1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Căn cứ vô tình hình thực tế và căn cứ vào nhu cầu, khả năng của GPS Club ban tổ chức quyết định:
    1/Chuyến đi chấm của GPS Club dịp 30/4 năm nay được chọn là 11N108E tại khu vực xã Mương Mán Huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận
    [​IMG]
    kể từ hôm nay tên gọi cho chuyến đi sẽ là " 11N108E_Mương Mán tập 2" ( Mob Bnu sửa zùm anh cái tai tồ cho nó phù hợp chuyến đi nhé!)
    2/Phân công nhiệm vụ chuẩn bị trước chuyến đi như sau:
    Ducko 01 GPS + 03 Bộ đàm + lộ trình, phương tiện và chỗ ăn nghỉ đêm cho thê đội 1 xuất phát chiều tối 28 trinh sát lãnh địa Hai Chi từ hướng Bà Rịa Vũng Tàu đến Hàm Tân
    Cooky : chuẩn bị toàn bộ bản đồ 1:50.000 khu vực xung quanh cái chấm và bản đồ hành chánh 1:250.000 tỉnh Bình Thuận . In Laser màu hoặc đen trắng khổ tối thiểu A3 với 3 copy / each
    Gaurua : Kế Toán Trưởng kiêm Thủ Quỹ , có trách nhiệm thanh toán ghi chép chứng từ thu chi cho toàn bộ chuyến đi
    Joe: Bác Sỹ trưởng lo toàn bộ thuốc men y tế dự phòng , sơ cứu cho chuyến đi
    quyết định này có hiệu lực ngay khi công bố và các thành viên có trách nhiệm thực hiện ngay . Mọi tiến trình thực hiện cần phải được Report và cập nhật thường xuyên bằng văn bản trên ... NÀY
    08:40 21.Apr 06
    Trưởng phòng hành quân
    Hailua (đã ký)
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 21/04/2006
  2. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai ơi, vậy là em trở thành người ăn không ngỗi rỗi sao?
    Bạn Joey PM cho mình số điện thoại cầm tay được không?
    Chúng em xin chân thành cám ơn bác GPS đã theo dõi sát sao tình hình và đóng góp ý kiến quý báu vào Dự thảo kế hoạch đi chấm Mương Mán tập 2 để chương trình có khả năng thành công rực rỡ. (Các đại biểu vỗ tay )
    Đồng thời chúng em cũng cảm ơn chân thành tới bác Hai Lúa và toàn thể quý vị đại biểu đã xoay chuyển kế hoạch theo lời cò cưa của bác GPS để chúng em có được chuyến đi ngày hôm nay. (Các đại biểu tiếp tục vỗ tay )
  3. hapacol

    hapacol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  4. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật thông tin:
    Ducko đã liên lạc với một số người có kinh nghiệm đi trước (và tiêu hao một số lớn tiền cước ĐTDĐ ), kết quả là lộ trình chúng ta được vẽ ra rõ ràng hơn như sau:
    - Chiều ngày 28: mũi tấn công số 1 khởi hành từ SG đi Xuyên Mộc (Bà Rịa) theo kế hoạch đã trình. Nghỉ đêm đâu đó ở Xuyên Mộc.
    - Sáng sớm ngày 29: Mũi tấn công số 2 trực chỉ Phan Thiết theo QL1. Mũi tấn công số 2 vòng bờ biển đánh tập hậu. Hai mũi gặp nhau tại Phan Thiết trưa 29. Đầu buổi chiều 29 hai cánh quân hợp lực càn quét địa bàn Hai Chi tìm cại chấm dù có phải "đi vào bằng hai chi, đi ra bằng tứ chi" cũng chơi luôn! Tối 29 phải ngủ lại khu vực Phan Thiết.
    - Sáng sớm ngày 30: Từ Phan Thiết theo đường 28 qua khỏi Ma Lâm 5km có ngã 3 đường.. không tên đi thẳng lên thủy điện Hàm Thuận - ĐaMi, lý trình khoảng 60-70km. Hai cánh quân biến thành lâm tặc tàn phá rừng ĐaMi suốt buổi chiều. Tối ngủ lại ĐaMi.
    - Ngày 1/5 : Tùy tình hình đêm trước mà tiếp tục tàn phá rừng hoặc cuốn gói về SG bán mớ kỳ nam mới đào được.
    Trở về theo QL55, gặp QL1 tại Tân Minh, rẽ phải về SG. Khoảng hơn 200km từ ĐaMi về SG.
    Có mấy vấn đề cần giải quyết như sau:
    1.Tối 28 ngủ đâu: Sáng mai Ducko sẽ đi tiền trạm.
    2. Tối 29 ngủ đâu: nhờ Bác Hai lo giúp vì bác là trùm khu Phan Thiết
    3. Tối 1/5 ngủ đâu: Ducko đang liên lạc với UBND xã ĐaMi, sẽ báo cáo kết quả sau.
    NGoài ra có một đoàn khoảng 4 người muốn tham gia với chúng ta, sẽ hẹn cùng ofline hôm CN này.
    Duck.
    Phòng Thông tin - Bản đồ
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Xin chào cả nhà!
    Em đã cố nhịn lắm rồi nhưng mà các bác cứ náo nức làm em muốn nứt gáo. Cầm lòng hổng đậu phải vô có mấy lời đặng các bác hết có cơ hội quên mất em, khữa khửa.
    Số là cứ đến cuối tháng thì em lại phải cày nhiều hơn ngày thường nên quả này em quyết định ở nhà làm bộ trưởng bộ hóng hớt vậy
    Các bác đi lại chiến khu Mương Mán năm xưa thì đừng quên ghé lại địa chỉ nuôi dấu cán bộ mà ngày nào anh em ta lăn lê bò toài xin nước mưa uống nha. Hông biết bây giờ đã có đường dây điện vô đó chưa, nếu mà chưa thì chắc nhà cái dì đó xài hết mấy cục pin hồi ba đời rồi.
    Chúc anh em nhà ta chân cứng đá mềm, ra về có thêm nhiều điển tích, thêm nhiều từ mới, và có nhiều hơn 1 trái thanh long để chia nhau!
    BỘ TRƯỞNG BỘ HÓNG HỚT
    Ký roẹt đóng dấu cộp.
    Xung cbn phongggggggggg!!!!!
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô ducko đã rất nhanh nhẹn cập nhật và report thông tin sớm
    kế họach đề nghị của Ducko sẽ được xem xét tại buổi offline tối CN này
    Vấn đề là quỹ thời gian của số AE đi làm là mấy ngày ( theo con số bên Quân đội đưa qua cho ta thì chuyến hành quân này cho phép đòan quân của ta càn quét trên 1 vùng rộng lớn trong khỏang từ chiều 28APR đến hết ngày 2.May = 4 ngày
    vậy cho nên những điểm nào cần thanh tóan vào thơì gian nào cũng nên được cân nhắc cho thấu đáo . Đặng còn bảo tòan sanh lực và sức hiến đấu của quân ta
    Ngòai ra , khá nhiều chiến lợi phẩm thủy đặc sản thu được trong quá trình hành quân như Mực Gin, Bạch tuộc sống , cua hùynh đế , càng cúm núm, hàu sống , ghẹ bông , ốc vôi và vô số thứ tươi sống khác ... cũng cần có thời gian để giải quyết
    nhắc nhở quynhchip không được manh động, ai chưa có tên không có nghĩa là vô công rồi nghề còn nhiều việc phải mần cho tới lúc đi
    quynhnt04 sẽ được bố trí trong đội hậu cần tiếp liệu của PVNguyên
  7. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Báo cáo anh Hai em về rồi ! Đợi anh Hai phân công công tác đây ạ !
    Em gấu rùa có cần két sắt đựng tiền không chị vác đi 1 cái cho mượn nhỉ ?
  8. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Oạch, em lại được bác Hai tin tưởng giao fó nhiệm vụ to lớn thế này ư? Vinh hạnh cho nhà em quá, hixhix
    Dạ em xin báo cáo là em đã Nam tiến được hơn 2 tuần rồi ạh. Xin các bác cho em nhập hộ khẩu đội GPS để được đàn đúm có tổ chức ah
    @ Quỳnh: Phong cho bác làm trợ lý kiêm vệ sĩ của kế toán trưởng đấy. Khỏi than thở không có việc gì làm nhá, keke.
    Khâu sẵn 1 cái túi 12 gang đi vào đây buôn xiền nhá
    @ anh Ducko: Đội hình ngày 28 dự định là mấy giờ xuất phát từ Saigon ah? Mọi người đi muộn chút có được không ah?
    Nếu đi tối muộn thì em kịp chạy sô 1 chuyến trước đó, còn không đành ngậm ngùi xuất fát sau, sáng ngày 29 vậy.

  9. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hảo hảo, tuyệt hảo, hoàn hảo!!!
    Em chưa từng đi đâu mà khoẻ như thế này, mọi việc đã được các chú các bác lo hết rồi, em xin cám ơn lắm lắm.
  10. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có 11 người đăng ký mà chỉ có 5 người có sẵn xe, vậy là thiếu. Ngoài ra có ít nhất 2 xe sẽ xuất phát trễ vào sáng 29 là xe Bác Hai và xe Pvnguyen. Như vậy nhóm một đang trong tình trạng thiếu xe. Đề nghị các bạn nhà SG có xe thì tăng cường thêm xe, như vậy chúng ta mới có đủ phương tiện khí tài để hành quân.
    Duck
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này