1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Đi chấm là 1 dạng hành xác giải trí mà em sgh ...Ai lại hùng hục rồi về cho nó phí tiền...
    Thành tích thì khi họp Đại hội nó đều ghi nhận
    Chấm cũng vui.. mà không đc chấm cũng vẫn dzui !!!
    Hổng biết tại sao tôi buồn !!!
    [​IMG]
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 09/05/2006
  2. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Bình minh kiểu bác hai hứa hẹn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sắp đến Mường mán rồi !!!
    Chuẩn bị ăn sáng món : Mì gói nấu mực tươi !!! ( mực lần 3)
    Đi chợ cái đã
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 09/05/2006
  3. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em là em kịch liệt phản đối ý kiến này của bác Hai.
    Mọi người cũng bít em dạt nhà vào đây để được đi ăn tiệm, được fục vụ mừ.
    Hix, từ trước tới giờ đi chơi có bao giờ dính bẩn nhọ nồi đâu . Thế mà đợt này hết ám ảnh với món mực lại gặp cơn ác mộng rửa bát.
    Túm lại, em đại diện cho các Cỏ Non, Cỏ Cứng (dĩ nhiên trừ Miss_Ltd yêu quý) đính chính lại là bọn em không chăm chỉ bếp núc tẹo nào đâu ah.
    Chẳng qua, chẳng qua ... hixhix ...
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    tòan pót 2 lần có Mod nào tiện tay xóa dùm bài này giúp! đa tạ!!!
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 09/05/2006
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Oh, té ra Ducko không hòan thành nhiệm vụ rồi , chết thật , chết thật
    Ducko đâu rồi , làm bản kiểm điểm gửi lên để hội trưởng bacong lão bà bà xem xét đê.
    Àh , tớ nhớ lúc trước phân công cả PVNguyên chăm sóc Gái này nữa cơ mà , có ai thấy PVNguyen ở đâu thì nhắn về gặp hội trưởng gấp hén, chết thật , chết thật!!!
    To gaurua! Không phải lỗi của anh, A nhớ là có phân công chúng nó phục vụ em đến nơi đến chốn mà , có lẽ đi đường xa vất vả quá nên AE xao lãnh nhiệm vụ , A sẽ trình lên bacong lão bà bà kiểm điểm thật nghiêm khắc
    Àh, nhưng em phải cám ơn A về cái avatar quá đẹp đi chứ. Mấy thằng bạn già của A coi hình xong cứ tấm tắc "Gái ở đâu mà mướt thế cho Qua xin số ĐT "
    sư bố chúng nó , cứ thấy gái là mắt sáng quắc lên!!!
    Còn vụ bếp núc, nếu quả là tất cả các cỏ non, cỏ cứng mà cùng phản đối ( tuy không dám nói ra) thì A lấy làm rất tiếc
    có câu ngạn ngữ là : " mọi con đường của tình yêu đều đi qua cái ... Bao Tử" chắc Gaurua chưa biết
    dưng quả thực hôm đó Tớ và PVNguyen tiếc hùi hụi cho cái món mực của chúng tớ bị hỏng đấy!!!
    nào , ăn sáng xong rồi thì lại tiếp tục hành trình chớ có ngừơi đang nhắc sao chờ hòai chưa thấy tới chấm kìa, sốt hết cả ruột!!!
    Đường từ KeGa ra QL1A đẹp vật , có lúc tớ quất đến 150Km/h nhưnghình như lúc này Gái của tớ đã bỏ tớ để đi theo tiếng gọi của ... Giang Hồ , nên không còn cảm nhận được lẹ hay chậm nữa
    [​IMG]
    theo gương của Gái Sport tớ mới kể ở trên , lúc này hầu hết các gái đòi giành ngồi ... trên
    [​IMG]
    Đuờng vô Chấm
    [​IMG]
    Phía xa xa là ... cái Chấm
    phải vượt qua bạt ngàn các vườn Thanh Long như vầy
    [​IMG]
    To SGH, ráng chờ chút xíu nữa em, sắp đến chấm rồi, gần lắm , gần lắm lắm!!!
  6. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    hé hé chui dzô đây coi thiên hạ đâm chém nhau đã wé. Mô phật, chuyến rùi tui hỏng có tham de được. Thiện tai, thiện tai!!!
    Không chừng dzìa tới nhà hổng còn xác để mà banh hehehe
  7. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em thắc mắc có vài dòng ngắn ngủi mà không ngờ lại được "trọng" đến vậy, nhận được bao nhiêu là feedback. Thật bất ngờ và cảm động quá ! Chiều HN mưa và mất điện lại thành ra thú vị.
    Đọc bài thấy mọi người vui vẻ, đầm ấm và vẫn chòng ghẹo nhau như xưa, em ghanh tỵ quá. Em đúng là nhiều lúc cũng hơi cực đoan, đi chấm mà không chấm được là cứ ngẩn ngơ buồn, tiếc, trống rỗng, thoảng thốt như mình đã vừa để vụt qua một cơ hội trong đời ( nghe có sến vật không nhỉ !!??). Hôm ở Luang nghĩ đến cái chấm Lào mà chảy cả nước mắt. Nhiều lần buổi sáng thức dậy thấy mình đang ôm Rino. Thời gian gắn bó với chấm còn quá ngắn và có lẽ cũng còn quá vội để tổng kết, nhưng thực sự đến thời điểm này chấm có ý nghĩa rất lớn với cuộc đời non nớt của em. Giờ đang xôn xao với cái chấm kinh điển Mương Mán, chẳng phải là lúc "ôn cố tri tân", nhưng em xin mấy dòng kể lại chuyện của em với cái chấm Bình Phước tập 1. Đến giờ em cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể leo lên được con dốc đựng đứng như vậy trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cổ họng khô rát và cơ thể rã rời sau gần 2 tiếng chui trong rừng trúc dày đặc. Chấm đã cho em hiểu rằng, chỉ cần mình có một mục tiêu rõ ràng và vững chắc, thế nào rồi mình cũng sẽ làm được.
    Nhưng em cũng không cực đoan đến nỗi nghĩ rằng đi chấm là cứ phải chấm và không được làm gì khác nếu chưa chấm xong.. Chỉ là một chút nhớ nhung và ghen tỵ thôi mà !
  8. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Cái chấn nó "lang thang " đâu đây !!!!
    [​IMG]
  9. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Anh sgh sốt ruột quá làm mọi ng bay thẳng lên Mương Mán gấp luôn hihi cái chấm này là em muốn để dành cảm hứng viết đó chứ...
    Lại cái câu cũ rích, em là con bé lần đầu đi với nhóm, lần đầu cầm máy GPS, thế là thích nhất là được bác Hai cho cầm máy dẫn đầu . Cứ nhìn máy, lệch bên phải nè, chệch sang trái rồi, rẽ đường này nè, còn 2km nữa thui, í còn 1km thui nè, ui còn 500m nữa thui, nó ở gần lắm rồi....
    Muh xe em là là xe tống 3, Sâg lái chở em phía trước và chị Ánh phía sau, đến đoạn cát nhiều thì rớt lại chị Ánh muh chị ấy lại cầm mấy máy GPS , xe em đành bám theo xe của anh yonme hít bụi ....
    Đến lúc chỉ còn 10m, nhóm dẫn đầu quăng xe phi thân vào khu vực ... em thiếu điều phải ôm lấy anh yonme vì anh ấy cầm máy GPS và cứ nhất nhất giữ chặt lấy ko cho ai giựt... em còn nhớ như in cái cảnh 1 nhóm ng tụm đầu vào cái máy GPS, nhích từng bước một để đứng được vào đúng vị trí..
    Em làm ham quá muh từ đầu đến cuối chẳng lôi máy ảnh ra nên chẳng chụp được tấm nào... Chỉ được đúng 1 tấm dù bị chóa và ko đẹp nhưng em tự hào là mình chụp được tấm ảnh đầu tiên khi bọn em đứng trên chấm
    [​IMG]
    phần còn lại em nhường các bác show hàng
    Được HoroscopeLeo sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 09/05/2006
  10. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Muh xem lại mới thấy nhiều hình quá nhỉ, mãi mới đi đến Mương Mán (muh em vẫn còn hình trước đó khá nhiều). Chưa kể hôm ở Madagui nữa chứ, chắc topic hơn 99 trang quá
    Muh chuyện chị gaurua "mướt mà" thì em cũng có ảnh hihi. Phải nói là đến em còn mê huống hồ các bác giai.
    @bác pvnguyen: bình minh thế kia muh bác chụp đẹp mê hồn, em phục bác quá , bình minh em chụp nó ra thế này bác à hichic...
    ban đầu em nhìn nó giống khẩu súng thế này
    [​IMG]
    sau đó nó ra hình hơn được 1 tẹo... hic....
    [​IMG]
    Được HoroscopeLeo sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 09/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này