1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ->Thế này là bác Hai Bất Nhất
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Ta với ngươi vốn cùng cánh đàn ông
    Bao nhiêu Gái non tơ mơn mởn thế kia , ngươi không Đâm
    sao nhà ngươi cứ nhè ta mà Đâm há không phải là Bất Trí [/QUOTE]
    ->Thế này là bác Hai Bất Dũng
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ-]
    nhiều quần thần tướng tá đi cùng, chúng nó là quan võ, cao to béo mập và đẹp giai , nhà ngươi sợ không dám Đâm, cứ nhè ta mà đâm , há có phải là Bất Dũng?
    [/QUOTE]
    ->Thế này là bác Hai Bất Nghĩa
    -------------------------------------------------
    Bác Hai trong lòng bàng hoàng bối rối vì bị binh nhì Yonme đâm 1 cú bất ngờ. Lại càng đau đớn hơn vì cú đâm quá nặng gây trọng thuơng cả về thể xác và tinh thần. Vậy nên tâm thần bấn loạn, ra lời hiệu triệu lẫn lộn, em Hapacol đã tỉnh táo tìm ra điểm yếu, bác Hai có đính chính gì không ạ?
    [​IMG]
  2. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Bác 2 lên 1 cơn nhồi máu cơ tim rồi !!!

    [​IMG]
    Địch quân !!!!
    [​IMG]
    Note :
    các bác qoute bài nhớ cắt xén gọn lại nhé
    tớ có back-up bom mìn các kiểu ..hehhehe
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 11/05/2006
  3. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Nổ banh xác hết rồi .. tớ tiếp tục đi gài mìn khu vực khác
    Thủy điện Đa Mi
    [​IMG]
    Hầm .....ặc ặc
    [​IMG]
    Trên đường vào Đa mi, anh em ghé thăng gia đình ducko .. và thật bất ngờ ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    em chào ... sư phụ ................
  4. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    ***Di chúc viết cho vợ, ai nhặt được xin post lên mạng giùm***
    ?oThôi rồi em ơi, anh quên rằng nhân vật chính của bài phóng sự "11N108E_Mương Mán tập 3" (Tác giả: Ducko, hình ảnh minh hoạ: Yonme) sở hữu cây đèn_pin_bằng_nhựa mà ánh đèn ma thuật của nó có thể khiến cho ai nhìn vào nó đều gục ngã mà không có cơ hội nhả khói, khẹc? khẹccc? Nguy hiểm hơn, vị ấy đang nuôi một đạo quân sumo hùng hậu sẵn sàng dùng mỡ thừa của bọn chúng đè lên kẻ thù cho đến khi nào kẻ thù bị xiểng liểng thì thôi.
    Mới nghĩ đến đây thôi anh đã bủn rủn chân tay, vội viết ngay lá thư này cho em. Tình hình là T7 này anh phải gặp mặt vị ấy cùng với Ducko để ăn chia lại tiền nhuận bút, số là anh đâu ngờ hình ảnh minh hoạ cho bài viết của Ducko mà anh lượm được trên net lại là của ông đại thần này, ông ấy chỉ vì mấy đồng xu chi phí làm người mẫu mà có ý định truy sát anh. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều nên nếu sau 24h mà vẫn chưa thấy anh trở về, em hãy đến tủ quần của anh lấy ra 2 viên bom mà anh đã backup để dành cho em xài, đem quăng vào cái sẹc vơ của tê tê vờ nờ triều, nơi viên đại thần này và các bạn của hắn đang tá túc, khi nào thấy hiện ra cái hình này
    [​IMG]
    thì có nghĩa là em đã báo zhù thành công.
    PS: Nếu không đủ bom thì em hãy dùng mìn của các con em nhé. Hãy dũng cảm lên em yêu. Thương em.?
    .
    .
    .
    Ặc ặc thời buổi loạn lạc, không thể nào bị đặt đâu thì nằm đó nữa, không khéo bị đè đến xịt tương, thay đổi chữ ký ngay mới được.
    Chữ ký cũ:
    Đặt đâu nằm đó.
    Chữ ký mới:
    Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách!
    Được yonme sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 11/05/2006
  5. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    @Yonme: Anh đâm cú này quá mạng, em không bị đâm muh còn thấy đau.
    Tình hình "Giác đấu" xem ra căng thẳng. Một phe đã đốt bùa triệu tập gần đủ thần binh tứ xứ. Một phe đã viết sẵn di chúc. Xem chừng lần này đi sẽ phải tìm 2 khu vực, một khu vực cho 2 đấu sĩ nhà ta thương lượng, khu vực còn lại hóng hớt.
    @Quynhnt04: Cây hoa Đại ngoài HN em chưa thấy nên không chắc, nhưng cây hôm nọ chị nói đúng là hoa Sứ. Quả thật, lần này là lần đầu tiên em thấy nhiều hoa Sứ như vậy, trổ hoa trắng muốt, như làm nền tôn vinh cho ngọn Hải đăng cao nhất Đông Nam Á.
    --------------------------------------------------------------------------------------​
    Mới đó mà cũng gần 2 năm, nhớ ngày trước, bác tài xế khó tính, cương quyết ko cho xe chạy vào con đường đang làm, đá to lởm chởm, khiến anh em giữa trưa nắng phải hì hụi cuốc bộ một khoảng dài.
    Thời gian 2 năm không phải là dài, nhưng cũng ko phải ngắn để khiến con đường vào chấm ngày nào - như lời anh Ducko nói - đầy hoa và chùm bao...giữa trưa hè, ăn ngon lạ kỳ nay biến thành một vùng đất trống, bạc màu, đây đó vài vườn Thanh long vừa trồng.
    Cả một căn nhà, nơi anh Fsai gởi xe, con suối nhỏ xuyên qua mấy bụi tre, với gai nhọn mọc đầy cũng biến mất, thay vào đó là những con đường ngập đầy cát, và nhưng mảnh vườn bị đốt.
    Ngay cả thời gian vào chấm, khi xưa anh em hì hục bước, chân cứ như đi vào nơi vô định, lần mò đi dọc đường hỏi vài người dân địa phương đường về gần nhất thì nghe nói "chỉ còn cách đường cái 3 rựa".(Mẹ ơi, khi xưa có anh nào đó giải thích, dân ở đây vác rựa lên vai, mỗi lần đổi vài được gọi là 1 rựa, vậy bao giờ con mới được về nhà). Gặp được cái nhà dân, cả hội xông vào nằm ngồi la liệt, xin nước uống, rồi đong chai, đong lọ mang theo để dành cứ như phải đi xuyên qua Sa mạc Salt Lake. Thì nay chỉ còn 20'' phút đi xe.
    --------------------------------------------------------------------------------------​
    Lần này đi, tuy không giống anh Ducko, mất cái hứng thú. Saga 2 năm qua, cứ như một khán giả thầm lặng, dõi theo bước chân của mọi người đi chấm. Lần này đi, đứng trên cái chấm, nhìn cảnh anh Yonme, em Joe ôm GPS chạy tới chạy lui, lại nhớ ngày đầu. Anh GPS đi trước, mắt đăm đăm, miệng lẩm nhẩm, cứ như Indiana Jones đang đi tìm Thánh tích. Saga và Blue đi sao, đấu đá, đấm nhau để đựơc tới chấm trước...
    Hehe, "thời gian"........
  6. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chà, tình hình căng thẳng đây, ko biết thứ7 đi có phải đội mũ bảo hiểm, mặc áo phòng vệ, đeo mặt nạ dưỡng khí, đi giày và găng bảo hộ ko nữa...
    @bác Hai: em thích bài hịch của bác lắm đấy em là hồi đấy em mê nhất bài này , mời bác 1 ly
  7. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em thì tay nghề non yếu, chẳng tậu được bom mìn gì để góp sức, lại thêm cái tật hám gái đẹp nên toàn lo nhìn các chị xinh tươi
    Ai bom cứ bom, ai mìn cứ mìn, ai đâm thì đâm... nhưng nhìn các chị đẹp thế này thì chắc lửa lòng cũng hạ.
    "Cái đẹp" ở đời có khi dịu dàng bay bổng khiến lòng người lâng lâng theo ....
    [​IMG]
    Lại có khi nồng nàn mãnh liệt đầy cuốn hút...
    [​IMG]
    (hic, lần sau em sẽ nhờ bác pvnguyen cầm máy chứ em chụp vẫn xí quá hức hức..)
    Còn một vẻ đẹp mà em phải nhường lại cho bác yonme bình luận . Bác cứ lo đâm chém đâu đâu, mãi em ko thấy hình chị quynh xinh đẹp trong máy bác được show gì cả, bác phóng to treo đầu giường rồi tính giếm luôn ko chia sẻ sao bác , em là em ko để bác cuỗm chị quynh đâu nhá, post lên đi
    Được HoroscopeLeo sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 11/05/2006
  8. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    [
    Hầm .....ặc ặc
    [​IMG]
    Phải công nhận Pvnguyen kiếm đâu ra cái hầm đẹp vật..... ặc ặặc. Sao mà nó giống với cái hầm ở ĐBP thế và cũng giống cái hầm...... kakakaka
  9. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Bom cũ nổ vẫn tốt
    Ducko said : sau nay mình sẽ có đứa như thế này em nhé
    [​IMG]
    và đây em nó trông cũng kháu đấy chứ nhỉ ?
    [​IMG]
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với ý kiến của Joe
    Tớ cứ nhìn thấy gái đẹp là cầm lòng hổng đặng
    đặc biệt là Gái ưa nũ công gia chánh , như vầy :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoặc gái hồn nhiên như vầy
    hoặc như vầy
    Nhìn Gái này bắn súng , lại nhớ đến ngày xưa trong 1 chuyến đi Geocaching ( cũng là để Training GPS cho 1 số gái là newmember)
    [​IMG]
    Từ đó suy ra 1 điều là :
    Gái nào cũng thích SÚNG!!!
    Àh , nói chuyện về Súng , mới nhớ và hiểu ra tại sao Gaurua than phiền về chuyện không được Phục Vụ đến nời đến chốn
    Lý do là :
    [​IMG]
    Súng bị ... Tèo
    nên phải tạ tội với chị em , như vầy :
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này