1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gossip Club ( Câu lạc bộ tán gẫu, chit chat, post ảnh, làm quen)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 19/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n2b

    n2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn Secretcom thân mến,
    Có lẽ mình không nên dùng chữ "tui nó " ở đây đọc không đuợc thanh cho lắm, vì mình cũng không ở vào chỗ của họ nên cũng chả biết đuợc guồng máy nó work như thế nào . Cũng chả nên dùng chữ luật rừng hay luật viết bằng bút chì, vì ngày xưa các cụ có câu : "Phép vua thua lệ làng ", có thể đây chỉ là một isolated incident thôi .
    Kể chuyện các bạn nghe tý nhé, cuối năm 1970 khi các bố hippies còn cầm hoa chạy long nhong ngoài đuờng và biểu tình phản chiến về Việt Nam , Gián tôi đang còn học trong một đại học miền New England lạnh giá. Rồi gần Noel vài nguời bạn Việt và tôi cũng đã gửi vài thùng quà về Sài Gòn cho bố mẹ và bạn bè . Cũng có thùng đến và cũng có thùng đi về La La Land tiêu luôn chả biết đi về đâu ...Tôi vẫn cứ nghĩ là bưu điện Mỹ họ đã làm mất đồ của mình đây !
    nhưng đó là chuyện hơn 30 năm trước . có lẽ bây giờ họ đã tân tiến hơn, gửi quà chui qua các tiệm chạp phô VN thì lại chả bao giờ mất , gửi chính thức thì đôi khi không đến , chả biết đằng nào mà lần !!!
    chúc các bạn vui và nên cẩn thận khi dùng chữ 1 tý nhá, vì mình không muốn làm mất lòng ai cả
    Gián
    Küchenschabe
  2. Guest

    Guest Guest

    Tôi cũng thỉnh thoảng có gửi đồ về Vn,thanks God là chưa bị mất lần nào( tôi gửi về Hà Nội mà)mỗi lần người nhà ra bưu điện nhận đồ đều bị mở ra ngay tại đó .Tôi lấy làm ngạc nhiên tại sao lại thế không biết ,rất bục mình nhung không biết làm cách nào hết.Ngoài việc bị bóc đồ ra còn phải đánh thuế,xin kể 1 chuyện nực cuời ra cho các bạn cùng nghe.Lần tôi mới qua đây đi làm dành dụm được ít tiền mua tặng cô em gái chiếc áo len nhân dịp sinh nhật ,khi cái áo đó gửi về tới Vn ,gia đình ra bưu điện nhận áo thì bị đánh thuế ,tiền thuế còn cao gấp mấy lần tiền mua áo.Tôi kể chuyện với một nguời bạn ở Germany ,họ cũng bị y hệt như tôi.
    Sau đó tôi viết thư cho 1 luật sư ở HN và hỏi về chuyện này thì ông ấy bảo đây là quy định thôi.Tôi kể tôi là học sinh ông ấy mách tôi 1 cách làm sao gửi để không bị dánh thuế.Cái nàu không được công khai ở đây,Ai cần biết thì PM cho tôi.
    Ngoài ra tôi khuyên mọi người nên gửi đồ theo đường Global Express ấy.Có có receipt đàng hoàng ,mình không nhận đuợc đồ thì đến bưu điện mà đòi thôi.
    Thế nhé,các bác cứ thử xem sao
  3. Guest

    Guest Guest

    Tôi cũng thỉnh thoảng có gửi đồ về Vn,thanks God là chưa bị mất lần nào( tôi gửi về Hà Nội mà)mỗi lần người nhà ra bưu điện nhận đồ đều bị mở ra ngay tại đó .Tôi lấy làm ngạc nhiên tại sao lại thế không biết ,rất bục mình nhung không biết làm cách nào hết.Ngoài việc bị bóc đồ ra còn phải đánh thuế,xin kể 1 chuyện nực cuời ra cho các bạn cùng nghe.Lần tôi mới qua đây đi làm dành dụm được ít tiền mua tặng cô em gái chiếc áo len nhân dịp sinh nhật ,khi cái áo đó gửi về tới Vn ,gia đình ra bưu điện nhận áo thì bị đánh thuế ,tiền thuế còn cao gấp mấy lần tiền mua áo.Tôi kể chuyện với một nguời bạn ở Germany ,họ cũng bị y hệt như tôi.
    Sau đó tôi viết thư cho 1 luật sư ở HN và hỏi về chuyện này thì ông ấy bảo đây là quy định thôi.Tôi kể tôi là học sinh ông ấy mách tôi 1 cách làm sao gửi để không bị dánh thuế.Cái nàu không được công khai ở đây,Ai cần biết thì PM cho tôi.
    Ngoài ra tôi khuyên mọi người nên gửi đồ theo đường Global Express ấy.Có có receipt đàng hoàng ,mình không nhận đuợc đồ thì đến bưu điện mà đòi thôi.
    Thế nhé,các bác cứ thử xem sao
  4. deadheart

    deadheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Gửi đồ về vn là thế đấy.Mấy lần tui gửi về mà trong lòng thấp thỏm không yên tâm, nhưng may cho tui là 4 lần thành và 1 lần bại. hic. Nhưng tui để ý như thế này , lúc mà khai báo với bưu điện giá món hàng gửi đi càng cao thì nguy cơ bị mất hàng càng lớn. Hic. Nếu hàng giá trị cao thì nên gửi registered mail thì yên tâm hơn.
    Cái chiêu này là do 1 người bạn ở Úc chỉ cho tui. Khi ra nhận hàng chỉ cần bồi dưỡng mấy anh chị là nhận được nhanh chóng đấy đủ hàng liền. Nếu không thì bị quay vòng vòng. Tui chưa thử nên chưa biết linh nghiệm hay kô nhưng bảo đảm 95% thành công.
    Dead Heart In The Dead World
  5. deadheart

    deadheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Gửi đồ về vn là thế đấy.Mấy lần tui gửi về mà trong lòng thấp thỏm không yên tâm, nhưng may cho tui là 4 lần thành và 1 lần bại. hic. Nhưng tui để ý như thế này , lúc mà khai báo với bưu điện giá món hàng gửi đi càng cao thì nguy cơ bị mất hàng càng lớn. Hic. Nếu hàng giá trị cao thì nên gửi registered mail thì yên tâm hơn.
    Cái chiêu này là do 1 người bạn ở Úc chỉ cho tui. Khi ra nhận hàng chỉ cần bồi dưỡng mấy anh chị là nhận được nhanh chóng đấy đủ hàng liền. Nếu không thì bị quay vòng vòng. Tui chưa thử nên chưa biết linh nghiệm hay kô nhưng bảo đảm 95% thành công.
    Dead Heart In The Dead World
  6. deadheart

    deadheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    trong này có ai ở Baltimore kô nhỉ? chả là chuối tháng 8 tui định vác túi xuống Inner Harbor ở Baltimore chơi, hi vọng có ai ở đó để làm hướng dẫn viên cho tui. Hay chỉ cần chỉ tui cách đón bus hay subway từ amtrak station đến Inner Harbor nhanh nhất và thuận tiện nhất cũng được .Cẻm ơn rất nhìuuu!
    Dead Heart In The Dead World
  7. deadheart

    deadheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    trong này có ai ở Baltimore kô nhỉ? chả là chuối tháng 8 tui định vác túi xuống Inner Harbor ở Baltimore chơi, hi vọng có ai ở đó để làm hướng dẫn viên cho tui. Hay chỉ cần chỉ tui cách đón bus hay subway từ amtrak station đến Inner Harbor nhanh nhất và thuận tiện nhất cũng được .Cẻm ơn rất nhìuuu!
    Dead Heart In The Dead World
  8. HaiViSaoLac

    HaiViSaoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bác Mèo Hoang Đà Lạt nhìn thấy quen quen...hay là tại tôi nhìn ai có râu cũng như nhau hít phải nói là mèo chộp được con cá *bự* thiệt á , coi bộ Kiều Phong cũng chưa chắc câu được con nào to đến thế.
    Bác Net làm ơn bỏ lên 1 cái hình nào rõ net chút đi để còn nhận diện nhau, rủi mai mốt bác qua Little Saigon chơi, có giành chổ đậu xe thì tôi cũng biết mà nhường
  9. HaiViSaoLac

    HaiViSaoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bác Mèo Hoang Đà Lạt nhìn thấy quen quen...hay là tại tôi nhìn ai có râu cũng như nhau hít phải nói là mèo chộp được con cá *bự* thiệt á , coi bộ Kiều Phong cũng chưa chắc câu được con nào to đến thế.
    Bác Net làm ơn bỏ lên 1 cái hình nào rõ net chút đi để còn nhận diện nhau, rủi mai mốt bác qua Little Saigon chơi, có giành chổ đậu xe thì tôi cũng biết mà nhường
  10. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Oạch, Ba Phi thời hiện đại.
    Hình kieuphong thì mời mọi người vào đây chiêm ngưỡng.
    http://ttvnol.com/forum/t_141841/5
    And ur welcome, kieu phong.

    ...You gotta search within you, gotta find that inner strength, and just pull that sh** out of you, and get that motivation, to not give up, and not be a bad quitter....

    Được secretcom sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 07/08/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này