1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gót chân ASIN" !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi keomut84, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    Trong Tam Quốc nhớ có bài hát của Tào Tháo trên sông Trường Giang trước trận Xích Bích, bài Vịnh con quạ thì phải. Hát xong bài này, Tào Tháo phóng giáo đâm chết người chê là bài hát gở. Bài này tớ thấy cũng hay, tuy hơi có vẻ tự mãn.------> chinh là bài "đoản ca hành" này đây!
    Trong bài này có câu tạm dịch là "quạ bay về nam-lượn quanh ba vòng-không cây nào đậu".Nhân vì đọc câu này mà người chuyên bộ nhạc lễ của tào tháo đã chê bai(vì mang quá nhiều điềm gở)...
    Bác Egoist có thể post một số thơ của Tào Tháo lên không?.<------Bây giờ tui chả còn rãnh rỗi như ngày xưa nữa nên việc này thật là khó...Hồi trước tui đọc trong cuốn lịch sử văn học Trung Hoa.Hình như chỉ có in mỗi bài đó
    Buồn cười, ngày xưa thì tớ ghét cay ghét đắng Tào Tháo nhưng giờ lại thấy người như Tào Tháo mới xứng đáng được gọi là minh quân, là một vị vua lý tưởng của nước Trung Hoa thời phong kiến.<-----con người của thời đại "trong thời bình là tôi trung, trong thời loạn là gian hùng"
    nếu thích tam quốc thì phải biết Kim Thánh Thán chứ?
    đọc tam quốc, Thuỷ hử mà không nghe họ kim bình thì....uổng thật.
    Nhớ những đoạn thế này:
    "Đào khiêm muốn nhường Từ Châu cho Lưu Bị, nhưng hắn ta không nhận<---nhìn qua thì thấy họ lưu quả nhân nghĩa nhưng thật ra thì một là hắn sợ miệng đời thứ hai là hắn là tên nhu nhược.Đến khi nguy cấp thì hắn cũng ăn cướp Từ Châu mà ! thật là không bằng cả Trương phi vì ghét khâm sai mà có thế ra tay trừ hại ,bản tính ngay thẳng thật đáng khen(cái thằng lưu bị này chả khác mấy thằng tổ Lưu Bang nhà nó về sự thâm hiểm).chả hiểu sao hai ông tướng Quan ,Trương có thể phò cái thằng như vậy
    ....

    Đối tửu đương ca
    Nhân sinh kỷ hà
    Thí như triêu lộ

  2. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cháu kết nhất cái gọi là ba mươi ba lúc vui của họ Kim. Nhưng chỉ tiếc một điều chưa đọc bài bình nào của Kim Thánh Thán cả bác ạ, bác Egoist có vui thì post luôn hộ cái đó đi cho anh em đọc với đi bác. Cháu nhớ có lần được đọc một bài bình về Tam Quốc của một ông nào đấy cháu không nhớ tên trong cái tạp chí văn học nước ngoài, thế mà bây giờ chẳng biết là ở số nào nữa. Đọc phê lắm!
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  3. dark_konda_new

    dark_konda_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    SAO CAC BAC DOC TAM QUOC MA CU NHAC DEN TAO THAO LIEN TUC VAY.DANH RANG TAO THAO CUNG LA MOT NHA QUAN SU CO TAI DAY NHUNG CAC BAC CO BIET LA TAO THAO DA GIET BAO NHIEU NGUOI CHI VI GHANH GHET HO KHONG :DUONG TU CHANG HAN.MA NHAN VAT TRUNG TAM XUYEN SUOT TAM QUOC LA GIA CAT LUONG CO MA .CAC BAC CO THE CHO TOI VAI CAU BINH LUAN VE GIA CAT LUNG DUOC KHONG.
  4. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hừm , còn tôi thì tưởng các bác vẫn say sưa với cái gót chân của ASIN.....nên mạng có chạy chậm vẫn cố chui vào nghe ngóng , còn gì tiếp không nói tiêp đi các bác !!!
    Thoa
  5. keomut84

    keomut84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ừa ! miss Le Thoa nói chí phỏ đó.Ai đời fỏum của người ta đang bàn về gót chân Asin mà mấy người kia lại vác cả tào tháo lên..that không còn gì để nói dzới các dzị nữa.
    Đề nghị típ tục bàn về gót chân ASIN đi
    Học Không Yêu Yếu Dần Mà Chết

    Yêu Không Học Không Ngóc Được Đầu
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Có ai post được truyện về cuộc chiến thành Troy không?Mới xem phim xong,giờ muốn đọc truyện đó quá
  7. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, tớ đọc truyện thì lại thấy khác. Lợi dụng lúc ông bố đang nằm ngủ, bà mẹ đem con đi nung lửa (lửa thần, cho mình đồng da sắt mà) bằng cách cầm ở 2 gót chân để cho vào lò . Ông bố bất thình lình tỉnh dậy, thấy thế tưởng là mẹ muốn hại con nên xửng cồ lên, thế là bà mẹ phải ngưng cái trò "luyện thép" này lại. Do vậy Asin có 2 điểm yếu (chứ không phải yếu điểm ) là 2 gót chân này.
    Còn về lai lich chú Asin thi như thế này. Có 1 nữ thần đẹp lắm (tớ không nhớ tên, chỉ nhớ là đẹp thôi). Bác Zeus nhà ta thèm lắm, định tòm tem nhưng cô này có 1 lời nguyền là sẽ đẻ ra đứa con mạnh hơn ông bố. Zeus đánh bại cha mình để cướp ngôi nên cũng sợ chuyện này sảy ra với mình nên đành đem cô này gả cho 1 vị anh hùng (người trần mắt thịt) tên là Pelé (cha này thì tớ nhớ tên vì trùng với tên vua bóng đá mà). Asin là con của cặp vợ chồng này. Mẹ Asin là thần nên biết về lời nguyền là Asin sẽ tử trận tại thành Troy nên mới bày trò luyện thép nhằm cố cứu vãn tình thế.
    Sau đấy Asin được nuôi dưỡng trong môii trường cách biệt để co thể tránh được cuộc chiến thành Troa. Quân Hy lạp thi biết chỉ có Asin mới đem lại chiến thắng cho mình nên tìm cách tiếp cận nhung bị bà mẹ ngăn cản. Sau dấy Oddissey (Uyn-phơ-lit), người thông thái nhất Hy lạp (chuyện về tay này còn ly kỳ gấp mấy chuyện về Asin )mới nghĩ ra cách giả vờ mang quân tấn công nơi Asin ở. Nghe thấy đánh nhau, Asin máu lên chạy ra. Đôi bên lúc đó mới gặp được nhau. Phía Hy lạp mời đi đánh nhau va Asin đồng ý ngay.
    Diễn biến cuôc chiến thành Troa thi mọi người chắc cung xem phim rồi (mặc dù phim và chuyện cũng không hoàn toàn giông nhau).
    Tớ đọc Thần thoại Hy Lap lâu lắm rồi (bản của NXB Văn Học, hơi vắn tắt 1 chút nhưng khá hay). Tớ khoái Hercules hơn Asin (tính thần thánh cao hơn ). Sau này nghĩ kỹ 1 chút thì thich Oddissey nhất (cha này văn võ song toàn hơn cả)

Chia sẻ trang này