1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gót chân ASIN" !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi keomut84, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keomut84

    keomut84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gót chân ASIN" !

    Chào mọi người trong Literature club .Ở đây có ai có truyện "

    CLINTON MOFFATTS
    [/size=10]
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Truyện đó trong quyển Thần Thoại Hy Lạp tập 2 (bộ cũ) ấy. Nó ở trong đoạn nói về quả táo vàng dành cho người đẹp nhất và cuộc chiến tranh thành Troa.
    "... ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có can đảm để bước qua những ranh giới ấy"
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hay hơn cả là đọc trường ca Iliat và Odyxê

    Tequila sunrise

  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Bà má Achilles nhờ một số "ô dù " nên được đem đứa con của mình nhận vào hồ nước bất từ của địa ngục. nhưng do bà ta cầm chân và nắm gót nên chỗ này vẫn trần tục! đó là yếu điểm mà sau này là chí tử với Achilles.Trong một trận đánh nhau (cuộc chiến thành Troies) Achilles bị bắn vào gót chân và "đi củi".
    Tôi thì chỉ xem được một bức tranh về cái chết của Achilles thôi...Ít đọc thần thoại Hi -La lắm.

    Đối tửu đương ca
    Nhân sinh kỷ hà
    Thí như triêu lộ

  5. keomut84

    keomut84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Egoist nhiều.
    Học Không Yêu Yếu Dần Mà Chết

    Yêu Không Học Không Ngóc Được Đầu
  6. anhpq

    anhpq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thực ra Iliat va Odysee được Homer thể hiện qua tiểu thuyết của ông nên hay lên rất nhiều so với được kể trong thần thoại Hy Lạp. Cái tên Odysee là được gọi trong thần thoại La Mã chứ không phải là ở trong thần thoại Hy Lạp. Trong thần thoại Hy Lạp tên của anh ta là Uylit.
  7. ASIN

    ASIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đối tửu đương ca
    Nhân sinh kỷ hà
    Thí như triêu lộ
    Chà chà, you có câu gì mà nghe co vẻ hay hay như thế, you có thể dịch nghĩa một chút cho tôi biết với được không. Tôi chưa nghe câu này bao giờ, nhưng hình như cũng hơi hơi hiểu một chút. Cuộc đời ngắn ngủi lắm phải không? You có biết Trương tiến tửu của Lý Bạch không?
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Đối tửu đương ca
    Nhân sinh kỷ hà
    Thí như triêu lộ
    Chà chà, you có câu gì mà nghe co vẻ hay hay như thế, you có thể dịch nghĩa một chút cho tôi biết với được không. Tôi chưa nghe câu này bao giờ, nhưng hình như cũng hơi hơi hiểu một chút. Cuộc đời ngắn ngủi lắm phải không? You có biết Trương tiến tửu của Lý Bạch không?
    dịch là
    "trước chén rượu ta nên ca hát
    kiếp con người sống thác là bao
    ví như hạt móc(sương) sáng nào
    ngày qua sầu khổ biết bao nhiêu lần.."
    đây là một đoạn trong "đoản ca hành" của Tào A Man(Mạnh Đức).Về người này ngay cái tên đã là một nghịch lý (Tháo mà chẳng tiết tháo tý nào không chuyện lừa lọc nào không làm nhưng không bao giờ che dấu dã tâm của mình.chả sánh với lưu bị là đại đại tiểu nhân mà muốn làm quân tử- những muốn ăn tươi nuốt sống thiên hạ mà vờ đánh rơi đũa...".tất nhiên còn nhiều sự xấu xa khác...thế mà tào Tháo lại mất công viết bài này nói về nỗi hoài nhớ thằng Lưu Bị lưu Thịt...chả bõ công toi.
    Còn tương tiến tửu ư?
    "ngựa thiên lý áo ngàn vàng
    bảo con đem đổi lấy rượu tất
    ta cạn muôn đời sầu thế gian."
    hình như cũng có câu(tiếng hán)
    "trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu.
    cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu"....
    tôi không biết nhớ đúng không nữa???!Achilles mà thích VH đông phương ư?

    Đối tửu đương ca
    Nhân sinh kỷ hà
    Thí như triêu lộ

  9. lethuy

    lethuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    got chan áin ay a?
    co giong got chan minh ko vay ca
    mot bieu tuong qua hay ve con nguoi :chang co ai hoan hao ca.ho ma hoan hao cathi chan chetcac ban nhi.
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ. Bác Egoist kiếm đâu ra thơ của Tào Tháo thế.
    Ba cha con Tào Tháo (Tháo, Phi, Thực) đều là các nhà thơ lớn thời Tam Quốc. Tớ thấy Nguyễn Hiến Lê bảo thơ Tào Tháo hào sảng, trầm hùng như cuộc đời chinh chiến của ông, thơ Tào Phi có cái sang trọng của bậc vương giả, còn thơ Tào Thực thì phong lưu, nho nhã.
    Trong Tam Quốc nhớ có bài hát của Tào Tháo trên sông Trường Giang trước trận Xích Bích, bài Vịnh con quạ thì phải. Hát xong bài này, Tào Tháo phóng giáo đâm chết người chê là bài hát gở. Bài này tớ thấy cũng hay, tuy hơi có vẻ tự mãn.
    Bác Egoist có thể post một số thơ của Tào Tháo lên không?.
    Buồn cười, ngày xưa thì tớ ghét cay ghét đắng Tào Tháo nhưng giờ lại thấy người như Tào Tháo mới xứng đáng được gọi là minh quân, là một vị vua lý tưởng của nước Trung Hoa thời phong kiến.

    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện

Chia sẻ trang này