1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gossip Club ( Câu lạc bộ tán gẫu, chit chat, post ảnh, làm quen)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 19/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cung cách phục vụ của Vietnam Airlines là chuyện dài nhiều tập và vẫn chưa có hồi kết .
    Về chuyện đường bay thẳng, theo tôi hiểu chắc là Việt nam ký hiệp địng hàng không với quốc gia đó và các quốc gia có vùng trời cần phải bay qua. Máy bay của Vietnam Airlines có thể bay đến đó chở thẳng khách từ điểm xuất phát đến điểm đến, còn trước đây thường là mua lại hành khách (sub-contract) hoặc BCC ( Business Cooperation Contract) với các hãng hàng không khác, còn chuyện có bao nhiêu transit và transit hết bao lâu thì xem lại phần cung cách phục vụ ở trên
    Đúng như Sunrise_Sunset nói hãy đọc phần bạn đọc viết của VNExpress là thấy rất nhiều phàn nàn của người Việt trong nước đến Việt hải ngoại đến du khách nước ngoài.
  2. Sunrise_Sunset

    Sunrise_Sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 25/8/2004, 10:17 GMT+7

    Các chuyến bay thẳng vẫn có... điểm dừng
    Ngày 15/8, chị Nguyễn Thị Thủy, Việt kiều Đức cùng gia đình về thăm quê bằng máy bay của Vietnam Airlines. Nhằm tiết kiệm thời gian, chị chọn chuyến bay thẳng từ Frankfurk - Hà Nội nào ngờ, đến Matxcơva chị được thông báo, thắt dây an toàn để chuẩn bị hạ cánh.
    Chị cho biết, tất cả hành khách trên chuyến bay đều nhớn nhác không hiểu chuyện gì bởi theo lịch trình còn hơn 10 tiếng nữa mới đến Hà Nội. "Bỗng có tiếng một hành khách người Việt ngồi ở hàng ghế thứ 3 kêu lên: Mình bị lừa rồi, họ xuống Matxcơva đấy chứ. Sao bảo bay một lèo đến Hà Nội lại quá cảnh ở đây?", chị Thuỷ kể lại.
    Sau khi được thông báo là sẽ dừng ở sân bay Domodedovo của thủ đô Matxcơva trong 1 tiếng, một số người đã xuống nhà ga mua sắm lặt vặt và nghỉ ngơi. "Chứng kiến cảnh nhốn nháo ở nhà ga này, tôi thấy nó nhếch nhác hơn cả các chuyến xe khách quê nhà. Muốn tìm một chỗ thật thoải mái để ngồi thì liên tục bị một số người bán hàng chèo kéo mua đồ. Không biết các đường bay thẳng khác thế nào chứ chuyến bay từ Frankfurk đến Hà Nội thực sự khiến cả gia đình tôi kinh hoàng", chị Thuỷ mệt mỏi kể lại.

    Trả lời VnExpress về việc bay thẳng nhưng vẫn quá cảnh, ông Trần Minh Hoan, Phó Ban Tiếp thị Hành khách Vietnam Airlines cho rằng đây là việc bình thường của các hãng hàng không, nhằm kết hợp khai thác hai thị trường trên cùng một chuyến bay. Theo ông điều này càng cần thiết khi mà lượng khách trên cả 2 tuyến bay từ Hà Nội, TP HCM tới Frankfurt (Đức) và Nga đếu quá ít như hiện nay.
    Ông Hoan thừa nhận, không chỉ có đường bay thẳng tới Frankfurt phải quá cảnh mà trước đây, khi Vietnam Airlines đã khai thác đường bay thẳng đến Paris cũng buộc quá cảnh tại Dubai. Air France khai thác chuyến bay từ Paris đến Hà Nội và TP HCM cũng phải quá cảnh tại Bangkok.
    "Sắp tới, chúng tôi khai thác đường bay thẳng từ TP HCM đến Mỹ cũng sẽ phải quá cảnh tại Hong Kong", ông Hoan nói.
    Ông Hoan cho biết, thông thường, khi hành khách mua vé, nhân viên của hãng cũng nói rõ điều kiện và thông báo những điểm dừng chân trong cuộc hành trình mà hành khách phải đi qua. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên VnExpress, nhân viên bán vé của hãng lại cho rằng, họ chỉ trả lời khi nào khách hàng yêu cầu, bởi không phải hành khách nào cũng muốn nghe các điều kiện mà hãng đưa ra.
    Hồng Anh
    Vietnam Airlines bắt đầu khai thác chuyến bay thẳng đến Frankfurt từ đầu năm ngoái với tần suất 3 chuyến/tuần. Trong đó, 2 chuyến vào thứ 3 và thứ 5 từ Hà Nội và 1 chuyến vào chủ nhật từ TP HCM.
    Những chuyến bay này đều quá cảnh tại sân bay Domodedovo thủ đô Mátxcơva (Nga). Việc khai thác như trên giúp hãng phát triển thêm thị trường mới khi mà các chuyến bay hiện có chưa đủ lớn.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2004/08/3B9D5BCD/


  3. Sunrise_Sunset

    Sunrise_Sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 25/8/2004, 10:17 GMT+7

    Các chuyến bay thẳng vẫn có... điểm dừng
    Ngày 15/8, chị Nguyễn Thị Thủy, Việt kiều Đức cùng gia đình về thăm quê bằng máy bay của Vietnam Airlines. Nhằm tiết kiệm thời gian, chị chọn chuyến bay thẳng từ Frankfurk - Hà Nội nào ngờ, đến Matxcơva chị được thông báo, thắt dây an toàn để chuẩn bị hạ cánh.
    Chị cho biết, tất cả hành khách trên chuyến bay đều nhớn nhác không hiểu chuyện gì bởi theo lịch trình còn hơn 10 tiếng nữa mới đến Hà Nội. "Bỗng có tiếng một hành khách người Việt ngồi ở hàng ghế thứ 3 kêu lên: Mình bị lừa rồi, họ xuống Matxcơva đấy chứ. Sao bảo bay một lèo đến Hà Nội lại quá cảnh ở đây?", chị Thuỷ kể lại.
    Sau khi được thông báo là sẽ dừng ở sân bay Domodedovo của thủ đô Matxcơva trong 1 tiếng, một số người đã xuống nhà ga mua sắm lặt vặt và nghỉ ngơi. "Chứng kiến cảnh nhốn nháo ở nhà ga này, tôi thấy nó nhếch nhác hơn cả các chuyến xe khách quê nhà. Muốn tìm một chỗ thật thoải mái để ngồi thì liên tục bị một số người bán hàng chèo kéo mua đồ. Không biết các đường bay thẳng khác thế nào chứ chuyến bay từ Frankfurk đến Hà Nội thực sự khiến cả gia đình tôi kinh hoàng", chị Thuỷ mệt mỏi kể lại.

    Trả lời VnExpress về việc bay thẳng nhưng vẫn quá cảnh, ông Trần Minh Hoan, Phó Ban Tiếp thị Hành khách Vietnam Airlines cho rằng đây là việc bình thường của các hãng hàng không, nhằm kết hợp khai thác hai thị trường trên cùng một chuyến bay. Theo ông điều này càng cần thiết khi mà lượng khách trên cả 2 tuyến bay từ Hà Nội, TP HCM tới Frankfurt (Đức) và Nga đếu quá ít như hiện nay.
    Ông Hoan thừa nhận, không chỉ có đường bay thẳng tới Frankfurt phải quá cảnh mà trước đây, khi Vietnam Airlines đã khai thác đường bay thẳng đến Paris cũng buộc quá cảnh tại Dubai. Air France khai thác chuyến bay từ Paris đến Hà Nội và TP HCM cũng phải quá cảnh tại Bangkok.
    "Sắp tới, chúng tôi khai thác đường bay thẳng từ TP HCM đến Mỹ cũng sẽ phải quá cảnh tại Hong Kong", ông Hoan nói.
    Ông Hoan cho biết, thông thường, khi hành khách mua vé, nhân viên của hãng cũng nói rõ điều kiện và thông báo những điểm dừng chân trong cuộc hành trình mà hành khách phải đi qua. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên VnExpress, nhân viên bán vé của hãng lại cho rằng, họ chỉ trả lời khi nào khách hàng yêu cầu, bởi không phải hành khách nào cũng muốn nghe các điều kiện mà hãng đưa ra.
    Hồng Anh
    Vietnam Airlines bắt đầu khai thác chuyến bay thẳng đến Frankfurt từ đầu năm ngoái với tần suất 3 chuyến/tuần. Trong đó, 2 chuyến vào thứ 3 và thứ 5 từ Hà Nội và 1 chuyến vào chủ nhật từ TP HCM.
    Những chuyến bay này đều quá cảnh tại sân bay Domodedovo thủ đô Mátxcơva (Nga). Việc khai thác như trên giúp hãng phát triển thêm thị trường mới khi mà các chuyến bay hiện có chưa đủ lớn.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2004/08/3B9D5BCD/


  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hehe phải rồi, 2 tháng trước em đi sang Thuỵ Sĩ chơi với anh em, lúc đi đi VN airlines --> Bangkok, thấy phục vụ nhiệt tình, hơi lạ (!!!), nhưng đến lúc về thì chắc là do số người đăng ký chuyến bay ấy quá ít nên nó huỷ luôn, thế mà chẳng thèm báo cho hành khách cái gì cả. Ko hiểu run rủi thế nào, may bố em gọi lên hãng hàng không hỏi có vấn đề gì với chuyên bay từ Bangkok --> Hn của em ko thì mới được nó báo là cancel rồi và phải ra in cái lệnh khỉ gió gì của nó ra ý. Ko hiểu nếu lần đấy bố em ko check lại, em đến sân bay thấy chữ Flight cancelled thì sẽ xử lý ra sao, vì đi hỏi các Information Center đều nhận được câu trả lời "I don''t know anything about it". Đáng nhẽ nó phải contact với khách hàng của mình chứ nhỉ! x-(
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hehe phải rồi, 2 tháng trước em đi sang Thuỵ Sĩ chơi với anh em, lúc đi đi VN airlines --> Bangkok, thấy phục vụ nhiệt tình, hơi lạ (!!!), nhưng đến lúc về thì chắc là do số người đăng ký chuyến bay ấy quá ít nên nó huỷ luôn, thế mà chẳng thèm báo cho hành khách cái gì cả. Ko hiểu run rủi thế nào, may bố em gọi lên hãng hàng không hỏi có vấn đề gì với chuyên bay từ Bangkok --> Hn của em ko thì mới được nó báo là cancel rồi và phải ra in cái lệnh khỉ gió gì của nó ra ý. Ko hiểu nếu lần đấy bố em ko check lại, em đến sân bay thấy chữ Flight cancelled thì sẽ xử lý ra sao, vì đi hỏi các Information Center đều nhận được câu trả lời "I don''t know anything about it". Đáng nhẽ nó phải contact với khách hàng của mình chứ nhỉ! x-(
  6. cman

    cman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Nếu bạn thích nhiếp ảnh (như bác Net@ ) hãy ghé xem site này họ set up để chụp ảnh thế vận hội Athens 2004
    http://www.pbase.com/vthian/athens_olympics_2004
  7. cman

    cman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Nếu bạn thích nhiếp ảnh (như bác Net@ ) hãy ghé xem site này họ set up để chụp ảnh thế vận hội Athens 2004
    http://www.pbase.com/vthian/athens_olympics_2004
  8. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    To bouldergirl:
    Cảm ơn em rất nhiều, nhờ thông tin của em bên China Club mà anh "vẽ" được một chương trình khá hay để đưa khách hàng đi tham quan Bắc Kinh, nhờ thế mà kết hợp được một chuyến du lịch miễn phí và thực tập nói chuyện với người Trung Quốc với cái vốn tiếng Trung còm cõi của mình ... Anh đã sang Bắc Kinh được mấy ngày nay, ở khách sạn Phương Đông, gần Quảng trường Thiên An Môn. Qua đây mới thấy TQ phát triển thật là mạnh, hệ thống đường xá ở Bắc Kinh thật là tốt, có lẽ tốt hơn cả Mã Lai và trên cả Thái Lan. Mai anh sẽ bay đi Thượng Hải...Hôm từ Hà Nội qua đây, trên máy bay thấy khá nhiều em sinh viên sang để vào năm học mới, cũng mừng cho các em ấy và cho đất nước mình sau này.. Nói chẳng phải đi đâu xa, cứ du học sang những nước lân cận như TQ, Thái, Singapore.. thì cũng tốt lắm rồi..
    Mừ em đang ở Mỹ làm sao mà hậu tạ được?
    Được vctr01 sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 05/09/2004
  9. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    To bouldergirl:
    Cảm ơn em rất nhiều, nhờ thông tin của em bên China Club mà anh "vẽ" được một chương trình khá hay để đưa khách hàng đi tham quan Bắc Kinh, nhờ thế mà kết hợp được một chuyến du lịch miễn phí và thực tập nói chuyện với người Trung Quốc với cái vốn tiếng Trung còm cõi của mình ... Anh đã sang Bắc Kinh được mấy ngày nay, ở khách sạn Phương Đông, gần Quảng trường Thiên An Môn. Qua đây mới thấy TQ phát triển thật là mạnh, hệ thống đường xá ở Bắc Kinh thật là tốt, có lẽ tốt hơn cả Mã Lai và trên cả Thái Lan. Mai anh sẽ bay đi Thượng Hải...Hôm từ Hà Nội qua đây, trên máy bay thấy khá nhiều em sinh viên sang để vào năm học mới, cũng mừng cho các em ấy và cho đất nước mình sau này.. Nói chẳng phải đi đâu xa, cứ du học sang những nước lân cận như TQ, Thái, Singapore.. thì cũng tốt lắm rồi..
    Mừ em đang ở Mỹ làm sao mà hậu tạ được?
    Được vctr01 sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 05/09/2004
  10. Sunrise_Sunset

    Sunrise_Sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cựu phó Tổng Thống Mỹ Al Gore cũng bị speeding ticket ở tiểu bang Oregon trong tháng 8 vừa qua. Nên nếu cô và những ai nếu có bị ticket gì gì đi nữa thì cũng đừng buồn nhé.
    *************************************
    September 3, 2004
    Video shows trooper is surprised by Al Gore



    PORTLAND, ORE. - One month ago Oregon State Trooper Eric Tholberg made another routine traffic stop, yet what Tholberg did not know at the time was the man behind the wheel would not be in the position of getting a speeding ticket if the presidential election had gone differently in 2000.
    Al Gore never had a chance to be president; so he stepped from the national spotlight back into normal American life, which includes speeding tickets.
    "The reason I''''''''m stopping you, is I checked your speed at 77 miles per hour," Tholberg said to the driver of a rental car. "Do you have any legal justification for going that fast today?"
    "Uh, no, I just didn''''''''t realize it''''''''d slipped up there," Gore said to the trooper who did not recognize him as the former vice president.
    On the police video, Trooper Tholberg can be seen walking back to his cruiser, then suddenly voices his surprise into the police radio after he takes a closer look at the driver''''''''s license he was just been handed.
    "No way!"
    Just to be sure, he heads back to the rental car for another look.
    "This name''''''''s just now kicking in to me. Are you the Al Gore I think you are?" asks Tholberg.
    "Yes, I am, Yeah." said Gore.
    "(Chuckle) alright. I''''''''ll be back," responds Tholberg.
    Back in his cruiser - Tholberg cuts the former vice president a break. He writes the ticket for 75 miles an hour instead of 77 because the price of the ticket goes up over 75 miles an hour.
    Tholberg told KATU he did that, not because Al Gore almost became the most powerful man in the world, but because he has given the same courtesy to other drivers.
    He then explained what Gore did not know about the sometimes-dangerous highway.
    "We have a lot of bad crashes on this highway," Tholberg warned. "You got thousand pound elk that will step out in front of you and at 77 miles per hour, it can get pretty ugly. So, we want to see you get there safe, sir."
    "I appreciate it officer," said Gore. "Thank you so much."
    After the conclusion of the conversation, the man who almost became president is seen heading for the Oregon coast, possibly thinking that he never would have been in the position of getting a ticket if things had turned out differently four years ago.
    vào link dưới đây để xem video
    http://www.katu.com/news/story.asp?ID=70792
    *****************************************
    September 2, 2004
    Al Gore pleads guilty to speeding, pays ticket




    Former Vice President Al Gore pleaded guilty for speeding when he drove a rented car to visit family on the coast, authorities said.
    Gore paid the $141 ticket for driving 75 miles per hour on Highway 26 in the northwest corner of the state. The speed limit is 55 in that area.
    Gore was issued the ticket on Aug. 3 at 12:37 p.m., said Lt. Dale Rutledge, spokesman for the Oregon State Police.
    The trooper who stopped Gore did not recognize him until he furnished his license. "He actually went back up and re-contacted (Gore), and asked him if he was who he thought he was, and said he was," said OSP Sgt. Andrew Merila. "Mr. Gore was very polite and courteous and understood."
    The trooper said Gore, who carried Oregon when he ran for president in 2000, was polite throughout the encounter.
    Gore paid the citation by mail to Clatsop County Circuit Court.
    Vào đây để xem cái ticket của ông Gore
    http://www.katu.com/news/story.asp?ID=70743
    Vào đây để xem cái ticket của ông Gore
    http://www.katu.com/news/images/story2004/040811gore_ticket.pdf
    Được sunrise_sunset sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 06/09/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này