1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gossip Club ( Câu lạc bộ tán gẫu, chit chat, post ảnh, làm quen)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 19/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaiViSaoLac

    HaiViSaoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cách đây mấy năm, lúc tôi còn ở Đà Lạt ấy, hãng tôi làm có thuê chiếc thuyền ra vịnh Mexico deep sea fishing. Hôm đó chả biết ăn nhằm cái gì mà vừa ra tới nơi chuẩn bị câu thì cứ "hò là khoan" mãi rồi nằm liệt luôn. Đến khi tỉnh dậy thì thuyền đã cập bến. Cũng may là luật Mỹ chỉ cho mỗi người có 5 con Red Snapper thôi nên mấy người kia chia bớt vài con cho đỡ tủi. Kẹt cái là đi chung với Mỹ, cá vô là phải fillet hết trọi. Nhìn nó làm mà thấy đau lòng. Chặt cái đầu quăng, lạng bên này 1 miếng, lạng bên kia 1 miếng, con cá bự tổ chảng muh chỉ còn 2 lát fillet chút xíu chả bù công "hò" đến mật xanh mật vàng.
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hì hì ...cái hiện tượng "là hụ là khoan ấy" của bạn thường xảy ra khi nào biển động (biển Texas chả lúc nào êm cả !) còn được gọi là " đi nuôi cá " , người Mỹ thì cho là ..."chumming" rủ cá đến nhiều hơn !
    Mà bên này họ phạt nặng lắm nếu mình vi phạm luật câu hay săn bắn. Một ông kia bị phạt 500 tì 1 con cá dư ngòai Limit họ cho 1 ngày , ông ta đã đếm dư ra 5 con và bỏ vào thùng đá, thế là toi 2.500 USD, may họ còn cho trả góp .
    một người Mỹ khác bắn mấy con chim cút (quail) ngòai mùa săn bắn cũng đã bị phạt 500 tì 1 con ...khó thật đấy
    Đúng như bạn nhận xét, bên này phải công nhận là Mỹ ăn cá phí thật, cá to họ bỏ đầu , trước phe ta đến họ cho không , sau thấy đến nhiều quá họ bắt đầu bán !!!
    Nếu không chịu đuợc sóng to, bạn nên đi câu biển ở các vách đá (jetties hay pier ) thì sẽ thích hơn là đi tâu .
    các bạn có 1 weekend vui vẻ

    All you need is Love ...
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hì hì ...cái hiện tượng "là hụ là khoan ấy" của bạn thường xảy ra khi nào biển động (biển Texas chả lúc nào êm cả !) còn được gọi là " đi nuôi cá " , người Mỹ thì cho là ..."chumming" rủ cá đến nhiều hơn !
    Mà bên này họ phạt nặng lắm nếu mình vi phạm luật câu hay săn bắn. Một ông kia bị phạt 500 tì 1 con cá dư ngòai Limit họ cho 1 ngày , ông ta đã đếm dư ra 5 con và bỏ vào thùng đá, thế là toi 2.500 USD, may họ còn cho trả góp .
    một người Mỹ khác bắn mấy con chim cút (quail) ngòai mùa săn bắn cũng đã bị phạt 500 tì 1 con ...khó thật đấy
    Đúng như bạn nhận xét, bên này phải công nhận là Mỹ ăn cá phí thật, cá to họ bỏ đầu , trước phe ta đến họ cho không , sau thấy đến nhiều quá họ bắt đầu bán !!!
    Nếu không chịu đuợc sóng to, bạn nên đi câu biển ở các vách đá (jetties hay pier ) thì sẽ thích hơn là đi tâu .
    các bạn có 1 weekend vui vẻ

    All you need is Love ...
  4. hcg

    hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác kể chuyện đi câu cá mà thấy đã nhỉ. tớ cũng khoái câu cá lắm mà 3 năm rồi không đụng được vào cần câu. bao giờ mọi người tổ chức đại hội câu cá lần thứ nhất ở Mỹ cho sinh viên du học đê, tớ tham gia với.
  5. hcg

    hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác kể chuyện đi câu cá mà thấy đã nhỉ. tớ cũng khoái câu cá lắm mà 3 năm rồi không đụng được vào cần câu. bao giờ mọi người tổ chức đại hội câu cá lần thứ nhất ở Mỹ cho sinh viên du học đê, tớ tham gia với.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tidenbz đi Đà Lạt , rồi mấy người nữa đi offline ở New york mà mất tăm, mất tích không chịu post ảnh lên đây cho bà con xem cho ...thèm hơn....
    Nói chơi vậy chứ, nếu có chụp ảnh nhớ post lên nhé!
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tidenbz đi Đà Lạt , rồi mấy người nữa đi offline ở New york mà mất tăm, mất tích không chịu post ảnh lên đây cho bà con xem cho ...thèm hơn....
    Nói chơi vậy chứ, nếu có chụp ảnh nhớ post lên nhé!
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp nhỉ?
    Một lần, tôi bay máy bay loại ATR-76 hay gì đó của Pháp đi Luang Pha Bang ( thủ đô cũ của Lào), máy bay này dùng động cơ cánh quạt kiểu như máy bay bà già. May bay vừa cất cánh một lúc, tôi thấy mấy chú Tây ba lô mặt tái mét, nghệt ra tây chỉ chỉ chỏ chỏ cho mọi người xem, hoá ra là một bên động cơ cánh quạt không thấy quay. Mọi người rất hoảng hốt và sợ hãi, cũng may sau đó may bay hạ cánh xuống đường băng an toàn và sửa chữa. Mọi người được đổi sang máy bay khác và hình như lý do chỉ là một con chim nhỏ bị kẹt vào động cơ hoặc va đập làm hỏng động cơ. Nghĩ lại vẫn thấy hú hồn!
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp nhỉ?
    Một lần, tôi bay máy bay loại ATR-76 hay gì đó của Pháp đi Luang Pha Bang ( thủ đô cũ của Lào), máy bay này dùng động cơ cánh quạt kiểu như máy bay bà già. May bay vừa cất cánh một lúc, tôi thấy mấy chú Tây ba lô mặt tái mét, nghệt ra tây chỉ chỉ chỏ chỏ cho mọi người xem, hoá ra là một bên động cơ cánh quạt không thấy quay. Mọi người rất hoảng hốt và sợ hãi, cũng may sau đó may bay hạ cánh xuống đường băng an toàn và sửa chữa. Mọi người được đổi sang máy bay khác và hình như lý do chỉ là một con chim nhỏ bị kẹt vào động cơ hoặc va đập làm hỏng động cơ. Nghĩ lại vẫn thấy hú hồn!
  10. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bé BupBe xinh wé, cho anh địa chỉ cái nào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này