1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gossip Club: Câu lạc bộ tán gẫu, chit chat, post ảnh, làm quen ( phần 2)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi bagai, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Đường link em đưa không có hiển thị vì quên chưa có upload web content
    Còn sản phẩm SNAPPING DECK TILE của em trông giống sàn parquet thế nhưng anh chưa thấy sàn parquet làm deck ở vùng Đông Bắc, chỉ thấy lắp trong nhà , chắc khí hậu miền Nam ổn định cho nên lắp được ngoài trời.
    Thuê anh chụp ảnh sản phẩm làm brochure quảng cáo đi, anh không lấy tiền công, chỉ lấy lý do để đi chơi
  2. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Các bác có bác nào biết cái Trường này không ạ? NorthCentral Univ www.ncu.edu
    http://www6.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/8/134432.vip
    Theo aigu đọc ở website của chính nó thì nó là chỉ đào tạo từ xa. Nhưng có vẻ khá rùm beng ở các nước đang có phong trào du học tại chỗ như VN!
    Cách đây mấy năm khi nó có khoá đầu tiên aigu đã thấy "thế nào" rồi!
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại đem bolg của em Hoàng cho bà con nào quan tâm cùng đọc nhé:
    Cap nhat thong tin ngay July 15, 2006
    Mình đã được họ thả về nhà từ hôm thứ 4 nhưng từ đó đến giờ mệt quá nên không cập nhật gì được. Bây giờ suốt ngày chóng mặt, đau đầu, thỉnh thoảng lại buồn nôn, chắc tại thuốc bây giờ mới ngấm ??. Cũng may là ngày mai mẹ và chị mình sang đến đây, có người chăm sóc nên sống đỡ lay lắt ??.
    Thứ 2 mình lại vào viện nằm tiếp vài ngày. Trong thời gian không nằm viện thỉnh thoảng cũng phải đến bệnh viện để truyền thuốc. Đại khái là mình phải truyền một đống thuốc, loại thì chỉ cần đến truyền « chơi » 1, 2 tiếng rồi về, loại thì lại phải vào viện nằm vì họ cần thử máu mình liên tục. Sắp tới tỷ lệ bạch cầu sẽ xuống rất thấp nên phải vào viện nằm để tránh mọi sự nhiễm trùng.
    Trong thời gian qua mình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên của bạn bè (kể cả một số chưa bao giờ gặp mặt ?? ). Mình vẫn chưa có thời gian để trả lời email các bạn (tại vì mệt quá cả ngày chỉ nằm thở thôi) nhưng đọc mail thì vẫn đọc được hàng ngày. Mình cũng xin lỗi không nhận điện một số bạn vì lúc các bạn gọi điện mình mệt quá hoặc là đang say sưa giấc nồng. Nhưng điều ấy không có nghĩa là mình không muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên của các bạn.
    Viết để cập nhật tình hình thế đã. Khi nào mình đỡ mệt sẽ kể về cuộc sống và những điều thú vị trong bệnh viện sau.
    Cap nhat thong tin ngay July 29, 2006
    Mình vừa mới được về nhà hôm qua, sau 12 ngày nằm viện. Bây giờ về nhà mới có điều kiện cập nhật để mọi người biết tình hình vì trong bệnh viện không có net (có thể dùng dial up nhưng mình cũng ngại mang máy vào, vì thực ra mệt bỏ xừ cũng chẳng muốn làm việc gì cả). Đến thứ 4 này lại vào viện không biết sẽ nằm bao lâu.
    Chương trình điều trị của mình là dùng chemotherapy (hóa trị), lần trước mình có nói 4 cycle tất cả nhưng vì mình thuộc loại low risk nên chỉ có 3 lần thôi. Thời gian của mỗi cycle là 16 ngày, bình thường sau mỗi cycle người ta cần nghỉ ngơi một thời gian cho cơ thể hồi phục nhưng đợt vừa rồi mình vào để làm tiếp cycle thứ 1 họ giữ mình lại để bắt đầu luôn cycle thứ 2 luôn chắc là do mình khỏe. Hiện giờ mình đang ở giữa của cycle thứ 2, như vậy nếu tiếp tục với tốc độ như thế này thì chỉ hơn tháng nữa là mình sẽ hoàn thành chương trình điều trị.
    Trong thời gian nằm viện mình hôm mệt hôm không, nhưng bình thường thì mệt nhiều hơn. Nhiều hôm li bì cả ngày từ sáng đến tối chẳng làm được gì cả. Thuốc thì chủ yếu truyền vào ven (intravenous), mình trở thành con rối bị gắn dây với cây truyền thuốc 24/24, đi toilet hay đi tắm cũng phải tha theo đống dây rợ. Tuy nhiên thuốc truyền vào ven khó lên được não nên người ta thỉnh thoảng đè mình ra để tiêm thuốc vào cột sống (gọi là intrathecal), cảm giác không đau nhưng mà khó chịu. Mình đã cạo đầu trọc lốc như sư. Nguyên nhân là tóc đã bắt đầu rụng, hôm nào cũng đầy hết giường chiếu nên tốt nhất là cạo luôn đi cho sạch. Trong thời gian truyền thuốc thì mệt nhất là nửa sau mỗi cycle, vì khi đó họ truyền một thuốc gọi là methotrexate (bây giờ mình đã thuộc vanh vách một đống tên các thuốc dài ngoằng như thế) với liều lượng cao. Hơn nữa khi đó tỷ lệ bạch cầu giảm xuống cực thấp (gọi là hiện tượng neutropenia) nên mọi thứ đều phải cẩn thận, cái gì cũng có thể gây nhiễm trùng, ăn uống cũng phải ăn chế độ đặc biệt, không được ăn hoa quả tươi vì sợ vi trùng vào ruột, nhưng cũng may là thời gian đó chỉ kéo dài vài ngày thôi. Đợt đó mình bị sốt đùng đùng nhưng họ bảo đó là chuyện thường vì? ai cũng thế, truyền kháng sinh vào là lại ok.
    Mình đọc bài báo về phương pháp điều trị bệnh này trên Annals of Oncology (trước đây cả đời chẳng bao giờ nghĩ là có ngày sẽ đọc loại tạp chí như thế), thấy cũng hơi gớm vì độc tính quá cao. Có bệnh nhân cũng thuộc loại low risk chỉ qua cycle thứ 2 là? tiêu, không phải vì bệnh tật mà vì thuốc độc quá chịu không nổi. Còn toxicity fatality trong các bệnh nhân high risk thì quá cao. Thế nhưng phương pháp này vẫn được coi là hiệu quả vì overall survival rate cao :). Bây giờ mình lại đâm ra hứng thú đọc sách về các loại ung thư, có khi sau chuyến này ra lại đổi ngành cũng nên :)
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cap nhat thong tin ngay August 11, 2006
    Mình lại được ra viện hôm thứ 4 sau 9 ngày nằm viện, nhưng thứ 7 đã phải vào trở lại để bắt đầu cycle thứ 3 (và cuối cùng), như vậy sau khoảng 3 tuần nữa là xong quá trình điều trị rồi.
    Lần vào viện vừa rồi đúng là cực hình. Đáng lẽ là thứ 4 vào viện nhưng hôm thứ 2 đến họ bảo mày bị neutropenic, tỷ lệ bạch cầu có bằng 1/20 mức bình thường thôi, vậy là phải vào viện ngay. Quả nhiên vào viện cái là sốt đùng đùng suốt 4 ngày thành ra không truyền thuốc được. Cảm giác sốt lên sốt xuống đúng là kinh sợ. Cứ sốt là họ lại cho thuốc hạ sốt, uống xong thì hạ nhưng một lát sau thì lại... lên. Cả ngày chỉ có một hoạt động là trùm kín chăn, nhắm nghiền mắt, cầu nguyện làm sao có thể ngủ được. Cuối cùng sau khi truyền 3 loại kháng sinh khác nhau thì cũng hết sốt. Nghĩ tới cycle sắp tới mình lại phải trải qua những ngày như thế thật là đáng sợ.
    Lúc đó mình không chỉ thiếu bạch cầu mà hồng cầu cũng thiếu nốt, nhưng điều đó là bình thường khi dùng chemo, chưa kể hôm nào cũng bị lấy máu 3, 4 lọ nữa. Thế là phải truyền 2 bịch máu, không biết là máu Mỹ hay máu Mễ mà truyền xong cái là thấy tràn trề sinh lực trong người :D.
    Ngoài ra các side effect của chemo nhiều vô khối, trong đó có mất khẩu vị, ăn gì cũng thấy chán như nhai rơm, và constipation khá nặng, nếu không dùng thuốc thì chắc chắn bị rách rồi :)
    Trong thời gian qua mình vẫn tiếp tục nhận được nhiều lời động viên, hỏi thăm của bạn bè gần xa, nhưng vẫn chưa có dịp để trả lời vì phần lớn thời gian là ở trong bệnh viện, mỗi lần về nhà được có 1, 2 ngày mà lại mệt nữa, vì thế khi nào mình khá hơn sẽ trả lời các bạn dần dần :)
  5. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em chúc anh Hoàng mau khỏi , và có máu Mẽo hay máu gì trong người cũng không được quên con gái Việt nhé !
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    text
  7. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Quên sao được mà quên, mỗi lần nghĩ đến lại rùng mình...
  8. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cô Hàn hay Tầu nào mà làm gì dã man với chú Khỉ thế ạ .....
    chứ con gái Việt hiền lành như cục đất làm sao hurt được ai ạ
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    This poem was nominated for the best poem of 2005, written by an African child:
    When I was born, I''m black
    When I grow up, I''m black
    When I go in sun, I''m black
    When I''m scared, I''m black
    When I''m sick, I''m black
    .... and when I die, I still back
    ...you are white people!
    When you were born, you are pink
    When you grow up, you are white
    When you go in sun, you are red
    When you sick, you are green
    When you die, you are grayõ?Ư
    ...... and you calling me colored ?
  10. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    RQ nhỏằ> vào thĂng 3, 4 nfm 1995 em có làm 1 tiỏằfu luỏưn vỏằ nhÂn chỏằĐng hỏằc và lỏƠy ẵ chưnh xĂc nhặ ẵ bài thặĂ này làm phỏĐn dỏôn nhỏưp. Em không nhỏằ> chưnh xĂc cÂu này cỏằĐa ai phĂt biỏằfu nhặng chỏc chỏn lỏƠy tỏằô 1 quyỏằfn sĂch nghiên cỏằâu vỏằ nhÂn chỏằĐng cỏằĐa mỏằTt tĂc giỏÊ nỏằ.i tiỏng (lÂu quĂ rỏằ"i nên quên mỏƠt). Có thỏằf tĂc giỏÊ câng lỏƠy ẵ tỏằô bài thặĂ này nhặng không lỏẵ hặĂn 10 nfm rỏằ"i bài thặĂ mỏằ>i 'ặỏằÊc nominated for the best poem of 2005?

Chia sẻ trang này