1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Pót nội dung 2 lần, biết lỗi tự xóa
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 03/12/2004
  2. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Các bác tổ chức offline sau Noel thì tớ mới có thể tham gia được. Các bác đi Cà Mau coi chừng nhá :
    Cà Mau đi dễ khó về
    Trai đi có vợ, gái về có con
  3. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Các bác tổ chức offline sau Noel thì tớ mới có thể tham gia được. Các bác đi Cà Mau coi chừng nhá :
    Cà Mau đi dễ khó về
    Trai đi có vợ, gái về có con
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Vậy vẫn chưa ghê bằng
    Cà Mau đi dễ khó về
    Trai đi thêm vợ, gái về thêm con
    Thêm con thì mặc thêm con
    Cà Mau vẫn tiến kẻo mòn tuổi xanh
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Vậy vẫn chưa ghê bằng
    Cà Mau đi dễ khó về
    Trai đi thêm vợ, gái về thêm con
    Thêm con thì mặc thêm con
    Cà Mau vẫn tiến kẻo mòn tuổi xanh
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Khửa khữa, chú này cứ gọi là máu ọp, dưng mừ của đáng tội chú í cóc chấm mút gì được nên câu chữ cứ gọi là cay cú bốc lên nghi ngút, hí hí. Này thì thơ phú choảng nhau đôm đốp cho nó vui nhà vui cửa nè:
    Cà Mau đi dễ khó về
    Trai đi có vợ, gái về có con
    Riêng nhà chú leaf lon ton
    Mới ọp sơ kết đã vợ con vác về​
    Mà này, nói gì thì nói chứ chú đừng có vì sợ thêm nợ vợ con mà cá chuồn í nhớ!
    Anh em xunggggggggggg phongggggggggggggggggggg!
    (Còn tớ vào làm quả nghỉ ngơi lấy sức đây!)
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Khửa khữa, chú này cứ gọi là máu ọp, dưng mừ của đáng tội chú í cóc chấm mút gì được nên câu chữ cứ gọi là cay cú bốc lên nghi ngút, hí hí. Này thì thơ phú choảng nhau đôm đốp cho nó vui nhà vui cửa nè:
    Cà Mau đi dễ khó về
    Trai đi có vợ, gái về có con
    Riêng nhà chú leaf lon ton
    Mới ọp sơ kết đã vợ con vác về​
    Mà này, nói gì thì nói chứ chú đừng có vì sợ thêm nợ vợ con mà cá chuồn í nhớ!
    Anh em xunggggggggggg phongggggggggggggggggggg!
    (Còn tớ vào làm quả nghỉ ngơi lấy sức đây!)
  8. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hehe, con cũng post thơ phát:
    Cà Mau đi dễ khó về
    Khi đi hăm hở, khi về than ôi
    Chấm này là chấm chẳng thay
    Giờ con không đi được mai này sẽ đi ​
  9. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hehe, con cũng post thơ phát:
    Cà Mau đi dễ khó về
    Khi đi hăm hở, khi về than ôi
    Chấm này là chấm chẳng thay
    Giờ con không đi được mai này sẽ đi ​
  10. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Tặng các bác một câu nữa
    Cà Mau gạo trắng nước trong
    Ai mà xuống đó, tắm sông (phải) ở truồng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này