1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gossip Club ( Câu lạc bộ tán gẫu, chit chat, post ảnh, làm quen)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 19/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bovien

    bovien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Net@ và các bạn ,
    Một người bạn đang làm việc trong một trung tâm khảo cứu khá lớn của Mỹ đã kể lại ...vào một ngày gần đây , một anh cả thộn thanh tra của "cục bảo vệ súc vật" (SPCA) ghé qua thăm ... Trung tâm này xài khỏang gần nửa triệu dô mỗi năm vào việc nuôi chuột dùng cho các phòng thí nghiệm . Viên thanh tra có lẽ mù chữ này sau đó đã viết lên một đề nghị (formal request) rằng cuộc sống của mấy chú chuột này buồn nản quá dù chúng nó đã hy sinh cả cuộc đời cho khoa học nên anh ta đề nghị từ gìờ trở đi bắt buộc mỗi ngày phải vặn nhạc cho chuột nghe, nhạc lọai Muzak (elevator music) và mua đồ chơi cho chúng chơi . Và phải đổi đồ chơi cho chúng nó hằng ngày . Câu chuyện này có thật 100% .
    Các bạn thử nghĩ xem trong trung tâm khảo cứu khoa học này có rất nhiều người đã thắng giải Nobel và nhiều khoa học gia nổi tiếng , nay 1 người làm việc cho nhà nước, ít học , nếu không nói là ngu si đần độn (pardon my language) đến nỗi đi viết 1 đề nghị ngu dốt đến như vậy , tuy nhiên nếu không thi hành có thể mất hết bao nhiêu triệu dollars tiền Grant năm tới và shut down cơ quan này ...
    1 vị bác sĩ (Nobel laureate ''97)sẽ đi lên DC nay mai để nói chuyện về vụ này với các giới chức có thẩm quyền . Có bạn nào đang làm trong các cơ quan research ở bên Mỹ nghe nói gì về những chuyện cười ra nước mắt tương tự không xin chia sẻ cùng bạn bè .
    Chúc các bạn 1 chiều vui !
    PS tông tông bush từ 4 năm nay vẫn đang cắt giảm rất nhiều các tiền nghiên cứu research về khoa học, bệnh họan mà bỏ tất cả tiền vào viêc làm thêm bom đạn
  2. bovien

    bovien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Net@ và các bạn ,
    Một người bạn đang làm việc trong một trung tâm khảo cứu khá lớn của Mỹ đã kể lại ...vào một ngày gần đây , một anh cả thộn thanh tra của "cục bảo vệ súc vật" (SPCA) ghé qua thăm ... Trung tâm này xài khỏang gần nửa triệu dô mỗi năm vào việc nuôi chuột dùng cho các phòng thí nghiệm . Viên thanh tra có lẽ mù chữ này sau đó đã viết lên một đề nghị (formal request) rằng cuộc sống của mấy chú chuột này buồn nản quá dù chúng nó đã hy sinh cả cuộc đời cho khoa học nên anh ta đề nghị từ gìờ trở đi bắt buộc mỗi ngày phải vặn nhạc cho chuột nghe, nhạc lọai Muzak (elevator music) và mua đồ chơi cho chúng chơi . Và phải đổi đồ chơi cho chúng nó hằng ngày . Câu chuyện này có thật 100% .
    Các bạn thử nghĩ xem trong trung tâm khảo cứu khoa học này có rất nhiều người đã thắng giải Nobel và nhiều khoa học gia nổi tiếng , nay 1 người làm việc cho nhà nước, ít học , nếu không nói là ngu si đần độn (pardon my language) đến nỗi đi viết 1 đề nghị ngu dốt đến như vậy , tuy nhiên nếu không thi hành có thể mất hết bao nhiêu triệu dollars tiền Grant năm tới và shut down cơ quan này ...
    1 vị bác sĩ (Nobel laureate ''97)sẽ đi lên DC nay mai để nói chuyện về vụ này với các giới chức có thẩm quyền . Có bạn nào đang làm trong các cơ quan research ở bên Mỹ nghe nói gì về những chuyện cười ra nước mắt tương tự không xin chia sẻ cùng bạn bè .
    Chúc các bạn 1 chiều vui !
    PS tông tông bush từ 4 năm nay vẫn đang cắt giảm rất nhiều các tiền nghiên cứu research về khoa học, bệnh họan mà bỏ tất cả tiền vào viêc làm thêm bom đạn
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO YOU, AP!
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO YOU, AP!
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Net thật là nhiều nghe. Hôm cuối tuần rồi nhân dịp DOB của mình các bạn học chung với mình (trong đó có nhiều bạn hát Karaoke rất là hay) về nhà mình hát hò cho đến gần 3 giờ sáng. Gần về khuya các bạn hát nhạc cách mạng (Bác Vẫn Cùng Chúng Cháu Hành Quân, Cô Gái Đi Tải Đạn, Lên Đàng, etc) vui quá trời cười muốn bể bụng luôn.
    Tiếc là hôm đó mình không chụp ảnh lên cho các bạn xem. Cám ơn Net đã post message này lên nghe. It is very nice to work with Net in this forum.
    Được analyst sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 10/11/2004
  6. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Net thật là nhiều nghe. Hôm cuối tuần rồi nhân dịp DOB của mình các bạn học chung với mình (trong đó có nhiều bạn hát Karaoke rất là hay) về nhà mình hát hò cho đến gần 3 giờ sáng. Gần về khuya các bạn hát nhạc cách mạng (Bác Vẫn Cùng Chúng Cháu Hành Quân, Cô Gái Đi Tải Đạn, Lên Đàng, etc) vui quá trời cười muốn bể bụng luôn.
    Tiếc là hôm đó mình không chụp ảnh lên cho các bạn xem. Cám ơn Net đã post message này lên nghe. It is very nice to work with Net in this forum.
    Được analyst sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 10/11/2004
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Happy Belated Birthday to Analyst !! !​
  8. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Happy Belated Birthday to Analyst !! !​
  9. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, bác AP sung sướng quá..... Sao sinh nhật tui mấy bữa trước không ai nói happy birthday. Bác Net nhá, bác Mèo nhá, làm mod nhá mà discriminate nhá
    Bác AP, thông báo là bạn tri kỷ Yến của bác không có thiên vị bác đâu. Bạn í còn nói tại bác già rồi nên tính tình mới hơi gàn như thế (tạm dịch nôm na là như vậy vì H ko nhớ nguyên văn )
    À quên, happy birthday bác AP
    Được hanna sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 10/11/2004
  10. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, bác AP sung sướng quá..... Sao sinh nhật tui mấy bữa trước không ai nói happy birthday. Bác Net nhá, bác Mèo nhá, làm mod nhá mà discriminate nhá
    Bác AP, thông báo là bạn tri kỷ Yến của bác không có thiên vị bác đâu. Bạn í còn nói tại bác già rồi nên tính tình mới hơi gàn như thế (tạm dịch nôm na là như vậy vì H ko nhớ nguyên văn )
    À quên, happy birthday bác AP
    Được hanna sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 10/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này