1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - Chấm 12N107E - Bình Phước - Đã đến, đã chấm mút và đã trở về :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    còn đây là chi tiết của đọan băng rừng lội suối , hai cô SGH và BS làm Hai lúa tui đến là chóang
    Nhưng phải công nhận hai cô nương này làm tui rất ấn tượng về bản lãnh đi chấm băng rừng lội suối, thịệt không hổ danh GPS Club , khi mà lần đầu đi Giao Văn Lưu với Orall Sample!
    [​IMG]
    àh , tui phát hiện ra nguyên nhân đọan về lại thảng táp như vậy ,là vì khi đó Ducko lái con Ladalat và con Maggenlan đặt trên đó thì power off
    sẽ gởi hình lên sau khi tập hợp đủ !
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh chuyến đi ...!!!
    Đường đến thác Mơ ...
    ... bắt đầu bà con ơiiiiiiiiiii
    ... Chấm chỗ nào anh ơi !!!??
    Anh bây giờ cũng không biết chấm sao đây nữa
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Hai nhân vật ..mà vespalangbat mong chờ tin từ hôm qua đến giờ ... !!! ai biết chỉ giúp
    bác hailua nhìn thế đấy ..lúc ra khỏi rừng ... nhận chả ra luôn cứ như ông thợ mỏ ..sẽ có hình sau
    Còn đây bác Moto ... chiến binh già tà tà cũng bị ủi
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lubu quá , nhưng thấy bài viết bên Ó khá hay , xin phép tác giả copy qua đây để bà con cùng đọc!
    quote:
    Trích đoạn: MenInBlack
    OS - TTVNOL HỢP TÁC GIỚI THIỆU BỘ PHIM :
    CHẤM MÚT PHIÊU LƯU KÝ
    Tác giả : 2L , Sịa
    Diễn viên : OSer và TTVNer
    Phân đoạn : Hồi ức Người trong đêm đen .
    1. Lên đường tìm kho báu :
    Sau khi vượt qua Suối Tử Thần và Cánh Đồng Chết , đoàn thám hiểm gặp lại Suối Quỷ . Đường đi không còn dễ dàng nữa , vả lại trẻ em và phụ nữ đông nên bác 2L xung phong đi tiền trạm . Nhóm gồm có BS và SGH bên TTVNOL và tôi ( OSer chính hiệu con nòng nọc) bám theo . Tôi vừa băng qua suối quỷ và leo lên ụ đất cao thì nghe tiếng trượt chân ở phía sau. Quay lại thì thấy 1 anh người Mỹ đang bị té , tôi lập tức đưa ngay cây tre ra cho Jeremy (tên anh ta , nhưng tôi cứ gọi là Je). Tôi hỏi anh ta có dám đi nữa không và anh đồng ý ngay. Khi leo lên tới đầu ụ đất thì ráp với nhóm của bác 2L và BS, SGH .
    Chúng tôi đi được một đoạn khỏang 200 m ( trên GPS chỉ 1.33km) thì phát hiện phía trước toàn là rừng tre dày đặc . Sau khi hội ý , nhóm quyết định đi sâu vào rừng để tiếp cận mục tiêu thêm một đoạn trước khi quay ra. Lúc này là 16h00.
    Bằng vào kinh nghiệm quý báu của mình, bác 2L biết sẽ không thể tìm ra kho báu trong chuyến đi này nhưng chúng tôi vẫn muốn tiếp cận đến mức có thể để chuyến đi lần sau dễ dàng hơn.
    Khó khăn càng ngày càng mở ra trứơc mắt. Đầu tiên là dây leo mắt mèo, một cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến tôi chỉ muốn undress ngay lập tức và nhảy xuống hồ (cũng may là không có cái hồ nào nếu không chắc mọi người chạy mất dép...có khi lại tìm ra ngay kho báu) . Tiếp theo là cây gai móc vào áo, tay, cổ rướm máu. Tôi đành phải cởi áo và cho 2 tay vào trong (thành người không tay), do không còn tay nên mỗi khi vượt qua bụi cây tôi đều dẫm đạp bẹp xuống rồi lách qua (lý do khiến BS gọi tôi là máy ủi). Một lúc sau, cô em BS xinh đẹp cũng lâm vào tình trạng tương tự như tôi nhưng cô nàng còn e ngại không giám cởi ... áo. Đi được một đoạn nữa thì BS hết chịu nổi và bảo mọi người đi trước (không được nhìn lại), chúng tôi vẫn dạt tre và tiến lên.
    Nhưng trời xui đất khiến thế nào con đường dẫn vòng tới chỗ thấy có bóng người đen đen, may quá tưởng gặp thổ dân 2 dè té ra là cô nương BS xinh đẹp đang undress, thất vọng đành phải làm vài tấm hình của BS làm kỷ niệm
    * Chết men, đoạn này có trong hồi ức không nhỉ, thôi lỡ kể rùi , không có cũng không sao hè hè...
    Sau khi vượt qua khu rừng tre, lúc này GPS chỉ còn khỏang 1.1km, chúng tôi ra tới sườn một quả đồi nhỏ, vượt qua sườn đồi lại là một khu rừng tre lớn, dày đặt hơn và tối hơn. Mọi nguy hiểm vẫn còn chờ đợi ở phía trước ...
    Tèngf téng teng Còn tiếp....
    có 1 chuyện mà tui thấy cần phải giải thích ngay đó là hình ảnh các bác coi thấy BS và Men " underwaer"
    số à lúc cắt rừng ( như các bác thấy trong Đông Tây Nam Bắc" tre nứa ngút ngàn cộng với gai và mắt mèo , vì 1 số thành viên không thực hiện đúng yêu cầu về trang phục , nên bị gai cào và mắt mèo tấn công , Men thì dễ dàng cho tay vào trong áo ( vì áo Rộng ) chỉ tội nghiệp BS , cổ yêu cầu 3 người chúng tôi phải nhắm mắt lại để cổ có thể take off T_shirt và underwear , như các bác thấy( tui thì nhắm mắt nghiêm chỉnh , chỉ thắc mắc cậu Je và Men có ti hí lúc cổ Take _off không thì chỉ có trời biết chú Men nhỉ?!
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 28/03/2005
  5. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đoàn chấm mút Bình Phước họp mặt giao hoan (họp giao ban và liên hoan). Do lầm lẫn về thời gian nên Ducko đã vắng mặt (Mất cơ hội đập phá mấy chai rượu vang - cú ). Thế là mọi người hoảng lên, cứ tưởng thằng bé suy sụp tinh thần không còn vui thú chuyện đập phá nữa. Cooky, cái GPS của hắn, và Bà Còng cứ liên tục alo động viên tinh thần. Bác Hai chắc cũng ái ngộ, ái nị, ái ngại tùm lum... Mọi người làm Ducko xúc động vật!
    Báo cáo cả nhà cháu nó tinh thần vững, vấp ngã thì lại phủi tay đứng lên, hôm nay chấm không được thi mai lại chấm tiếp. Xin bà con cứ yên tâm đừng lo lắng cho cháu nó, thằng bé nó nhớn dzồi ạ (Các cô, nào Yến điệu, nào Sâu gun hút, nào BS, chứng minh hộ với cả nhà là anh nhớn rồi đi). Vâng ạ, cháu nó xúc động đậy trước tình cảm của cả nhà dành cho nó quá nên phải post ngay bài lên kẻo nó nguội ạ. Chưa khi nào thằng cháu nó lại gặp tinh thần đồng đội, tương thân tương ái như thế này ạ sụt... sịt.
    Nhắn Cooky và Bà Còng: Chiều mai y hẹn, Ducko sẽ qua nhà Bà Còng giao hàng, nếu các bác còn rảnh rỗi thì sau khi ghé qua bác Hai trả cái túi xách chúng ta lại kéo đi đạp phá tiếp.
    Thân ái cùng đồng bào
    Ducko
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 06:46 ngày 29/03/2005
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    THÚ THẬT VỚI BÁC, ĐẾN LÚC ĐÓ MỌI NGƯỜI CŨNG HỔNG CÓ TAKE CARE ĐẾN VỤ ĐÓ NỮA , MÀ CHỈ NGÓNG TRÔNG ĐẾN ĐƯỢC CÁI CHẤM , NGAY CẢ CẬU JE CŨNG VẬY, NẾU RỦI NÓI NHƯ BÁC VÔ PHÚC ĐẠP PHẢI MÌN THÌ jE CŨNG CHỈ CÒN BIẾT AN ỦI CÁI NÀY LÀ DO ĐỒNG HƯƠNG CỦA CẬU ĐỂ LẠI , BIẾT LÀM SAO KHÁC ĐƯỢC! . TỤI TUI CẮT RỪNG THÌ CẬU ẤY CŨNG CẮT RỪNG KHÔNG CẦN BIẾT DƯỚI CHÂN MÌNH LÀ CÁI CHI , LÚC NÀY ĐÃ LÀ 16:20 RỒI , MẶT TRỜI ĐÃ CHUYỂN SANG MÀU HỒNG PHÍA ĐỈNH NÚI
    NHƯNG TUI THỰC SỰ CHÓANG KHI THẤY CẢ JE, MEN VÀ SGH ĐUỐI SỨC KHI ĐẾN ĐÂU CUỐI CHỖ CHÂN THÁC NƯỚC, NHÌN THẤY ÁNH MẮT LO LẮNG CỦA MỌI NGƯỜI TUI THẤY CẦN PHẢI NÓI 1 CÂU ĐỘNG VIÊN VÀ XỐC LẠI TINH THẦN BÀ CON , VÀ CUỐI CÙNGNHƯ CÁC BÁC THẤY , NHỜ VÀO TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI CAO CỦA BÁC GÀ, DUCKO VÀ SỊA , MÀ CẢ ĐÒAN TRỞ VỀ TRONG TIẾNG HÔ VANG CẢ NÚI RỪNG , CHÚNG TÔI SỐNG RỒI , WE ARE STILL LIFE .... THẬN CHÍ BS CÒN BÁ LÊN CỔ DUCKO MỘT ĐỖI LÂU HỔNG CHỊU XUỐNG , CÒN BÁC SỊA THÌ CỨ TIẾC MÃI , VÌ MỪNG QUÁ MÀ KHÔNG CHỤP MẤY TẤM HÌNH MỌI NGƯỜI TRONG TẢ TƠI BẦM DẬP LÚC TRỎ VỀ
    CHIỀU NAY ttvnol VÀ os OFF LAI NHO NHỎ Ở HẦM RƯỢU VANG , MỌI NGƯỜI ĐỀU TỎ RA PHẤN KHÍCH SAU CHUYẾN ĐI VẤT VẢ VÀ CHAN CHỨA TÌNH CẢM CỦA HAI 4R, AI NẤY ĐỀU HỐI THÚC TUI LÀM PLAN CHO CHUYẾN ĐI OKHA SỚM!
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Trời đất mấy bác này chắc cho đi nói chuyện dzới bác Ba Phi quá hà! Làm gì có chuyện đường dzòng đường dzèo ở đây trời! Em hổng thấy mấy bác làm sao mấy bác thấy được em! Mí lại, bác Men có nhìn thấy "bóng người đen đen", híc, cứ cho là bác trông thấy ...em, nhưng mà đấy là em đang mặc áo đen í chứ!
    Ầy, em chỉ quàng vai bá cổ tí thôi, em còn buông ra để chạy ngay sang bác Sịa để làm phát...Lavie nữa chứ
    Đề nghị bà con không được kích động bạo lực nhá!
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ai: OSers & TTVNers
    Việc gì: Truy tìm 12N107E
    Ở đâu: Bình Phước
    Khi nào: 27/03/2005
    Họ đã làm điều đó như thế nào?
    Họ đã làm điều đó như thế này:
    26/03/2005 - Đêm trước ngày đâm đầu vào rừng trúc
    Tối hôm đó là sinh nhật tại nhà của một người bạn, sau này mấy người bạn B.S kể lại rằng: sau shot B52 thứ nhất B.S bắt đầu cười tươi hơn bình thường, sau shot B52 thứ hai thì bắt đầu bò ra hầm garage chọn ngay chỗ dốc xe hơi lên xuống để chơi trò cầu tuột. Sau khi tuột lên, tuột xuống chán thì đòi về vì "mai 5h sáng phải đi Bình Phước chấm mút dzồi".
    Về đến nhà, B.S tắm phát rồi lôi hết các loại balô, túi xách từ to đến bé bày đầy nhà rồi...leo lên giường ngủ. Biết được thế vì sáng ra thấy balô, giỏ xách đầy phòng, có mỗi mình mình thì chắc là tại tối qua mình lôi ra, chứ chả biết đổ tại đứa nào nữa.
    27/03/05: Chủ Nhật tươi hồng
    5h sáng B.S lục đục dậy, vớ lấy cái điện thoại gọi cho em sgh, chuông đổ dăm cái, em í bắt máy rồi...em í tắt máy chả nói gì. Cú vật, chắc em í còn ngái ngủ. Gọi phát nữa
    -À lồ ồ ồ, sớm thế chị?...
    -Ừ, dậy đi, chị còn phải qua đón bạn của em Toe nữa
    -6h đi iiiii
    -Hẹn nó 6h rồi!
    -thế kém 15'' nhé?
    -ừ...
    Ngủ tiếp
    ...
    Hồ con Rùa sáng Chủ Nhật tươi hồng lộng gió, anh em đến rải rác. Giờ G là 6.30 nhưng mãi dến kém 15'' được 7h thì đoàn xe mới ỏn ẻn lên đường. B.S run sợ trèo lên xe...
    Bỏ lại thành phố sau lưng, tất cả cắm đầu lao về một nơi khỉ ho cò gáy.
    Sau khi gặp bác Đò và Ducko, đoàn đạt đến đội hình chuẩn, 6 xe, 20 nhân, ai cũng tươm tất, sạch sẽ và đáng yêu. Vì qua đáng yêu, nên B.S không thể để cho ai thoát. Khi đoàn xe ngừng ở một quán cafe để bà con giải khát, B.S liền "Nhân dịp anh em ta đầy đủ cả, đề nghị chúng ta chơi trò đóng tiền đê ê ê "
    01. Ducko: 200k
    02. Vitco: 200k
    03. Gà (rù): 200k
    04. Tài bác Gà: 200k
    05. Đò: 200k
    06. Sịa: 200k
    07. Cu đen: 200k
    08. Langthang: 200k
    09. Chim sấm: 200k
    10. Moto: 200k
    11. Yen dieu: 200k
    12. Yen dieu hơn: 200k
    13. Nguyễn già: 200k
    14. Bờ-men:200k
    15. Sâu gun hút: 200k
    16. 2Lúa: 200k
    17. 2Lúa con: 200k
    18. 2Lúa cháu: F.O.C
    19. Jeremy Lopez: 200k
    20. B.S
    200k X 19 nhân vị chi là 3.800.000VND
    Có tiền rồi, anh em ta bắt đầu sa đoạ thôi.
    Đoàn xe đi mãi miết, B.S ói miệt mài. B.S vốn sợ ôtô mà, ước gì trên đời này có cái giống gì 4 bánh nhưng không phải là ôtô thì hay biết mấy! Được cái cũng vui là bác hai ccứ lúc lúc lại gào lên "Jenifer, are you ok?" đã dặn đi dặn lại là cháu bé nó tên Jeremy rồi thế mà bác í cứ Jenifer làm tới. Thằng bé cũng dễ chịu cứ yes, yes, ok loạn xạ. Rồi bác 2 lại lúc lúc gào vào bộ đàm "E VE RI THING XỜ TIN Ô KÊ?" làm thằng bé đang thiu thiu băng sau giật mình dậy gào rõ to "THENH KIU! OK!" B.S đến chết cbn cười!
    Xe ngừng ở chợ Đồng Xoài, đoàn cử 2 cô em sgh và B.S đi làm nhiệm vụ lủi chợ kiếm bánh mì. Chợ đông nghẹt người, mùi cá mú và sình lầy quyện vào nhau phả vào mặt vào mũi...B.S đã bắt đầu cáu vì phải đi lòng vòng hơi bị lâu giữa cái nắng trưa gay cbn gắt. Chợ quê khá vui và nhộn nhịp, tiếng dao chém vào thớt, tiếng heo, tiếng gà, tiếng càu nhàu và rất nhiều giọng từ các địa phương khác nhau trộn lẫn với nhau. Một vùng đất mới mà không mới. Điện thoại cứ giãy đành đà đành đạch, B.S biết mọi người đang hăm hở, sốt ruột lên đường, bắt máy gào rõ to: "Không có bánh mì đâu! Toàn thức ăn gia súc, có cả thức ăn cho chó nữa nhưng bánh mì thì không!" Cuối cùng thì mua 6 trái bưởi với 1 cái dao rồi lại đi.
    Xe qua những rừng cao su, đang hạn, đường đất đỏ mù bụi. Chiếc Ford đen xăm xăm lao đi bụi mờ vờn tay lái...B.S lúc bấy giờ đã chuyển hộ khẩu sang xe bác đò, thi thoảng nghe xuýt xoa "đẹp quá!" thì lại nhỏm dậy nhìn rồi lại ngã vật ra. Một cơ số bao...nylon chuyển qua từ xe bác Hai qua được tiêu thụ hết.
    Ngoằn nghoèo, vặn vẹo mãi, đoàn xe lại dừng lại để ăn trưa. Thôi, cho tớ tranh thủ xuống xe ở đây tớ ói phát cho nó thoải mái, cứ ngồi trên xe co co gập gập ói mất hết cả sướng. khữa khửa......
    (còn tiếp)
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Kỳ này đi , tui phải lo cái GPS và coi bản đồ nữa , nên không Tác Nghiệp được nhiều , có mấy cái hình của bác Dogge bên Oral Sxxx xinphép tác giả Up qua đây để bà con coi cho tiện!
    bên OS chạylẹ hơn server bên ttvn , tui phai resize để bà con tiện coi!
    ]Trích đoạn: Dodge
    Một số hình chuyến đi
    Gặp nhau ở Cổng Xanh đỏ tím vàng, em BS nói anh nào muốn thì ra giá đi
    [​IMG]
    Sịa : Anh đang máu - 200 k nhé
    [​IMG]
    Ối giời ơi sao mà bèo thế Sịa , em Yến điệu cười quá trời - Mọi người nhìn Sịa như chưa từng thấy
    [​IMG]
    Xe thì đậu ngổn ngang mà đế sợ thằng nào chẳng bù ở SG
    [​IMG]
    Vào ăn cơm trước khi đi chấm mút, Bác Hai lúa có biệt tài là vừa lái xe , vừa nhìn GPS xác định tọa độ, vừa nhìn laptop để xác định vị trí trên bản đồ và miệng thì luôn online trên sóng radio bộ đàm
    [​IMG]
    Đực cộ thì chấm trên PPC, còn Je thì tìm gốc cây để chấm
    [​IMG]
    Và đã chấm xong thoải mái hehhe
    [​IMG]
    Em Sâu hun hút : cởi hết á ?? BS : Ừ , cởi mịa đi lo gì
    [​IMG]
    Ôi chúng cởi thiệt các bác ạ - bác bman thậm chí còn dùng ống nhòm nhìn cho đã
    [​IMG]
    Các bác còn lại xếp hàng qua suối :
    [​IMG]
    Suối sâu có 60 cm mà con bác Hai lúa nó : Bố cẩn thận kẻo lút đầu Nó chơi bố nó
    [​IMG]
    Hết được lang thang , chỉ được đi sau và xách đồ hehhehehehe
    [​IMG]
    Bman : Nãy tớ đi lái thấy con **** to lắm ở trên cái núi kia kìa Ai cũng há hốc mồm nghe
    [​IMG]
    Nhà hàng Tây Nguyên thị xã Đồng Xoài
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và chuyện bây giờ mới kể
    Bác Hai L. : Lúc bị đậu phộng đường , của tớ nó cứ dựng lên thế này mới lạ chứ .
    Em Sâu hun hút : Ừ , Kinh lắm mấy anh ạ
    [​IMG]
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 29/03/2005
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 29/03/2005

Chia sẻ trang này