1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được 4x4 sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 11/09/2006
  2. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em post ảnh toàn error.
    Các bác chịu khó về quê nhà em ở đây nhé.
    http://www.taybacgroup.com.vn/Default.aspx?g=posts&t=239&p=2
    Hoặc nhờ anh tabalo up lên hộ.
    Thử lại xem sao
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được 4x4 sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 11/09/2006
  3. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu :) Ai đặt tên hộ em cái nhỉ :D
    [png-interlaced]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng bà kon miền Nam ít hoa trên đường trở về của anh em TBG.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. WAN_DER_ER

    WAN_DER_ER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mèng ... méc ... ơi ...
    Bạn T.A là đây sao?
    .....................................
    Chú Trung cho tớ hỏi mấy cậu làm thế nào mà trông em nó cười rất chi là thoả ..........mãn ........ thế... ack ack ack ...
    Có vẻ giống như cảm giác của "Tiểu Long Nữ" hay ai đó tớ wên mất tiêu rùi trong câu chuyện mà cậu đã kể cho tớ nghe đấy hử? Nhân tiện cậu kể lại cho bà con cô bác xa gần được nghe câu chuyện đó luôn đeeeeeeeeê
    Lần sau đến có cảnh này nhớ cho tớ joint với
    Nhóm đi SE4 hoành tráng thật: cờ bạc, rượu chè, đàn đúm và .............. chẳng thiếu món gì AE nhỉ
    BT
  6. minh_CG

    minh_CG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc thể thao văn hoá, thấy 1 bài viết về vụ đi chấm của các bác. Do Nguyên Trần viết, ko hiểu là ai nhỉ . Kể ra còn tí sạn nhưng cũng oai ra phết.
  7. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mấy tấm hình của bác 4x4 đẹp quá...
    Hic, lại bị bác Hai mắng dzụ confluence Nghệ An hichic, em nó dốt đặc nên viết rối nhặng xị lên làm anh gps sửa bài điên đầu luôn ... mai mốt quyết đừng để em nó viết lần nào nữa luôn
    Muh em vẫn ko up hình lên photobucket được, ko biết tại sao cái trang đó ko chịu chạy. Có bác nào vẫn up hình lên đó đc ko? Nó bị điên thật hay tại máy em nó điên >_<
    Chưa ai kể đoạn đường đi ra của chúng ta nhỉ :P...
    Sau khi chấm chấm mút mút đã đời, em nó còn được ngồi hiên ngang trên cái cục đá mà máy gps nó về số 00 chụp hình tưng bừng nên tâm trạng hứng khởi miên man vô cùng. Mà em vẫn chưa hiểu cái chuyện 00 các bác à. Nghe nói vẫn còn chưa hoàn hảo, nên anh Ducko và anh gps leo sang bên kia cục đá (em nó cũng trèo qua theo), nhưng tình hình cũng ko khá hơn. Sau khi báo cáo với bác Hai, bác Hai 1 mình phăm phăm leo xuống phía sâu dưới cục đá bự (bác đi nhanh quá, em nó ứ tuột theo kịp), nhưng hình như cũng ko đạt được con số 00 gần hơn. Rồi cuối cùng là mọi người quyết định quay ra. Em nó cắm đầu đi theo đoàn do bác T.A và anh Cháo dẫn đường cùng hầu hết các chị gái xinh tươi. Mới đi mấy bước em nghe tiếng gọi í ới phía sau nên đứng lại chờ. Quay đi quay lại đã ko thấy bóng dáng đoàn kia đâu. Em nó sợ quá ko dám di chuyển nhúc nhích, đứng tại chỗ chờ ng đến vớt đi. Thế là bác Hai xuất hiện (chiếu vài ngôi sao lấp lánh xung quanh cho giống vị cứu tinh nào). Bác Hai, em nó, anh saga và anh Trung tự nhiên thành 1 nhóm và lên đường, nhưng đi 1 hồi mà vẫn ko thấy đoàn trước, cũng ko thấy đoàn sau, hướng đi thì vẫn đúng nhưng ko phải đường cũ. Thế là mọi người bắt đầu hú. Bên này hú bên kia nghe, bên kia hú bên này nghe (bên kia là nhóm bác Tabalo và anh Ducko, anh gps, anh claymore, anh Bảo Thạnh chứ ko phải đoàn anh T.A và anh Cháo cùng các chị gái xinh tươi). Hú qua hú lại 1 hồi cuối cũng cùng nhập thành 1 đoàn hú chung được. Đi mà lòng ko yên, lo cho nhóm các chị gái xinh tươi... bên đó ko bộ đàm, ko gps, ko la bàn, dĩ nhiên ko điện thoại cầm tay cầm chân gì hoạt động trong đó luôn. Em nó ko giúp được gì nhưng cũng cứ lo. Mọi người đã đi trên con đường cũ để về, em nó thỉnh thoảng lại dừng lại bẻ cây làm micro hát nghêu ngao vài câu... Rồi các bác bảo cứ đi đi, còn bác gps và bác tabalo ở lại chờ nhóm kia...
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ku Nguyên Trần này thiệt tình!
    bữa trước bà con đã giao hẹn , trước khi gởi bài lên báo thì gủi qua cho AE coi trước 1 luợt đặng coi về mặt kỹ thuật có sạn nào không rồi hẵng gởi cho biên tập, vậy mà ...
    bác nào tiện thể xì can cái bài đó lên đây cho bà con coi khỏi mất công nhỉ?
  9. minh_CG

    minh_CG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu của bác Lý toét, em scan bài báo đó và gửi lên đây cho bà con đọc.
    @bác hai, sạn bé tí ấy mà . mà bác có bắt được con rết nào ko?
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Gai dày ĐẶT ! Hì, lỗi này nhỏ muh
    [​IMG]
    Thừa chữ CHẴN rồi. Hoặc muốn dùng chữ "chẵn" thì phải đổi kinh tuyến/vĩ tuyến thành kinh độ/vĩ độ.
    Ngoài ra em cũng hơi ngạc nhiên là nhóm chúng ta, tổng cộng mọi thành viên đã "mần" được những 20 cái chấm rồi sao? nhiều thế?
    Duck
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này