1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em khoái nhất là nghe chị Lu nói "cbn". Lịch sử đời em từ trước đến giờ, em không thích mấy cái từ này lắm, hehe, thế mà cho đến tận lúc nghe chị Blue nói "cbn", em thấy nó hay cbn, cứ như là được nghe ca trù ấy. Em chưa nghe thấy ai nói "cbn" có hồn và đầy biểu cảm như chị Blue. Hi, hôm nào chị em mình gặp nhau chấm chấm để em có dịp thưởng thức "cbn" của chị nhé.
    Lần đầu tiên trong lịch sử đời em 3 năm trở lại đây em đi ngủ có người mắc màn hộ. Em toàn tự mắc màn, hoặc không thì để cho muỗi nó giăng màn hộ. Thế mà trong đêm giao thừa năm mới 2005, lại được chị yendieu ưu ái và ngọt ngào giăng màn và mời em vào ngủ cùng.
    Hôm sau yendieu còn có thêm chương trình "kể chuyện đêm khuya" cho em nữa, kết thúc bằng câu " thôi bây giờ đi ngủ nhé ! ", y hệt như chị em hồi xưa. Nghe lòng mình rất bình yên và thấy mình như bé lại loắt choắt thủa lên 5.
    Lâu lắm rồi em chẳng biết cái cảm giác "bà chúa phải gai" là như thế nào. Chẳng mấy khi bị gai đâm, mà có bị gai đâm thì cũng toàn tự lấy. Sự quan tâm của mọi người làm em thấy cứ như là mình đang bị cả một quả đại bác chui vào đầu ấy.
    Cảm ơn anh Ducko vì đã đích thân lấy hộ cái gai ở tay em. Hi, nhưng mà vẫn còn một nửa nữa, em vẫn để dành đến tận hôm nay, khi nào gặp em nhờ anh làm nốt
    Cảm ơn chị yendieu, cảm ơn Blue, anh Ducko, gps, hai lua , bac gà, cảm ơn tất cả mọi người vì một chuyến đi vui vẻ và đầy ý nghĩa.
    P.S: Em toàn nhớ những chuyện vụn như vậy thôi, khi nào nhớ được những chuyện ít vụn hơn em sẽ kể tiếp
    Cảm ơn tất cả mọi người vì chuyến đi vui vẻ và đầy ý nghĩa
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Khai bút thế nào em chẳng biết, còn chị Blue chắc chắn là đầu năm có trò "khai lái " rồi. Thuyền vừa cập bến, trăng vừa lên, giao thừa năm mới vừa kịp tới, Blue nhà ta vội nhớ ra là :
    " Đầu năm thường có trò "khai lái"
    Sợ mình mải mê quên khai thác
    Quên cả lái tàu thì cờ bờ nờ
    Ta phải tìm ngay một cái bãi
    Để làm một bãi còn khai xuân"
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Khai bút thế nào em chẳng biết, còn chị Blue chắc chắn là đầu năm có trò "khai lái " rồi. Thuyền vừa cập bến, trăng vừa lên, giao thừa năm mới vừa kịp tới, Blue nhà ta vội nhớ ra là :
    " Đầu năm thường có trò "khai lái"
    Sợ mình mải mê quên khai thác
    Quên cả lái tàu thì cờ bờ nờ
    Ta phải tìm ngay một cái bãi
    Để làm một bãi còn khai xuân"
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Phù , hổm rày đầu năm , nhiều chuyện lu bu quá , chưa tiếp tục được!
    Cám ơn SGH, BS , Ducko và Bác Gà cùng Bacong vẫn tiếp tục chia sẻ cảm xúc với nọi nguời
    Dạ Ducko dạy chí lí ạ! cái đoạn Rút chốt rùi thả vào túi ĐỊCH từ từ ta làm đâu có muộn ,bom nguyên tử hay Tô Ma hốc vẫn còn nhiều mà
    các bác chưa load được hình trên dulichhcm tranh thủ Load về, chỉ còn có 4 ngày nữa !
    lại tặng các bác ở nhà quả SINH VẬT nữa , cũng là ảnh tui chộp lén ở Chùa Dơi, không biết là con cái nhà ai mà SINH VẬT các bác ạ, nhưng tui hổng dám Zoom gần hơn nữa , vì lúc đó 2 gã đi bên cạnh nhìn mặt hình sự lắm, mà tui chỉ có một mình
    ... Cùng Thày Me E vấn đầu ... theo sau...
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Phù , hổm rày đầu năm , nhiều chuyện lu bu quá , chưa tiếp tục được!
    Cám ơn SGH, BS , Ducko và Bác Gà cùng Bacong vẫn tiếp tục chia sẻ cảm xúc với nọi nguời
    Dạ Ducko dạy chí lí ạ! cái đoạn Rút chốt rùi thả vào túi ĐỊCH từ từ ta làm đâu có muộn ,bom nguyên tử hay Tô Ma hốc vẫn còn nhiều mà
    các bác chưa load được hình trên dulichhcm tranh thủ Load về, chỉ còn có 4 ngày nữa !
    lại tặng các bác ở nhà quả SINH VẬT nữa , cũng là ảnh tui chộp lén ở Chùa Dơi, không biết là con cái nhà ai mà SINH VẬT các bác ạ, nhưng tui hổng dám Zoom gần hơn nữa , vì lúc đó 2 gã đi bên cạnh nhìn mặt hình sự lắm, mà tui chỉ có một mình
    ... Cùng Thày Me E vấn đầu ... theo sau...
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    còn tấm này chộp lén tại Quán Coffe phía sau nhà Công Tử Bạc Liêu , hơi bị xa mà lúc đó đôi nhà ta ồn ào quá nên có lẽ địch đã phát hiện ra!
    đưa cái này lên truớc để cho Xaxi và GPS tự thú nhận sẽ được hưởng luợng khoan hồng của Kách Mệnh, trong trường hợp xaxi cố tình chối cãi loanh quanh , thì lựu đạn sẽ được rút chốt và thả vào phía trong quần hắn !!!
    người đẹp da rất trắng và mịn ( Ducko đã kiểm chứng và xác nhận ) mỗi tội thiếu sáng và hơi xa nên không thể hiện hết được!Hic
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    còn tấm này chộp lén tại Quán Coffe phía sau nhà Công Tử Bạc Liêu , hơi bị xa mà lúc đó đôi nhà ta ồn ào quá nên có lẽ địch đã phát hiện ra!
    đưa cái này lên truớc để cho Xaxi và GPS tự thú nhận sẽ được hưởng luợng khoan hồng của Kách Mệnh, trong trường hợp xaxi cố tình chối cãi loanh quanh , thì lựu đạn sẽ được rút chốt và thả vào phía trong quần hắn !!!
    người đẹp da rất trắng và mịn ( Ducko đã kiểm chứng và xác nhận ) mỗi tội thiếu sáng và hơi xa nên không thể hiện hết được!Hic
  8. BMT2004

    BMT2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ôi zui sao quá la zui!!!! Trong chuyến du ngoạn vùng non nước CÀ MAU vừa qua cùng các Bác em thấy rất là zui và thật thú zị. Chuyến đi này em đã dược học hỏi thêm rất nhiều điều. Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn là ...lá ...la. Đến giờ mà trong em vẫn còn những cảm giác lâng lâng, bồng bềnh. .....Lần đầu tiên trong đời em được cưỡi trên con Ladalat sang như vậy. Chạy bon bon trên dặm đường không ăn, không ngủ và không biết mệt. Cứ thế thẳng tiến, chạy miệt mài luôn. Làm cho em cũng mệt nhoài theo. Vì em có cái tật là lạ xe không miệt nhưng còn em thì miệt lắm ạ!!!!Tuy mệt nhưng mà zui!!!!!
    Cho em gửi lời cảm ơn đến anh Cooky vì đã đem theo cái GPS, Và gửi lời cảm ơn đến Bác Hai Lúa , Bác Gà đã rât nhiệt tình trong chuyến du ngoạn vừa qua. Không có các Bác chắc chuyến đi sẽ không được thành công mĩ mãn như vậy?
    Và cảm ơn các anh, chị em cùng nhiệt tình tham gia rất zui zẻ,sum tụ. Xin cầu chúc cho toàn đoàn sẽ còn có nhiều chuyến đi thật thú vị và thật bổ ích hơn nữa.
    Vào đọc thấy văn, thơ hay wá!!!!! TÀI HẠ XIN BÁI PHỤC.
    Xin tiếp tục hóng hớt ở hồi sau. XinTạm biẹt!!!!
  9. BMT2004

    BMT2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ôi zui sao quá la zui!!!! Trong chuyến du ngoạn vùng non nước CÀ MAU vừa qua cùng các Bác em thấy rất là zui và thật thú zị. Chuyến đi này em đã dược học hỏi thêm rất nhiều điều. Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn là ...lá ...la. Đến giờ mà trong em vẫn còn những cảm giác lâng lâng, bồng bềnh. .....Lần đầu tiên trong đời em được cưỡi trên con Ladalat sang như vậy. Chạy bon bon trên dặm đường không ăn, không ngủ và không biết mệt. Cứ thế thẳng tiến, chạy miệt mài luôn. Làm cho em cũng mệt nhoài theo. Vì em có cái tật là lạ xe không miệt nhưng còn em thì miệt lắm ạ!!!!Tuy mệt nhưng mà zui!!!!!
    Cho em gửi lời cảm ơn đến anh Cooky vì đã đem theo cái GPS, Và gửi lời cảm ơn đến Bác Hai Lúa , Bác Gà đã rât nhiệt tình trong chuyến du ngoạn vừa qua. Không có các Bác chắc chuyến đi sẽ không được thành công mĩ mãn như vậy?
    Và cảm ơn các anh, chị em cùng nhiệt tình tham gia rất zui zẻ,sum tụ. Xin cầu chúc cho toàn đoàn sẽ còn có nhiều chuyến đi thật thú vị và thật bổ ích hơn nữa.
    Vào đọc thấy văn, thơ hay wá!!!!! TÀI HẠ XIN BÁI PHỤC.
    Xin tiếp tục hóng hớt ở hồi sau. XinTạm biẹt!!!!
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ, sao xaxi và gps đi sinh vật tận mặt mà cuối cùng câu kết luận " người đẹp da rất trắng và mịn" lại là do anh chàng Ducko tổng kết là thế nào nhỉ ???
    Mà nhà em cứ thắc mắc mãi " trắng" thì nhìn cái thấy ngay, còn " mịn" thì làm sao mà thấy được từ một khoảng cách xa như thế ??
    Em hỏi khí không phải, chứ có phải là công tử duco nhà ta thực hiện chiến lược " sờ tận tay, day tận mặt, sinh vật cận kề " không ?
    Em hỏi thế là vì theo ghi nhận của em thì sau khi bước ra từ nhà có "sinh vật" ấy, em thấy bác Ducko cứ ngật ngà ngật ngưỡng như vừa bị vật / sinh vật ấy .
    Hôm nào em post ảnh lên cho cả nhà xem bác ấy bị vật như thế nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này