1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPA!Help me!

Chủ đề trong 'Du học' bởi xuancuongce, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazierman

    lazierman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác xuancuongce có chỗ nào làm việc lương 600$ thì giới thiệu cho em với, chắc em cũng phải cày vài năm để kiếm xiền đi du học tự túc thôi!
  2. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Nếu có cày thì cố cày thêm vào em đi tự túc từ tháng 2 đến h sắp hết 15K rồi Ở nhà tính 1 đường sang đây nó lại ra 1 kiểu đấy.
  3. lazierman

    lazierman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác đi nước nào mà dữ vậy? Nếu thế thì cày đến già vẫn không đủ xiền rồi...ở nhà lấy vợ thôi các bác ah!
    Được lazierman sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 01/08/2007
  4. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác ấy đi Macao hay Las hay Genting rồi.
  5. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Em tính cho bác xem nhé!
    Từ tháng 2 đến h là 6 tháng:
    Tiền học 2 kỳ : mùa xuân và mùa hè ( Em tranh thủ học hè cho nó nhanh tiết kiệm thời gian) : tuỳ trương trinh và từng trường nhưng như của em là XXXXX ( không nói được )
    Tiền bảo hiểm 2 kỳ gần 1K
    Mua 1 cái máy tính xách tay 1K
    Tiền đặt cọc thuê nhà 0,8K
    Tiền nhà 500 x 6 = 3 K
    Tiền ăn 200 x 6 = 1,2K
    Tiền tài liệu sách vở, vé xe bus hàng tháng, gọi điện thoại về nhà, mua quần áo, mua đò đạc linh tinh phèng nồi niêu xong chảo ..... không biết bao nhiêu thôi cứ tính tạm 1 K
    Chưa kể tiền vé máy bay, tiền mua dồ từ VN mang sang đây, tiền đi phỏng vấn visa, tiền SEVIS, tiền dặt cọc để có I 20.......
    Sách đắt kinh khủng bác ạ. 1 quyển mỏng dính ở nhà chắc vài chục nghìn sang đây vài chục $.
    Chưa kể học phí 6 tháng tiêu hết gần 7 8 K rồi
    Để dễ tưởng tượng bác cứ làm phép tính thế này : 1 $ = 1 nghìn. 16K của bác có sức mua bằng 16 triệu ở VN. Với 16 triệu bác thuê nhà, ăn uống, xe cộ đi lại, sách vở, học phí, bảo hiểm, ....... thì ở VN bác sống đuoc mấy tháng ? Em nói rồi mà lại. Ở nhà tính 1 kiểu sang đây nó ra 1 kiểu khác.
    Hôm nay là ngày 1 tháng 8 thế là bắt đầu bưóc sang tháng thứ 7 rồi
    Được dr_slums sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 02/08/2007
  6. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Các pác lệch đề quá.Em có hỏi chuyện chi phí đâu.E hỏi các pác có thằng nào nó nhận e ko thôi mà.Các pác cứ nói thế!
  7. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    đọc topic của bác xuancuongce mà em xin bái phục bác, rất có ý chí ạ. như các bác trên đã nói, nếu bác apply vào các nước mà ko có học bổng, và nước thu phí, thì thường là nó sẽ yêu cầu ko cao lắm về điểm chác, nhưng bù lại thì học fí và ăn ở đi lại cũng rất đắt. những trường thuộc khối bắc âu thì miễn học phí, nhưng chúng nó yêu cầu khá cao về bảng điểm, và kinh nghiệm.
    bác có bảng điểm thấp, nhưng bù lại bác có kinh nghiệm quá ngon, thì bác cứ tương vào trong CV của bác, nói càng hay về cái kinh nghiệm của bác, và nữa là kiếm lấy con IELTS điểm cao tí, he he. thì em nghĩ xin học tại các trường thuỵ điển vẫn có khả năng được bác ạ. bác nói đúng, giờ còn trẻ nên nếu tranh rthủ đi học được thì nên đi, vì nhiều thứ: biết đưọc kiến thức của nước ngoài, mức độ thăng tiến, và xiền
    chúc bác thi tiếng anh ngon nghẻ,
  8. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Các Pác bảo e có experience ngon mà e chẳng thấy ngon j.e thấy nó bt thôi mà, nhiều ng như e lắm.
  9. lurang

    lurang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ạ. Em hiện đang là SV năm 3 thôi. Có ý định du học (kiếm học bổng, chứ ko thì chả có xiền mà đi); nhưng... bùn thế, 2 năm rồi học hành liểng xiểng, bây giờ điểm của em mới dc ~ 7.1. Ko biết còn 4 kỳ nữa có câu kéo nổi lên 8.0 ko?
    Nhưng vào đây thấy mọi người quyết tâm quá, hăm hở quá. Thì, sao mình ko cố được nhỉ?!!!
    Em hơi sợ. Em nghĩ là nếu ko dc 8.0 trở lên thì chắc em chẳng làm dc cái j` mất.
    @ bác xuancuongce: em khâm phục bác vô cùng ạ!!!
    Được lurang sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 02/10/2007
    Được lurang sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 02/10/2007
  10. lurang

    lurang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy bác xuancuongce quay lại box này nữa. Chẳng thấy ai vào box này cả ^^. Em thấy hơi căng thẳng và mệt mỏi vì mấy sự học hành, điểm chác. Nhưng lại vào đây đọc lại, lại thấy "ngùn ngụt" chí khí lẫn "ngùn ngụt" động viên của mọi người.
    Hăm hở nào! Cố lên nào!

Chia sẻ trang này