1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gót chân đời

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ngoc_nam, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Gót chân đời

    Tản mạn quán cóc

    Bàn một chiếc
    Ghế một đôi
    Chén chén vàng óng ả
    Trà đàm một đôi câu

    Thơ.

    Anh làm thơ
    Hay thơ làm anh?
    Anh làm lời
    Hay lời làm anh?

    Hoạ.

    Anh vẽ tranh
    Hay tranh vẽ anh?
    Anh quệt màu
    Hay màu quệt anh?

    Nhạc.

    Anh nhả những nốt thăng trầm
    Hay những thăng trầm rót vào anh?
    Anh xối những bi ca hoan lạc
    Hay những bi ca hoan lạc xối vào anh?

    Luận.

    Anh và tôi
    Ngồi và uống
    Phù phiếm long đong
    Đời là thật hay thật là đời?
  2. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Nàng tiên mắt lé
    Có một nàng tiên mắt lé
    Nhìn cuộc đời với hai chữ xẻ làm đôi
    Mới hiểu tình đầu là hai tiếng xa xôi
    Biết đắng cay biết mỗi người mỗi ngả.
    Đừng rũ bỏ đôi cánh hồng ngạo nghễ
    Nghĩ về mưa như giấc mộng xuân thì
    Đời chưa hẳn toàn cay với đắng
    Buồn và vui xen giữa tháng cùng ngày.
  3. Star_Sun

    Star_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    HOÀNG TỬ MẮT XẾCH
    Trong mơ em gặp anh - hoàng tử
    Sống cung điện nguy nga thư thái
    Ngày tháng ung dung và tự tại
    Những buồn vui chẳng chia sẻ cùng ai
    Một ngày kia chàng gặp nàng tiên lé
    Chàng nhìn đời qua mắt xếch đăm đăm
    Tưởng tim chàng hóa đá lạnh căm
    Nào ngờ đâu trái tim hồng tan đá
    Chàng -nàng gặp nhau âm thầm lặng lẽ
    Biết làm sao khi đời hai ngã rẽ
    Trái tim chàng như thủy tinh vụn vỡ
    Tình ảo ảnh nên hóa kiếp bay xa...
    Được Star_Sun sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 18/10/2006
    Được Star_Sun sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 19/10/2006
  4. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì mắt xếch. Có lẽ nàng tiên mắt lé đi cùng hoàng tử mắt xếch thì hợp...
    Được ngoc_nam sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 17/10/2006
  5. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Sao Biển.
    Em và Anh...
    Lặng lẽ sóng đôi
    Bóng trải dài trên cát
    Chiều vàng.
    Hoàng hôn chạy trốn
    Những đám mây đủ hình thù kỳ lạ
    Có lâu đài
    Có anh, em
    Có cát.
    Trăng ngoi lên mặt biển
    Đùa giỡn
    Sóng cồn
    Bờ...
    Anh và em...
    Viết tên nhau trên cát
    Nhạt nhoà..đẫm nước...mặn đắng môi.
    Dưới lớp cát vàng mịn ấy
    Những đôi mắt nhỏ nhìn nhau
    Âu yếm lạ kỳ
    Sao biển li ti...
    Sao tình bát ngát?.
  6. Star_Sun

    Star_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Biển dập dìu con sóng
    Như nuốt chửng không gian
    Trôi theo giữa gian nan
    Anh dìu em vượt sóng
    Nước biển ùa mặn môi
    Ngụp lặn giữa biển khơi
    Hôn em trên bờ môi
    Mênh mông tình khao khát
    Ôi "sao tình" bát ngát
    Hai mái đầu chụm lại
    Bóng cả hai đổ dài
    In trên cát lung linh
    Sóng biển tung trắng xóa
    Dạt dào khúc tình si
    Sao biển nhỏ li ti
    Ru tình ta mộng mị...
    Được Star_Sun sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 18/10/2006
  7. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Thời gian.
    Tháng chín vương
    Tàn hương sen hạ
    Gió nồng...
    Đón cốm vòng sang.
    Bảng lảng trôi...
    Tháng chín thương
    Cúc ven đường...
    Xơ xác...
    Heo may.
    Tháng chín bùi ngùi
    Lệ thẳm sâu
    Hương sữa úa màu...
    Qua mau.
    Khúc giao mùa
    Lặng lẽ..
  8. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Cảm tác đọc Lê Thường Nhiên
    Hò ơ dòng sông áo trắng
    Trẩy hội nam thiên chiều giăng lên
    Lối vào động thất phênh vênh
    Phân vân dòng nước hớ hênh đôi tà
    Chênh vênh gặp "cụ" - sư già
    Hỏi con chim sáo giã nhà đi tu
    Mấy chùa đọng lại mù u?
    Để thương áo trắng mộng du bụi trần
    Trần ai hồng phấn tương tư
    Nghé thăm cửa phận phù hư kiếp đào
    Rằng sự thế - nào? - chiêm bao?
    Đạo đời vô - ngã, bên nào cũng "như".
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    ngoc_nam viết rằng:
    Tháng chín bùi ngùi
    Lệ thẳm sâu
    Hương sữa úa màu...
    Qua mau.
    Khúc giao mùa
    Lặng lẽ..
    ..............................
    DỰ CẢM
    Tôi dự cảm ngày Hà Nội ngủ đông
    Mùa thay áo gội sạch màu hoa sữa
    Nhìn sáu mặt xúc xắc đời chất chứa
    Ngửa mặt nào cũng thấy phân vân
    Có một ngày tôi sẽ xa Hà Nội- bâng khuâng
    Có ai gửi hương Nhà Thờ đêm trở gió
    Câu thơ cũ như bậc thềm rêu phủ
    Ai đi về mà tay vắng bàn tay
    Tôi ngỡ ngàng trong giấc chập chờn say
    Hương hoa sữa theo tôi đi khắp chốn
    Ngày Hà Nội trở mình đi ngủ sớm
    Thoảng mùi hương em trong hoa sữa vừa rơi
    Mùa nối mùa, tôi đi với bóng em bên đời...?
  10. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Hoa cúc trắng
    Hoa cúc trắng
    Tình đầu ngọt - đắng?
    Còn lại hoang vắng
    Riêng anh.
    Hoa cúc trắng
    Cười nhạo nắng
    Rớt rơi...
    U buồn.
    Tặng em đó, cả trời hoa cúc trắng
    Hoa quanh ta
    Quanh em
    Niềm riêng giấu kín.
    Xin em hãy cười.

Chia sẻ trang này