1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gossip Club: Câu lạc bộ tán gẫu, chit chat, post ảnh, làm quen ( phần 2)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi bagai, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanhangsale

    sanhangsale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sướng thật, ghen tị ghen tị...
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh aigu. EM bé đang ở Korea rồi..
    Chị bagai à, về VN chỉ sướng bằng 1 nửa vụ lấy chồng thôi chị ạ Ghen tị làm gì :P
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Trong có 1 giây mà lại có thể lúc ở Bắc bán cầu, lúc ở Nam bán cầu kể cũng thú vị nhỉ. Thế là hôm kia, đứng ở vị trí cột mốc quốc tế của đường xích đạo ở Uganda đi đi lại lại hai bên bán cầu, rồi đi từ đầu này cột mốc đến đầu kia cột mốc để xem cảm giác đi một đoạn đường xích đạo, rồi nhảy dây, đãnh võng qua đường xích đạo, đi đi lại lại giữa 2 bán cầu nó ra sao. Mấy người da đen địa phương cứ đứng ngó tưởng khỉ làm trò, có mỗi đường sơn mà cũng có thằng đi đi lại lại ngó nghiêng, chụp ảnh.
    Hôm kia, ngồi đầu nguồn Source of the Nile , dòng sông dài nhất thế giới, thả chân xuống nước uống bia Nile cảm thấy thú vị thật. Thằng bạn bảo mày ngồi đó uống bia thì được nhưng đừng có uống xong thải ra đó bắt cả châu Phi phải uống nhé!
    Ngày hôm qua đi chơi xuồng vượt thác ở thác đầu nguồn sông Nile phải nói tuyệt vời các bạn ạ. Bạn nào thích chơi những trò mạo hiểm, khi nào đến đây nhất định nên chơi 3 trò bunji jump xuống sông Nile, swing qua sông Nile và chơi thuyền vượt thác. Bảo đảm sẽ thấy phê tuyệt vời. Nhất là chơi xuồng vượt thác.
    hôm mình đi, có 10 xuồng đi khi qua xoáy nước lớn nhất bị lật mất 7, không kể một xuồng cứu hộ va một xuồng chở "chicken", đang đi đổi ý, không dám chơi nữa thì chuyển sang xuồng đó ngồi . Khi xem thôgn tin, mình còn cố tình ngồi trên xuồng của guide kỳ cựu nhất, lâu năm nhất, trưởng nhóm ở đó, lèo lái cực siêu, và tất nhiên là chuyên đi vào chỗ nguy hiểm nhất, a risk taker, tất nhiên là phê nhất. Khi vượt thác thuyền cũng bị lật một lần nhưng điều thú vị nhất khi qua ghềnh có xoáy nước mạnh nhất thì lại không sao, vượt qua ngon lành. Xoáy nước này được "dân chơi" raft ở đây gọi là "G-Spot", phê lắm. Xuồng của mình cũng tí bị lật, có 7 người trên xuồng với 1 guide thì 6 người bị hất xuống nước. Mình lớ ngớ thế nào lại là khách du lịch duy nhất còn trụ lại được trên xuồng, sướng quá đứng dậy hua mái chèo tùm lum, hú như tarzan, bọn nó quay được DVD và phong là Last Man Standing. Video clip đang được post ở website của bọn nó:
    http://www.raftafrica.com
    Bọn nó máy chém tiền mua cái đĩa DVD quay có mấy giây đó. Nhưng ở đời là vậy những lúc sung sướng tột đỉnh nó lại chỉ last có mỗi mấy giây mà để làm nó thì phải chuẩn bị kì công kỹ lưỡng
    Happy Easter Day !
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    À ai bơi tốt, thích water spot cũng nên làm quả bơi vượt ghềnh!
    Khi thuyền đến ghềnh đầu tiên, xoáy nước chưa mạnh lắm, có thể nhảy xuống bơi thử để xem sức mạnh của thiên nhiên ra sao, xem khả năng mình chống trọi với các xoáy nước thế nào. Được cái vì là Đầu nguồn sông Nile cho nên các xoáy nước ở đây là các mạch nước ngầm thổi lên, chứ không phải xoáy nước loại hút xuống cho nên không nguy hiểm. Gặp phải loại whirpool hút xuống rơi vào xoáy là ra đi vĩnh viễn luôn Còn bơi vượt ghềnh ở đây điểm quan trọng chính là đừng để người bị nước đẩy va vào đá có thể gãy xương, bình tĩnh quan sát và phản ứng nhanh.
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng nữa, trước khi đi chơi cũng nên tăng tiền bảo hiểm nhân thọ để nếu chẳng may có mệnh hệ gì, gia đình, mẹ già còn được bảo đảm đầy đủ sung túc về tài chính
  6. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Nhớ để tên tớ vào cái will nha.
  7. sounder

    sounder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi!! cho mình hỏi social activism có ảnh hưởng gì tới business? và social activism được dùng trong business như thế nào?
  8. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1

    anh nghĩ là có ảnh hưởng đấy em, hehhe, anh đoán thế.
    Ví dụ hồi xưa chú thủ tướng nhật lên thăm đền thờ tội phạm chiến tranh, thế là mấy chú activists bên chi nờ hô hào boycote Japanese good thế là tự nhiên mấy chú bán hàng JPese ở đó bị giảm sale ^^
    Just my random thoughts
  9. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Gửi các bác ở LA (nhất là bác KK) êm đã book vé lên chỗ các bác chơi (nhưng chưa biết chơi caí gì và với ai) vì vậy rất mong các bác làm guide từ thiện 2 hôm ^^
    Em sẽ ghé qua đó vào 5-7 tháng 5 (từ 10h sáng thứ 7 đến 10h sáng thứ 2)
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hôm ở núi Kilimanjaro gặp một đội Virginia Tech Sky Diving Team đi chơi sky diving để ngắm đỉnh núi cao thứ 3 thế giới.
    Bây giờ nghe tin có một chú sinh viên du học người Tàu vừa đến Mỹ bằng visa F1 từ Thượng Hải năm ngoái, bắn chết người yêu với 30 mạng khác ở VT.
    Vụ này lại là vụ bắt chết nhiều người ở trường học lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Quả này chắc dân Tàu sang Mỹ du học hơi khó không những thế chắc dân Việt cũng bị khó theo.

Chia sẻ trang này