1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Em...
    Anh cũng "Đau" lắm em ạ
    Với anh.. chấm trước hay sau không quan trọng lắm.. mà là mình có "chấm được" hay không..
    Và từ hồi chơi trò "chấm" này . anh có thêm nhiều Cỏ non, cỏ cứng, cỏ già và nhiều bạn hữu.. với anh thế là vui lắm rồi !!
    Chúc em chấm được nhiềi cái chấm !!!
    kekeke
  2. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thê đội 1 do anh Ducko lãnh đạo ăn bánh canh ở Vũng Tàu. Quynhnt04 phát hiện ra rằng món này cả nước dùng và thịt đều ngon trừ bánh canh
    [​IMG]
    Nước ở bãi biển Hồ Tràm trong vắt thế này đây, mặc dù hình chụp lúc đêm tối
    [​IMG]
    Bình minh trên bãi biển Hồ Tràm, có 1 người đang "đi về nơi xa lắm"
    [​IMG]
  3. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hình này để tặng riêng cho bác GPS, minh hoạ bài thơ "Ngày xưa Hoàng thị" của thi sỹ Phạm Thiên Thư mà bác đã dày công "tầm chương trích cú"
    Ôi mối tình đầu
    Như đi trên cát
    Bước nhẹ mà sâu
    [​IMG]
  4. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ mới phát hiện ra bác PVNguyen rất điệu đà và thích làm dáng ạ
    [​IMG]
  5. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Còn có 1 chuyện liên quan tới cái nón tai bèo của anh Ducko và đôi hài bảy dặm của em Joey nữa, em chỉ post hình minh hoạ, còn đâu sẽ nhường lời cho tiết mục "Chuyện tình tự kể" ạ
    [​IMG]
  6. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thất tha thất thểu trông thật thảm thương
    [​IMG]
    Em còn trở lại hay thôi
    Dấu chân trên cát ngậm ngùi tan đi
    [​IMG]
    Ducko hỏi hoa sen:
    - Trông tớ điển trai không?
    - Xì, tởm quá.
    [​IMG]
    Kể thêm về chuyến đi
    Sau một đêm vật vã tại Phan Thiết, sáng sớm đoàn chia tay Bác Hai, lên đường đi Đa Mi (ai có bức ảnh các chị em bịn rịn chia tay Bác Hai thì post hộ nhé). Đường đi có đoạn khá tốt, có đoạn lại do PMU18 làm: cứ vài trăm mét nhựa chen vài trăm mét đá. Bắt đầu rẽ vào từ Ma Lâm cảnh vật đã thay đổi hẳn. Bình nguyên mênh mông trải rộng ra xung quanh, xơ xác cỏ. Xa xa kia, con đường như bị hút vào những rặng núi chồng chất lên nhau. Hoang vu, rờn rợn, cảm giác rất lạ, chưa từng gặp nơi đồng bằng Nam Trung Bộ này. Em Quỳnh bảo: Tự nhiên em thấy yêu nước quá. Mình bật cười. Có đi, có thấy, mới cảm nhận được quê hương, để không phải hỏi rằng: "Quê hương là gì hở mẹ, mà cô giáo dạy phải yêu?". Dọc hai bên đường, thỉnh thoảng có vài túp nhà tranh, trẻ con lê la chơi với súc vật ngoài sân. Em lại bảo: "Thế này thì còn lâu em mới thất nghiệp, nước mình còn nhà tranh tre nứa lá là em còn việc làm". Nếu vậy anh chỉ mong em mau chóng thất nghiệp thôi.
    Đường rất tốt, xe phóng vun vút. Đã bắt đầu đèo dốc quanh co. Thỉnh thoảng lại bắt gặp một đàn gia súc nhởn nhơ trên đường. Cảnh vật càng lên cao càng đẹp. Con dường hẹp lại, dốc ngược lên khiến xe phải chạy số 2 bò rì rì qua một cánh rừng bằng lăng đang thay lá. Những cây bằng lăng thân trơn tuột, vỏ có vảy như vỏ cây ổi, trên những cành trơ xương lộc non hồng hồng đua nhau vươn ra đón ánh sáng dưới bầu trời xanh. Đoàn xe cứ mải miết đi, không buồn cả dừng lại bấm vài tấm ảnh, mãi cho đến khi qua một cái cầu treo. Tại nơi đây đã diễn ra nhiều pha leo trèo nhào lộn rất ngoạn mục.
    Rồi cũng qua La Dạ, trấn cuối cùng trước khi đến Đa Mi. Có câu nói vui khi em Yoe nhìn thấy trường tiểu học La Dạ: Trường này chắc học trò ngoan lắm: cô LA là trò DẠ
    ...(Còn tiếp)
    Được Ducko sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 16/05/2006
  7. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
  8. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em xin gửi lời chúc mừng anh Cooky và BMT lên chức Bố Mẹ. Hân hoan chào đón thành viên nhí nhất kết nạp vào GPS Club
  9. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Tớ chia sẻ nỗi đau của SGH. Anh em ta từ nay phải chú ý hơn mới được. Chứ cái chấm này, tớ cũng để ý rồi, đã rủ vài anh bạn , định đi, nhưng rồi công việc cứ cuốn lấy, không có thời gian rảnh thế là địch nó "nấu" mất!
    Thề chú ý và quyết tâm hơn !
  10. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là đường lên Đa Mi đẹp như mơ nên các bác tài chạy say mê mải miết, chẳng còn nhớ đến việc dừng lại chụp hình (em nhớ là có xe của anh yonme với chị Hapacol dừng lại chụp hình).
    Nghỉ dọc đường...
    [​IMG]
    Em chả viết văn tả cảnh hay được, đường đẹp thì đẹp thật nhưng vẫn hụt chuyến đi vào rừng Đa Mi hichic, nhắc đến là lòng em đau nhói...chỉ còn nhớ nhất cảm giác đau lòng này ....
    Hôm đấy trời cũng nắng lắm nhưng đoàn người đi đầy khí thế, mơ về cái thác nằm sâu trong rừng Đa Mi...
    Xe anh Ducko dẫn đoàn người quay ra sau khi biết là không thể xông vào rừng Đa Mi
    [​IMG]
    Được HoroscopeLeo sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 16/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này