1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    size nhớn quá , xin lỗi bà con
    nay xin sửa chữa lại cho dễ coi ở trang sau!
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 04/01/2005
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Và đây là một phần của chuyến đi
    Xa gần bá cáo, ai nấy đều hay!

    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 04/01/2005
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Và đây là một phần của chuyến đi
    Xa gần bá cáo, ai nấy đều hay!

    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 04/01/2005
  4. chipheo1993

    chipheo1993 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lúc chờ đợi thê đội 2 tại Chùa Dơi
    cháu Tác Nghiệp được cái này , post lên để các cô chú thư giãn!
    Cháu kêu hoài mà chú Cooky hổng chịu quay mặt ra, tức thiệt
    [​IMG]
  5. chipheo1993

    chipheo1993 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lúc chờ đợi thê đội 2 tại Chùa Dơi
    cháu Tác Nghiệp được cái này , post lên để các cô chú thư giãn!
    Cháu kêu hoài mà chú Cooky hổng chịu quay mặt ra, tức thiệt
    [​IMG]
  6. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký 30.12
    Khổ cái thân gà hehe .. làm việc chưa xong ngày 30 đã nghe bác hailua alo alo .. tụi tui vừa qua phà cần thơ ..
    mình thì đang cần tiền ..cuối năm đi đòi nợ ngân sách nhà nước muốn khùng..
    nhưng cũng okie ăn gì chưa ..chạy xuống Soc trăng đi có quán cơm Gà .. không rù ngon lắm
    He he thấy bà con ăn cơm gà nướng khen ngon mình cũng vui bụng mà thật tình đi từ Bắc chí Nam bao nhiêu
    loại cơm gà ..chỉ thấy cái quán này nướng gà ngon tuyệt ..sẵn trớn rủ rê luôn ... đi chùa Dơi không..!!??
    cái chùa Miên này linh thiêng lắm đấy ..thế là lên đường trước khi đi thấy bác hai nhà mình đem đồ nghề ra ..hít hít
    thấy ghê quá nghĩ thầm cha này không biết đi đến nơi về đến chốn không đây ..hummm mấy cái tay Miên
    này cũng gớm thật gần tới chùa còn có 500m làm hẳn cái bariechận không cho xe hơi vào bắt mình đi xe lôi ..
    hehe lôi thì lôi nhìn quả bác hailua đi xe lôi cứ như xã xệ về làng đếch dám cười kakaka

    ... chùa chiền xem dơi xem heo năm móng .. dzái lớn dzái nhỏ thầm thì đủ kiểu ..
    chả biết chú cooky nhà mình vái gì chứ thấy chú và cái GPS của chú thành tâm lắm ..chả dzám chọc ,
    a cái cô sgh gì đấy be bé mà vui cũng biết nói đùa gớm cô ta phát biểu Em bất ngờ nhất khi gặp anh vespalangbat
    vì cứ ngở anh mới hai mấy như em khạch khạch ..đểu thật .. nói thế thôi chứ lúc giải lao thấy
    gã vespalangbat cầm cây guitar làm vài bài tiền chiến bên kia gã cooky thì mơ màng rên ư ử xem chừng cô ta
    cũng hết cái e dè ban đầu

    .... cũng lại ham vui ..một phần sợ đoàn tiền trạm không rành cà mau thôi thì đi theo đoàn luôn cho xong mai
    quay về lại làm việc tiếp thế là xách xe theo luôn .. đi chưa được 10'''''''' lại hóng hớt ghé Bạc liêu ghé nhà
    công tử không các bác .. hehe dzô thì dzô ..thế là làm luôn quả ghé nhà công tử ..mà nói thật chắc tại mình
    là dân xây dựng vào đến nhà
    thấy mấy cha bên công ty du lịch phục chế lại ngôi nhà mà tức anh ách nhìn cứ như ăn phở mà
    xịt xì dầu nước tương vào ..hư cả cái kiến trúc cổ thời tây đã thế còn khai thác cả cái sân vườn thành quán cafe
    nhà hàng nhìn đúng là tạp nham

    Uraaaaaaa!!!! thế là tới cà mau rồi .. cái xứ với bao kỷ niệm tự dưng quay về ... nhớ cái thuở khai sinh
    lập địa xuống ngay cái thị xã toàn muỗi là muỗi làm lui làm tới hơn chục năm bây giờ nó là cái thành phố rồi .
    .mà sao vẫn còn như in trong mình từng góc phố từng công trình ..thôi kệ quên chuyện cũ đi ..
    kiếm vài món độc khoe khoang với bạn bè chút đã .. cho vài xâu tôm lụi đi em cái thứ tôm tươi xỏ vào thanh tre
    phơi nắng nướng lên phải biết ...cho 6 người 6 con rùa nướng luôn nha ..cái thứ rùa nhỏ cở bàn tay này độc đáo
    lắm nha .. sẵn trớn làm luôn cái lẩu cá rô mề nhúng mẽ và dưa bồn bồn tươi ..toàn độc sản bác nào bác náy
    vừa ăn vừa khen ..lạ mà ăn vài hôm là ngán thôi bà con

    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 03/01/2005
  7. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký 30.12
    Khổ cái thân gà hehe .. làm việc chưa xong ngày 30 đã nghe bác hailua alo alo .. tụi tui vừa qua phà cần thơ ..
    mình thì đang cần tiền ..cuối năm đi đòi nợ ngân sách nhà nước muốn khùng..
    nhưng cũng okie ăn gì chưa ..chạy xuống Soc trăng đi có quán cơm Gà .. không rù ngon lắm
    He he thấy bà con ăn cơm gà nướng khen ngon mình cũng vui bụng mà thật tình đi từ Bắc chí Nam bao nhiêu
    loại cơm gà ..chỉ thấy cái quán này nướng gà ngon tuyệt ..sẵn trớn rủ rê luôn ... đi chùa Dơi không..!!??
    cái chùa Miên này linh thiêng lắm đấy ..thế là lên đường trước khi đi thấy bác hai nhà mình đem đồ nghề ra ..hít hít
    thấy ghê quá nghĩ thầm cha này không biết đi đến nơi về đến chốn không đây ..hummm mấy cái tay Miên
    này cũng gớm thật gần tới chùa còn có 500m làm hẳn cái bariechận không cho xe hơi vào bắt mình đi xe lôi ..
    hehe lôi thì lôi nhìn quả bác hailua đi xe lôi cứ như xã xệ về làng đếch dám cười kakaka

    ... chùa chiền xem dơi xem heo năm móng .. dzái lớn dzái nhỏ thầm thì đủ kiểu ..
    chả biết chú cooky nhà mình vái gì chứ thấy chú và cái GPS của chú thành tâm lắm ..chả dzám chọc ,
    a cái cô sgh gì đấy be bé mà vui cũng biết nói đùa gớm cô ta phát biểu Em bất ngờ nhất khi gặp anh vespalangbat
    vì cứ ngở anh mới hai mấy như em khạch khạch ..đểu thật .. nói thế thôi chứ lúc giải lao thấy
    gã vespalangbat cầm cây guitar làm vài bài tiền chiến bên kia gã cooky thì mơ màng rên ư ử xem chừng cô ta
    cũng hết cái e dè ban đầu

    .... cũng lại ham vui ..một phần sợ đoàn tiền trạm không rành cà mau thôi thì đi theo đoàn luôn cho xong mai
    quay về lại làm việc tiếp thế là xách xe theo luôn .. đi chưa được 10'''''''' lại hóng hớt ghé Bạc liêu ghé nhà
    công tử không các bác .. hehe dzô thì dzô ..thế là làm luôn quả ghé nhà công tử ..mà nói thật chắc tại mình
    là dân xây dựng vào đến nhà
    thấy mấy cha bên công ty du lịch phục chế lại ngôi nhà mà tức anh ách nhìn cứ như ăn phở mà
    xịt xì dầu nước tương vào ..hư cả cái kiến trúc cổ thời tây đã thế còn khai thác cả cái sân vườn thành quán cafe
    nhà hàng nhìn đúng là tạp nham

    Uraaaaaaa!!!! thế là tới cà mau rồi .. cái xứ với bao kỷ niệm tự dưng quay về ... nhớ cái thuở khai sinh
    lập địa xuống ngay cái thị xã toàn muỗi là muỗi làm lui làm tới hơn chục năm bây giờ nó là cái thành phố rồi .
    .mà sao vẫn còn như in trong mình từng góc phố từng công trình ..thôi kệ quên chuyện cũ đi ..
    kiếm vài món độc khoe khoang với bạn bè chút đã .. cho vài xâu tôm lụi đi em cái thứ tôm tươi xỏ vào thanh tre
    phơi nắng nướng lên phải biết ...cho 6 người 6 con rùa nướng luôn nha ..cái thứ rùa nhỏ cở bàn tay này độc đáo
    lắm nha .. sẵn trớn làm luôn cái lẩu cá rô mề nhúng mẽ và dưa bồn bồn tươi ..toàn độc sản bác nào bác náy
    vừa ăn vừa khen ..lạ mà ăn vài hôm là ngán thôi bà con

    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 03/01/2005
  8. chipheo1993

    chipheo1993 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    !
    Được chipheo1993 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 03/01/2005
  9. chipheo1993

    chipheo1993 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    !
    Được chipheo1993 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 03/01/2005
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Xin hết lòng ca ngợi Bác Gà!
    Bác có tâm và tấm lòng với anh em thiệt đó!
    hôm nay tui ngồi ở Villa Cafe chờ bác hòai, nhưng không gọi vì nghĩ là bác mắc công chuyện , không muốn làm phiền bác
    đề nghị mọi người hãy post bài theo phong cách của Bác Gà hoặc theo 1 cách dí dỏm nào đó nhưng hãy giữ gìn sự trong sáng và đẹp của Box hén!
    Cám ơn và xin lỗi ChiTo cũng như mọi người , chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm
    À ChiTo này, chuyến đi Cà Mâu mà ngày xưa tui đã từng nói với cậu đó, rất tiếc là cậu lại lỡ mất chuyến này! thôi thì hẹn một ngày không xa có một chuyến hành phương nam với anh em Dulichhcm hén! cá kèo Cà Mâu ngon Vật!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này