1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gót chân đời

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ngoc_nam, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Buồn...
    Gió buồn rót mật vào đêm
    Em buồn rót nhớ vào miền vắng anh
    Mây buồn cho nắng vàng hanh
    Anh buồn vì nỗi xuân xanh lỡ làng.
    Gửi lời tình ý dở dang
    Trót thương nhớ, trót rộn ràng, một khi
    Chưa thương yêu đã từ ly
    Chưa thoát tục, vẫn sân si, thói thường.
    Nửa đêm thức, rõ ẩm ương
    Nào đâu ai, biết vấn vương, thế nào
    Ậm ừ, gớm, chuyện tào lao
    Mộng phi thường, tưởng, chiêm bao rõ ràng.
    Đấy, anh chẳng dám, nói ngang
    Không yêu em, có các vàng, chẳng yêu
  2. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Ú ớ - Ra mơ
    Giữa đêm tiếng thét bật ra
    Rủa cô đơn/Kéo người xa/Trở về
    Ú ớ toát hột cơn mê
    Giật mình/ tỉnh mộng/ Bốn bề vắng tanh
    Đơn chăn chiếc gối năm canh
    Một vùng hơi ấm chạy quanh chỗ nằm
    Tơ vương là kiếp phận tằm
    Yêu trong câm lặng/ Đêm/ Nằm/ Thế thôi
  3. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ qua mau thôi!
    (Viết cho một đêm giật mình tỉnh giấc, chợt nhớ đến quặn thắt một tâm hồn.)

    Từ anh xẻ dọc chen ngang
    Giấu mùa băng lạnh xứ hàn rất xa
    Trăng nơi này chiếu vội qua
    Dõi tìm bóng nhạn hằng hà nẻo mây.
    Cuối mùa cơn gió heo may
    Lạnh
    Bàn tay lạnh những ngày vắng nhau
    Thôi đành thôi
    Biết rằng đau
    Ba năm
    Một phút qua mau ấy mà.
  4. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Điên nhớ...!
    Ngày uống trọn trăm vò nhung nhớ
    Đêm say mơ vạn vạn tư tình
    Những muốn/Điên quên trọn kiếp phù sinh
    Ôi thực tại/ Lạc giữa trần gian mê mải.

  5. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đây là một trong những thứ cảm xúc khiến chính mình rùng rợn
    Là đỉnh nhất.
    Còn đỉnh thế nào, mạnh ai nấy biết, nhể ?
  6. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Mặc ! Cảm tạ!

    Mong...!
    (Viết cho một nỗi niềm trực trào thương nhớ, khi nghe giọng nói từ phương xa vọng về, xao xuyến)
    Tiếng ai hòa giữa tiếng đêm
    Nghe như ấm áp êm đềm trào dâng
    Rượu không uống hồn lâng lâng
    Say say say chút bâng khuâng nghẹn lòng.
    Tiếng ai rất mảnh rất trong
    Như là ánh mắt chờ mong sớm chiều...

  7. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Mỗi lần nhìn lại con đường
    Hoang mang bốn biển vô thường tương lai
    Giật mình rớt hột một vài
    Nỗi đau tuyệt tận tuyền đài chưa tan
    Đa mang...
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    tho Ngocnam sao buon qua,huongnhu doc ma khong hieu duoc .Co cam giac so so nua!
    (Xin loi vi da tao spam trong topic cua ngocnam)
  9. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ngứa tay quá, cho tớ ké cái "một hình hài" vào đêy
  10. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    @ HuongNhu: Thơ vốn không khó hiểu, nhưng con người lại khó hiểu, bởi vậy thơ đương nhiên trở thành khó hiểu.
    @Mặc: Ngứa ngáy lắm rồi hả, quậy chút xíu đi, có thơ cho mọi người đọc là tốt đấy chứ.
    Tâm hoang mộng dại vô ngần
    Chắt chiu cam lộ riêng phần cỏ xanh
    Nâng cành hoa trắng riêng anh
    Khắc bia nhung nhớ buông mành trinh nguyên
    Đèn hương nghi ngút muộn phiền
    Từ nay phong ấn tuyệt đường miên du.

Chia sẻ trang này