1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GOSSIP - Một chuyện có thật!!! (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lamthanh_hn, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    GOSSIP - Một chuyện có thật!!! (*)

    Nếu lời bạn nói là một trò chơi, liệu bạn có chơi không?
    Nếu lời bạn nói là một thứ ma tuý, liệu bạn có bị nghiện không?
    Nếu lời bạn nói là một khẩu súng, liệu bạn có bóp cò không?

    GOSSIP có thể cho bạn một câu trả lời.



    Năm sản xuất 2000

    Đạo diễn Davis Guggenheim

    Kịch bản Gregory Poirier

    Diễn viên chính
    - James Marsden .... Derrick Webb
    - Lena Headey .... Cathy Jones
    - Norman Reedus .... Travis
    - Kate Hudson .... Naomi Preston
    - Joshua Jackson .... Beau Edson

    Nhìn vào bảng cast, bạn cũng có thể nói ngay đây là một phim tuổi teen. Chính xác! Gossip lấy bối cảnh giảng đường đại học và đời sống của giới sinh viên. Và tất nhiên, chuyện đồn đãi là một phần trong cuộc sống của những người trẻ luôn háo hức đón nhận mọi thông tin mà họ có thể có được.

    Derrick, Cathy và Travis là một nhóm 03 người thân thiết, cùng chung chuyên ngành báo chí và chung cả căn hộ. Đời sinh viên của họ trôi đi cùng những bài giảng trên lớp và những buổi tụ tập nơi quán bar. Cho đến một ngày, cả nhóm nhận làm một bài nghiên cứu về những hậu quả của tin đồn. Cách họ tiến hành sẽ là phao ra một tin đồn, lan truyền nó đi, xem nó phát triển tới đâu và ghi nhận những hậu quả có thể có.

    Có vẻ ngẫu nhiên, Derrick lựa chọn đối tượng cho nghiên cứu này là Naomi Preston - một tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng toàn trường với phương châm gìn giữ sự trong trắng của bản thân cho tới ngày cưới. Nhóm 03 người đã đụng độ với Naomi và bạn trai Beau tại quán sinh viên vào một tối. Rồi Naomi say khướt và không còn biết Beau có vượt qua lằn ranh hay không. Chỉ có một người chứng kiến là Derrick.

    Đối tượng đã có, câu chuyện cũng đã có. Derrick, Cathy và Travis chỉ còn việc đi rỉ tai với mọi người, không quên kèm theo lời nhắn "Đừng nói cho ai biết nhé!". Thế là với tốc độ sao xẹt, câu chuyện xấu xa loang ra khắp khu trường đẹp đẽ của họ. Đầu tiên chỉ là "tôi nghe nói rằng...", dần dần phát triển đến "có người chứng kiến..." rồi "hắn đã làm vậy..." - ai ai cũng bắt đầu nghĩ đó là một chuyện có thật, kể cả Naomi. Nhóm 03 người thì vui sướng khi thấy nghiên cứu triển khai rất thuận lợi.

    Sự việc trở nên rắc rối khi Naomi đi gặp cảnh sát và tố cáo cô bị cưỡng bức. Beau bị tạm giữ để thẩm vấn. Cathy bắt đầu lo lắng chuyện họ làm đã đi quá xa, nhưng Derrick và Travis vẫn bình chân như vại. Với quyết tâm sửa chữa mọi việc trước khi quá muộn, Cathy đã phải tìm đến sự giúp đỡ của cảnh sát, của giáo sư môn chuyên ngành cũng như cả Naomi. Và cô đã khám phá ra một sự thật - một sự thật theo đúng nghĩa của nó, không phải như cái sự thật mà cô và các bạn đã dựng đứng lên. Cũng như thấm thía hơn điều này: Những tin đồn, những chuyện ngồi lê đôi mách có thể làm bạn thích thú đấy, nhưng chúng cũng có thể "chơi" lại bạn bất cứ lúc nào.

    ==================================

    Gossip có một khởi đầu khá ấn tượng. Trong thời đại này, con người sẽ phải chọn lọc thông tin như thế nào khi mà từng giờ, từng phút các phương tiện thông tin đại chúng cứ rót vào tai, đập vào mắt họ không biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển. Cái nào là sự thật, cái nào là tin đồn, cái nào là sản phẩm của việc "buôn dưa lê" - đó chính là câu hỏi. Phải tỉnh táo, nếu không vô tình chính chúng ta đã góp phần cho ra đời một số sự thật nào đó.

    Phim có tình huống khá lắt léo, tuy nhiên cách giải quyết của phim làm giảm hẳn giá trị của bài học phim muốn đưa ra. Và những chi tiết về việc tạo tình huống giả để thủ phạm phải nói ra sự thật không thuyết phục (cũng do cái kết dở). Chính vì vậy, giống như các phim cho tuổi teen khác, Gossip chỉ được khán giả trẻ thích thú (trên Yahoo, họ cho phim này điểm A-) còn giới phê bình xếp nó vào loại trung bình hơi yếu.

    Bản thân tớ cho Gossip 3.5/5, một phần vì không phải phim teen nào cũng gắn được một câu chuyện đạo đức nào đó vào, phần nữa vì có Kate Hudson () xinh quá trời luôn. Và khi xem đoạn tin vịt được tung ra, tớ lại nhớ đến Một chuyện có thật của Andersen, đến là buồn cười. Thêm một điểm cộng cho nhạc phim: bài "Our Lips are Sealed" của Poe.

    Kết luận Nếu bạn trẻ, và lại là fan của Kate nữa, bạn sẽ thích phim này. Còn không cũng cứ thử đi, biết đâu bạn còn cho Gossip điểm A+ [j/k].





    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you

    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 23/09/2003
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vài thông tin khác về phim này:
    Thể loại Drama / Thriller
    Tagline It can turn you on, or turn on you.
    MPAA Rated R for ***ual content including language, and for brief violence.
    Runtime 90 min
    Còn đây là ảnh
    Bộ ba phao tin nhảm

    Hai nạn nhân
    Còn đây là một poster khác
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hic, trong phim này ảnh Kate được so sánh với hình thần Venus trong bức tranh thần Venus sinh ra từ một con trai giữa biển khơi. Phải công nhận trông Kate cứ như thần Venus thật! Đẹp tuyệt. Có lẽ còn đẹp hơn hình thật ngoài đời!
  4. beeminh

    beeminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    0
    Ban cho hoi Gossip co bán o dau, minh dang muon mua DVD nhg tim mai ma chang thay,
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 13/04/2004
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Lần trước tớ mua được đĩa này trong Chợ Giời, cái hàng mà có chi nhánh ở phố Huế nữa ấy, lão chủ được các bạn tả là có gương mặt giống Lord Farquaad trong Shrek (hehehe...).
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Chú ý tên là Bình, cửa hàng Bình-Yến trong chợ hoặc là 313 phố Huế (khó để xe, phải dắt vào nhà)
    Lâm thanh nói xấu chú tớ nhé...
  7. beeminh

    beeminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    0
    hic, hom nay to vua ra dung cua hang nay hoi, nguoi ta con bao chua nghe ten phim nay lan nao.
  8. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Trời, tớ có gặp chủ cửa hàng bao giờ đâu mà biết, tại có bạn nói trông chú đó giống nhân vật đó, hehehe...
    To beeminh: bạn hỏi vậy làm sao người bán hàng nhớ được, phải lục thôi. Lần trước tớ qua thấy vẫn còn mà. Đĩa này rất hay là có đủ phần Bonus nhé, bạn kiếm lại xem.
    Công nhận Kate đáng yêu khủng khiếp, đúng kiểu tiểu thư con nhà giàu. Chả trách mấy anh giai trong phim mê mệt, còn mang đầu em này ghép với ảnh thần Vệ nữ - nhưng đúng là đẹp thật.
  9. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích Kate Hudson, phải mua film này mới được, nhưng sao trong phim này trông Kate không xinh bằng phim "How to lose a guy in 10 days" nhỉ?
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Đấy là trong hình thế thôi, chị TinyChick ạ. Trong phim Kate đẹp tuyệt luôn! Lần đầu tiên em thấy Kate là trogn phim này - phải nói là cực choáng luôn. Về sau xem các phim khác Kate đóng trên HBO (như Almost Famous) vẫn không thể có được ấn tượng như thế nữa. Cái ấn tượng đó giống như là "cô gái đó, chứ không ai khác, chính là hiện thân của thần Venus".

Chia sẻ trang này