1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Chúc Mừng Anh Cooky đã làm cha ! Mừng chị BMT và GPS chạy bằng sữa mẹ tròn con vuông
    ngoài việc nạp pin nhớ nạp tracklog và waypoint cho nó đầy đủ nghe anh Cooky .
  2. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là chú GPS có cái ănten Lồi này mút sữa còn hơn cả Thánh Gióng. Mới đây thôi mà đã cân nặng gần 90.
    [​IMG]
    Chúc mừng nhà bác Cooky!!!
    Được yonme sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 14/05/2006
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cháu đọc cái thiếp chúc mừng của bác Gà post lên trên mà buồn cuời quá. Kiểu như "OH MAN, IT"S A MAN" i'' bác Gà nhỉ?
    Nhanh quá đấy, vèo cái hôm nào anh Cooky còn ngồi ngâm nga bên bếp lửa "Trời mưa ăn thịt chó, Trời nắng ăn thịt trâu, trời mưa ngâu ăn thịt con chi rứa?", cạnh bác Gà ôm đàn ghi ta gẩy khúc tình xưa, thế mà nay đã kịp sản xuất thêm một cái GPS vợ và cái GPS con đấy Các anh chị khác trong nhóm lấy tinh thần tất cả vì GPS ấy làm gương nha, nha
    Công nhận nhóm GPS mình chưa lúc nào mất phong độ cả. Cháu vẫn hóng hớt đều đấy chứ ạ. Cháu là cháu cứ đặt chỗ, sau cháu vào hẳn đấy đóng đô cơ, chứ đi chơi có 1 kỳ hè thật ko bõ ko bõ...
  5. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    xin chân thành cám ơn toàn thể Nam phụ lão ấu của GPS club đã gửi lời chúc. Gia đình em xin xhân thành cảm ơn.
    Để em cố gắn sắp xếp thời gian copy toàn bộ bản đồ, tracklog cũng như waipoint vào cái GPS mới. Sau đó sẽ nhờ các bác test thử xem nó fix có tốt không cũng như calib lại nếu sai số wá lớn hehehehe
    Được cooky sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 15/05/2006
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em mới hớt được cái tin này! Ôi thế là cuối cùng cũng vỡ đê! Sướng nhỉ, vỡ đê mà vớ được cái cọc rồi!
    Chúc mừng lên chức Bố - Mẹ nhé!
    rãnh thì anh em ta làm vài say cho nó chai đê
  7. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh chị Cooky với cái GPS chạy bằng sữa. Chúc bé mau ăn chóng lớn để còn đi chấm với các cô các bác nhé.
    Mời các cô các bác xem thành tích chấm của cháu :
    http://www.confluence.org/visitor.php?id=13079
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc anh em đang hân hoan với cái chấm đưọc gọi là kinh-điển - Mương Mán, trong lúc anh em đang mải mê đong đưa, à ơi nhau, trong lúc anh em đang hăng hái quăng bom mìn lựu đạn ..., tiếc là không phải quăng vào chấm, mà là quăng lẫn nhau, Địch đã đường đường chính chính xông thẳng lên Phú Thọ và xơi gọn cái chấm này.
    http://www.confluence.org/confluence.php?id=2830
    Chúng nó còn thắc mắc với nhau là sao cái chấm này ở gần HN thế mà sao không thấy có đứa local nào đi, vẫn còn nguyên đến giờ này. Chúng nó còn đặt dấu hỏi liệu có phải cái chấm này có người đi rồi mà đi không được hay không. Mà nhé, theo lời chúng nó kể thì chỉ có dùng bản đồ mua ngoài hiệu sách, chẳng có Google Earth ... cững chẳng thấy nhắc gì đến Ozi
    Tây có lẽ nó đánh giá anh em mình cao quá nhỉ !! Chúng mình thậm chí ý định đi cái chấm này còn chưa có nữa là ... Chúng mình lúc nào cũng hô "Cơm không ăn gạo còn đó". Năm nào chúng mình cũng hô câu này, mà cứ lần nào hô xong là Tây nó lấy "gạo" ra "nấu" ngay lập tức, nói theo lời @Ducko là Tây nó "hiếp" hết chấm của mình.
    Em đề nghị từ nay, không đi chấm mới thì thôi, đừng có hô khẩu hiệu AQ là "cơm không ăn, gạo còn đó". Đây là lần thứ hai rồi, năm ngoái là cái chấm ngoài biển Phú Quốc, năm nay là cái chấm rừng rú Phú Thọ. Giờ còn 18 "hột gạo" nữa, chỉ hô khẩu hiệu rồi mải mê với "kinh điển" rồi đến lúc không còn "hột gạo" nào mà mần đâu.
    Em đau lắm !
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 15/05/2006
  9. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ, một cái GPS anten lồi chạy bằng sữa, siêu ồn và siêu nhạy.
    Trước kia anh Cooky kêu anh đặt nick là Cooky vì thích anh bánh Cooky chấm sữa mỗi buổi sáng, nay thằng cu vừa ra đã thích chấm sữa mỗi buổi sáng rồi. Chẹp chẹp...thật là hạnh phúc.
    Em mời anh một ly ! Chúc nhóc anh mau ăn, chóng nhớn!
  10. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    híc ! vậy là tiêu 1 cơ hội không biết sắp tới tụi Tây hiếp tiếp chấm nào đây !
    đề xuất : hội GPS đi chấm Bà Nà đêêêê...
    16°N 108°E ---13.2 km (8.2 miles) SW of Ap Huong Phuoc, Da Nang, Vietnam.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này