1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa lại không có ngoại lệ: Hễ các chiến sỹ GPS xuất quân là y như rằng trời mưa bão. Và cũng vì thế, ngay từ những ngày đầu xây dựng phong trào, anh em ta đã mãi hát lời tinh yêu: Dù cho mưa, anh xin đưa em đến chấm rồi về....
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì chúng tớ cũng đã zìa
    thiệt ra thì tớ đưa Gái zìa trước còn sư chủ lực do Sư trưởng ducko dẫn đầu thì tiếp tục cuộc thập tự chinh lên vùng hồ thủy điện Đa Mi Hàm Thuận và thác mưa bay (9 tầng)
    các chiến hữu tỏ ra rất phấn khích sau khi thanh tóan xong cái chấm do vậy Lúa tui chỉ mạn phép Pót 1 bài ngắn có tánh chất thông báo lên đây
    phần còn lại thì phải chờ lực lượng chủ lực zìa , phân chia xong chiến lợi phẩm mới tính tiếp được
    Trời không phụ kẻ nhiệt tình
    quả là lúc giờ xuất phát , cơn mưa lớn đã có làm nản lòng và phiền tóai đôi chút cho tòan đòan . Nhưng bù lại , may mắn sao với tài năng của Hocnghe , đã đưa cả đại đòan quân tham quan cái hải đăng kê gà ( mà nhiều người cũng chỉ coi đó như là giấc mơ, và ngay cả GPS chuyến trước cũng không thực hiện được
    dự kiến chiều mai 16h00 sẽ có mặt đầy đủ tại SG , buổi ofline phân chia chiến lợi phẩm và chia tay lưu luyến với em quynhnt04 sẽ diễn ra nhằm lúc 17h30 tại 338 Nguyễn Trọng Tuyển!!!
    đây, xin mạn phép gủi các bác vài tấm ảnh làm bằng!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 01/05/2006
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 02/05/2006
  3. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    chúc mừng đoàn trở về ! chân tay lại ngứa ngáy rồi đây !
    chắc phải làm ngay 1 chuyến đi tây Quảng Nam - Đông Trường Sơn thôi
    hic ! 30/4-1/5 không đi đâu được cả ,buồn wé
    chờ bài và ảnh của đoàn
  4. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, chiều nay off rồi. Về nghe các đồng chí kể chuyện Thuỷ Điện xem có gì vui không? Đáng tiếc nhất là các đồng chí không đi được thác 9 tầng và thác mưa bay để thưởng thức món " Xe ôm bơi".
  5. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Track_Log chuyến đi
    Không tính các đoạn đi lại linh tinh...thì quãng đường là 680km
    [​IMG]
    chẹp chẹp chẹp !!!!
  6. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! chẹp! chẹp!
    Quá xá hoành tráng quá xá đẹp!
    Chẹp! chẹp! chẹp!
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Để cho bà con Thuận tiện theo dõi , đề nghị mọi người post hình và bài theo trình tự thời gian dạng như nhựt ký hành trình thì sẽ dễ coi và dễ nhớ hơn bắt đầu từ cung đường từ HCMC đi Hồ Tràm, nghỉ đêm , ăn cháo , tắm biển sáng và đi Ke Gà trước đã nhé
    Ngòai ra các newmember yêu cầu cung cấp địa chỉ Email cho Joe để cô bé viết bài gủi lên confluence
    vì mỗi ID họ chỉ save có 1 Email thôi nên khi đã đăng ký với confluence rồi thì họ sẽ dùng cái Email đó để tính điểm cho cái chấm đầu tiên vậy
    Joe vô http://www.confluence.org/country.php?id=39 để coi thêm mấy bài viết của SGH và GPS mấy đợt đi trước, Nhớ lấy lại những ID đã Reg trên confluence như là quynhnt04, ducko hay Hailua dichat nghen Joe
    Nào bắt đầu từ đêm 28 tớ góp vài tấm nè:
    Sau khi vô Thị Xã Bà Rịa , liên lạc với PVNguyên thì được biết là vừa qua khỏi Phú Mỹ , thế là ngồi lại chờ, chừng tàn điếu thuốc thì PVNguyen và NVToan đến , NVToan trông khá mệt mỏi chả thế mà sau đó khi lên Oto là làm 1 giấc đến tận Hồ Tràm luôn( mãi sau này mới biết tranh thủ lúc qua rừng cao su ở long thành PVnguyên chạy chậm NVtòan liền đưa MissLtd vô rừng cao su một đỗi lâu ...), cả hội cà phê cà pháo và dùng tạm món xôi ( khá ngon ) của MissLtd làm từ nhà mnag theo
    [​IMG]
    Sáng sau , trên đường đi tắm biển về , các cô deal đựợc 1 xô Ghẹ tươi rói ( vừa đành lên ) khá rẻ , và thế là bữa sáng với Ghẹ hấp no nê quá xá đã!!!
    [​IMG]
    Được cái Gái đi cùng rất chịu khó , nên nhoắng 1 cái đã dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm
    [​IMG]
    tội nhứt là em Gaurua, mặc áo ngắn quần trễ , ngồi rửa chén nom rõ xinh, mỗi tội đi với các anh lần đầu , không biết tòan cao thủ papazari , Nhưng thôi kỳ này anh tha, đấy là vì A tích đức cho cái CCD PVNguyen mới thay dùm cũng vì chuyến đi trước lo chụp long lếch quá mà cháy chớ hổng phải A tử tế gì!!!
  8. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    tội nhứt là em Gaurua, mặc áo ngắn quần trễ , ngồi rửa chén nom rõ xinh, mỗi tội đi với các anh lần đầu , không biết tòan cao thủ papazari , Nhưng thôi kỳ này anh tha, đấy là vì A tích đức cho cái CCD PVNguyen mới thay dùm cũng vì chuyến đi trước lo chụp long lếch quá mà cháy chớ hổng phải A tử tế gì!!!
    bác Hailúa tha nhưng không biết có ai không tha không ! aiiiiiii có mìn lựu đạn quăng lên đeeee.
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Thật vui khi lại nhìn thấy những gương mặt thân quen. Mọi thứ hình như vẫn theo nếp cũ. Gaurua nếu em nhớ không nhầm thì luôn áo ngắn và quần trễ ( em có một đống "bom mìn" dành riêng cho gaurua tù hồi đi Lào đến giờ mà quên chưa đưa. Pvnguyen thì vẫn tròn tròn phệ phệ. Hailua thì vẫn bền bỉ với sự nghiệp sưu tập bom mìn
    Xem ảnh thì thấy anh em GPS vẫn theo truyền thống cũ nhỉ, chấm thì ít mà mút thì nhiều. Ăn uống lúc nào cũng thật là hoành tráng. Em ghen tỵ quá. Mới sáng sớm đã có một nồi ghẹ to đùng thế kia rồii. Em lâu nay chẳng biết gì là Thưởng thức bữa sáng cả, chỉ là ăn để no thôii, ngày nào cũng chỉ có trứng và trứng
    Nửa ngày là xong cái chấm Mương Mán. Em đang cố tưởng tượng xem các bác ăn uống thế nào trong những 3 ngày còn lại. Ôi em thèm ăn ghẹ !
    Em nhớ chấm và nhớ những người đi chấm !
  10. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Bác 2 lúa tập "thể hình" với Ms Ducko
    [​IMG]
    Lần đầu tiên trong đời ăn sáng bằng con "Ghệ" mới bắt ở "bển" lên
    [​IMG]
    Hàng VN chất lượng cao :
    [​IMG]
    Sau khi thấy nồi Mì Ghẹ và chị em hở bụng hở rốn, bác 2 lên 1 cơn xxx trong lòng -> tăng huyết áp khẩn cấp.
    [​IMG]
    Cơn ác mộng của Chị em bắt đầu từ sáng hôm đấy !!!
    [​IMG]
    Chuyện còn dài ..... và hấp dẫn... mời bà con đón xem từ từ
    chẹp chẹp chẹp.
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 03/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này