1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gót chân đời

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ngoc_nam, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Xa như nỗi nhớ dấu lòng


    Em đến em lại đi
    Băng qua đồng chiều nhớ
    Mặc hồn tôi ở đợ
    Triền đê cỏ thêm xanh.
    Những cơn gió ngọt lành
    Tay lược vờn lên tóc
    Mưa xuân như ai khóc
    Vì xa hay vì đâu?.
    Tháng bảy vợ chồng ngâu
    Bắc nhịp cầu ô thước
    Run run bàn chân bước
    Hạnh phúc được mong chờ...

  2. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Chờ ...!
    Tôi chờ giữa giấc ngủ trưa
    Để lòng thao thức trọn mùa vắng em
    Gió đung đưa những bức rèm
    Trong khung cửa tối tèm lem nhớ về
    Tháng mười tát cạn u mê
    Sét đâu đổ xuống bốn bề đường xa
    Gặp nhau ánh mắt liếc qua
    Chút tơ vương ấy vừa xa vừa gần
    Gần như hiên rộng kề sân
    Xa như ước muốn riêng phần có nhau
    Tôi chờ em giữa mùa đau
    Đau hơi thở, Đau linh hồn, Thế thôi.

  3. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Từ trong quá khứ hiện ra
    Một niềm giả trá như là yêu tinh
    Ở đâu nguyên vẹn tình chung
    Hải hà sơn độ mông lung vô bì
    Trầm luân muôn vạn sân si
    Đáo đầu ngủ gục từ ly nhận về
    Nhục hề !
    Nhục hề!

  4. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm...!
    Cuối năm rồi may áo cưới đi em
    Để anh sắm cơi trầu sang dạm ngõ
    Tình đôi ta hai nhà đều đã tỏ
    Đợi chờ chi nhung nhớ nặng vai gầy.
    Cuối năm rồi em lại hẹn cuối năm
    Để anh ngóng thời gian trôi thật nhẹ
    Gió tháng ba lạnh buồn lên mắt mẹ
    Lá trầu không vàng úa tự bao giờ.

  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ai lấy tên mình để đặt làm thơ
    Saobiển li ti dịu dàng biết mấy
    Anh và em hai phương trời xa lạ
    Vì thế nên tình luôn mãi chỉ trong thơ
    hêh ... thấy cái tên Saobiển của mình nên viết vài câu chơi ...
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Cứoi gì sớm thế hả anh ?
    Hoa kia còn nở chưa tàn mùa xuân
    Gió tháng giêng lạnh ướt dôi vai
    Xin cho em chút hẹn mùa này năm sau
    he he ... hứng lên mạn phép đối lại vài câu chơi ...
  7. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Cấy tháng ba...

    Đồng Tân nước ngập đường xa
    Xác Bàng trắng xoá như hoa trái mùa
    Bãi Hủm một khoảnh lưa thưa
    Ken từng mỏm đá len vừa bàn chân
    Tai mèo sắc nhọn vô gần
    Bao nhiêu công cấy một lần chừa ra
  8. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Hồng long trướng đã đủ đầy
    Bát tiên sàng phụng sum vầy cũng xong
    Chỉ chờ ngọc nữ tiên đồng
    Hoá thân hoà nhập động phòng uyên nguyên.

  9. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Viết cho tháng sáu...!
    I.
    Con đường cỏ đã xanh
    Điểm đôi hàng đá trắng
    Qua tàng cây hạt nắng
    Rơi vào bàn tay mơ
    Em đẹp đến bất ngờ
    Hồn như say nhung nhớ
    Anh ngây ngô đến độ
    Lạc đường quen lâu rồi...
    II.
    Từ dạo mùa xuân sang
    Đường cỏ xanh điểm trắng
    Trái tim thôi tĩnh lặng
    Một chiều xa dội về
    Tháng sáu rộn tiếng ve
    Mùa thi như đã giục
    Em miệt mài bút mực
    Còn tôi...thêm miên man.

  10. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tháng tám...!
    Tháng bảy vừa qua
    Chưa đủ nhớ cho Ngưu lang - Chức nữ
    Chiếc cầu son - dấu bàn chân hiu hắt
    Cơn mưa chiều - cánh én chẳng buồn bay
    Sen lỡ mùa - cúc lại trổ hoa
    Tháng tám rực trời
    Tháng tám xa
    Cho ta hẹn, cho ta ôm
    Cho ta ghì thật chặt dấu thời gian ngất lịm (*)
    Còn đây...!

Chia sẻ trang này