1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Thế nào mà kì này đ/c Hailúa giáng chức anh em chúng tôi xuống hết lượt thế. Đấy cái kì đi Ô Kha kìa, bộ trưởng cả một dàn, sao giờ lại thành Cục hết rồi
    Đề nghị đ/c Hailúa rút kinh nghiệm cho lần sau, nếu có bất kì một sự thuyên chuyển, sắp xếp nào, đ/c phải tổ chức họp bàn, trưng cầu dân ý rồi mới được đưa ra quyết định nhá. Yeah, yeah, phải công khai dân chủ chứ, đ/c vừa nói chưa dứt câu đây này
    Thôi, sự đã rồi, em cũng xin mạo muội phong thêm cho đ/c Hailúa chức Cục trưởng Cục thăng giáng các loại cục bộ kiêm Cục trưởng Cục hành quân từ xa
    Về trường hợp của đ/c Blue, Blue có PM cho em xin thêm chân Cục trưởng Cục chi cục phân cục các loại Cục kiêm Cục trưởng Cục tiết kiệm ngân sách Quốc gia ( hay còn gọi là Cục dự bị)
    Cũng xin có thêm ý kiến về trường hợp của đ/c Cooky, nên chăng ta phong thêm chức đồng Cục trưởng Cục sản xuất GPS chạy bằng sữa
    Còn em xin được đổi chức danh thành Cục trưởng Cục các loại Cục kì này, bổ sung thêm chức danh Cục trưởng Cục tài chánh kiêm Cục trưởng Cục Giao thông vận tải
    Em có vài lời như thế, đề nghị đ/c Hailúa tức Cục trưởng Cục Hành quân từ xa ký duyệt

    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 07/12/2005
  2. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Kinh phí dự kiến
    1.000.000 VNĐ/each, nộp cho SGH( không chậm hơn trước giờ khởi hành ) ( riêng nhà cooky là 3 thành viên nhá)
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 07/12/2005
    [/quote]
    Em xin tán thành mọi điều khoản mà trưởng đoàn đã nêu nhưng cho em bổ sung tí chút. Bác làm thế thì thiệt cho em wá, thành phần gia đình em mới chỉ có 2.5 thui. Kính mong tập thể xem xét lại để giảm phần chi phí vốn đã đè nặng trên vai em trong thời gian qua hehehe
  3. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    thôi rồi Lượm ơi !
    dạ kính thưa các đồng chí trong chi bộ
    26/12 em phải đi đám cưới 1 tên trong cơ quan nên .....không nói các bác cũng biết rồi
    em xin ở nhà hóng hớt và chờ nếu các bác có nhã ý thẳng tiến về Hội An dạo chơi.Hân Hạnh đón tiếp
    Kính đơn
  4. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ phương án 2, nhưng xin mạo muội đề nghị có một số thay đổi như sau
    Ngày 23/12: cả lớp sẽ nhảy tàu thẳng đến ga Diêu Trì - Bình Định. Vẫn là chuyến tàu bão táp đợt đi Nào ấy, mang số hiệu SE2 khởi hành từ ga SG lúc 19h
    Ngày 24/12: 6.30 sáng tới ga DT ( chứ ko phải 9 giờ sáng mới tới đâu ạ).
    Cả lớp nhận lớp trưởng mới trên ******z 16 chỗ.
    Đi cái chấm Bình Định
    Nếu còn thời gian sẽ ghé bảo tàng Quang Trung.
    Ăn trưa, nhậu nhẹt tại TP Quy Nhơn
    15h lên xe thẳng tiến Tuy Hoà, có thể dừng chơi ở Sông Cầu ( chỗ này đẹp lắm, em đi qua nhiều lần rồi, mà chưa được xuống chơi lần nào)
    Theo em nên về Tuy Hoà ngủ vì 2 lí do. Thứ nhất Tuy Hoà gần cái chấm hơn. Nếu ngủ lại Bình Định, sáng hôm sau lại phải ngồi xe hơn trăm cây mới tới chấm ==> mệt, nhất là lần này có Cục trưởng Cục sản xuất gờ pê ét chạy bằng sữa tháp tùng nữa. Thứ hai, Bình Định rất ồn ào, mà anh em mình nếm cái vị ồn ào ở SG quá đủ rồi. Không khí Tuy Hoà thích hợp hơn cho ngày Noel, không quá ồn ào, nhưng cũng không quá tĩnh lặng.
    17.30h tới TP Tuy Hoà, lại ăn, lại uống, lại ăn chơi nhảy múa, đón Noel tại Tuy Hoà.
    Ngày 25/12 : 6h sáng khởi hành đi cái chấm.
    Chấm cái chấm xong, về thăm đầm Thị mẹt, lại ăn, lại uống và nhảy múa hát ca.
    3h lên xe quay về Tuy Hoà.
    Lịch tàu xe Tuy Hòa - SG như sau :
    1/ Tàu: 18.28'''' khởi hành từ ga Tuy Hoà, 4h sáng 26/12 tới SG.
    Giá vé: ngồi 204.000, nằm tầng 3 : 240.000, nằm 2 : 276.000, nằm 1 :303.000.
    Chi tiết tham khảo tại : http://www.vr.com.vn/Banggiave/
    2/ Xe lu, xe đò : xe Thuận Thảo khởi hành lúc 19.30h, 5h sáng tới SG, giá vé khoảng 140.000
    Còn có hơn 2 tuần nữa là đến ngày đi rồi, vậy cả lớp confirm sớm cho em để em còn đặt vé tàu, đặc biệt là lượt về Tuy Hoà -SG, ai về bằng tàu thì lên tiếng cho em biết.
    Em cũng xin phép được công khai Tài chính như sau :
    1/ vé tàu 2 lượt SG - BÌnh Định, Tuy Hoà - SG : 600.000
    2/ thuê xe : Thuận Thảo Bình Định đang đòi 2.300.000 cho ******z 16 chỗ trong 2 ngày 24-25/12. Hơi bị đắt nhở. mai em sẽ đàm phán thương lượng lại, nhưng chắc chốt giá cũng phải tầm 2 triệu. Cả lớp ai biết chỗ nào rẻ hơn tốt ngang Thuận Thảo thì lên tiếng ngay.
    3/ ăn uống: mỗi ngày 100.000/pax x2 ngày =200.000
    4/ ngủ : có mỗi một đêm thôi : 100.000/pax ( em cứ tính thế cho nó thênh thang, còn có bác tài nữa mà, mà có khi mình vào resort ngủ nhở, )
    tổng thiệt hại : 1.200.000 / Cục trưởng ( với sĩ số 6 Cục trưởng như hiện nay)
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 07/12/2005
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    E ơi, từ Diêu Trì đi Tam quan, đến cái chấm cả 100km
    mà em bảo quay về Quy Nhơn ăn trưa nhậu nhẹt , liệu có kịp K?!
    @ chú mìn!
    chú kém nhiệt huyết hay là K tính ra thật
    Anh thì chỉ mong bây giờ được tự do như chú để đi vung vít
    26.Dec đám cưới thì tối 15 chú zìa còn kịp mà , chí ít chú cũng chấm được 1 phát ở Bình Định
    chú mà K chấm phát này E SGH buồn lắm đấy!!!
    sao thằng Thuận Thảo nó tính cao quá vậy , để tui thử Anô ra ngòai nớ hỏi xem có ai giúp đuợc không, nhưng tui độ chừng 1,7-2T là quá lắm rồi
    ậy chuyện phân công kỳ này là do Cục Phân đó , Hổng phải Hailúa tui tự quyết định được đâu, Hổng tin hỏi hội trưởng lão bà bà đi!!!
  6. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo hội đồng bộ trưởng !
    em cũng đang vắt óc lên kế hoạch để đi đây . mai em se đi hỏi lại Hanhcafe hay SinhCafe cái vụ xuống ở Bình Định và về ở TuyHoà
    50/50
  7. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Có nhẽ bác Hai nhìn nhầm? Cái chấm 14N109E nằm ở phía Đông Bắc huyện Tây Sơn, cách ga Diêu Trì lối 25km đường chim bay về hướng Tây Bắc. Theo em dọ dẫm thì có hai cách đến đó từ ga Diêu Trì:
    1. Từ ga, theo QL1A ngược lên phía Bắc chừng 7km, rẽ trái vào QL19 (đường đi Pleiku - có lẽ em SGH đã từng đi đường này theo hướng ngược lại), đi tiếp khoảng 25km rẽ phải theo đường nhỏ (em cóc biết đường gì) chạy khoảng 15km mãi đến Thuận Nhất (xã Bình Thuận), lúc đó ta còn cách cái chấm chừng 2km đường chim bay. Như vậy lối này đi mất khoảng 50km.
    2. Từ ga, cũng theo QL1A đi ngược lên gần đến sân bay Phù Cát có lối rẽ trái vào thành cổ Trà Bàn (Đồ Bàn), đường này sẽ nối ra QL19 ngay chỗ mà lộ trình 1 rẽ vào. Như vậy cả hai lộ trình sẽ đi chung một đường trong khoảng 10-15km cuối.
    Em ủng hộ lộ trình 1 vì phần lớn lộ trình nằm trên đường quốc lộ, dễ đi hơn, vả lại chiều dài cả hai cung đường cũng ngang nhau (theo cách đo bằng... râu của em). Ngoài ra, trên đường đi sẽ ngang qua đền thờ Tây Sơn và từ đường Bùi Thị Xuân, ta có thể ghé vào thắp nén hương xin hoàng đế Quang Trung phò hộ cho đoàn quân GPS tốc chiến tốc thắng, xa đáo thành công . Bận về có thể theo lộ trình 2 để khỏi mang tiếng ngựa quen đường cũ .
    Ở trên là thiển ý của em, các bác có cao kiến gì xin chỉ giáo ạ. Với lại em đang không có bản đồ chi tiết nên các thông tin có thể không cập nhật lắm.
    Kính,
    Duck
    Được Ducko sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 10/12/2005
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Cám ơn Ducko, tui nhầm nhọt thiệt , nhìn lộn cái chấm nằm ở Huyện Hòai Ân , té ra nó rất gần , ngay cúoi huyện Tây Sơn!
    Ducko chánh xác hòan tòan , lộ trình chú vẽ ra là chuẩn rồi , tui cũng đã gọi điện hỏi thăm mấy người ngòai nớ, đường đó đi tới xã ThốngNhất là vô tư luôn , bây giờ ngòai nớ họ Bê tông hóa giao thông tới xã luôn!!!
    cũng đã nhờ người kiếm cho 1 cái xe 15 chỗ cùng với lớp trưởng tay lái Lụa, chắc thứ 2 tới mới có feedback!
    1 phiếu cho lộ trình cái chấm 14N109E của Ducko đê!!!
    đếm lùi nào!!!!!!!!!!!!!!
    mưưưu ................ooờ....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    !!!
  9. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai tuy không đi nhưng vẫn lo lắng cho anh em chu đáo quá, thật là cảm kích
    Được bác Hai ủng hộ em làm luôn cú lộ trình chấm 13N109E. Chấm này sau khi tham khảo cả bản đồ lẫn thổ dân thì thấy chỉ có một đường đi tốt nhất như sau:
    Tư thị xã Tuy Hòa xuôi về Nam theo QL1A, qua sông Đà Rằng gần đến sân bay Đông Tác có một ngã ba tên gọi "Ngã ba Phú Lâm trong" (Do trước đó một đỗi có "Ngã ba Phú Lâm ngoài"), rẽ phải tại ngã ba này ta theo tỉnh lộ 645 chạy về hướng Tây, qua khỏi thủy điện Sông Hinh đến Vạn Giang (xã Sơn Giang), chỗ đường gần nhất cách cái chấm khoảng 2km đường chim bay. Theo lời một thổ dân thì tỉnh lộ 645 là "đường to, hai xe tải chạy ngược chiều không cần giảm ga". Quãng đường từ thị xã Tuy Hòa đến đấy khoảng 40km theo cách đo bằng râu của em. Có một lưu ý nhỏ của thổ dân: đêm Noel thị xã Tuy Hòa sẽ rất đông đúc và có những đoạn đường cấm cả xe gắn máy.
    Cả hai khu vực xung quanh hai cái chấm, bản đồ topo đều cho ta thấy là vùng đồng bằng có cao độ rất thấp do đó chuyện lội bộ 2km chắc không có gì khó khăn.
    Tổng kết lại như sau: Quãng đường từ hai trung tâm hành chính đến hai cái chấm xấp xỉ 40-50km. Quãng đường lội bộ từ đường vào hai cái chấm dự đoán khoảng 2km địa hình đồng bằng. Khoảng cách giữa hai trung tâm hành chính khoảng 100km đường quốc lộ. Như vậy rõ ràng lộ trình đến hai cái chấm 14N109E và 13N109E là hoàn toàn không khó khăn, dĩ nhiên ngoại trừ những bất ngờ không lường trước được.
    Vậy nên ta hãy đém ngược theo bác Hai nào:
    Chí í í í í í í nnnnn
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nghe các bác đếm lùi, em đến là nhấp nha nhấp nhổm...Chẹp, giáng sinh năm nay có khi Me em vào, nếu thế thì em sẽ ở nhà với Me em.
    Hic, em chúc các bác chấm đâu trúng đấy, thậm chí có ngồi một chổ thì chấm nó khắc đến, em chúc, vâng, em xin chúc ... vân vân và vân vân...
    Cục trưởng cục chúc mừng
    Đã ký và ịn dấu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này