1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thôi đành thua cậu Yonme chuyến này , để chờ coi có muợn được bom mìn của ai đặng " Trả thù " sau zậy!
    tiếp tục giữ lời hứa bữa hổm , nay xin "sâu" "hàng" bà con coi chơi!!!
    Nhìn thùy mị nữ tánh phết , phỏng ạh?!
    [​IMG]
    dưng khi trên đường thì chạy xe rất Gấu, khi ngồi sau Yonme thì cứ chê là chạy chậm, đòi chạy tòan quất 80-90km/h
    [​IMG]
    Show hàng đây ạh
    [​IMG]
    Phía sau
    [​IMG]
    Phía trước
    [​IMG]
    đứng với Giai, rất tình tứ
    [​IMG]
    Trời phật rủ lòng thương cho con lấy được chàng!!!
    [​IMG]
  2. hapacol

    hapacol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nổ banh xác
  3. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho anh Yonme cả 1 trời sao
    Quả là "Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi"
  4. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật, Yonme cứ than mắt kém, chạy xe không nhìn thấy đường, toàn phải nhìn vào áo em gái mà chạy, thế mà ngắm máy ảnh tài thế. Anh em ta chết vì thiếu hiểu biết trong tay Yonme Có điều nhắc Yon, và bà con nói chung, resize ảnh nhỏ nhỏ tí cho bớt choán đất. Đến trang 99 là chủ đề này phải được khóa lại, mà giờ đã là trang 87 rồi.
    Cái đêm hôm ấy đêm gì...
    Có một đêm mưa gió... Mưa to và gió giật. Ducko đi cùng bác Hai đưa hai người bạn của bác về Phan Thiết. Quay về chỗ ngủ khi trời đã khuya lơ. Bước lên phòng, điều đầu tiên Ducko để ý là có 4 đống chăn trên hai chiếc chiếu ngay ngoài hàng hiên. Ai cũng trùm chăn kín từ đầu xuống chân nên cũng chả biết ai là với ai. Đêm. Mưa to và gió giật... Sáng hôm sau Ducko dậy sớm, hắn vẫn co thói quen dậy sớm dù hôm trước ngủ muộn. Bước ra hàng hiên hắn nhìn thấy chỉ còn hai đống chăn trên hai chiếc chiếu. Nếu chỉ có thế thì vẫn chưa phải là sự lạ. Bỗng một người chui từ một đống chăn ra, đi rửa mặt. Vẫn chưa phải là sự lạ. Ducko càu nhàu: em này ngủ dậy chẳng chịu dẹp chăn mền, rồi đưa tay định gấp đống chăn lại. Hóa ra vẫn còn nguyên một người bên trong đống chăn ấy. Có lẽ vẫn chưa là sự lạ nếu không biết kẻ chui ra và người ở lại là ai. Ôi Ducko Số hưởng không được hưởng, có tiếng mà không có miếng, còn kẻ kia có miếng mà không mang tiếng, thế có đau không? Ôi, vì tương lai con em chúng ta, vì hòa bình hữu nghị và hợp tác trong khu vực, mọi người xin hãy giữ kín bí mật này, sống để dạ, chấm mang theo nhá, thà chết không chịu hi sinh, thề quyết không bao giờ chỉ ra hai đồng chí trong đống chăn nhá. Xin thề! Xin thề.
    Hiển nhiên đương sự cũng sẽ không đả động đến chuyện này đâu, chả nhẽ lại "lạy ông tôi ở bụi này " à? Chỉ âm thầm chử đổng Ducko: Tiên sư anh Ducko, sao anh thâm thía!
  5. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    em cũng vote sao lấp lánh chói chang cho anh yonme, cười đến chết ngạt mất thui haha
    anh ơi, anh tha cho em, anh muh đâm em kiểu thế thì em chết chết mất anh ơi...
    hichic em b h có mìn cho anh yonme muh hổng dám show luôn, chẳng may bị quăng lại thì chết ko kịp ngáp ack ack
    Được HoroscopeLeo sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 09/05/2006
  6. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em xin làm cho xong câu chuyện về anh Ducko (còn chuyển qua tiết mục khác)...
    Số là sau cái đêm hôm ấy, anh Ducko đã làm chị gaurua xao xuyến mãi không quên... Lúc nào cũng mãi trông ngóng ...
    [​IMG]
    right here waiting for you, Ducko...
    Nhưng chàng đang mãi chạy theo bóng hồng khác
    [​IMG]
    có cây sến nghìn năm (giả) làm chứng cho chúng mình em nhỉ...
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nó cứ tính theo bài , Ducko ah, cứ 10 bài nó làm 1 pages không phân biệt có niều hay ít chữ trong trỏng . Còn cái size của ảnh cứ để lối 700 X 525 hay 800 X 600 là vừa với đa số view setting của bà con
    Tớ cũng công nhận quả này mấy AE mình chết vì mất cảnh giác , có địch bên trong mà K biết Lần sau có đi đâu tớ sẽ phân công hắn mang vác thiệt nặng thì hết ti toe ấy mà!!!
    Chuyện Ducko kể , tớ xác nhận 100% sự thật
    có thêm chuyện này nữa
    nghe mấy đứa ( Gái) kể lại
    A Nguyên bảo để 1 phòng cho Bác Hai với Ducko đi đưa bạn về có chỗ ngủ nên PVNguyên cũng cắp 2 gối ( chẳng hiểu sao Resort của hocnghe trang bị nhiều gối thế mỗi giuờng 2 gối) qua 3 cái đống lùm lùm trước của phòng Ducko ể trên để góp thành 4 đống
    khi tớ và ducko zìa, đã quá nửa đêm , thì Ducko lại bảo , em đi theo em Quỳnh ( K vô phòng tớ nữa) àh chuyện tại sao có em Quỳnh đi cùng tý nữa tớ kể sau
    tớ về phòng ngủ liền , chừng độ 30'' sau , nghe có tiếng sấm và mưa mỗi lúc 1 nặng hạt hơn . Khỏang 10'' sau nữa thì nge tiếng gõ cửa . Tớ ra bật đèn và mở cửa tuy trong bụng thì cằn nhằn, chắc chắn Gái thì không kêu mình rồi , còn Ku nào lại muốn tâm sự gì đây
    Mở của ra , ui chèng đéc quỷ thần ơi, PVNguyen lù lù truớc cửa , tóc tai ứơt mẹp, hai nách cắp 2 cái gối , mặt nhìn rất thảm, thương hết sức
    " Bác ... Bác Hai, cho em .... ngủ với ... em bị ... bị đuổi mà trời thì mưa to quá , không biết tá túc đâu bây giờ ..."
    ngòai trời lúc này sấm chớp đùng đòang , mưa xối xả , càng nhìn lại càng thấy thương PVNguyen hơn
    " Ừ , vô đi, lấy cái khăn to của anh mà lau cho khô kẻo bịnh, ướt hết rồi còn gì ... "
    sau đó là tắt đèn đi ngủ , mãi sáng hôm sau tỉnh dậy mới nghe bà con kháo nhau vụ đắp chăn chung và riêng , rồi thì quấn chăn tàhnh cái tổ tò vò ...
    kẹt nỗi lúc đó mọi con mắt đều hướng về Ducko mới chết chớ !!! chẳng biết ai có tiếng ai có miếng đây nữa!!!
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật ! Giờ toàn thấy anh em đong đưa, à ơi nhau. Em chờ mãi mà chưa thấy đến đoạn đi cái chấm Mương Mán xem nó như thế nào. GPS club chẳng biết lấy cái gì làm trọng bây giờ. Nên đệ đơn lên Lão bacong đổi tên club đi.
  9. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    E thấy chưa, E bỏ tụi anh ra bắc là y như rằng ở trong này có mấy đứa xấu tánh nó đâm lén từ phía sau kìa
    Kì này đổi chiến thuật , không đi thẳng đến chấm rồi về mần gì thì mần như mấy bận trước mà mần từ từ ( Gái chuyến này nó thích thế em ạh)
    đi từ SG ra tới Kega cũng mất 2 ngày rồi, đấy là đã bỏ qua cái đọan Sờ ên sên sắc sến .... vật mà Ducko không thể nào đưa các em tới đó được vào buổi chiều hôm trước ( A và PVNguyen đi chợ, giao tòan bộ 5 Gái lại cho Ducko phụ trách , ủa lộn , Giao tòan bộ Ducko cho 5 Gái phụ trách chớ)
    từ từ rồi cũng tới chấm thôi, Đến đâu rồi nhỉ? cho A chén nước !
    àh đến đọan thức dậy săn bình minh trên biển của các Camera man và woman . Báo hại , cơn mưa đêm truớc không chỉ hại có PVNguyen mà làm thất vọng tất cả các đại nhiếp ảnh gia. Vì sáng thức dậy phía đông là cả 1 quầng xám xịt ( như bà con thấy , hòan tòan không có 1 tấm bình minh trên biển khả thi nào cả)
    Gái đi kì này được cái chăm chỉ bếp núc !
    mà tớ đặc biệt ấn tượng với Gái quan tâm tới nữ công gia chánh
    [​IMG]
    Gái làm bếp, nhìn yêu thế các bác nhỉ!
    [​IMG]
  10. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    À, biết điều khinh trọng cũng là một đức tính hay, khổ cái có khi điều tưởng là trọng thì lại khinh, điều tưởng là khinh thì lại trọng(Xin chua nghĩa cho khỏi hiểu nhầm: trọng = nặng, khinh =nhẹ). Tỷ như chuyện đi đến cái chấm là trọng nhưng một khi đã đến (hoặc đã không đến được) cái chấm thì điều gì còn lại? Là tinh thần của những người đi chấm, là tình cảm của những kẻ đồng hội đồng thuyền. Vậy điều nào là trọng? Hà, thật khiến cho người ta khó nghĩ...
    Còn riêng chuyến đi này, Ducko hiểu được từ các "cỏ non" là "cứ từ từ". Hùng hục lao ngay vào chấm thì chả mấy chốc sẽ mệt lử, sẽ hết chuyện, sẽ... chán ngắt. Thế nên cứ từ từ..., xung quanh trước đã, cứ thế, cứ thế.. dần dần.. đoàng cái đã đến chấm mà không hay, thích thú, ngỡ ngàng, lại muốn chấm lại từ đầu.
    Cơ mà SGH đừng lo, chỉ sáng hôm sau là đi chấm rồi, một tí nữa thôi mà, cố nhé
    Duck
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này