1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hồi 2: Bác gà đãi khách món Gà
    thăm viếng chùa Dơi và ghé nhà Công Tử Bạc Liêu

    Lại nói về đoàn tiền trạm , sau khi Gượu thịt no say , họ lại lên đường, đường từ Vĩnh Long về Tây Đô thiệt tốt , đang say xưa huýt sáo theo giọng hát của Claude Francois , đột nhiên con Mẹc xì đì ngược chiều nháy đèn loạn xạ, dường như có chuyện gì bất ổn! ghé mắt nhìn xuống bảng đồng hồ mới giật mình 122km/h , My God! với tốc độ này bấm một lỗ, giam bằng 1 năm thì coi như hết cửa , cám ơn anh bạn đã nhắc nhở. Cooky''s sau khi nạp đủ năng lượng đã trở nên hoạt bát hơn, nàng khẽ tựa đầu vào vai Cooky , còn Cooky thì vẫn đang say xưa với Claude, SGH mắt nhìn xa xăm
    Quả không sai, đi được chừng 1 bộ đường chợt thấy thấp thoáng bóng dáng của Anh Hùng Núp , vùa lúc đó 1 con Coater trờ tới nháy đèn và chỉ tay xuống đất loạn xạ , sau khi đáp từ , Lúa tui khẽ dậm nhẹ thắng giữ cho tốc độ khoảng chừng 75km/h nhẹ nhàng vượt qua mấy con tốc hành đang từ từ bò qua chốt _ dân mình lạ thiệt sợ CA chứ không sợ Luật , hễ cứ qua mặt CA là lại đua như bão táp
    ơn chúa, ( chắc nhờ sgh thắp nhang trước khi đi) đoàn chúng tôi qua Bắc Cần Thơ rất mau lẹ, khi con phà đang ở giữa dòng Hậu Giang, lúa tui chợt thấy man mát buồn , bởi chỉ ít lâu nữa thôi, những con phà này sẽ lại trở thành quá khứ như những con phà Mỹ Thuận, Những con phà đã gắn liền với ký ức tuổi thơ của bao thế hệ. Dòng sông Hậu vẫn mênh mông như ngày nào , những phút giây này chợt như đồng cảm với nhà thơ Giang Nam!
    Tây Đô , dù đã nhiều nỗ lực để trở thành thủ phủ của miền Tây , nhưng vẫn cần nhiều thời gian nữa để có thể cất cánh , vẫn những nếp nhà cũ hình ống với lối kiến trúc khung chịu lực , tô đá rửa của những năm 70 , dọc đường Hùng Vuơng , thảng hoặc có một vài cần cẩu vuơn cao trong những công trình cao tầng ( bộ mặt của những thành phố hiện đại)
    để kịp update tin tức cho thê đội 2, mọi người đề nghị tìm 1 hàng net để post bài, nhưng từ Bến xe cho đến tận phía cuối đường là ĐH Cần Thơ, chúng tôi chỉ tìm được 1 hàngnet, tuynhiên sau này mới biết , cũng không thể làm gì hơn ngoài việc attach vài file ảnh về nhà nhờ load lên TTVNOL giùm
    Trong lúc mọi nguời đi cập nhật tin tức , để thuận tiện cho việc đậu xe Lúa Tui có ghé vô 1 quán Caffe ( đối diện cổng sau ĐH Cần Thơ) và làm quen với 1 cô khá xinh _ Chân dài gần đến nách, có nét mặt đẹp phảng phất Tây Thi,
    Cổ tên là Kim Ngân , Nhà ở gần bến Ninh Kiều, hiện đang học năm thứ 3 khoa nuôi Chồng ( hay Trồng gì đó) thuỷ , hải và đặc sản , số DD của cổ Là 0903.... vì nhà nghèo, Ba Má đông nên cổ phải tranh thủ làm thêm để có tiền đóng học phí , Hic tội nghiệp cho cổ quá xá, nếu bác nào có dịp qua Cần Thơ, PM truớc cho tui để lấy số DD của cổ
    ậy! chỉ là trò chuyện với Người đẹp trong lúc mọi người Tác Nghiệp thui mà bacong và sgh đã ghép cho đủ thứ tội lỗi thì quả là oan cho tui quá !
    @sgh, cô thấy đấy , chẳng qua là tui có cái tật thấy gái đẹp thì phải "Tác Nghiệp" thôi, chớ tư cách tác phong thì vẫn đàng hoàng đĩnh đạc đúng không! vậy mà cô loan tin trên ni, làm tui mắc cỡ quá xá !
    đội một đến Phụng Hiệp thì DD reo vang, Oh! thì ra Bác Gà , bác biểu đang chờ sẵn ở Sóc Trăng, ráng đến đây nghỉ ăn trưa luôn! Ôi chèng đéc ơi! đang đói, nghe bác gà gọi mừng như mẹ đi chợ zìa! và thiệt may mắn cho chúng tôi khi đến Sóc Trăng được bác Gà Chiêu đãi cho một bữa cơm Đùi Gà Nướng than , bây giờ vẫn còn thấy ngon! đúng thiệt là miếng ngon nhớ lâu!
    một lần nữa chúng anh em chúng tôi xin cám ơn bác gà lắm lắm!!!
    đến đây , thì giao cho sgh tiếp tục ghi chép lại , như cô ấy đã làm , nhưng cái đoạn nói về tui ở Tây Đô thì cô ấy nói xạo đấy , moingười đừng mắc lừa cổ, Xin Đa Tạ!
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã góp bài, mong nhận được sự tham gia của bạn nhiều hơn nữa !
    Đúng là ở gần nhà cậu có quán Bánh mì Xíu mại ngon thiệt xéo với Bạc Liêu Hotel *** , hôm tụi tui zìa 2.Jan05 , mọi người có ghé qua nhà cậu 1 lần nữa , tui tranh thủ vác máy đi tác nghiệp, cũng không biết là quán Xíu mại này ngon hay dở, nhưng thoáng thấy 1 cô gái ( chắc là con chủ quán) mặc cái áo bà ba màu Hoàng yến, đội cái nón lá hết sức dễ thương , tui mon men lại gần mua Bánh Mì để làm quen ( mới biết là Xíu Mại ngon tuyệt) lúc cổ ngẩng lên để thối tiền và ban cho tui 1 nụ cười , ui chui cha trời ơi, cái răng khểng và cái núm đồng tiền làm tui rụng rời , mất nhiều giây sau tui mới định thần lại được , ngỏ ý xin chụp 1 tấm hình , Cổ ngần ngừ e lệ, nhưng xem chừng đã đồng ý , thì thiệt sự tiếc , vì lúc đó , hình như má Cổ kêu nhờ lấy cái gì đó ,tui đành phải đi , vì đứng hoài hổng tiện
    Chuyện này, định bụng không nói ra, nhưng hôm nay đọc bài của cậu, lại nói về bánh mì xíu mại đó , như gãi đúng chỗ ngứa
    nhứt định lần sau zìa miền tây, sẽ ghé Bạc Liêu Hotel nghỉ 1 đêm , để nhìn lại dung nhan của 1 mỹ nhân!
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã góp bài, mong nhận được sự tham gia của bạn nhiều hơn nữa !
    Đúng là ở gần nhà cậu có quán Bánh mì Xíu mại ngon thiệt xéo với Bạc Liêu Hotel *** , hôm tụi tui zìa 2.Jan05 , mọi người có ghé qua nhà cậu 1 lần nữa , tui tranh thủ vác máy đi tác nghiệp, cũng không biết là quán Xíu mại này ngon hay dở, nhưng thoáng thấy 1 cô gái ( chắc là con chủ quán) mặc cái áo bà ba màu Hoàng yến, đội cái nón lá hết sức dễ thương , tui mon men lại gần mua Bánh Mì để làm quen ( mới biết là Xíu Mại ngon tuyệt) lúc cổ ngẩng lên để thối tiền và ban cho tui 1 nụ cười , ui chui cha trời ơi, cái răng khểng và cái núm đồng tiền làm tui rụng rời , mất nhiều giây sau tui mới định thần lại được , ngỏ ý xin chụp 1 tấm hình , Cổ ngần ngừ e lệ, nhưng xem chừng đã đồng ý , thì thiệt sự tiếc , vì lúc đó , hình như má Cổ kêu nhờ lấy cái gì đó ,tui đành phải đi , vì đứng hoài hổng tiện
    Chuyện này, định bụng không nói ra, nhưng hôm nay đọc bài của cậu, lại nói về bánh mì xíu mại đó , như gãi đúng chỗ ngứa
    nhứt định lần sau zìa miền tây, sẽ ghé Bạc Liêu Hotel nghỉ 1 đêm , để nhìn lại dung nhan của 1 mỹ nhân!
  4. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mục từ điển rất hay nhưng nó đã khá dài.
    Đề nghị đánh dấu những đoạn,những từ mới thêm vào để mọi người dễ theo dõi.
    __________________________________________________
  5. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mục từ điển rất hay nhưng nó đã khá dài.
    Đề nghị đánh dấu những đoạn,những từ mới thêm vào để mọi người dễ theo dõi.
    __________________________________________________
  6. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bạn đã góp bài, mong nhận được sự tham gia của bạn nhiều hơn nữa !
    Đúng là ở gần nhà cậu có quán Bánh mì Xíu mại ngon thiệt xéo với Bạc Liêu Hotel *** , hôm tụi tui zìa 2.Jan05 , mọi người có ghé qua nhà cậu 1 lần nữa , tui tranh thủ vác máy đi tác nghiệp, cũng không biết là quán Xíu mại này ngon hay dở, nhưng thoáng thấy 1 cô gái ( chắc là con chủ quán) mặc cái áo bà ba màu Hoàng yến, đội cái nón lá hết sức dễ thương , tui mon men lại gần mua Bánh Mì để làm quen ( mới biết là Xíu Mại ngon tuyệt) lúc cổ ngẩng lên để thối tiền và ban cho tui 1 nụ cười , ui chui cha trời ơi, cái răng khểng và cái núm đồng tiền làm tui rụng rời , mất nhiều giây sau tui mới định thần lại được , ngỏ ý xin chụp 1 tấm hình , Cổ ngần ngừ e lệ, nhưng xem chừng đã đồng ý , thì thiệt sự tiếc , vì lúc đó , hình như má Cổ kêu nhờ lấy cái gì đó ,tui đành phải đi , vì đứng hoài hổng tiện
    Chuyện này, định bụng không nói ra, nhưng hôm nay đọc bài của cậu, lại nói về bánh mì xíu mại đó , như gãi đúng chỗ ngứa
    nhứt định lần sau zìa miền tây, sẽ ghé Bạc Liêu Hotel nghỉ 1 đêm , để nhìn lại dung nhan của 1 mỹ nhân!
    __________________________________________________
    Như thế này mà Bác í còn kêu oan đấy các Cậu ,các Mợ ạ !!!!!
    Có mà oan Thị Mầu
    Còn vụ thằng cu ChíPhèo thì liệu mà lo giải thích cho mẻ Hailua đấy
  7. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bạn đã góp bài, mong nhận được sự tham gia của bạn nhiều hơn nữa !
    Đúng là ở gần nhà cậu có quán Bánh mì Xíu mại ngon thiệt xéo với Bạc Liêu Hotel *** , hôm tụi tui zìa 2.Jan05 , mọi người có ghé qua nhà cậu 1 lần nữa , tui tranh thủ vác máy đi tác nghiệp, cũng không biết là quán Xíu mại này ngon hay dở, nhưng thoáng thấy 1 cô gái ( chắc là con chủ quán) mặc cái áo bà ba màu Hoàng yến, đội cái nón lá hết sức dễ thương , tui mon men lại gần mua Bánh Mì để làm quen ( mới biết là Xíu Mại ngon tuyệt) lúc cổ ngẩng lên để thối tiền và ban cho tui 1 nụ cười , ui chui cha trời ơi, cái răng khểng và cái núm đồng tiền làm tui rụng rời , mất nhiều giây sau tui mới định thần lại được , ngỏ ý xin chụp 1 tấm hình , Cổ ngần ngừ e lệ, nhưng xem chừng đã đồng ý , thì thiệt sự tiếc , vì lúc đó , hình như má Cổ kêu nhờ lấy cái gì đó ,tui đành phải đi , vì đứng hoài hổng tiện
    Chuyện này, định bụng không nói ra, nhưng hôm nay đọc bài của cậu, lại nói về bánh mì xíu mại đó , như gãi đúng chỗ ngứa
    nhứt định lần sau zìa miền tây, sẽ ghé Bạc Liêu Hotel nghỉ 1 đêm , để nhìn lại dung nhan của 1 mỹ nhân!
    __________________________________________________
    Như thế này mà Bác í còn kêu oan đấy các Cậu ,các Mợ ạ !!!!!
    Có mà oan Thị Mầu
    Còn vụ thằng cu ChíPhèo thì liệu mà lo giải thích cho mẻ Hailua đấy
  8. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cho con xông vào ké tí:
    S:
    *Saga khốn khổ, hehe . Ăn năn hối hận chưa?.
    Các bác lần này đi ít quăng lựu đạn nhỉ, con chờ hoài muh ko thấy. Bom Hair, mìn Hun hút, từơng thuật nóng đâu gòi.................
    Giết ...................................
  9. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cho con xông vào ké tí:
    S:
    *Saga khốn khổ, hehe . Ăn năn hối hận chưa?.
    Các bác lần này đi ít quăng lựu đạn nhỉ, con chờ hoài muh ko thấy. Bom Hair, mìn Hun hút, từơng thuật nóng đâu gòi.................
    Giết ...................................
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Oh! cứ từ từ cậu! đường còn dài mà
    Hôm nay để chào mừng YD trở lại , chúng ta làm 1 chùm ảnh tặng nàng, ( không dám đưa lên sớm vì sợ YD bảo là " Đá Gà Chết"
    đây các bác coi!
    động tác một chuẩn bị bào thành tàu

    đến đích, sau khi tịnh tiến khỏang 3m trên cái thành tàu " chẹp xót ruột cho cái thành tàu đó"
    Nhưng cũng phải khen ngợi cho YD , hy sinh cho nghệ thuật dữ! ái chà chà, cũng phải rớm máu chớ chẳng chơi
    còn đây là Foot Massage miệt Cà Mâu

    chuyên viên Massage là 2 gã lực điền lực lưỡng
    Và sau khi Massage xong

    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 09/01/2005
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 09/01/2005
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 09/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này