1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    và ngay thành viên trong đoàn cũng ngỡ ngàng trước sự thay đổi quá mau lẹ của bác
    chúng tôi cũng thấy rơi lệ và chia sẻ với cô gái trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm sống này
    Nhưng với tất cả những gì bác đã giúp đỡ cho chúng ta, mong các bác chỉ góp ý và khuyên nhủ bác Gà thôi, chớ đừng lên án bác , kẻo lại xảy ra chuyện đáng tiếc thì sẽ không còn ai giúp đỡ chúng ta trong những chuyến đi kế tiếp
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 07/01/2005
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Bác Ducko cưỡn thượn, sao lại nói cô í gian, bác Cooky bác í cú lên bác í phang cho phát thì cơ khổ
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Bác Ducko cưỡn thượn, sao lại nói cô í gian, bác Cooky bác í cú lên bác í phang cho phát thì cơ khổ
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    CHYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ ...!!
    ..đêm giao thừa thấy bà con đang hào hứng với cú ngóc đầu cano của gã tài công chưa quen biết ...thấy gã từ đầu tới cuối lúc ở trên bến cứ cười cười vespalangbat cũng hơi lo ( bị một lần rồi rước 1 cô ớ biên hoà lên xe suốt đường cứ cười thì ra..ở trỏng mới ra keke ) ... thật ra sông nước cà mau tớ cũng rành ...mà đi ban đêm với tốc độ trên 60 km/h thì lần đầu tiên .. thế là mon menlên mũi cano coi gã lái thế nào ...chời mẹ ơi ..thì ra gã lái bằng cảm tính và kinh nghiệm sông nước...cái đèn pha gã lia lia hai bên bờ chẳng qua để gã canh cho cano khỏi đổ bộ lên bờ thôi chứ nhìn đằng trước tối hù ..nên bà con thấy gã có rọi đèn đàng trước đâu đúng không .. hôm sau ai đó để ý thấy dọc hai bên bờ đăng lưới chiếm hết nữa sông mới thấy gã tài công này siêu thiệt ...hihì mà đẩ ý thấy không gã chạy kiểu đó nên chạy huốt cũng vài lần ..thay vì rẽ
    ...hoảng quá quay sang kêu ngay bác hailua phát áo phao ngay cho bà con ..lở có bề gì cũng còn lềnh bềnh chứ mà qua cái vụ áo phao vespalangbat cảm mến bác hailua thật sự nha ...hắn kỹ lám đem theo áo phao nhưng lấy hết 10 cái áo phao công thêm của hắn cũng không đủ cho mọi người .. thế là hắn nhường áo phao cho mọi người riêng hắn đứng mũi cano nhăm nhe có chuyện gì là...phóng hehe . Ai nói bác ấy lú nhĩ..!!?? cảm phục ..cảm phục
    hôm sau thì gặp bác hailua làm nài nope co` tài ...vì bác lái mà chúng em như cưỡi ngựa ... má ơi nhỏ tới lớn em mới đi cano mà như đi xe ngựa á chời ..chả biết bác lái xe hơi đưa bà con đi về ..dám giống đi ghe thì khốn ...lại một lần nữa ..bái phục bác hailua ... em phục bác quá bác a.
  5. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    CHYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ ...!!
    ..đêm giao thừa thấy bà con đang hào hứng với cú ngóc đầu cano của gã tài công chưa quen biết ...thấy gã từ đầu tới cuối lúc ở trên bến cứ cười cười vespalangbat cũng hơi lo ( bị một lần rồi rước 1 cô ớ biên hoà lên xe suốt đường cứ cười thì ra..ở trỏng mới ra keke ) ... thật ra sông nước cà mau tớ cũng rành ...mà đi ban đêm với tốc độ trên 60 km/h thì lần đầu tiên .. thế là mon menlên mũi cano coi gã lái thế nào ...chời mẹ ơi ..thì ra gã lái bằng cảm tính và kinh nghiệm sông nước...cái đèn pha gã lia lia hai bên bờ chẳng qua để gã canh cho cano khỏi đổ bộ lên bờ thôi chứ nhìn đằng trước tối hù ..nên bà con thấy gã có rọi đèn đàng trước đâu đúng không .. hôm sau ai đó để ý thấy dọc hai bên bờ đăng lưới chiếm hết nữa sông mới thấy gã tài công này siêu thiệt ...hihì mà đẩ ý thấy không gã chạy kiểu đó nên chạy huốt cũng vài lần ..thay vì rẽ
    ...hoảng quá quay sang kêu ngay bác hailua phát áo phao ngay cho bà con ..lở có bề gì cũng còn lềnh bềnh chứ mà qua cái vụ áo phao vespalangbat cảm mến bác hailua thật sự nha ...hắn kỹ lám đem theo áo phao nhưng lấy hết 10 cái áo phao công thêm của hắn cũng không đủ cho mọi người .. thế là hắn nhường áo phao cho mọi người riêng hắn đứng mũi cano nhăm nhe có chuyện gì là...phóng hehe . Ai nói bác ấy lú nhĩ..!!?? cảm phục ..cảm phục
    hôm sau thì gặp bác hailua làm nài nope co` tài ...vì bác lái mà chúng em như cưỡi ngựa ... má ơi nhỏ tới lớn em mới đi cano mà như đi xe ngựa á chời ..chả biết bác lái xe hơi đưa bà con đi về ..dám giống đi ghe thì khốn ...lại một lần nữa ..bái phục bác hailua ... em phục bác quá bác a.
  6. BMT2004

    BMT2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mặt em trông thế này mà zan à! Sao Bác lại nói em thế nhỉ? Mà phải nói là wá zan ấy chứ! Trên thế gian này cẳng có ai zan bằng en đâu?Híc...híc!!!!
    Hóng hớt cùng Bác một chút cho zui zậy mà? Hì...hì!!!!!
  7. BMT2004

    BMT2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mặt em trông thế này mà zan à! Sao Bác lại nói em thế nhỉ? Mà phải nói là wá zan ấy chứ! Trên thế gian này cẳng có ai zan bằng en đâu?Híc...híc!!!!
    Hóng hớt cùng Bác một chút cho zui zậy mà? Hì...hì!!!!!
  8. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________________
    Ôi zui sao quá la zui!!!! Trong chuyến du ngoạn vùng non nước CÀ MAU vừa qua cùng các Bác em thấy rất là zui và thật thú zị. Chuyến đi này em đã dược học hỏi thêm rất nhiều điều. Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn là ...lá ...la. Đến giờ mà trong em vẫn còn những cảm giác lâng lâng, bồng bềnh
    __________________________________________________
    Hẳn là phải bồng bềnh thôi . Hẳn là phải zui quá là zui thôi !!!!
    Đi du lịch phiêu lưu mạo hiểm mà lại có chàng kè kè bên cạnh thì em phài là người vui sướng nhất, hạnh phúc nhất rồi.
    Tặng em tấm ảnh để ghi nhớ kỷ niệm đẹp của chuyến đi.
  9. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________________
    Ôi zui sao quá la zui!!!! Trong chuyến du ngoạn vùng non nước CÀ MAU vừa qua cùng các Bác em thấy rất là zui và thật thú zị. Chuyến đi này em đã dược học hỏi thêm rất nhiều điều. Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn là ...lá ...la. Đến giờ mà trong em vẫn còn những cảm giác lâng lâng, bồng bềnh
    __________________________________________________
    Hẳn là phải bồng bềnh thôi . Hẳn là phải zui quá là zui thôi !!!!
    Đi du lịch phiêu lưu mạo hiểm mà lại có chàng kè kè bên cạnh thì em phài là người vui sướng nhất, hạnh phúc nhất rồi.
    Tặng em tấm ảnh để ghi nhớ kỷ niệm đẹp của chuyến đi.
  10. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________________
    GPS mỗi lần bổ sung thêm trong từ điển nên post như bài mới.Do mọi người chỉ ngong ngóng đọc bài mới,ít có ai lật lại các trang cũ,nhất là trong giai đoạn này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này