1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gossip Club ( Câu lạc bộ tán gẫu, chit chat, post ảnh, làm quen)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 19/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gone_with_pooh

    gone_with_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Dear alleykat
    LOR và SOP là 1 trong những phần rất quan trọng khi apply undergrad, grad (PhD thì pooh ko bít rõ lắm).LOR do thầy cô giáo nhận xét về mình. Nếu ở VN, nếu muốn biết thầy cô viết gì ko khó đâu, nhưng thầy cô ở US..khó lắm vì họ viết xong rùi gửi thẳng đển trường mình apply luôn hoặc đưa lại cho mình khi đã sign and seal roài.Còn SOP do mình viết.Trong SOP thường nói vì sao lại chon trường này, vi sao chọn ngành này...như kiểu why yale? why bates?
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, spam 1 tí. Em đang đi tìm chị Peanut cua em. Chi Peanut ah, email cua em la onggiavabienca@hotmail.com, chi cho em cai ID nha''. Tâm hồn của em bây giờ nó trong sáng như cái hũ nút rồi. Cưa chị có dễ đổ không hả chị?
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, spam 1 tí. Em đang đi tìm chị Peanut cua em. Chi Peanut ah, email cua em la onggiavabienca@hotmail.com, chi cho em cai ID nha''. Tâm hồn của em bây giờ nó trong sáng như cái hũ nút rồi. Cưa chị có dễ đổ không hả chị?
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Pooh nhé . trước hình như alleykat có thấy 1 bài hình như của bác Net@ viết về hai cái LOR và SOP này nhưng tìm mãi không ra trong các trang cũ .
    ...chúc bạn cuối tuần vui nhé
    :-)
    alleykat
    All you need is Love . . .
  5. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Pooh nhé . trước hình như alleykat có thấy 1 bài hình như của bác Net@ viết về hai cái LOR và SOP này nhưng tìm mãi không ra trong các trang cũ .
    ...chúc bạn cuối tuần vui nhé
    :-)
    alleykat
    All you need is Love . . .
  6. cman

    cman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Gerbich ,
    Đọc câu chuyện bạn kể trên làm seaman cười quá đến nỗi tý nữa ngã ra khỏi ghế đấy !! :-) các cụ nhà mình cứ hay phiên âm ra tiếng Việt cho dễ nhớ đấy mà . Ớ Sunnyvale, CA có đường Maude, thế là phe ta chỉ đuờng nhau cứ nói là đuờng Máu Dê , nghe lại thèm tiết canh mất !!! Dưới quận Cam thì có đuờng Bốc Hốt (Brookhurst) có nhiều quán ăn Việt Nam rất ngon, chùa Việt ở đuờng Lạng Sơn (Lampson), rồi đường Mắt Láu Liên (Mac Laughlin), ở tỉnh Garland, TX thì có đuờng Bờ Ná Nồ (Plano), đuờng Lá Mạ (Lamar), đường Ôi Của Nợ (O''Connor), Houston thì có "Cậu 9" ở đuờng Ma Bùn (Boon st.), và sau cùng một tên thật đẹp của một nhà truyền giáo Mỹ như Christiansen đã được các cụ tại một làng nọ gọi là mục sư "Kít trong Sân" (chữ Kít đã đuợc typo sai để khỏi bị kiểm duyệt, đúng ra bắt đầu bằng chữ C.).
    Bạn Gerbich ghé thăm trang 14 của Gossip Club này có bài Dòng Sinh Mệnh cũng có nói qua về vài cái tên ta, tên Mỹ đấy .
    Chúc bạn cuối tuần vui
    seaman
  7. cman

    cman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Gerbich ,
    Đọc câu chuyện bạn kể trên làm seaman cười quá đến nỗi tý nữa ngã ra khỏi ghế đấy !! :-) các cụ nhà mình cứ hay phiên âm ra tiếng Việt cho dễ nhớ đấy mà . Ớ Sunnyvale, CA có đường Maude, thế là phe ta chỉ đuờng nhau cứ nói là đuờng Máu Dê , nghe lại thèm tiết canh mất !!! Dưới quận Cam thì có đuờng Bốc Hốt (Brookhurst) có nhiều quán ăn Việt Nam rất ngon, chùa Việt ở đuờng Lạng Sơn (Lampson), rồi đường Mắt Láu Liên (Mac Laughlin), ở tỉnh Garland, TX thì có đuờng Bờ Ná Nồ (Plano), đuờng Lá Mạ (Lamar), đường Ôi Của Nợ (O''Connor), Houston thì có "Cậu 9" ở đuờng Ma Bùn (Boon st.), và sau cùng một tên thật đẹp của một nhà truyền giáo Mỹ như Christiansen đã được các cụ tại một làng nọ gọi là mục sư "Kít trong Sân" (chữ Kít đã đuợc typo sai để khỏi bị kiểm duyệt, đúng ra bắt đầu bằng chữ C.).
    Bạn Gerbich ghé thăm trang 14 của Gossip Club này có bài Dòng Sinh Mệnh cũng có nói qua về vài cái tên ta, tên Mỹ đấy .
    Chúc bạn cuối tuần vui
    seaman
  8. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Seaman , cám ơn bạn đã chia sẽ cùng mọi người câu chuyện này , đọc bài quốc ca mà seaman đã hát làm G. không nhịn được cười , làm bạn đồng nghiệp ghé mắt coi cái screen , he cũng cười quá xá .
    Đúng lắm seaman , ngôn ngữ người muốn học cho hiểu và nói lưu loát phải mất một thời gian rất dài . Mà seaman có đồng ý với G. là bài quốc kỳ of Mỹ không phải là phát âm và dễ nhớ như những câu đối thoại thông thường phải không seaman ? 20 năm trước bạn nghe được bao nhiêu đó là tài rồi .
    G. nhớ lại khi mình học mấy lớp 5 or 6 gì đó , đến giờ trưa là chỉ ăn hamburger thôi , không phải vì G. thích ăn món đó , mà vì gọi món gì họ cũng không hiểu mình nói gì hết , duy chỉ có tiếng hamburger là người bán hàng hiểu thôi .
    Chúc vui .
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Seaman , cám ơn bạn đã chia sẽ cùng mọi người câu chuyện này , đọc bài quốc ca mà seaman đã hát làm G. không nhịn được cười , làm bạn đồng nghiệp ghé mắt coi cái screen , he cũng cười quá xá .
    Đúng lắm seaman , ngôn ngữ người muốn học cho hiểu và nói lưu loát phải mất một thời gian rất dài . Mà seaman có đồng ý với G. là bài quốc kỳ of Mỹ không phải là phát âm và dễ nhớ như những câu đối thoại thông thường phải không seaman ? 20 năm trước bạn nghe được bao nhiêu đó là tài rồi .
    G. nhớ lại khi mình học mấy lớp 5 or 6 gì đó , đến giờ trưa là chỉ ăn hamburger thôi , không phải vì G. thích ăn món đó , mà vì gọi món gì họ cũng không hiểu mình nói gì hết , duy chỉ có tiếng hamburger là người bán hàng hiểu thôi .
    Chúc vui .
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thời tiết thay đổi kinh khủng thật. Trời mới mùa Thu mà toàn lạnh dưới 0. Đêm hôm kia, nhìn nhiệt kế thấy chỉ 0 độ F ( khoảng -20oC).
    Đây là đợt lạnh kỷ lục. Năm nay tuyết cũng rơi sớm, giữa tháng 10 đã thấy tuyết rơi.
    Mùa đông năm nay chắc rất lạnh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này