1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Em gái, nghe nói vẫn ở Mã mà?
    E lại lấy muối xát vô vết thương của A rồi
    Sao em biết là K nhắc đến ?!
    hay là Tránh K muốn nhắc đến
    Số là trước ngày off lần đầu 2 ngày , A có nhắn cho Tiểu thơ làng nghề , dưng mà kỳ này cổ busy , hôm off lần 2 trước khi lên đường cổ có đến cùng BS để tạm biệt đòan mà
    A đã K muốn nhắc lại , vậy mà em gái còn cố khơi gợi vết thương lòng trân đây, thiệt tội nghiệp A quá!!!
    keke, từ hôm zìa tới giờ chưa thấy có vụ đâm chém nghiêm trọng nào nhỉ ( mới chỉ mình PVNguyen chọc A nhè nhẹ)
    hôm trước tớ có hứa là tha cho Gaurua thôi , chớ còn những người khác thì K tha đâu , keke
    chuyện thì vẫn còn dài, tạm dừng lại để chờ đội đi sau vẫn còn đang lọt tọt ở Hồ Tràm
    Trong lúc chờ đợi mình đâm nhau vài nhát cho thay đổi không khí nhỉ ( bom mìn nhiều mà để trong kho lâu ngày nó cũng tèo)
    nào các bác nào có vũ khí hạng nặng hạng nhẹ thì show ra đêeeeê!!!!
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là vài tấm ảnh Ngệ Thuật của Em Quynhnt04
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    kế tiếp là chân dung của 1 vài cameras ( cũng do Em Quynh chụp
    [​IMG]
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    còn đây là lao động vị nghệ thuật
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phải biết hy sinh vì nghệ thuật , mới có được ảnh đẹp như vầy, như vầy nè!!!
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 06/05/2006
  5. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh em ai cũng đồng ý với tôi rằng chính vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa của vùng biển Kê Gà và ngọn Hải Đăng đã cho chúng ta những giây phút say sưa ngất ngây và làm nên phần lớn thành công của chuyến đi. Nhưng chắc cũng không ai có thể quên được những nét giản dị và dịu dàng của buổi bình minh trên Hồ Tràm hôm ấy.
    Thức dậy lúc tờ mờ sáng, phát hiện ra là mọi người đã lục tục kéo nhau ra ngoài biển hết. Vội vàng choàng cái máy ảnh, tấp tểnh chạy theo ra. Nhận xét đầu tiên về Hồ Tràm là vắng vẻ quá, chắc cả bãi biển này chỉ có duy nhất mấy người chúng tôi là khách du lịch và mấy chú cẩu đã trở nên hiền lành kỳ lạ. Có lẽ bàn tay nghành du lịch còn chưa kịp tác động mạnh đến nơi này, chẳng thế mà khi cố gắng search thông tin trên Google về Hồ Tràm, thì chẳng thấy thông tin du lịch gì mấy mà đa phần lại là các cựu binh Úc kể chuyện đã bắt sống hay tiêu diệt được mấy anh NVA ở đây. Bờ cát trắng trải dài xa tít, mặt biển xanh nhạt với ánh nắng mặt trời buổi bình minh thật dịu dàng. Chạy ù xuống biển thì thấy tuyệt vời quá : bãi cát mịn, không có đá , kéo dài có lẽ đến cả trăm mét, biển thì không có sóng và ấm áp lạ kỳ - không còn chút hơi lạnh lẽo nào của đêm tối còn sót lại cả. Bác Hai phấn khởi bơi tít ra ngoài xa , sau đó chuyển sang nằm ngửa - chắc là định phơi nắng cho cái bụng của bác. Những người còn lại quây quần lại một nhóm, vui vẻ tận hưởng cảm giác thư giãn êm đềm dễ chịu này. Trong lòng chợt có suy nghĩ luyến tiếc: phải chăng được nán lại ở đây lâu thêm một ngày nữa thì đã quá . . .
    Cuộc vui rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Khi chúng tôi lên bờ cũng là lúc các con thuyền của ngư dân đánh bắt đêm vừa trở về với bao nhiêu là hải sản tươi roi rói đầy ắp trong lưới cũng nối nhau cập bờ. Và kết quả là trong bữa ăn sáng hoá thành cuộc chiến giữa 11 cái dạ dày với một xô ghẹ hấp mà phần thua đáng kinh ngạc lại thuộc về cái đám người háu đói mới từ biển lên. Không biết sau đó là có bao nhiêu người đã phải trông cậy vào món Becberin cũng như là từ bữa đó trở đi không còn thấy ai yêu cầu món ghẹ trong bất kỳ thực đơn bữa ăn nào trong chuyến đi nữa.
    7h30 sáng, chúng tôi lại cùng nhau leo lên xe để tiếp tục cuộc hành trình mới. Tạm biệt Hồ Tràm , tạm biệt vùng biển đáng yêu. tôi sẽ còn quay trở lại ...
    [​IMG]
    Bình minh Hồ Tràm
    Được nvtoan sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 07/05/2006
  6. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chà ... con Garmin này tốt thật, lên cao.. ra ngoài thế này mà vẫn fix đc !!!
    [​IMG]
    Mới leo đc có 2/3 đường
    [​IMG]
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 06/05/2006
  7. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Ngất ngây trước thiên nhiên và vẻ đẹp man dại của các em trẻ đẹp khi tắm biển !!??
    1 người mà không nói ra thì ai cũng biết là ai bèn không bận đồ .......chạy xuống biển
    em xin miễn bình luận ạh !!
    [​IMG]
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 06/05/2006
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Buông tay ra PVNguyen, làm cái gì kỳ zậy?!
    hehe! tớ còn nhiều bom mìn và cả tên lửa đạn đạo lắm
    Tớ thì vô tư, các bác cứ "Đâm" thỏai mái , lóng rày lừa được mẻ Hailúa rồi
    dưng các bác ( kể cả bác có vợ lẫn các bác đang có bồ) có bác nào e ngại thì Ano trên đây hoặc ái ngại thì PM cho tớ,
    trong vòng 24h tiếp, thì vũ khí của tớ sẽ được lập trình xong , không cancel được nữa đâu àh nghen!!!
    Tòan ơi! em resize picture xuống còn 800x600 thôi cho nó phù hợp với đa số view seting đỡ mất công cuốn màn hình !
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 06/05/2006
  9. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao nhà mình lại trôi tuột xuống đây thế, em spam kéo nhà mình lên phát
    Chiều nay lẽ ra em cũng bon chen sang nhà bác Hai ngồi hát phục vụ các bác nhậu mực nhưng bận cái đám cưới nên đành thôi
    Nhưng em về nhà rồi, mai em sẽ thả bom lên bắn, trúng ai thì trúng hén
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cái chị mặc áo trắng, khoác áo đen, ngồi cạnh bác 2L có chiếc chân bên phải trông cứ như là chân giả.
    Em xem qua mà giật cả mìn, lật đật xem tới xem lui mấy chục bức ảnh khác cho chắc ăn là không phải chân gỗ, rồi mới dám post bài này đấy ạ,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này