1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai nói em thế thì Gấu mẹ nhà em xé xác em ra đấy. Mà quan trọng hơn là lần sau khó đưa anh em ra đó được vì chồng " em chủ quán "là quản lý Hải Đăng. Nó mà nghe được thế hết đường ra đó.
  2. nguyengia

    nguyengia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nghe Bác Hai kể xong phê lòi con mắt , thèm nhỏ dãi mà chẳng đi được , buồn ghê ! thôi thì hẹn dịp khác vậy ! Bác Hai hén !
  3. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Xe chạy phăng phăng, chẳng mấy chốc đã đến Thị xã Bà Rịa (chú thích thêm là trước khi dừng chân tại đây, em đã được mò mẫm cái GPS của bác Hai, khi ở nhà bác Nguyên cũng nghịc máy GPS của bác ấy tưng bừng, nhờ vậy muh sau này em xài máy GPS khá tốt - so với trình độ non tay của em hehe). Nhóm của bác Hai và em cùng với 2 chiếc xe đi trước dừng lại nghỉ chân và ăn xôi đậu của chị Ánh đích thân làm mang theo. Bác Nguyên có vẻ ko vui vì chị gaurua ngồi xa quá làm bác ko có động lực để chạy, trong khi đó bác Toàn thì quá dư "động lực" sau 1 chốc vào rừng cao su với chị Ánh nên trông bác phờ phạc. Thế là rõ cái sự đời cái gì "thái quá" thì ko tốt mà
    khà khà ! bác Hai nói chọt khúc này chứ gì ! thiệt tình em cũng định chọn khi trưa lúc mới đọc bài cơ .nhưng vội đi làm nên quên mất...mà nghe nói cái GPS của bác hai và anh nguyên hình như chỉ xài có 1 Tracklog thui
  4. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sau khi qua bến phà Cát Lái và qua địa phận Vũng Tàu mặn mòi mùi cá, đoàn quân GPS bắt đầu chạy vun vút trên con đường phẳng lì như lụa, bỏ lại sau lưng các bãi đất khô hoang vắng, không thấy bóng người. Nhà cửa 2 bên đường cũng thưa thớt, chỉ có những lùm cây tối đen xen kẽ với ánh đèn đường vàng vọt.
    Lần thứ 2 trong đời, Quynhnt04 tìm lại được cảm giác hạnh phúc như lần đi thuyền trên sông Mêkông với 1 khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Dù phóng xe với vận tốc lên cả trăm cây số mà cảm giác như mọi vật ngừng chuyển động khi nhìn lên bầu trời đêm đó. Một bầu trời đen thẫm cao vời vợi có đính ngàn vạn vì sao li chi lít chít, lấp lánh khi gần khi xa, nhiều lúc có cảm giác thật gần, chỉ cần nhón chân và vươn người lên là có thể hái được cả 1 vì sao, tự nhiên hát thầm "anh không làm sao Hôm, em không làm sao Mai, để mình được gần nhau suốt đời". Gió táp vào mặt, vào cánh tay mát lạnh người. Cũng chẳng có cảm giác sờ sợ vì "Prudential đã gửi trọn niềm tin", chỉ có cảm giác lâng lâng như say nắng.
    Nhớ lại mấy năm trước, Quynhnt04 đã được thưởng thức cả 1 bầu trời sao như thế với tiếng sóng biển rì rào, tiếng giun dế kêu ri rỉ, và cả tiếng gà gáy sáng. Nhưng tất cả đều chỉ là đồ giả được thu gọn trong 1 căn phòng có gắn điều hoà mát lạnh để chứng minh trình độ công nghệ cao ngất của người Nhật. Lần đó, Quynhnt04 đã lăn quay ra ngủ trong khi thưởng thức khung cảnh thiên nhiên nhân tạo đó
  5. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em lại kể đến đêm đầu tiên ở Hồ Tràm.
    Được 4 phòng, 2 cho nữ và 2 cho nam. Chị Hapacol ở chung phòng với em ăn cháo nghêu xong thì ngủ say mê (chẳng hiểu tắm biển với anh yonme thế nào muh ra nông nỗi thía hì hì), chẳng mấy chốc sau thì chị miss_ltd cũng ngủ nốt. Còn lại em, chị quynh và chị gaurua thì ko chịu nổi ko khí ngột ngạt trong phòng nên xin chiếc chiếu trải luôn ra đất muh ngủ. Thấy thế, bác pvnguyen lập tức cắp nách gối mền ra xin nằm chung (ôi, cái chuyện cắp gối đi rồi lại về của bác pvnguyen thì còn dài lắm chứ ko chỉ đêm này các bác ạ). Chẳng biết chị gaurua biết trước hay sao muh tranh ngủ võng, để lại em với chị quynh ngủ chiếu. Tối hôm ấy "lâm tặc" phá rừng dữ dội nên em chả ngủ được, may sao lâm tặc lại bị muỗi đốt quá nên lại ngưng phá rừng >>> em được ngủ hehe.
    Sáng hôm sau anh Ducko dậy sớm đánh răng muh như xe tăng đánh giặc làm em cũng thức theo. Dù vậy tâm trạng rất phấn khởi vì sắp được ra biển tắm.
    Con bé yêu biển như em gặp biển ở đây thì chết mê luôn (chả thua kém gì biển quê em hihi). Biển trong xanh, lại lặng yên hiền hòa, ấm áp như vỗ vào lòng người. Vừa chạm mình vào biển em đã muốn nhảy múa dưới lòng biển ấy. Có anh Ducko hiểu được cái cảm giác thích thú khi được nhảy múa dưới biển ấy (anh Ducko nhỉ nhỉ). Chị gaurua ko biết bơi thế muh chỉ vài phút đã học thả nổi ngon lành trên biển (mãi về sau chị vẫn còn thích thú lắm). Em còn được chiêm ngưỡng bác Hai bơi như cá đuối, bơi ra tận xa (hơi bị ngưỡng mộ hehe)....
  6. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, quý vị không phải lo lắng cho Gaurua đâu. Cứ "cỏ non " là được chăm bẵm kỹ lắm Nhất định sẽ có dịp xin leo Phản Tây Phàn cùng mọi người ngoài ấy. Thân mến.
    Trang sẽ đi bằng gì? Đi từ đâu đến, mấy người...? Có những thông tin đó mọi người dễ góp ý cho chuyến đi của Trang hơn. Duck
    Rượu mời hay rượu phạt?
    Vờ...ờng.... các bác cứ say sưa với chiến tích kê con gà mà không biết Hocnghe với em "ngậm đắng nuốt cay" như thế nào. Trong lúc hai sư đoàn đã đóng quân tại Trọng Tâm chờ đánh chén thì Hocnghe dắt em sang đồn biên phòng để ngoại giao xin phép ra hải đăng. Bước vào đồn thấy đồn trưởng, đồn phó, chính trị viên, BS quân y... cởi trần ngồi ... đấu rượu là em đã choáng rồi. Nhìn thấy bao rượu và cách rót rượu của các bác ấy em còn choáng hơn. Cuối cùng, bồi tiếp các bác ấy vài cốc uống trà xong là em đổ luôn, mặc dù Hocnghe đã đỡ hộ em mấy quả. Nhưng cái sự đau khổ của em là ở chỗ ngồi uống rượu khan ở đồn biên phòng mà cứ nghĩ tới cái cảnh giờ này ở Trọng Tâm "chúng nó" đang đánh chén cua ghẹ tôm cá mực các kiểu, phè phỡn cùng các loại cỏ non, huhu, "chén rượu tha hương, giời, đắng lắm"
    Được Ducko sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 05/05/2006
  7. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Người đi không đau khổ bằng người chực nồi cơm
    Trong lúc anh Ducko và Hocnghe đi làm nhiệm vụ ngoại giao cao cả, đoàn GPS còn lại ngồi bàn luận tính toán gọi món, kê bàn sẵn sàng để 2 thuyết khách về là đánh chén liền. Xong xuôi đâu đấy, vẫn chưa thấy bóng chim tăm cá nơi nào, anh em đành giả đò nằm võng ngắm biển và tác nghiệp để quên đi cơn đói đang gào thét. Sau đó thì:" thôi ăn 1 ít bánh đa trước cho đỡ đói trong lúc chờ đợi"; rồi "thôi, gọi đồ uống đi, ăn bánh đa khát nước lắm"; rồi "thôi ăn tạm món mực này đi cho nóng"; rồi " thôi đánh chén đi, cạn ly đi, để đĩa mực nướng sang bàn bên cạnh cho đỡ thèm" Và cuối cùng, anh Ducko va Hocnghe đã xuất hiện và tận mắt chứng kiến cảnh "chúng nó" đang phè phỡn
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Joe thấy chưa, Tớ biết ngay mà , thế nào cũng có đứa xấu mồm vô đây đâm bị thóc thọc bị gạo
    ai chớ Ku mìn thì tớ biết , Ku này thù tớ với bác Garu từ hồi chúng tớ đòi chặt tay hắn trong 1 lần cưa cẩm Em Vìu cơ!
    Nhưng K sao , em Gaurua với em Quynh thông báo cho hay là hắn tèo rồi, bi thòng lọng xiết vô cổ rồi chỉ còn quanh quẩn ở cái xứ Hội An của hắn thôi, lâu lâu lâu vô đây hóng hớt với mấy cỏ non và đâm thọt chút đỉnh , ta không chấp
    Bây giờ xin được quay lại Quán Trọng Tâm
    Chừng hết 1 tuần Bia thì Hocnghe và sư Trưởng Ducko quay lại báo Mật Tin
    " Ngòai Hải Đăng có thể chinh phục được , em và Hocnghe đã chuốc Gượu say hết cả đồn biên phòng rồi"
    Hơn những thế hocnghe còn xuất sắc mang về 1 thổ dân xung phong dẫn đường chỉ đòi hỏi trả công bằng 1 vài tấm hình chụp chung với 1 trong số cỏ non của các bác
    " ồh , tưởng đòi hỏi gì cao xa chớ chuyện này thì Muôĩ quyết luôn cho chụp hình chung với lần luợt từng em một"
    sau khi cắt cử các tổ chuẩn bị trang thiết bị vuợt biển , cả đòan quay lại đánh chén phè phỡn . Chừng chục tuần Gượu nữa thì thổ dân quay về báo cáo ghe thuyền vượt biển đã sẵn sàng , hẹn đúng giờ G+2 là xuất phát
    và bắt đầu từ đây là cuộc chinh phục Hải Đăng và Anh Hùng Cứu Mỹ Nhưn , mời các bác xem hồi sau sẽ rõ!!!
    Àh , theo thông lệ là từ điển chuyến đi các bác nhỉ
    tớ btắt đầu bằng chữ Cờ, có 1 chữ cờ:
    C= Cỏ non, từ để chỉ các gái trẻ xinh tươi và chưa cùng ai!
    G=Gái tên gọi dân dã của Cỏ Non
    Gái của ... = không phải là sở hữu chủ mà là G đi cùng
    H=Hồ Tràm chả có cái hồ nào, xung quanh tòan biển , nơi mà nam nữ có thể tắm Tiên được vào ... ban đêm
    M=Mực không phải là món ăn khóai khẩu mà là món ăn khiến cho nhiều thành viên bây giờ nghe đến tên còn lè lưỡi
    ...
  9. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đêm hôm trước khi đi nằm tâm sự với "Chỉ huy phó ở nhà" (Gấu mẹ Vĩ đại của em là chỉ huy trưởng rồi ạh, em chỉ là phó thường dân, dưới 2 tầng áp bức ).
    Saga: Bố ơi, hồi trước một mình chạy Vespa đi Sông Bé, Đà Lạt này nọ chắc vui lắm bố nhỉ?
    CHP:Uh, đường hồi trước xấu, rừng cây rậm rạp, rồi cướp, Fulro đủ thứ, nhưng đi rất thoải mái...
    ....dông dài....
    Saga: Vậy mai con đi Vũng Tàu nha bố, đi xe máy một mình, cũng gần thôi mà, con đi có 4 ngày chứ mấy (dông mất).
    (Chắc Chỉ huy phó nhà em suýt ngất...).
    5h trước khi lên đường: chạy về nhà ăn cơm, định sửa xe tẹo. Loay hoay trả lời "An toàn lao động" khi đi du lịch với "Gấu mẹ vĩ đại" thế là toi luôn cả việc sửa xe.
    3h trước khi lên đường: trời đổ một cơn mưa to, thêm lần nữa toi cái kế hoạch sửa xe, lại còn lo ngay ngáy nữa chứ, lũ bạn xông vào ầm ầm, đứa thì kêu sét đánh chổ này, đứa kêu cháy nhà chổ nọ...ặc, lại nhớ đến chị Hard2Get an ủi: "Tội nghiệp Saga, em ý hóng hớt mấy lần rồi, giờ này mới được đi". Lạy thánh Alô!
    45'' trước giờ lên đường: chạy lòng vòng tìm cái tiệm sửa xe. Chả là em nhớ lời bác GPS, bác ý kêu em tường thuật cái "ngồi trước quay mặt lại", muh em là em mới tưởng tượng ra thôi. "Nói phải có sách, mách phải có chứng" nên em nó đi sửa xe, âm mưu tìm bằng chứng. Vừa vào cái tiệm sửa xe thì Hapacol tới. Thế là toi luôn cái "ngồi trước quay mặt lại"..
    Tình hình chuyển biến của em nó trước giờ lên đường là vậy ạh...
    Chúc các cô, bác....ăn trưa ngon miệng...
    P/s: Chẹp chẹp , nhớ món mực cuốn bánh tráng của bác Nguyên quá!!!
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    lúc server nghẽn tớ dùng cái địa chỉ dự phòng là www2.ttvnol.com để vô thì nó cứ pót lại 2 lần , kú thiệt
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 05/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này