1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓP Ý - XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TDCT, 20/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ơ... thế không được phép nghịch hả em gái yêu quý ?Có gì hay ho xì ra đây , tớ thách em nó nói gì để tớ bỏ được thái độ yêu bằng được chị nhà em nó đấy . He...he...!
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    TRUNG NGÔN NGHỊCH NHĨ
    Topic góp ý của thành viên @TDCT đã được đổi tên thành chủ đề: GÓP Ý - XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN, và sự thực thì cũng có thêm một số bài góp ý mang tính nghiêm túc. Nhưng, thưa: Nó đang dần chuyển thành topic gì đấy mà tôi cố gắng tìm một từ ngữ không trùng lặp với những từ ngữ đã có như chát chít, spam, lạc chủ đề, chệch hướng v.v...không còn từ nào đúng nghĩa. Chúng ta đang làm gì? Đang mong muốn điều gì? Phải chăng là đang cố gắng kiện toàn sự tốt đẹp vốn có của Thi Ca? Bằng cách góp ý này chăng?
    Sách luận ngữ của Khổng Tử có câu: Trung ngôn nghịch nhĩ ( Lời nói thẳng khó nghe ), biết vậy, nhưng tôi vẫn cho phép mình tin rằng, trên Thi Ca còn rất nhiều những Trái Tim Thi Ca, đang đập những nhịp đập cùng với hơi thở của diễn đàn này từng ngày, từng giờ. Bởi vậy, nên chăng hãy nghe nhau nói cho nhau nghe những lời nói thẳng, nói thật, dẫu rằng những điều nói ấy có nghịch nhĩ đi chăng nữa!
    Những người nói thẳng, nói thật đã nói gì? Thưa: Đã nói ra những gì box Thi Ca còn yếu kém, còn bảo thủ và dần mất đi sự ấm cúng thân thiện trong một mái nhà chung! Vâng, nửa cái bánh mì thì còn gọi là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì chẳng còn gọi là sự thất được! Vậy xin hỏi: Chúng ta đã làm gì khi nghe và nhìn thấy những sự thật của Thi Ca?
    Chúng ta đã làm như sau: Người tâm huyết dần bỏ đi không hẹn ngày trở lại, các Mod thường xuyên vắng mặt, có chăng chỉ có Mod @votrungh thường xuyên và đều đặn, các Mod còn lại, người thì có tên trong danh sách diễn đàn cho có, người thì lâu lâu vào cho góp mặt có tên, người thì khi và chỉ khi Thi Ca xảy ra sự cố gì mới vào đối phó...Tôi đã có duyên được gặp gỡ và tiếp xúc với tất cả những Mod tham gia quản trị diễn đàn Thi Ca, tôi xem mọi người như những người bạn tốt của tôi, nhưng tôi vẫn phải nói ra điều đó, không vì những thuận nghịch tính cảm cá nhân đời thường. Thêm nữa, một số người đã vào Thi Ca với những mục đích không tích cực, hoặc đóng những vai phản diện phục vụ cho nhu cầu thỏa thê ích kỉ của tư tưởng ấu trĩ, đã không ngừng những biểu hiện phá phách cực đoan...Sự thực là như vậy đó ư?
    Thi Ca đã từng có một quá khứ không xa tràn đầy tình người, tình đời sâu sắc. Mái nhà chung luôn rộn rã những tiếng cười và chứa chan tình bác ái. Như có lần chú [nick]HANSINGUYEN[/nick] đã nói: Bạn bất phân già trẻ, Thơ bất luận dở hay...Đó chính là cái tình thơ của những người thơ trên diễn đàn này. Vâng, đã đến lúc tôi, bạn và tất cả chúng ta có quyền yêu cầu sự bình yên cho Thi Ca! Có quyền làm cho mái nhà chung ấm tình trở lại! Nói cho cùng, bởi đơn giản Thi Ca - TTVNOL phải tốn ít nhất 50 năm nữa ( Nếu www.ttvnol.com còn tồn tại ) mới có thể có chút gì đó chuyên nghiệp được! Và bây giờ nó chỉ đơn thưần là một sân chơi đúng nghĩa và bổ ích cho những tâm hồn đồng điệu thôi. Nhưng chính bởi cái ý nghĩa nhỏ nhoi này, mà Thi Ca cần sự yên bình vốn có của nó. Hãy làm đi! Làm tất cả những gì có thể bằng sức của bạn, của tôi và của chúng ta! Đừng để nó phải rã ra như một cục đá lạnh bị đốt nóng. Như thế đau lòng lắm! Và như thế các bạn và tôi đều là người có tội thờ ơ, có tội thiếu trách nhiệm cho dù đó là một trách nhiệm đơn giản của một cuộc chơi!
    Nhân đây, tôi cũng xin nói thẳng mấy lời sau với một số nick:
    Thưa anh Vũ Tuấn Anh: Anh là người làm thơ nhiều, dù làm với mục đích gì thì tôi xin không bàn, chỉ cần yếu tố anh làm thơ nhiều thôi, tức thị anh cũng tri thấu một điều rằng: Thơ ca chưa và chẳng bao giờ là Bồ Tát cứu thế, cũng chưa và không bao giờ là gian hùng loạn thế được! Thơ ca ra đời do nhu cầu từ quá trình lao động của con người, và nó vì con người! Người làm thơ có quyền nghĩ và xếp loại cho thơ mình, nhưng sự thực thì việc luận dở hay những bài thơ ấy, chẳng mang ý nghĩa tôn phò người làm ra nó chức vụ gì cả! Anh có thể là nhà thơ, lều thơ hay lâu đài thơ...và thơ anh viết ra có thể được nửa dân số trên hành tinh này đọc và khen ngợi, điều đó cũng sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu tư cách của anh, tức là cha đẻ của những đứa con tinh thần anh tạo ra, không lớn hơn chính anh, thì tôi và mọi người Thi Ca trên này không thể tôn trọng và hoan nghênh anh được! Và việc đó có làm anh quan tâm hay không quan tâm, tôi không biết, tuy nhiên, tôi hi vọng và Thi Ca hi vọng anh sẽ cùng chúng tôi chung vui với bữa tiệc tinh thần do chính ta làm ra. Cuộc đời mỗi con người thật ngắn ngủi anh Vũ Tuấn ạ, và tôi biết anh và một số anh khác trong cõi riêng tâm hồn không có vết nhơ nào cả! Xin anh đừng tự kiến tạo lớp mặt nạ phản diện này nữa. Bàn tay cuộc đời luôn cần và mong được nắm lấy nhau, tôi tin và hi vọng ở anh, và tin vào tri thức anh đang có. Hãy gạt đi những vị kỉ tầm thường mà đã có lúc tôi, anh và tất cả chúng ta đều mắc phải. Cảm ơn anh!
    Thưa các Mod: Xin thành tâm đề nghị các Mod chuyên tâm hơn nữa đến Thi Ca. Nếu Mod nào quá bận bịu với công việc riêng tư, xin đề cử người có tâm, có tài và có thời gian ra làm Mod quản trị diễn đàn. Tôi nhận thấy tấm lòng của quý Mod và Tâm Huyết thật lớn lao, nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa có điều kiện đủ cho một sự tham gia quản trị đúng nghĩa.
    Thưa các bạn Thi Ca: Hi vọng công việc chung của Thi Ca không đờn thuần chỉ là công việc của người Quản Trị. Mỗi người một tay đóng góp bài vở, đóng góp ý kiến xây dựng và cùng chung sức với Thi Ca!
    Thân!
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mất thời gian nhở ?
    Ờ thì cậu mày có cái nhời mà tớ không nói gì thì bảo là thất lễ . Bình thường với những cái loại sáo như cậu mày tớ chỉ ờ , thế à ? nhưng hôm nay gọi là vui tay tớ gõ thử xem cái chữ có giống cái hình người không .
    Trích :''''''''thì tôi và mọi người Thi Ca trên này không thể tôn trọng và hoan nghênh anh được! ''''''''
    Đấy là cái điều đầu tiên lên đây không bao giờ tôi cần , chẳng cần bố con thằng nào khen ngợi và hoan nghênh cả , vì vốn forum với tôi nó cũng chỉ đơn thuần là chỗ xả sầu , giải cảm . Không ! Nó chẳng có nghĩa lý gì trong cuộc sống thực tế của tôi , hoàn toàn không , Ờ !
    Còn để nắm lấy bàn tay , xin lỗi cái là chẳng bao giờ nắm nổi , bởi nó ảo kinh khủng , vô nghĩa kinh khủng và tệ hại kinh khủng , tôi chẳng phải là thằng trẻ để người ta dụ kẹo , cũng chẳng phải là thằng nghĩ ta đây trên chỗ này mà mình phải là một cái gì đấy . Những thứ đại loại như vậy thực sự chẳng cần thiết gì lắm kể cả trong mớ tâm linh tôi đang sở hữu và luôn tồn tại . Tôi làm những cái gì tôi thích trong phạm vi các anh đề ra , còn không vô tư , thích làm gì thì làm tôi không màng , chửi tôi có khi tôi nghe hay hơn một lời khen , bởi khi khen xong thằng nào chẳng nghĩ mình nhỡ lời nói dại , sau này ấy thất vọng và có gì đó không ưng thề gì chứ quay ra chửi nhau còn ít . Kinh nghiệm qua bao mối bạn online tôi đã rút ra được điều đó . Ai cũng có cuộc sống riêng mình , tôi không đòi hỏi gì ở các anh trên chỗ này thì xin các anh đừng đòi hỏi gì ở tôi và tuỳ tiện làm những gì thuộc về cái mà gọi là : Xin lỗi trước một câu - ********* chứ , làm thế được cái quái gì cho đời , được cái quái gì màu mè thêm cho cuộc sống của mình , mà vốn ngoài đời hơi bị phong phú rồi thì phải .
    Còn Riêng với cậu mày Quản ạ !
    Chẳng biết ai đó nhồi vào sọ tôi cái chuyện cậu mày vừa sáo vừa giả trong mọi sự thì dù chưa gặp nhưng chí ít tôi cũng thấy cậu mày sáo thật giả dối thật , nhất là trong cái chuyện cậu mày ấn tượng với khen người khác , tôi thấy nó lố bịch và trơ trẽn lắm , trơ trẽn một các đáng phỉ nhổ và rồi cậu mày thấy không , cậu mày ấn tượng xong quay ra bảo tớ không phải là thằng người ngay . Rồi lại bảo văn thơ làm cái quái gì nữa . Chết thật , cậu mày nói thế thì cái loại nhà cậu mày chẳng thể nói chuyện với tôi được rồi , Văn thơ viết ra đâu phải nhằm mục đích để khoe ? đâu nhằm mục đích để ta là gì đó trong chốn văn thơ giời ơi đất hỡi này ? nhiều lắm chứ người ta chỉ viết theo nhu cầu tự thân và chắc chắn một điều cả tôi cũng vậy . Còn ai đấy như trên , viết để khoe , để là gì đấy , thật lòng tôi cũng mặc xác người ta , tôi không quan tâm , sống liệu ích kỷ quá không khi không quan tâm đến người khác ? Thưa không ích kỷ chút nào , cho mình , tốt cho mình , thì mới cho người khác , tốt cho người khác được . Thưa cậu mày , tôi chưa đạt đến cảnh giới mang thơ văn mình ra làm cảnh .
    Có lẽ viết thế cũng nhiều , tôi nghỉ tạm và sẽ trả lời đầy đủ những gì cậu đề đạt đến cái tên của thằng Vũ Tuấn anh này .
    Tất nhiên lên chỗ này chẳng phải cảm ơn bố con thằng nào , vì mình đằng nào cũng mất tiền mua vui , thế nhé , biết chưa ?
    hhahhahahahhahahahahah.....................!
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 08/12/2004
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác cá nhân :
    Không vui ....! Có gì phải tranh giành trong box Thica đâu mà phải "đâm" nhau bằng ngôn từ nhiều đến thế?
    Đêm có rỗi, thức để viết vài dòng thơ cũng vui vui vậy chớ lấy chi để tính toán thiệt hơn?
    Còn nữa, có ghét nhau đến xúc đất đổ đi không? Không! Bạn chẳng ưa tôi thì giữa đường cứ kẻ lạ mặt lạnh làm ngơ...chứ trong Box Thica cũng cần cái gọi là kiềm chế bởi đôi khi (tâm linh chút) : điều gì miệng mình nói ra cũng dễ vận vào chính cái thân!
    Nhắn những người bạn, nhất là anh ACJan, xin lỗi không đến Vôthuongcoc hôm 05/12!
    Nhấc chén lên hoá ra là nước lọc
    Ồ vậy ta cứ tự nghĩ ấy rượu nồng
    Như chốc lát trống không điều hờn giận
    Gió hút đường dài biết cái rét mùa đông...
    Gửi Tuấn Anh: tôi biết anh viết nhiều, viết hay, nhưng rõ ràng anh đã làm cái điều không nên làm ở Thica: thoá mạ nhau!
    Tôi không khuyên nhủ gì, chỉ mong anh giữ bình tĩnh hơn ! Chúc vui !
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 09/12/2004
  5. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ đọc thơ trong box bây giờ tức như bò đá, gần như bài thơ nào cũng chán, mà càng là những ông (hay bà) viết chán thì viết càng lắm.Có 11 cái topic ko dính thì có 10 cái topic chán về nội dung và có 1 cái topic "tìm tòi cái mới".Em nghĩ mãi cũng chỉ biết chê bai chứ chẳng góp được cái ý nào tốt cả/
  6. bun_bo_hue

    bun_bo_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi mệt cái box Thi Ca này quá đi. Lời qua tiếng lại, nói tới nói lui cũng chẳng ra được vấn đề gì. Tui tham quan tùm lum box trong ttvnol, chưa thấy cái box nào mất đoàn kết như cái box này.
    Có ai có thể cho tui biết tiêu chí của box Thi Ca này gồm những gì hong? Và Thi Ca được tạo ra với mục đích gì? Tui muốn biết một cách chính xác chứ không phải đại khái nhé!
    Vấn đề bé xíu mà cứ quan trọng hóa thiệt là tình!!! Cứ lo nói đến những chuyện dời non lấp bể.
    Càng nghĩ càng thấy nực cười. mấy bà bán tôm, bán cá chửi nhau còn có lí do, chứ riêng "loại người văn chương" thì chẳng cần lí do gì ráo trọi. Mà không phải riêng gì cái box Thi Ca này, ngay cả Văn, Thi đàng thế giới xưa nay cũng thế thôi!
    Chỉ một câu hỏi đơn giản " vấn đề của box Thi Ca hiện nay là gì?" !!!!! mỗi người nhận định một kiểu, không ai giống ai, mà toàn là đưa ra những vấn đề đại loại như "phải dời sao Hoả đi thì mới có đường cho sao chổi bay"!!!!!! Không thể nhìn vấn đề đơn giản hơn sao?
    Lại đọc thấy những từ ngữ như "phản diện", "phá hoại"...nói thế làm gì? Ai là "chính diện", và nơi đây có gì để phá?
    Tui không hề phủ nhận có một số người được nhận mỹ danh "phản diện" post bài với những lời lẽ không được tế nhị lắm điển hình như Vuanhtuan hay dienxoaychieu... gì đó. Nhưng nguyên nhân do đâu???? đã bao giờ Thi Ca đặt câu hỏi này chưa??? Không lẽ họ rảnh đến nỗi chỉ vào đây với mục đích "phá hoại" và nếu như thế thật thì tui nghĩ hoài mà cũng không nghĩ ra họ sẽ được gì???
    Tui tin rằng trong Thi Ca chắc cũng có một số "tín đồ" của Kim Dung giáo. Bây giờ ta giả thuyết rằng thật sự có 2 điển hình trong thi ca là "chính" và "phản", thì ai dám chắc rằng trong "chính" không có "phản" và trong "phản" không có "chính"??? Làm sao minh định được đây????
    Một nguyên lí rất đơn giản mà ai cũng biết, nhưng ít ai chịu làm hoặc giả là làm nhưng chịu làm đúng theo nguyên lí đó. Chính là nên giải quyết những câu hỏi tại sao nhỏ thiệt là nhỏ sao cho thiệt là tốt rồi mới tới những câu hỏi tại sao lớn thiệt là lớn.
    Thật ra thì chẳng có gì hoàn mỹ cả, ai cũng biết vậy thì tại sao lại không thể chấp nhận những cái không hoàn mỹ??!!!!
  7. be_ba

    be_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nói rất hay, rất chuẩn!
    Tôi cũng rất muốn biết một cách chính xác cái tiêu chí và mục đích của box Thi ca này. Và nó là nơi giao lưu, sinh hoạt của mọi người, hay là chỉ một nhóm người? Và trong những người đó, giá trị nào được gọi là "chính diện", giá trị nào được gọi là "phản diện"?
    Chẳng có gì là "phá hoại" hoặc "phản diện" ở đây cả. Có chăng là sự ngộ nhận của một số người về hai từ đó, hoặc là một sự quy chụp rất cực đoan, khi thấy người khác nói không theo các nói của mình, nghĩ không theo cách nghĩ của mình.
    Bún Bò Huế viết: Tui tin rằng trong Thi Ca chắc cũng có một số "tín đồ" của Kim Dung giáo. Bây giờ ta giả thuyết rằng thật sự có 2 điển hình trong thi ca là "chính" và "phản", thì ai dám chắc rằng trong "chính" không có "phản" và trong "phản" không có "chính"??? Làm sao minh định được đây????
    Đây là một câu hỏi lớn dành cho những người được giao trọng trách quản lý. Nhưng tôi tin rằng, họ cũng không thể trả lời chính xác được câu này, bởi ở họ không có sự dung hoà (hay còn gọi là công tâm) giữa "chính" và "phản". Họ chỉ có thể là "chính" (theo quan niệm của họ), và trong "chính" không thể có "phản" được, và ngược lại! Khái niệm 2 mặt hầu như không tồn tạiở đây!
    Tớ xin kể chuyện này, không phải để khoe, mà chỉ để thấy rằng: trong cuộc sống (dù thực hay ảo), có những thứ không hoàn toàn như mình nghĩ, mình tưởng tượng. Hôm trước, tớ có được nhờ làm một bìa sách cho 1 đ/c, đồng chí này tớ chưa hề gặp và nói chuyện, nhưng có nghe được mệnh danh là "anh Chí trong làng phê bình", và cứ theo những gì đã nghe, thấy và đọc những gì đ/c này viết khi "chửi nhau" với các giáo sư ngành GD ở trên báo, tớ cũng tưởng tượng một con người rất "Chí". Nhưng hoàn toàn không phải, đ/c này nói chuyện rất vui, rất dễ tính, rất xuề xoà và bình dân, và xử xự cũng rất "đời"... Và từ đó, tớ lại hoàn toàn nghĩ khác so với lúc đầu về đ/c này.
    Bún Bò Huế viết: Thật ra thì chẳng có gì hoàn mỹ cả, ai cũng biết vậy thì tại sao lại không thể chấp nhận những cái không hoàn mỹ??!!!!
    Tớ rất đồng ý! Cực lực đồng ý!!!
    Và cứ để như thế, người ta mới nhận ra được giá trị thực của mình!
    -----------
    Không nhân danh ai cả!!!
    Được be_ba sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 09/12/2004
  8. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang không biết mình bị vi phạm cái gì mà bi khoá đến 19/1 . Nếu đúng là box Thi ca vì những bài viết trên kia của tôi mà khoá thì thật lực cười , để tôi cười cái : Haaahahahahahaa......!
    Sự thực bản chất của những lời nói trên là gì ? chắc chỉ có anh Quản mới hiểu được vì anh ấy là người trong cuộc , còn tất thảy , tớ lờ đi cho nó vui ..... Mà đúng là hấp thật , tớ đã hấp khi mất thời gian lên đây gõ lung tung thì còn đỡ , đến giờ mà còn có em mod vì bài viết của thành viên mà khoá nick kể cũng buồn cười , hấp quá đi mất .
    Chết thật nếu nhỡ nhiều nick quá thì phải làm sao ? chắc là phải làm thêm vài cái truyện ngụ ngôn nữa để vài chú đọc cho vui .
    Nghe loáng thoáng bạn gì ấy bảo đây là sân chơi của một nhúm người có lẽ đến giờ này bắt đầu đúng . Và các quý vị thông cảm cho nó sảng khoái , tớ tiếp tục làm những gì mình thích . Trước khi đi gõ cái sờ thơ tớ chửi thề cái : ********* chứ chẳng hiểu cái loại người khác với cái loại vật như nào mà chúng nó tranh nhau làm người thế không biết .
    Ơn đồng chí Chúa đẻ chúng con ra vốn mang dòng máu loài động vật và chưa được liệt vào hàng cao cấp khi trong đầu chưa chứa gì nhiều trong thế giới sinh quan này . Hehehehhhehh....!
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bác VTA này ,
    Tôi đã xem rồi , nich VTA bị khóa bởi 1 Mod nào đó bên forum khác .
    Còn những chuyện như Thi-ca có phải của 1 nhúm người hay không thì bác nên nghĩ lại trước khi phát biểu , gần tháng nay Thi-ca toàn bài của bác thì làm sao bác lại nói thế ?
    Chúc vui vẻ !
  10. be_ba

    be_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    À nhân tiện có bạn hiền VTH ở đây, tớ hỏi tí. Thế có khi nào member bị khóa bởi 1 mod có tính thù vặt, hoặc là ngoài đời ghét nhau, xong lên mạng khoá nick của nhau không vậy? Và mod có khi nào bị khóa nick không? Nếu có, ai sẽ làm điều này?
    Tớ không biết thì hỏi thôi, đừng nghĩ tớ "phá hoại" hay cái gì đại loại thế nhé!
    Chúc vui!!!

Chia sẻ trang này