Góp ý ! Nơi các bạn có thể góp ý cho việc thẩm định nội dung box Tản Mạn và phương hướng duy trì, cải thiện box trong thời gian tới. Rất mong những ý kiến đóng góp của các bạn. NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
La toáng à? Chú làm mod như thế à? Tôi có giỏi hơn hay lớn tuổi hơn cũng chẳng liên quan gì đến đây. Có điều muốn xóa bài người ta không phải cứ cậy làm Mod mà xóa đâu. Tôi không viết gì sai trái tại sao chú xóa bài. Chú có biết làm tụt cảm xúc của tôi rồi có muốn cũng chẳng thể có hứng viết lại nữa. Mà nói thật nhé! Chú đừng tự ái: Chú không có khả năng làm Mod đâu, không phân biệt được cái gì nên xóa và cái gì không nên xóa thì chỉ có làm cho thành viên kiện tụng mà thôi. Cái topic góp ý này cũng chảng giải quyết được cái gì cả. To be or not to be
Đặt mình vào vị trí của thành viên đi rồi hãy nói viethoa. Chuyện online là online chuyện chị em bạn bè là chị em bạn bè. LC chưa bao giờ nói quên ai trong HCMCC. Think twice! Đừng nghĩ LC là chị em bạn bè của chú, hãy nghĩ đó là thành viên TTVN như những người khác đi (Một thành viên mới)! Biết lắng nghe và sửa chữa cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. OK? To be or not to be
Tại sao lại xóa bài của tôi trong topic "The end of time..." của Viethoa@ ??? Dường như đây không phải là lần đầu tiên thành viên than phiền về việc Mod Viethoa xóa bài thành viên một cách tùy tiện? Tôi tự thấy bài của tôi chẳng vi phạm gì đến qui định của TTVN Online, cũng chẳng đả kích cá nhân, nên chẳng thể xóa bài của tôi một cách vô lối như thế được? Có chăng là tôi viết hơi thẳng quá về những vấn đề có thể gọi là "tế nhị" của Viethoa chăng? Một thanh niên chưa đến 25 tuổi đời, thế mà suốt ngày than thở về việc không nên sống làm gì trên cuộc đời này thì có nên vì lý do cá nhân mà xóa bài của tôi không? Đâu phải gọi là Mod thì có quyền muốn xóa bài của ai thì xóa, không hề thông báo một lời vì sao lại xóa bài của thành viên? Mod như thế chỉ khác nào lạm dụng quyền hạn và làm Mod để có thể lock nick, hay xóa bài một cách vô lối? TTVN phía Nam vừa đề cử thêm 3 Admin mới thì không nên để tình trạng tùy tiện này còn xảy ra nữa? Có nên chăng cắt quyền Mod của những thành viên không xứng đáng nhỉ? Tôi đề nghị Mod trả lời rõ ràng cho tôi biết vì sao lại xóa bài tôi như thế? Nếu không thể trả lời thoả đáng thì nên trả lại bài của tôi về chỗ cũ! Được Solitaire sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 11/11/2002
Chị quên là trong Quy Định của TTVNOL là tác giả có quyền quy định riêng cho bài viết, topic của mình. Nếu người ta không muốn thì mình nói đến nữa làm gì ? Còn bao nhiêu việc cần quan tâm hơn cơ mà ??? NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
Hôm nay vào tìm topic "Lan man..." của tôi thì không thấy đâu, không biết có ai lỡ tay xóa mất không nhỉ, hay giấu ở đâu, thì restore lại hộ tôi với. Cám ơn. Da thay roi, cam on Bob nhe Được ngautuan sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 15/12/2002
Tu chỉnh tí về database để backup all thôi, . Đã có lại rồi anh Tuấn à NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
Lâu quá không thấy ai góp ý gì ? Box này không đến nỗi quá tốt mà không có gì để góp ý ? Hay nó quá tệ đến nỗi không ai thèm góp ý nữa vậy ? Tuy hằng ngày nó vẫn là nơi trút vài tâm sự, lúc lan man, lúc buồn của thành viên TP HCM chúng ta. Nơi đây dường như không còn phân biệt MOD hay thành viên thường nữa mà chỉ giản đơn là nơi giao nhau của những suy nhgĩ, những cảm giác vui buồn trong cuộc sống. Thôi thì mong sao cho nó vẫn là nơi mà mọi người ghé qua mỗi lúc buồn, vui, hạnh phúc hay cần chia sẻ, Nhỉ... NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA