1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓP Ý - XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TDCT, 20/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Chuyện kể ở một TRẠI NUÔI GIA SÚC.
    Không có cánh đồng cỏ nào trên trái đất này chỉ dành riêng cho người ta thưởng ngoạn, mà phần nhiều những cánh đồng đẹp đẽ nhất lại là nơi cung cấp thức ăn cho gia súc. Gia sức ăn xong thì thải luôn lên chỗ mình vừa gặm cỏ cũng là lẽ thường tình, bởi đó là bản chất vô tri nhưng háo lợi của bất kì một loại gia súc nào.
    Cánh đồng muốn xanh non, tươi tốt đôi khi cũng cần có thứ chất thải của các loại gia súc ấy. Như thế, chứng tỏ vai trò chất thải của gia súc và gia súc cũng góp phần quan trọng trong việc tươi tốt đồng cỏ.
    Nhưng người thưởng ngoạn vẻ đẹp xanh non mơn mởn cuả cánh đồng, chỉ mong chất thải mau chóng phân huỷ thành thức ăn cho cỏ, chứ hoàn toàn không muốn ngửi nó, không sinh ra cho việc bốc hơi quyện lẫn với không khí phục vụ sự thở của con người. Trái lại, gia súc thì có thể gặm và ngửi ngay thứ chất thải của mình dính trên ngọn cỏ.
    Việc có mặt của gia súc trên cánh đồng cỏ xanh tươi là việc thường tình thôi, vì lẽ ngẫu nhiên hay đương nhiên đại loại thì gia súc vẫn sùng nơi béo mồi của chúng, để thỏa cái bao tử to đùng của mình. Người thưởng ngoạn vẻ đẹp của cánh đồng nhìn đàn gia súc bằng ánh mắt cảm ơn chúng , bởi chúng đã tạo phân cho cỏ, hay ghét bỏ chúng vì chúng làm xấu đi vẻ đẹp của cánh đồng...là do người thưởng ngoạn. Tuy nhiên, xin thưa rằng, thật hiếm có người nào đã biết rung động trước vẻ đẹp của một đồng cỏ, lại đi ác ý với một bầy gia súc! Nếu có, thiết nghĩ là do cái đầu tỉ lệ nghịch với cái bao tử của bầy gia súc tưởng tượng ra thôi.
    ***************************************
    Cái nghĩa bầy đàn thường ưa nơi phàm tục, không trách được. Chỉ mong sao sớm quy hoạch đất hợp lí, để những bầy đàn gia súc yên tâm gặm cỏ, có nơi cho chúng thải chất cặn bã. Như thế sẽ tận dụng được mặt có ích của phân hữu cơ do chúng thải ra, mà tránh được cả sự lộn xộn của chúng trên cánh đồng.
    Từ khi con người biết rằng mình hơn gia súc, gia cầm một cái đầu-tư duy lí trí, thì cũng biết rằng bầy đàn nào cũng có một con thủ lĩnh. Hãy cho bầy đàn đó một con làm thủ lĩnh, nó sẽ ngoan ngoãn dẫn bầy đàn mình không giẫm lên thức ăn cuả chúng, và thải chất thải đúng nơi quy định.
  2. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Làm thủ lĩnh mà làm giề, khi mà lúc ấy không được nói đúng giọng nói của mình nữa cụ Quản nhể??? Cứ nghỉ sớm như cụ nào đó (hê hê) lại khỏe người, may mà cụ đó cũng ngộ sớm ra được điều này!
    Còn cái vụ ví von một cách rất ẩn dụ của cụ kia, thì thực là không dám bàn. Con người ta cũng bắt đầu từ loài vật đó thôi. Dù tiến hóa, nhưng vẫn có cái phần "con" bên trong phần "người". Thà rằng, cái bên trong cái phần "con" còn sót lại là cái phần "người", vẫn còn hơn cái vẻ "người" bên ngoài, mà bên trong lại là phần "con", cụ nhể???
    Thơ còn có thơ Đường luật, thơ mới, thơ hậu hiện đại... thì ai dám đảm bảo không có thơ Ráp nữa chứ? Đời đi cho nó quen! À mà các cụ cũng "đời" phết ấy chứ? Cái chiêu dùng mồi "công danh" để câu kéo như trên kia, thì đúng là "đời" quá còn gì? Sic!!!
    Được dau_duong_xo_cho sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 30/11/2004
  3. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng những thằng luôn không bao giờ dám nói thật lòng mình thì vẫn chỉ đơn giản là loài động vật đi bằng hai chân . Có lẽ nó tự nhận nó người quá , hoặc giả nó coi các loài cùng giống , cùng loài với nó không được người như nó .
    Thư anh bạn đầu trần chân chó , Bác Quản nhà ta thì người lắm rồi , vì là người mới ngụ ngôn được như thế , còn tất thảy chúng ta là cái giống khác bác ấy vậy chúng ta mới phải cày xới mãi trên cái mảnh đời cằn khô của mình . Bác ấy vừa đạo dức , vừa cao đạo , vừa văn hoá siêu việt hơn chúng ta , chấp nhận là thế đi , chúng ta không biết sáo rỗng , không biết nó những lời hoa mỹ , không biết nói những lời bợ đỡ chút quyền lực hư hão , chúng ta chỗ này nói quy lại chẳng là cái quái gì cho nó vuông góc , cho nó xuôi cơm , hay quá nữa chúng ta là cái loại đầu đường xó chợ , lang thang không nhà .... Cứ nhận là thế đi . Gì chứ như Đầu trần chân chó cùng giống loài với tớ chẳng hạn , à cả thêm thằng 2910 nó cũng bụi không kém ....v....v..... gặp nhau có thể cho không nhau nhiều thứ , chứ cái loại người như người kia tớ nghĩ là còn lâu lắm .... nó tính toán đấy , chẳng phải kinh tế mịa gì đâu mà nó tính toán cho cái danh hão hư của nó , thôi thì kệ con bà nó đi , chúng ta chỉ biết vui ngày nào thì vui , xả được ngày nào thì xả , máu me cho gì mà chấp với cái loại người không phải giống không người như chúng ta , không phải nửa người , nửa ma như chúng ta . Hahahahahahahahhaha..... trên đời còn có thằng ức hộc máu mà không dám vỗ thẳng vào mặt nhau mà phải tính toán cho cái ngụ ngôn của mình kể cũng hay lắm du ..... hahhahahahahhah....... hão thì vẫn hoàn hoã , cừu vẫn hoàn cừu chẳng bao giờ khá khẩm hơn được là vì thế . Tin không ? thử xem biết ngay , ta cứ thử hão một ngày thì biết liền ta điên rồ và ngu xuẩn đến nhường nào ? Tớ thì tớ luôn cho mình là thằng khôn rồi , thật đấy , không tin thì về mà rượu biết liền .
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Nhật kí viết lúc 0 giờ.
    Nhớ hồi chưa đến 0 giờ, còn đi caffee với bạn, bạn kể cho nghe chuyện của La - Phông - Ten nghe thật thú vị. Ví như cái chuyện nói có những con Sư Tử gầm gừ để chuyển động cả một thế hệ, lay động đánh thức cả nhiều loài vật khác loài..., lạ chuyện chị Núi kia vật vã trở mình quằn quại, ngỡ sẽ cho sinh ra cả một toà lâu đài, hoá ra lại sinh mội con chuột nhắt.!!!
    0 giờ.
    Phì cười làm giật mình mấy con thạch sùng. Nó hao háo nhìn cái bóng của cái quạt trần xoay tít mù. Chặc lưỡi, kêu, rít...khản cả cái giọng loài bò sát mà không khá hơn tiếng của chính nó chút nào. Thấy thương nó quá. Giá chi nó hiểu được rằng, nó đừng cố gắng kêu và khạc nữa, thì chẳng làm ai mất ngủ, mà còn hiện nguyên cái vẻ dễ thương của một loài bò-sát.
    Hơn 0 giờ một tí...
    Giờ này đâu đó trong đời, lại có những người dư hơi thừa sức la ó cho những việc không đâu. Thân xác rệu rã bọc lấy cái tinh thần điên loạn, xoắn xít vào nhau để nhào nặn cặn bã. Thật đáng thương quá! Ô hô kìa, mà mình lại đạo-đức-giả-theo-cách-nghĩ-của-họ như thế này làm gì nhỉ?! Ngủ thôi. Chúc chị núi sinh chú chuột nhắt vuông tròn, chúc anh Sư Tử gầm thêm tiếng thiêng liêng, chúc chú Thạch Sùng im hơi ngon giấc! Đêm an lành trong lòng ta đến thế! Cảm ơn đời!
  5. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh VTA: em vẫn nhớ lời hứa của thằng anh hôm 24/11. Định chờ ông anh ẩn cư đúng một tháng thật nhưng ông anh có vẻ nhanh nhảu mồm miệng quá, chắc chẳng nhớ nổi đã định làm cái quái j`!
    Bởi vì bài viết chỉ cho một người đọc. Mà gã đã đọc. Thế thì coi như xong nhiệm vụ.
    Bởi vì những người không nên đọc lại cứ hay bực mình hoặc buồn rầu vì không chịu bỏ qua những lời thô thiển không dành cho họ.
    Tôi cắt bài của mình.
    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 03/12/2004
  6. be_ba

    be_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ê cái cụ này, cụ biết gì mà lăn tăn mới lại lăn teo vào đây hả??? Mỗi thằng có một chuyện riêng, tớ dek cần cụ nhảy vào nhá! Vớ vẩn thật!
    Mà dek có "mày tao" ở đây nhá! Nói một câu cho nhanh! Thằng đầu đường xó chợ này từ hồi vào đây, dù có xỏ xiên cỡ mấy cũng chưa bao giờ gọi mày xưng tao với ai. Cho nên ****** tao với ai thì chừa tôi ra.
    Thế nhá!!!
    Bye!!! Hết chuyện!!! Trả nick!!!
  7. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói với bác đầu trần: ở cái xứ này cái kiểu õng ẹo của bác dễ gây ngứa mắt lắm. Bác có thể tìm một chỗ thích hợp hơn để anh em mình có thể hợp tác quậy hoặc phá phách linh tinh. Chứ còn ở đây, tôi thích được một số người mà bác cứ ưa công kích. Việc họ không muốn nói với bác chắc lẽ họ không muốn phải cùng kênh với cái giọng chộp giật như thế. Mà họ đã không muốn tiếp chuyện bác thì bác còn cứ cố lẵng nhẵng chọc ngoáy để làm j`? Cái thứ vui vẻ mà bác nhận được ở những suy nghĩ nhầm lẫn như thế tôi cho rằng nó kém lương thiện. Mà tôi thì chưa đạt được đến cái trình là biết câm lặng mà tránh đi những cái chuyện ngớ ngẩn này, những công kích cá nhân không có một tí chất humour nào trong đó. Tôi cũng chưa đủ sức bình tĩnh mà văn hoa như lão Quản để mà múa phím. Tin tưởng ở cái chất phạm nhân của mình, thằng 2910 cứ thích mày tao với những người nó cho rằng tư cách cũng chẳng hơn nó được bao lăm. Nhưng hoá ra cái trại an trí này năm năm vẫn thế. Người ta vẫn còn ưa ngọt nhạt với nhau lắm. Đến cái gã luôn đòi được thoại người khác như bác (chả khác đích j` tôi cả) mà đến khi người khác muốn thụi thử vài nhát thì cũng tự ngán ngẩm mà kêu hết chuyện thì bác tử tế ngoài sức khó chịu của tôi rồi đấy. Muốn bác bớt lăn tăn những cái vớ vỉn đi và đừng quấy anh em với mấy bài quá kém nhân- độ- chất lượng như vừa rồi. Được thế thì em xin lỗi bác vì tội bất kính dám vỗ vai bậc bề trên, còn không thì BK, mày tao tí có là cái đích j`! Sốt ruột!
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 04/12/2004
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    quản nói về thi ca.. mình không phản đối gì.
    bi giờ cũng có nhiều topic chung rồi đấy. về việc yêu cầu thành viên post đúng chủ đề lớn, cái đó là điều rất nhiều người mong mỏi, nhưng thật khó..Thành viên thi ca ( sau một hồi mod đưa vào đúng mục ) thì chắc cũng sẽ biết mà tham gia thôi ( hy vọng thế)
    nội dung.. thành viên tham gia, yêu thơ, thích thơ, viết thơ và sưu tầm thơ. Cái đó là tự do mà. Tình trạng lộn xộn xảy ra phải chăng là do mod không quán xuyến, ko chọn lọc và ko sắp xếp Có phải thế ko ạ. rồi sẽ đính những bài thơ hay của thành viên để khích lệ, ùi ... rùi lại còn PM nữa hic hic..
    ôi nick cũ bây giờ người đâu các bác ấy ko tham gia vì bận hay là vì chán cái gì chứ.. ? vì thi ca quá ôm đồm vì thi ca có nhiều người mới nên không khí khác ừm.. mình nghỉ điều đó ko quan trọng, mà quan trọng là chính các bác ấy thôi . Nhưng mà yêntâm đi, còn yêu nhau ( à quên, còn yêu thi ca ) thì tìm vìa đừng lo kêu gọi, mà đã ko còn yêu thì có gọi cũng chẳng về
  10. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thử nghiêm túc tý , chắc mọi người không phản đối và Ta cũng mong rằng mọi người sẽ không phản đối khi những lời sau đấy nếu mà quá chuối , hay gì đấy .
    1. Về quản lý .
    TA tôi nhận thấy rằng có một cái gì đó rất vớ vẩn trong công việc quản lý box , nó thiếu hoàn toàn tính chuyên nghiệp , hay cứ gọi đơn giản là có chút trách nhiệm khi mình nhận lời với ban quản trị tham gia quản lý box , riêng nhá : Thi ca .( tất cả mọi thứ TA mới chỉ nêu hiện tượng ai đấy ngứa mõm truy những tiêu đề TA đưa ra thì xin mời , TA sẽ phân tích từng ý , từng phản đối riêng rẽ , chẳng hạn như cái vớ vẩn , hjì bây giờ thì chưa nói , vì chưa ai phản đối )
    2. Về người quản lý box .
    Thiếu hẳn một cái đó là tính quân bình , mặc dù có một số ai đấy tỏ ra ta không trọng tình mà xét đoán cái thứ ngôn ngữ được quy hoạch hoá này . Thừa nhưng lại thiếu , đấy là gì ? gây dựng một phong trào sáng tác hay kể cả việc tranh luận về thơ , không chỉ nằm trong box văn mà cả toàn diện tình hình thơ văn trong và ngoài nước , không chỉ thơ Việt được gõ bằng tiếng Viết mà còn các thứ thơ khác được dịch ra tiếng Việt . TA không nói là các bạn quản trị thiếu hiểu biết hay thiếu hẳn bản năng lý luận nhưng ít nhất cũng phải có một cái gì đó mang tính chân thật , à không chân thành khi nhìn nhận người khác . Kể một câu chuyện vui thế này . Có anh mod vừa bảo ấn tượng với tớ xong quay ra bảo tớ không phải là loài người mà là nửa người nửa vật và còn nói tớ thơ văn làm quái gì nữa .Chết thật , không biết anh ấy nghĩ gì mà nói thế , thơ văn của tụi thành viên nhà tớ thì việc quái gì đến anh ấy , mục đích gì có Chúa mới hiểu anh ấy sao hiểu nổi , mà lại ấn tượng cái bài với tớ thì cho là kém nhất của tớ , bông đùa nhất của tớ với bạn tớ , thì chẳng hiểu cái tầng thẩm thơ của anh ấy đến đâu ?Đó con người , kết chung lại là có một cái gì đó rất tôi , mà cái thằng tôi ấy to quá thành ra mù , mà khi ấy nhiều người mù tập dưỡng sinh theo phương pháp gì ấy quên xừ nó rồi ? còn nhìn thấy mờ mờ .
    3. Về thành viên
    Nói thế này vuông góc nhất , mỗi người một tính một nết , mỗi người một góc một sở thích , mỗi người có cái bản chất nói thẳng là rất thật như ngoài cuộc sống . Ấy vậy mà sao lại phải đòi hỏi người ta gọn gàng trong cái buông thả nó thuộc về bản chất của mình ? Đòi hỏi người ta phải thế này thế kia trong khi người ta không muốn mất thời gian phiền toái . Có lẽ cái thằng người như tôi hơi nhiều lời , chắc ở ngoài đời cũng thế ? heheheheehhe.... nhưng để làm gì khi mình xác định lên forum để thư giãn và giải trí ? Mod có hiểu thế không hay lại cho rằng đã lên Mạng phải làm cái gì đó hầm hố , tai tiếng đôi khi nhăng nhố trên này ?
    Tớ thì luôn ngu rồi , chẳng biết gì , nhưng trên danh nghĩa luôn là thành viên mà nói rằng quá nhiều thằng hấp , quá nhiều thằng ta đây , và quá nhiều thằng có thể chửi một cách cẩn thận ( Tất nhiên chửi cho vui thôi chứ làm quái gì đâu , ai đã đến đe doạ tận mặt là : mày làm thế với tao trên forum , mày sẽ nhận cái này cái kia gì đấy , rất rừng hay xã hội đen gì đấy ). Chết thật ! viết một lúc quên đang đến mục nào , thôi sang cái thứ 4 .
    4. Về thơ , trong này thì nghiệp dư là cái chắc rồi , chẳng ai dại để tâm đắc của mình trên cái bấp bênh như thuyền nan trên sóng lớn thế này , có ngày nó ụp muốn lấy lại chẳng có được . Thơ mỗi người một phách , dở hay cũng là lòng người ta , muốn nói hay thì cũng phải nói cho cạn nghĩa , trọn lời , chứ một hai câu khen lấy thơm thì có lẽ xin lỗi tớ quen chửi thề nhá : ********* , chẳng lẽ đập một phát vỡ ********* mõm đi , hay ho gì , thơm tho gì , khen thế ****** khen cả ngày .
    Rồi thì chê ! Vài tháng trước có vào một topic thấy ai đó viết cho người ta : LÀm thơ như Cu*t'' ấy làm làm gì .Chết thật !thế là tác giả gì đấy câm dài dài mà mod không thấy than phiền thì không giải quyết , đôi lúc có bài tử tế than phiền cái chẳng biết hay dở thế nào lock cái soạch : Em xong !
    5. Về off .
    Có lẽ nhường lời cho mấy bác, mấy em ở Nồi Hạ , thủ đô ta mà , chỉ có chỗ ấy là tập trung dân cư và trí thức , hjì ! cả mấy nghệ cái sỹ nữa .
    6. Về gì nhở ?
    Về chung , con người , thơ ca , linh tinh ....... tớ gọi là bản chất .
    Cần một cái chân tình trong mọi vấn đề , ai có được nó nói thế nào cũng được , còn ai không thì thò mõm ra là ăn đập vì : Tớ và mọi người không phải là học sinh trên ghế nhà trường mà lên giọng dạy dỗ . Sống còn dài , sống còn đày mình nhiều , to còi trên lý thuyết quá chỉ tô ngu người đi trong cái bánh mình tự vẽ . Thằng nào nhận mình là người ? Ra định nghĩa cái : Con người là gì ?MẠng là gì ? Hư hão là gì ?
    ********* chứ , đến cả đời chúng nó cũng không biết được sống thành hình cái thằng người nó thế nào , khiêm tốn mà nói : Ta luôn là loài động vật biết giấu bản năng loài .

Chia sẻ trang này