1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - Chấm 12N107E - Bình Phước - Đã đến, đã chấm mút và đã trở về :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh GPS đong SGH kinh quá hỉ? Chờ đi sang tận chấm ở Viên để anh tẹc nê xi ông nan.... Thía khu ngoại vi Paris nó ko có chấm nào dễ dễ ạ? Có cái chấm nào nó đuờng hoàng nằm giữa quảng truờng ko ạ?
    Hé hé, nghe cả nhà đi chấm mà em nó bên này sốt cbn ruột, thành tích mới có 1 chấm Chúc cả nhà tuơi trẻ khoẻ, "khai hoang" phá đất bình an. Chiều anh GPS sang P vui hén!
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thế em không phải lo về vấn đề y tế nữa nhé? Không lại 2 chị em 2 bao bông băng thuốc đỏ to đùng thì TW rối loạn.
  3. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Gớm bác GPS lúc này có hơi bị BACU đấy, tây quá các em,các cháu nó mừng,nó xáp lại mà không in tẹc na si ông nan thì khốn đấy !!!
    Xin gửi tặng các bác vài bức ảnh của chuyến tiền trạm Ô Kha cho nó thêm phần hoành tráng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 26/03/2005
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa,
    Em họp nguyên ngày không vào OS được để đong đưa, nên không biết tình hình thuốc men nhiều đến thế. Ở nhà em lại không có printer để in cái list thuốc ra. Nhưng yên tâm, em YD đã làm gì là nhất định chắc chắn như đinh đóng bột
    Em BS:
    Chị nghĩ quyết định đóng $ vào sáng trước khi đi cũng ok em ạ. Lần nào chị chả thế. Thành thật xin lỗi em, giờ có muốn đóng cũng không được, toàn bộ số tài khoản của em chị bỏ ở sở mất rùi, hehehe. Em điểm danh các hàng hóa mình mua bán thế nào để danh bất hư truyền là các cô nương tài 3, tài 4, tài lanh của box Du Hí nhé
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em check rồi, ở gần Viên có mấy cái chấm chưa ai đi cả, 19"N 102" E, 19"N 103"E.
    Em đang có project to count-down my life, việc gì mần được ngay là em mần ngay, chấm được chỗ nào là em chấm ngay. Không thèm quan tâm đến chuyện bị-dụ-dỗ hay không-phải-bị-dụ-dỗ, cứ được việc là mần thôi. , huhu, chứ chờ anh biết đến khi nào. "5, 4, 3,2,1, .....0"
    Em đang dự tính khoảng giữa tháng 7 này sẽ mần cái chấm ở Lao xờ, hy vọng kế hoạch không bị ai/cái gì ngáng trở
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà em đã mua thuốc xong rồi ạ. Cái tiệm thuốc hoành tráng gần nhà em dek biết bán bịch thuốc du lịch (all in one), mà cũng dek biết tính thuốc men, nên em phải liệt kê ra mấy món. Nói chung chỉ mua 5 lọ Dep, 10 viên panadole, 6 viên thuốc tiêu chảy. Thuốc viên sủi và bandaid thì em sẽ mang ở nhà theo luôn. Tình hình bệnh tật như thế xem ra tạm ổn, khi nào em cua được anh bác sĩ ndungtuan của box GDGT thì em không phải lo về y tế cụ cho đoàn ta nữa.
    Em đang crazy cái vụ thi mít đây. Bác nào vào trang này ủng hộ em phát,
    http://www.ttvnol.com/Gioitinh/493599/trang-32.ttvn
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Sâu hun hút:
    Tháng 7 chị em ta đi Lào nhá. Chị sẽ lo phần tìm máy GPS và người biết xài GPS, kẻo đi đâu, gặp gì chị em ta cũng đòi chấm, đòi mút cả thì các anh ở nhà mệt lắm đây! Đặc biệt là anh Đực Cồ, chả biết chiếc dép kia đã tìm lại được chưa???
  8. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ giờ này mọi người đang dung dăng dung dẻ tiến về cái chấm 12N107E, vừa mới gọi điện cho Dukko hỏi thăm xong. Không biết chiều nay khi trở về mọi người có hè nhau đập phá để ca khúc khải hoàn không nhỉ???? Nếu có nhớ phone cho mình một cái nhé để góp thêm 1 cái mỏ nhọn khi khen cái này khi chê cái kia (cho đỡ tủi í mà)
  9. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ducko về đến nhà là 11h30 PM. Bác Hai và những người khác về Sì Gồng chắc phải trễ hơn.
    Một chuyến đi nhiều chuyện ấn tượng, quá ấn tượng. Te tua theo tất cả mọi nghĩa. Không có cái gì nguyên vẹn lành lặn trở về hết. Riêng Ducko thì xứng danh là kẻ tội đồ
    Hôm nào offline sẽ kể lể chi tiết hơn.
    Kính,
    Ducko
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Trước hết xin cám ơn mọi người , đã tạo điều kiện cho nhau 1 chuyến đi đầy ấn tượng! một chuyến đi của tình cảm, giao lưu và học hỏi được rất nhiều điều bổ ích! và đặc biệt nhứt , xin phép được mượn lời bác Gà Rù " đi để kiểm tra lại mình" một câu nói đúng và đầy đủ
    chúng ta hy vọng sau chuyến đi này , các thành viên trong OS cũng như ttvnol sẽ cảm thấy thú vị hơn và có quyền nghĩ đến những chuyến đi khám phá khác trong tương lai
    và giờ đây , cũng là để báo cáo với mọi người về chuyến đi , tui xin gửi tòan bộ hành trình chuyến đi lên đây ,
    rất nhiều hình ảnh thú vị và những câu chuyện kể, những lời bình luận sẽ đuợc các thành viên đóng góp dưới cái nhìn chủ quan từ phía mọi người !
    chúng tôi đi theo hướng cầu Bình Triệu
    [​IMG]
    Qua Thủ Dầu Một _ Đồng Xòai
    [​IMG]
    bận đi chúng tôi đi qua Thác Mơ, nhưng bận về , thế quái nào, Bác Đò đưa chúng tôi về trong đêm tối từ Phước Lập về thẳng Phước Bình , không qua con đường nào như các bác thấy đường màu đỏ Thẳng như kẻ chỉ )
    [​IMG]
    Thiệt ra thì là con đường lúc qua về là con đường mới mở , cái bản đồ tui xài chưa cập nhựt con đườngnày
    cũng trên bản đồ này , các bác quan sát thấy có 1 đọan từ Thủy điện ngắn Thác Mơ rồi quay lại ngay , đó là vì đi lạc đường . Số là tui cầm cái Magenllan chay xe thứ còn Ducko đi cùng Bác Đò cùng với con Bluelogger + HP6215 , chúng tôi liên lạc qua Bộ Đàm , chỗ này đường tốt , Bác đò chạy tít quá , khỏang cách liên lạc ngòai vùng của bộ đàm , còn Ducko lúc đó đang căng mắt với con HP nhỏ xíu , cho đến khi tui đạp ga chạy cố lên ,liên lạc được với Ducko , báo " Đậu Phộng đường " thì đòan chúng tui đã đi được 1 quãng khá xa , như các bác thấy. Coi chỗ này chỉ cách Sóc Bom Bo chừng 20Km nữa!
    Còn cái Tracklog chi tiết từ đường nhựa đến chỗ dừng xe và cả đòan đi bộ tui xin phép gởi lên sau
    Kính

Chia sẻ trang này