1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gót chân đời

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ngoc_nam, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    U nùng thời khí tự thiên nhiên
    Bạo khí xưa nay hiển hiện tiền
    Xuân thu khí phách hoàn luân chuyển
    Ngạo khí đông lai - Vô sở quy.
  2. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Xe bay bụi cuốn vọng trầm kha
    Ô truy mỏi mệt tấm thân già
    Ô giang gọt rũa hờn tuế nguyệt
    Một đêm bi ca ngược giang hà.
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ơi Ngọc Nam, hỡi Ngọc Nam
    Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây
    Pó tay với thơ ông. Nuốt mãi đíu được...
  4. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Ai kêu nàng nuốt mà kêu la rầm trời vậy chứ, lấy chày lấy cối ra mà giã chứ.
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Giã thì thiếp thương chàng lắm. Thiếp nào nỡ...
    Chàng thân thư sinh áo vải mà.
  6. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Thương gì áo lạnh một manh
    Đông về không đủ ấm lành một hơi
    Sương còn chưa kịp vẽ vời
    Ánh bình minh đã buông lơi nắng vàng
    Mượn rượu đa tạ hồng nhan
    Nửa đêm dấu gót giữa đàng trầm luân.
    Cảm tạ nàng nhé !
  7. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Đêm một làn xe xé
    Đêm một ánh hồng hồng
    Lửa thiêng thao thức thức
    Cùng tận đáy đáy nồng.
    Gió qua miền tối sáng
    Mưa suốt cõi tiêu tương
    Hè ve kêu mắt phượng
    Đông giế rúc ngượng ngùng.
    Giữa hai hòn núi lũng
    Chênh chếch lạch đào xanh
    Ngày oi hơi mát lạnh
    Ngây ngất phút tiên bồng.

  8. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói rượu. Đắng lắm. Đặc biệt cái loại ở Cuối Ngõ ấy.
    Ồ say! Không phải rượu cay
    Bóng em trong rượu chân mày anh cau
    Ồ say! Không phải vì nhau
    Vì anh đã để đời nhàu gót em

    Hớ... Rượu đắng Cuối Ngõ. Người đắng đầu ngõ. Hi vọng sẽ có cuộc tái ngộ .
  9. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Chà..Cuối ngõ với đầu ngõ, đối nhau cứ chan chát ấy nhờ.
    Nàng hy vọng có cuộc tái ngộ, ừ được thôi, biết đâu lại thêm một lần Đắng trong men, Sầu trong ảnh, Loạn trong tình...
    Thân anh phận nứa trôi sông
    Thương em là gái bỏ chồng bữa mô
    Thảm cho thế sự điên rồ
    Ngọc trong đá ấy nam mô giữa trời
    Trầm luân thế sự đổi dời
    Phù hoa miệng lỡi ở đời lạ không
    Thét vang dội giữa trời đông
    Dây tơ một dải yếm hồng vụt bay
    Hết tiền giữa chợ giả say
    Ngây ngô cười nói sợ ngày nắng loang
  10. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Đời người đâu đâu cũng cất được tiếng ca
    Sáng ra ai ai cũng có ước vọng và hoan lạc.
    Bi đao ca !
    Người ở trong sáo
    Tình ở trong sáo
    Biết bao hỷ nộ ái ố, yêu hận tình thù...rồi cũng đến hồi kết.

Chia sẻ trang này