây thêm scandal nữa thì tôi và các Mod khác cũng lại phải xắn tay làm phần việc của mình , có điều là chúng ta có nên vì sự háo thắng hay tính trẻ con ích kỷ mà làm mất thì giờ của nhau đến thế không ? Trò đùa mà một mình mình vui trên sự bực bội của nhiều người khác thì có thực sự ý nghĩa không ? (hết trích)
    Tớ nhớ là có lần cậu nói việc xoá nick là trò chơi vui vẻ của cậu thôi mà? Sao bây giờ lại nói khác thế? À mà quên, ngay chính trong thư cậu gửi cho tớ cũng đã mâu thuẫn thế rồi. Mà cũng nhân tiện nói thêm là cậu xóa oan của tớ một nick đó nhé! Tớ sẽ đòi cậu khi có dịp!
    Bạn hiền của tớ viết:
    Tôi có nghe anh bắt bẻ lời lẽ này nọ của các Mod , trong đó có tôi . Thực ra anh buồn cười vì thấy nhiều sơ hở , mâu thuẫn của nhiều người , còn tôi thì sau khi cười lại thấy buồn vì lẽ nếu anh đùa cho vui thì thôi chứ còn nếu anh thực sự sống với cái cá tính xét nét như thế thì sẽ khó mà hài lòng và cảm thấy hạnh phúc giữa cái cuộc sống vốn dĩ đầy rẫy sự khiếm khuyết này . Thử hỏi tôi và các Mod ở đây có là ai ở cái huyện Giao Chỉ này đâu mà anh bận tâm khen chê đến thế ? Mà Mod thì có thể nay là người này , mai đã lại là kẻ khác , anh xăm xoi thế thì đến bao giờ mới đủ ? (hết trích)
    Bạn ơi, những kẻ đầu đường xó chợ như tớ, không để ý xăm xoi các mod thì xăm xoi ai đây? Mà sao bạn lại nói "đến bao giờ mới đủ" nhỉ? Đỡ được chừng nào tốt chừng đó chứ? Nếu cứ nghĩ không bao giờ đủ mà không làm, không đấu tranh, thì làm sao mà tiến bộ được? Như bạn nói "mod có thể nay là người này, mai đã lại là kẻ khác", tớ nghĩ, nếu mà kẻ sau tốt hơn kẻ trước thì cũng hay đấy chứ đúng không? Càng hay hơn nếu đó là kết quả từ việc xăm xoi của những thằng như tớ, hớ-hớ-hớ!!!
    Bạn hiền của tớ viết:
    Lời góp ý nào cũng có chỗ khó nghe . Tuy nhiên thuốc đắng giã tật và ai cũng có nhược điểm của mình , tôi hy vọng anh sẽ đọc bằng thiện ý , và thay vì lại bắt bẻ xăm xoi như thường lệ anh sẽ nhìn ra một thông điệp chân thành và tích cực nào đó từ một người bình thường và yêu chuộng hòa bình , thứ hòa bình không phải chỉ cho bản thân mình mà còn cho bè bạn xung quanh . Những cuộc " chiến " kiểu này trên mạng , theo tôi , chả có kẻ nào thực sự thắng cuộc . (hết trích)
    Bạn ôi, nếu bạn đã biết lời góp ý nào cũng khó nghe và thuốc đắng giã tật thì hẳn là bạn đã không kết tội tớ một cách hùng hồn như ở trên, và đứng ở vị trí bề trên rao giảng cho tớ ở đoạn này. Như tớ đã có lần nhắc nhở, bạn cứ mâu thuẫn với chính mình như thế thì làm sao mà tỉnh táo tiếp thu những cái đúng hả bạn?
    Bạn hiền của tớ viết:
    Và hy vọng cuối cùng của tôi là nếu anh còn trở lại với Thi-ca , sự trở lại ấy sẽ mang một màu sắc tươi tắn hơn . Thi-ca đang có nhiều vấn đề , nhiều khó khăn , song nó đang tồn tại và sẽ phát triển nếu có những đóng góp tích cực và tâm huyết . (hết trích)
    Tớ cũng hy vọng thế!!!
    Thân ái + Thân mến + Thân...v.v!!!
    ..............
    Nhân danh Đầu Trần Chân Đất và Chân Đất Đầu Trần... Amen!!!
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    đồng chí đầu trần giống y giống cái lỗ kiểu như xy lanh ... đút cái quả pít tông vào bác ấy thì việc đầu tiên bác ý làm là tìm cách cho quả pít tông bật trở lại ... thòi thụt như thế mãi chả giả quết được gì đâu bác ạ ... còn cái kiểu nói " tôi châm chích là để mọi người tiến bộ " thì nó rẻ tiền và xưa như trái đất rồi ... giờ thế kỷ nào mà còn xài bài cũ rích thế chứ
    Mà nói chả ngoa ... không có bác mọi người vẫn ăn và vẫn tiêu hoá ... sự ngu dốt một cách từ từ bác ạ .
    Lèm bèm ...
    Dù sao cũng thấy các đồng chí tâm huyết quá ... tớ thì chả có gan đọc hết ... tuy nhiên thể hiện cách nào (wái dzị )cũng chả sao chỉ mong các bác viết gì ra hoặc rọi đèn pin đi đâu đừng chơi nhằm vào chỗ hiểm , hoặc đang đi " công tác "
    xin hết !
  10. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Riêng hỏi thằng D. chết trôi: dạo này thất tình hay sao mà văn chương lâm ly bi đát thế? chuyện các bác ấy đối thụi với nhau có quái j` là ghê gớm đâu mà cậu lê thê được kể cũng tài.
    Tớ chẳng suy nghĩ j` được ở bài của cậu. Nói chung là rất buồn cười vì không hiểu sao bác đầu trần có thể gây sóng gió ở cái bốc lặng gió này được nhỉ?
    Về pài viết của cậu, có thể phát triển thành tráng ca hoặc bi ca được. Có dám thử không

Chia sẻ trang này