1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gorgeous-man VS Tibeou -- Pics trang 3 (^_^)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi tibeou, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu gì rồi ông bạn. Nếu ông không hiểu thì hỏi thằng cu snow xem tôi nói gì. Có bàn đến sắc đẹp của chị em đâu, mà là bàn đến cái câu ông chê thằng cu không có hàng hộ tống thôi.
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ thấy ăn năn quá, hôm đó không đi chúc phúc hai đồng chí được. Mồng 10-10 hoành tráng một phát theo ý sauthienthu nhỉ?
    Hê hê, thằng bút chì mà bít thì anh em 80f được nhờ, anh em đến đứng quanh phòng vợ chồng thằng cu tí. Đố bọn hai vợ chồng nó làm được gì.
    Bạn hoàng tử trâu hôm nào hoành tráng với anh em đê. Tớ nghe danh đã lâu nhưng chưa có cơ hội tiếp kiến.
  3. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Xibôlô dạo này không cập nhật thông tin rồi. Người ta bảo: "Biết thì thưa thớt. Không biết thì dựa cột mà nghe", em ạ.
    Đợt này Tạm thương đi em, lâu lắm rồi chưa được cụng ly với em, em nhỉ???
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, đời người được mấy gang tay mà sao cứ sống mãi trong u u mê mê thế hả anh Xibolo?
    Thôi hôm tới ọp lai anh chị em gặp nhau luôn đê. Chiến nhau ở ngoài vui hơn trên net, hehe, Rùa iu cho hội này mở mắt luôn, cái tội dám chê bai nhiều. Úp sọt, uýnh chết luôn.
  5. duduuong

    duduuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn này chán không chịu được, ở đám cưới thì không bao giờ người ta uống bia hơi cả.
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Oh hay nhỉ, mí hôm ko đọc bài thấy tự dưng lôi mẹt mình vào. Đúng là mode làm ăn dở ẹc, toàn bày đặt chuyện thị phi.
    Đảo chính đê
  8. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Giật mình sau lễ cưới


    Để sống yên ấm, hạnh phúc, một trong hai người luôn phải chịu hy sinh nhiều hơn.
    Cuộc sống sau khi kết hôn tiềm ẩn đầy những bất ngờ. Có thể bạn đã hiểu rất rõ về người bạn đời trăm năm chăn gối, thế nhưng không tránh khỏi đôi lúc, bạn sẽ phát hiện ra những thực tế? giật mình.
    1. Cưới nhau xong, bạn vẫn thấy cô đơn

    ?oKhông thể phủ nhận thực tế rằng: tôi và anh ấy hoàn toàn không hòa hợp về suy nghĩ, thể xác cũng như tâm hồn. Chồng tôi nói rằng anh cảm thấy cô đơn ngay trong chính tổ ấm uyên ương, và tôi cũng có cảm giác như vậy. Hiện tại, hai chúng tôi đang cố gắng điều chỉnh để cùng nhau đi trên một con đường duy nhất.?

    2. Cưới - không có nghĩa ngày nào bạn cũng cảm nhận được tình yêu

    ?oVới những cuộc hôn nhân lâu dài, dù bền chặt đến mấy cũng không tránh khỏi đôi phút sóng gió xung đột vợ chồng. Nhưng hơn lúc nào hết, cả hai người phải cố gắng cùng nhau vượt qua.?

    3. Để có khoảnh khắc lãng mạn bên nhau, lứa đôi vẫn phải nỗ lực hết mình

    ?oHai vợ chồng tôi có lịch làm việc dày đặc tới mức cả hai luôn phải cố gắng kéo giãn tối đa khoảng thời gian dành cho nhau, nếu không chúng tôi cũng chẳng khác gì những người bạn cùng phòng ?ogóp gạo thổi cơm chung?.

    Chúng tôi trò chuyện mỗi lúc âu yếm, gần gũi bên nhau. Mỗi sáng thức dậy chúng tôi cố dành khoảng thời gian ít ỏi cùng ăn sáng và đọc báo. Nhiều lúc cả hai phải ra sức sắp xếp lại kế hoạch rắc rối, chỉ cốt để có một buổi sáng Chủ nhật cùng nhau ngủ nướng.?

    4. Hôn nhân rất? vui!

    ?oKhi hai vợ chồng được ở bên nhau, đó là những giây phút vui vẻ nhất. Chúng tôi trêu đùa, nghịch ngợm và cùng cười vui thoải mái. Tất nhiên vẫn có không ít chuyện nghiêm túc phải lo, nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không để nó ngốn quá nhiều thời gian và suy nghĩ của mình.?

    5. Để sống yên ấm, hạnh phúc, một trong hai người luôn phải chịu hy sinh nhiều hơn

    ?o? và thông thường, đó luôn là người vợ. Ví dụ, nếu cả hai đều có sự nghiệp riêng thì phần lớn người vợ sẽ phải chịu hy sinh công việc để chăm sóc cho gia đình, chồng con. Có bao giờ bạn nghe chuyện người chồng phải từ bỏ công việc tốt đẹp để ở nhà thay vợ nấu cơm đâu.?

    6. Người ấy sẽ thay đổi theo thời gian

    Nam giới lập gia đình để được nghỉ ngơi, được chăm sóc và chứng tỏ chính mình. Còn phụ nữ kết hôn là để trở thành người đặc biệt đáp ứng mọi nhu cầu đó. Cả hai sẽ thay đổi, dù sớm hay muộn, dù theo chiều hướng tốt hay xấu, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi.

    7. Không nhất thiết hai vợ chồng phải hòa hợp tuyệt đối

    ?oTôi làm nghề y tá, còn chồng tôi không có công ăn việc làm ổn định. Chúng tôi có nhiều quan điểm và mục tiêu rất khác nhau trong cuộc sống. Thế mà hai vợ chồng vẫn chung sống hạnh phúc như ai đấy thôi.?

    8. Sinh hoạt chăn gối, dù trước khi cưới có nồng thắm thế nào chăng nữa, cũng không tránh khỏi nhiều lúc thăng trầm

    ?oTrước khi lấy nhau, chuyện ân ái lứa đôi thật tuyệt vời. Thế nhưng bây giờ thì tôi có cảm giác như chẳng còn ham muốn gì nữa. Chúng tôi chỉ còn biết cố gắng dành cho nhau những khoảnh khắc thật đặc biệt mỗi khi không có áp lực phải tìm đến ***. Và lúc đó, dường như khát khao đến với nhau nảy sinh tự nhiên hơn?.

    ?oĐừng bao giờ gây áp lực cho chàng trong chốn phòng the. Bạn càng thúc ép chàng bao nhiêu thì tình hình càng trở nên tồi tệ bấy nhiêu?.

    9. ?oCái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra?

    Dù thế nào đi chăng nữa, đôi lứa cũng nên hoàn toàn tin tưởng và trung thực với nhau. Nếu không, sẽ chẳng bao giờ có một kết cục tốt đẹp. Ông chồng cũ của tôi là người phản bội, và sau 10 năm dài chung sống chúng tôi vẫn buộc phải chia tay.?

  9. duduuong

    duduuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Uh tớ cũng biết là như thế. Nhưng không hiểu sao bây giờ nghĩ đến Hà nội tớ nhớ nhất là bia hơi. Ở bên này không có Bia hơi Hà nội với lạc luộc, nem chua. Anh em nhiều khi ngồi với nhau cứ hẹn mãi là có ngày về VN cùng đi uống cho đã đời. Ấy thế mà về nhà rồi thì lại cứ quên khuấy đi mất!!!!!

Chia sẻ trang này