1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gossip Club ( Câu lạc bộ tán gẫu, chit chat, post ảnh, làm quen)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 19/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Vùng tôi cũng đang vào mùa dị ứng. Cứ thời điểm này là đến khổ. Tôi không bị "tắc mũi" như bác Netwalker, nhưng 2 mắt thì ngứa dã man. Đi ngoài đường, mình ngứa mắt quá cứ nháy nhó .. làm mấy cô sinh viên lại tưởng "nháy nhó" với mấy cô ấy .. hehehe ..
    Tôi dùng 2 loại thuốc xịt mũi la Flonase và Rhinocort thấy có vẻ có hiệu quả bác Net ạ. Bác thử xem thế nào. Trong khi dùng thì uống song song Claritin-D (loại D không hiểu sao lại có hiểu quả hơn Claritin thường).
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR trốn về Việt nam để tránh dị ứng, rồi thấy ở Việt Nam sướng quá , lặn mất tăm, không thấy quay lại để các em bên Du Học cứ ngóng trông hoài
    Hôm qua lên Foxwood Casino Resort thấy có show diễn của Thuý Nga với sự đóng góp của Mỹ Tâm, Bằng Kiều, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo.
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR trốn về Việt nam để tránh dị ứng, rồi thấy ở Việt Nam sướng quá , lặn mất tăm, không thấy quay lại để các em bên Du Học cứ ngóng trông hoài
    Hôm qua lên Foxwood Casino Resort thấy có show diễn của Thuý Nga với sự đóng góp của Mỹ Tâm, Bằng Kiều, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo.
  4. Guest

    Guest Guest

    Hơ ,hoá ra cũng có nguời bị dị ứng mắt như tớ.Hồi truớc cứ đến tầm này ,tối đến dị ứng mọc đầy chân với tay,năm nay không thấy mọc ở tay chân nhưng mà mắt lại ngứa dã man.
  5. Guest

    Guest Guest

    Hơ ,hoá ra cũng có nguời bị dị ứng mắt như tớ.Hồi truớc cứ đến tầm này ,tối đến dị ứng mọc đầy chân với tay,năm nay không thấy mọc ở tay chân nhưng mà mắt lại ngứa dã man.
  6. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Có lẽ Netwalker và Bouldergirl hay bị dị ứng với các pollen hay các allergens bay trong gió , mèo cũng có lúc bị như vậy nhưng có năm bị nhiều có năm bị ít không biết tại sao .. nhưng lúc sau này mèo hay bị dị ứng với ...việc làm (allergic to work !) cứ vào đến cơ quan là mắt cứ ríu lại (buồn ngủ ) mà hễ bước ra khỏi hãng là lại tỉnh như sáo sậu mới chết chứ ! có 1 người bạn ngồi gần bị dị ứng với ...xoài ! cứ ăn 1 miếng mango vào là cả người nổi sưng đỏ ên và thở không đuợc ...bên này có 1001 lọai dị ứng khác nhau , nếu đi bác sĩ chuyên môn họ test và sẽ tìm ra và sẽ chích ngừa cho thì đỡ bị hành ngay
    chúc các bạn 1 ngày vui
    alleykat
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Có lẽ Netwalker và Bouldergirl hay bị dị ứng với các pollen hay các allergens bay trong gió , mèo cũng có lúc bị như vậy nhưng có năm bị nhiều có năm bị ít không biết tại sao .. nhưng lúc sau này mèo hay bị dị ứng với ...việc làm (allergic to work !) cứ vào đến cơ quan là mắt cứ ríu lại (buồn ngủ ) mà hễ bước ra khỏi hãng là lại tỉnh như sáo sậu mới chết chứ ! có 1 người bạn ngồi gần bị dị ứng với ...xoài ! cứ ăn 1 miếng mango vào là cả người nổi sưng đỏ ên và thở không đuợc ...bên này có 1001 lọai dị ứng khác nhau , nếu đi bác sĩ chuyên môn họ test và sẽ tìm ra và sẽ chích ngừa cho thì đỡ bị hành ngay
    chúc các bạn 1 ngày vui
    alleykat
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi! Chết cười!
    Cái này nhiều người bị lắm anh à!
    Đặc biệt là dân Mỹ, nhất là mấy cô cậu thanh niên, và vào ngày thứ Hai hoặc thứ Sáu. Chiều thứ Sáu thì thấy các cô cậu làm việc cứ uể oải, bảo cố làm cho xong đi rồi cho về sớm thì phấn khởi hẳn lên, tỉnh ngủ luôn. Chiều tối đi chơi thấy đang ngồi cùng tiệm ăn hoặc quán bar thì lại "nhăn răng" ra cười. Em hết buồn ngủ rồi, không hiểu sao đi chơi tỉnh như sáo.
    Còn thứ hai đi làm, đặc biệt vào nhwũng dịp holiday, ngày lễ, là thấy cả buổi sáng cứ ngáp hoài hoá ra là đi party cuối tuần hăng quá
    Cho nên kinh nghiệm tốt nhất là dồn việc vào từ thứ Ba cho đến thứ Năm thôi.
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi! Chết cười!
    Cái này nhiều người bị lắm anh à!
    Đặc biệt là dân Mỹ, nhất là mấy cô cậu thanh niên, và vào ngày thứ Hai hoặc thứ Sáu. Chiều thứ Sáu thì thấy các cô cậu làm việc cứ uể oải, bảo cố làm cho xong đi rồi cho về sớm thì phấn khởi hẳn lên, tỉnh ngủ luôn. Chiều tối đi chơi thấy đang ngồi cùng tiệm ăn hoặc quán bar thì lại "nhăn răng" ra cười. Em hết buồn ngủ rồi, không hiểu sao đi chơi tỉnh như sáo.
    Còn thứ hai đi làm, đặc biệt vào nhwũng dịp holiday, ngày lễ, là thấy cả buổi sáng cứ ngáp hoài hoá ra là đi party cuối tuần hăng quá
    Cho nên kinh nghiệm tốt nhất là dồn việc vào từ thứ Ba cho đến thứ Năm thôi.
  10. sweetcandy2004

    sweetcandy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào ở Atlanta không? Cho mình làm quen với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này