1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gót chân đời

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ngoc_nam, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị :
    Vòng tay chưa xiết
    Trọn ngày liêu trai
    vì chưa xiết được nên cứ vật vờ như bóng ma hihihi cấm
  2. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Nếu thay từ Em bằng MM_Ngọc, có lẽ sẽ hợp lý hơn với "liêu trai" đó kakaka.
    Tạ liêu trai nè!
    Gái Trần Gian Hư


    Em vừa xinh, ngón tay xinh
    Miệng môi mắt mũi cũng xinh như mình
    Mà sao đối đáp linh tinh
    Dối cha dối mẹ dối mình như không
    Ở tây lại nói rằng đông
    Vui duyên cá nước phải chồng đấy ư
    Cũng không dám chắc là hư
    Ngẫm qua lại thế riêng tư mặc người
    Có điều nhếch miệng tự cuời
    Rõ đàng điếm!
    Ở quê!
    Người biết không?
    Chắc rằng nào biết nào thông
    Tối ngày bán mặt bán mông cho trời (*)
    Hỏi thì cũng biết là lời
    Nào hay thật giả ở đời dối gian
    Đứa con cứ mãi hoang đàng
    Sớm mà!
    Tỉnh mộng ngỡ ngàng **** hoa?
    Liệu thân đừng dại ba toa
    Có ngày!
    Vương tục còn ra nỗi gì?
    Nhớ chưa!
    Phải bỏ sân si
    Chín phương lỡ dở nhu mỳ một phen.!

    (*) Tục

  3. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Và...Thời gian!
    Cửa mở và gió lùa
    Đông tàn và mùa sang
    Cây và cối mơ màng
    Xuân tươi và rực rỡ.
    Thiếu nữ chừng đang thở
    Phập phồng nét hương quê
    Áo hai tà tím huế
    Xanh xanh dải giang hà.
    Ngõ nhỏ ánh trăng tà
    Trên cao điểm ngàn sao
    Lãng tử đêm hanh hao
    Về qua hè vắng lặng.
    Nghe như lòng trĩu nặng
    Hồ thỉ nợ tang bồng
    Lấp loáng những bóng hồng
    Trải nghìn năm tiền kiếp.

  4. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Tiễn Biệt!

    Lạnh rồi đấy nhé anh yêu
    Đi xa nhớ khoác áo phiêu diêu bồng
    Để nhớ môi mắt em hồng
    Rực trong ánh lửa rượu nồng đêm qua
    Nhớ nghe anh lúc chia xa
    Đường đi xin chớ nhìn hoa mơ màng
    Để bình yên chốn thôn làng
    Yêu anh tròn trịa trăng vàng sớm nay!

  5. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Hai Chục Ngàn!
    Sáng sáng đút túi hai chục ngàn
    Điểm tâm mười ngàn
    Cafe năm ngàn
    Thuốc phần còn lại.
    Trưa ăn cơm với anh em
    Quỹ đóng từ đầu tháng chẳng phải lo lắng chuyện đói khát
    Xúc miệng bằng nước đóng chai tinh khiết
    Cả thùng mỗi sáng được chở tới
    Chiều thừa thãi
    Lại phải chở đi.
    Cứ vậy
    Hết giờ làm việc là
    Vội vã lên xe chạy một mạch về nhà
    Với vợ!
    Vì!
    Không còn đi đâu
    Từ khi
    Cuối tháng đưa lương về cho vợ

    Nhận lại đều đều
    Mỗi sáng.
    Hai chục ngàn!
    Hỏi thế có bất tiện chăng?
    Có!
    Mà cũng chẳng có gì!
    Hai chục ngàn!
    Đủ-Thiếu-Biết-Đâu !

  6. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Hương Xuân!
    Trải dài trên con phố vắng
    Xưa và nay
    Mỗi một mùa
    Trầm lắng
    Hương xuân tràn về thầm lặng.
    Như em
    Đếm thời gian chảy nặng mi mày
    Cả những đêm và ngày
    Chầm chậm lãng du trên đốt ngón tay
    Sắc hương cũ cứ loay hoay.
    Tìm mải miết
    Cho sức tàn lực kiệt
    Hơi thở mùa đông oan nghiệt
    Đã chết từ khi mùa thu bắt đầu xoè cánh.
    Và mùa thu cũng xanh xao
    Khi hạ cất tiếng khóc chào đời
    Trong chiếc nôi mùa xuân sơ khởi
    Hiển hiện nơi đây.
    Mỗi một loài hoa thơ ngây
    Báo hiệu một vận mệnh
    Bắt đầu
    Và kết thúc
    Những chuyến phiêu lưu đầy tham cuồng thống tuyệt.
    Mặt trời và bóng nguyệt
    Hát khúc giao hoan vĩ đại của thiên nhiên.
    Xuân đã về
    Khi ta ngửi thấy mùi xạ hương ngai ngái
    Từ thân thể tuyệt mỹ của em.
    Mùa xuân bất tận!

  7. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Vay Thương !
    Nhìn ngắm đường phố đông vui
    Xe người qua lại ngậm ngùi
    Xót hình nhân còn tê tái
    Vay thương mê dại hồn hoang.
    Mơ chiều nắng chín đỏ vàng
    Kiệu qua ngõ hạnh cao sang
    Cô sầu in vành vạnh bóng
    Trăng tà thả cuội ăn năn.

  8. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    KHÓC MƯỚN
    Đừng khóc nữa anh bạn của tôi
    Nàng cũng đã đi rồi
    Giận nhau làm chi chiều không tàn trăng sớm
    Đừng để bụng những "dào ôi"
    Hãy đứng vững lên anh bạn của tôi
    Đừng để người ta thấy nước mắt anh rơi
    theo gót chân nàng để lại
    Đừng nghĩ mưa là ngày buồn tê tái
    Hãy nhếch môi cười ngạo
    kệ bạc bẽo ở đời...
    Ta nghĩ rồi nàng ấy sẽ nhớ anh thôi
    Bởi ta cũng là một thằng đàn ông
    nhưng không thể làm được cho người ta yêu như những điều anh đã làm cho nàng ấy
    Rồi đời nàng sẽ quanh co như những triền dốc khấc khô
    và những hình nam nhân bằng giấy
    Bởi những vẩn vơ so sánh của nàng
    Có lẽ ta sai
    bởi cảm xúc nên được chở tang
    Bởi hôm nay
    Ta lại muốn khóc cho anh
    Về những điều đáng. Hay không đáng?
    Vậy
    Hãy thản nhiên cảm xúc
    Hãy để những giọt nước mắt rơi đi
    Nếu nó trực trào
    Đừng nghĩ đáng hay không đáng...​
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Bùi Giáng có cả một đạo quân đệ tử . Chắc dưới suối vàng ông vui mừng lắm lắm .Mùa thơ của ông đang nở hoa kết trái nhỉ hihihi
    Ta buồn hiu hắt long đong
    Tại sao thế nhỉ nàng không ngoái nhìn
    Lưng tựa cột .Hồn lên tiên
    Tim rung hổn hển ưu phiền lắt lay
    Ô hay là cái tình này
    Kiếp xưa có lẽ rất hay ngạo đời
    Nên nay than thở vang trời
    Mà nào nàng có đoái lời xót xa ( bó xôi .cơm )
    Ta đâu ở chốn " ta bà " ( học được một câu nhé )
    Vẫn hằng cầu nguyện thiên hà hữu duyên
    Phải chi là bậc thánh hiền
    Chắp tay giữa ngực - ngồi thiền trăm năm ( để thành tinh luôn )

    ( hihihi giỡn chút nhé - không được đấy
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 03/01/2007
  10. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em là cái tăm
    Anh ngồi anh ngậm như câm cả ngày​
    Thế thôi. Khỏi phải ví von nhiều.

Chia sẻ trang này