1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gossip Club ( Câu lạc bộ tán gẫu, chit chat, post ảnh, làm quen)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 19/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu n2b. VNfone tính cước phí 2.99 cent khi gọi về VN với điều kiện là gọi vào cell phone thôi. Khi dial bạn nhớ bấm 184 rồi sau đó là số cell phone. Nếu không bấm số 1 trước thì nó sẽ tính thành giá gọi vào máy điện thoại bàn đấy. Tôi đã dùng thử dịch vụ này rồi. Thấy connection cũng tốt.

    " Someone who'll stay around
    Who warns my ups and downs "
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ là tuyết!
    Ở Việt nam, mọi người thích tuyết, thấy tuyết đẹp. Mỗi khi thấy đài dự báo có tuyết rơi ở Sapa, có rất nhiều người lên xem. Nhưng những ai sống ở xứ lạnh rất sợ tuyết, cứ bắt đầu cuối thu là phải bắt đầu mua đồ dự trữ ( stocking) như những con sóc sống ở xứa lạnh vậy. Ngoài lương thực, thực phẩm, đồ ăn thức uống mua nhiều hơn còn phải mua muối, cát để trải, các loại hoá chất cho tan đá, chống đóng băng, kiểm tra lại xẻng, máy cào tuyết, nhà cửa, các cửa sổ, hệ thống sưởi ấm, v....v.
    Tuyết lúc rơi có thể nhìn khá đẹp nhưng sau đó rất bẩn, xe cộ mùa này rất tốn tiền rửa xe, nếu không rửa trông rất bẩn và sẽ nhanh hỏng vì bị muối ăn mòn, còn vừa rửa xong đi một lúc trông lại như chưa rửa
    Mỗi khi đài dự báo tuyết rơi là biết ngay mai phải dạy sớm hơn thường lệ, để xúc tuyết và đi làm sớm hơn ( vì trời tuyết, giao thông ngưng trệ, đi lại rất khó khăn, lưu thông chậm. Nếu làm việc ở downtown hoặc các khu vực dân cư đông đúc, sẽ khó kiếm chỗ đậu xe).
    Vào những ngày tuyết, những người nhà không có garage hoặc parking, phải đậu xe trên phố ( off street parking) rất khổ vì khó kiếm chỗ đậu xe, nhiều khi phải đi vài con phố mới có chỗ đậu xe.
    Dưới đây là một vài hình ảnh về tuyết chắc sẽ làm cho các bạn có cái nhìn khác về tuyết
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ là tuyết!
    Ở Việt nam, mọi người thích tuyết, thấy tuyết đẹp. Mỗi khi thấy đài dự báo có tuyết rơi ở Sapa, có rất nhiều người lên xem. Nhưng những ai sống ở xứ lạnh rất sợ tuyết, cứ bắt đầu cuối thu là phải bắt đầu mua đồ dự trữ ( stocking) như những con sóc sống ở xứa lạnh vậy. Ngoài lương thực, thực phẩm, đồ ăn thức uống mua nhiều hơn còn phải mua muối, cát để trải, các loại hoá chất cho tan đá, chống đóng băng, kiểm tra lại xẻng, máy cào tuyết, nhà cửa, các cửa sổ, hệ thống sưởi ấm, v....v.
    Tuyết lúc rơi có thể nhìn khá đẹp nhưng sau đó rất bẩn, xe cộ mùa này rất tốn tiền rửa xe, nếu không rửa trông rất bẩn và sẽ nhanh hỏng vì bị muối ăn mòn, còn vừa rửa xong đi một lúc trông lại như chưa rửa
    Mỗi khi đài dự báo tuyết rơi là biết ngay mai phải dạy sớm hơn thường lệ, để xúc tuyết và đi làm sớm hơn ( vì trời tuyết, giao thông ngưng trệ, đi lại rất khó khăn, lưu thông chậm. Nếu làm việc ở downtown hoặc các khu vực dân cư đông đúc, sẽ khó kiếm chỗ đậu xe).
    Vào những ngày tuyết, những người nhà không có garage hoặc parking, phải đậu xe trên phố ( off street parking) rất khổ vì khó kiếm chỗ đậu xe, nhiều khi phải đi vài con phố mới có chỗ đậu xe.
    Dưới đây là một vài hình ảnh về tuyết chắc sẽ làm cho các bạn có cái nhìn khác về tuyết
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
  6. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Nếu sống ở California bị động đất , chết người , thì G. vẫn tình nguyện ở lại tiểu bang này ... G. đã sống qua ở nhiều tiểu bang tuyết rơi vào mùa đông ... ôi buồn , buồn vô cùng , phiền nhất là tai nạn xe cộ , có lái kỷ cách nào cũng không tránh được ... mỗi sáng phải nghe news trước khi đi học , nhiều khi đang làm lab , mới bày đồ đạc ra thì có thông báo thời tiết xấu sắp có tuyết rơi nhiều , phải chạy cho lẹ kẻo bị kẹt lại . và nhiều nhiều bất tiện khác ... nhất là những bà mẹ đi làm phải mang con nhỏ đi gởi mỗi sáng .
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Nếu sống ở California bị động đất , chết người , thì G. vẫn tình nguyện ở lại tiểu bang này ... G. đã sống qua ở nhiều tiểu bang tuyết rơi vào mùa đông ... ôi buồn , buồn vô cùng , phiền nhất là tai nạn xe cộ , có lái kỷ cách nào cũng không tránh được ... mỗi sáng phải nghe news trước khi đi học , nhiều khi đang làm lab , mới bày đồ đạc ra thì có thông báo thời tiết xấu sắp có tuyết rơi nhiều , phải chạy cho lẹ kẻo bị kẹt lại . và nhiều nhiều bất tiện khác ... nhất là những bà mẹ đi làm phải mang con nhỏ đi gởi mỗi sáng .
  8. chankhong

    chankhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ...từ buổi đó,
    em cầm chiếc lá, đi đầu non cuối bể...
  9. chankhong

    chankhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ...từ buổi đó,
    em cầm chiếc lá, đi đầu non cuối bể...
  10. moi_hong_dao_new

    moi_hong_dao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi, chương trình America Idol của Fox kì này có người Việt tham dự nữa đó, Bao Viet Nguyen, hát hay lắm, ai ở Mỹ hãy cùng ủng hộ nghen
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này